1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI VỚI ******** CỦA BẠN BIẾT CẢM GIÁC CỦA MÌNH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi baufamily, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    "chỗ ấy" nó có nhiều thứ, không phải "lick" vào chỗ nào cũng "hạ" ngay được đối phương đâu, phải "lick" trúng "huyệt" thì mới biết là nàng "võ công" đến đâu, như GF của tớ ấy à, nếu bị "lick" trúng "huyệt" một phát là "toi" ngay, giãy nảy người lên vì "sướng", còn "lick" các chỗ khác thì có "lick" đến cứng cả lưỡi cũng chỉ làm nàng "buồn buồn" thôi, tất nhiên cũng "sướng" nhưng không được "như tiên".
  2. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là khi lick vào đúng chỗ, thì GF của mình không chịu được lâu, và đẩy mình ngã ngửa để "hiếp dâm". TỚ thì muốn chơi foreplay lâu lâu một tí . Tớ muốn hỏi là ai cũng vậy hay chỉ có tụi mình thôi ??
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nghe bác kia nói một hiệp được đến 3 tiếng mà em nghe lè cả lưỡi. Bác làm cách nào mà tài thế, bác ơi. Kể cho em học tập với. Cao nhất là em chỉ được 20 ph, kể cả khởi động.
    Vợ em cũng bảo em phải làm thế nào thì cô ấy thích, nhưng nói thật em mới chỉ OS được 5 phút thôi là cô ấy túm tóc lôi em ra ngay, sau đó quật em trắng bụng. Tiếp theo là phần việc của cô ấy, chẳng làm thế nào can được.
    Mà một hiệp đến 3 tiếng thì cả ngày bác chỉ ngồi thở với bóp chân thôi hả bác?
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thời kỳ hoàng kim, từ 3-5 năm đầu sau khi cưới, thì như vầy. Khi chán rồi thì vật nhau ra làm cho tròn trách nhiệm, làm xong lăm ra ngủ. Chấm hết! Làm xong chỉ muốn mỗi người ngủ một giường cho thoải mái.
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, lúc "chiến đấu" lại nói loạn lên thế á. Ngượng chết

  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đấy bé. Chiến đấu kiểu gì thì cũng phải hô xung phong cho nó khí thế chứ. Còn nói như vậy tưởng là loạn mà lại chẳng rối tí nào đâu, câu nào về trúng đích câu đó.

Chia sẻ trang này