Nói với em.....! Ngày valetine đã gần đến rồi.......nơi đây anh vẫn một mình....vẫn nhớ em thật nhiều.... Nhớ ngày nào khi có em mình....đời anh cứ bay bổng như một khúc nhạc tình yêu bất tử.....nhưng rồi em lại ra đi để anh một mình.....Giờ em ở phương nào hả em......Anh như một kẻ điên, lang thang trên biển mỗi khi chiều xuống khi trong tay có tất cả nhưng thứ quan trọng nhất lại ko có......Đôi khi anh muốn từ bỏ tất cả để được sống bình yên tong tình yêu của em....nhưng chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.....Ngay cả trang web thường dùng để tâm sự với em cũng down mất rồi.....Anh muốn hét lên rằng bây giờ anh rất nhớ em......Muốn em biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì tình yêu ngày nào anh dành cho em se mãi như vậy....cho dù bây giờ em đang tay trong tay với ai..... Cảm thấy mình thật ngốc khi post cảm nghĩ của mình như vậy....nhưng anh chỉ có thể làm như vậy thôi...Mong sẽ có người chia sẻ nỗi buồn này....... ....Cầu mong ở nơi xứ lạ quê người em sẽ luôn hạnh phúc... cupidon Nothing gonna change my love for you..........
Xin lỗi em chen vào bài viết của anh một chut''.. Anh và chị không còn liên lạc với nhau nữa ạ? Bây giờ anh không biết chị nới đâu thật sao? Không biết nói gì cả, em chỉ biết chia buồn thôi, hy vọng tình cảm của anh sẽ đưọc đền đáp xứng đáng và sẽ có một valentine nếu không phải năm nay thì sẽ là một valentine năm sau đẹp thật là đẹp nhé! If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
Mùa Valentin...Giá như còn có ai đó để cùng vui...Eros đã ko còn là Eros...Hà nội vẫn bình lặng...Thế mà ta đã sống ở nơi đây chừng ấy năm...Bao giờ cho đến ngày xưa? eros -cupido-amor
Đã dặn không đưọc buồn là không được buồn đúng không hả anh ? Tại sao Eros lại không còn là Eros? Anh vấn là anh mà, Valentine xét cho cùng không chỉ là ngày của ... mà còn dành cho tất cả người mình yêu thương nữa nên nếu anh ở HN thì anh em mình sẽ cùng chúc nhau một Valentine vui vẻ! If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
Có những lần , con người ta sẽ được hưởng hạnh phúc Hụt , có những lần khoảng khắc mới lạ khiến người ta muốn sống , muốn yêu hết mình và muốn khám phá thêm hạnh phúc , bí ẩn cuộc đời đến tận cùng. Nhưng càng đi tìm , con người ta càng trở thành một thứ công cụ của chính đời sống bởi vì khi...Một ai đó hay như tôi cố cho hạnh phúc là tuyệt đỉnh thì chính ta lại là kẻ thua cuộc Điều ấy quả là mâu thuẫn , mâu thuẫn như khi cho rằng khi thì 1+1 =2 khi thì cho 1+1 = 0 hoặc nó sẽ lớn hơn hai hoặc nhỏ hơn 2 Cuộc đời nhiều khi nghiệt ngã lắm bạn ạ Nếu nói về Tình.... có thể sẽ không suy ngẫm theo nghĩa đau đời và gân lên rằng ai chẳng phải nếm trái đắng nếu không có thì chẳng vô vị nhàm chán lắm sao? Đang lớn lên hay tàn lụi đi ??? sao thế? ....... To sinzy : thank sinzy.....sin cũng có một valentine vui vẻ ha! Nothing gonna change my love for you..........