1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nói với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ronmar, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Được flatmem sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 02/01/2005
  2. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [Mod xoá hộ tớ 2 bài này. Post nhầm.
    Được flatmem sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 02/01/2005
  3. ronmar

    ronmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Em tôi, thông minh và quá tinh ý nhưng tại sao em lại để mặc tôi trở thành như vậy? Thú thật rằng tôi không thể hiểu nổi em. Nếu so với con người và tính cách vốn có của em thì trong cách em đối xử với tôi thật kì lạ.. Chắc chắn em không bao giờ nói ra nhưng tôi biết tình cảm trong em vô cùng mâu thuẫn..
    tôi luôn chờ đợi em tìm ra cho bản thân em cách thích hợp để chung sống với những đối cực vô cùng gay gắt trong em chứ còn bản thân tôi, tôi vốn là những mảnh ghép vô vàn không định hình, em biết chăng tôi_ hay đâu chăng đó.
  4. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì anh đã khen em thông minh &tinh ý , cảm ơn vì anh vẫn chờ đợi chính em quay trở lại với bản thân em. Những gì em muốn nói với anh bây giờ là ... hãy để thời gian trả lời tất cả những gì anh muốn nơi em. Còn em, vì sao em buông xuôi ư? Anh có để ý đến anh không? ANh có biết rằng tình yêu không phải là những lời phù phiếm ta giành cho nhau mà còn là những khoảng lặng cuộc sống, là những khi em để cho anh suy nghĩ chín chắn hơn, quyết định mọi chuyện một cách chắc chắn hơn, ngay cả chuyện tình yêu của chúng mình. Em vẫn âm thầm quan tâm, vẫn âm thầm nhìn anh từ phía sau anh, vẫn dõi theo anh từng bước , và khi nhận ra rằng anh không còn dành cho em những tình cảm tốt đẹp của thuở ban đầu nữa thì ... em đầu hàng, vì em đâu có đủ tự tin để đến với anh. Em đã có tất cả mọi thứ, có anh, có trình độ ĐH, nhưng trước anh em vẫn không có đủ tự tin. Em cũng không hiểu sao em lại như thế, không hiểu sao đã biết rằng anh quan tâm đến em mà em vẫn còn thấy giữa chúng ta có một khoảng cách thật lớn . Bởi thế em im lặng, em buông xuôi để anh phát ngán em, em không làm gì cả, em cũng chẳng muốn cố gắng hàn gắn một cái gì khi nó có chiều hướng tan vỡ. Em chỉ biết mình cần vươn lên trong cuộc sống, mình cần học tập và cần có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về anh, về em, về tương lai của mỗi chúng ta.
    Anh nói em mâu thuẫn ư? Thế còn anh thì sao? Mà anh nói em như thế có lẽ vì anh vẫn không hẳn hiểu được em. Bởi thế mọi chuyện cứ để buông xuôi anh ạ, để khi nào chúng ta thực sự trưởng thành, thực sự biết suy nghĩ tính toán, biết lo toan mọi chuyện rồi khi đó .... nếu còn có duyên em sẵn lòng làm người bạn của anh- một người bạn rất mực chân thành , tin cậy bên anh.
    Anh- những mảnh ghép vô vàn không định hình, em hiểu , bởi anh còn có những xao động, có những khoảng làm thay đổi cục diện suy nghĩ trong anh, những cú sốc của cuộc đời sẽ làm anh biến thành người khác. Vậy thì anh cũng đâu có ổn định đúng không? Mình hãy cứ xa nhau một thời gian, để cả anh và em suy nghĩ về nhau, suy nghĩ một cách thực sự cho nhau , cho đến khi nào anh cảm thấy thực sự cần có em, và em cũng không thể thiếu anh thì em và anh hãy tìm đến nhau như hai nửa đang cần ghép lại vẫn chưa muộn phải không anh?
    chúc anh một đêm ngon giấc.
  5. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    hakuchuu_mu có phải là hakuchuumu không? Đằng ấy là con giai hay con gái mà ăn nói rắn thế?
  6. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    To Mylove:
    Bây giờ thì em hiểu. Em đang rất mệt mỏi nhưng em không ngừng nhớ anh. Rồi em sẽ bù đắp những nỗi nhớ cho anh. Em hứa. Mặc dù anh đã đốt cháy những nỗi nhớ của em - em chịu đựng được. Thôi chuyện cũ đã qua thì cho qua, nhắc lại thêm đau lòng. Với em, quá khứ có thể bị nén chặt, chỉ sợ một ngày nào đó vỡ oà ra rồi em và anh lại khổ vì nhau! Đừng buồn phiền anh nhé, điều quan trọng là chúng ta vẫn còn yêu thương nhau thực sự. Em vẫn luôn nhớ đến anh và ở bên anh.

  7. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Coi như em chưa nói gì! Chả hiểu vì sao anh ghét em? Anh bỏ mặc em lẩn thẩn một mình. Em gửi mail - anh không thèm hồi âm. Em gọi điện - anh cúp máy. Em gọi anh - anh im lặng. Anh lại còn thích trêu tức em! Em tôn trọng anh nên không thích khoe mẽ hay trêu ngươi anh. Ngay cả cách xưng hô với những người đàn ông khác em cố dùng đại từ xưng hô cho phải phép để phân biệt với anh của riêng em.
    Được PTD_PTD sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 06/01/2005
  8. ronmar

    ronmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Tôi thật ân hận. Không như em nghĩ đâu mà tôi ân hận mình đã không làm được điều gì đó, hoặc trưởng thành sớm hơn một chút nữa. Tôi không bao giờ cảm thấy mình có lỗi với em để mà ân hận. Em hay thật ! em cứ cố làm tôi muốn làm cái điều tôi vốn biết, mà tôi không làm. Em chửi tôi có cái thói hào hoa đa tình ấy là em không biết tôi mà thôi. Đừng cười! Nói như các cụ hủ hủ là muốn chung tình nhưng trời già không thương. Em thấy đó!
    Tôi xin thú tội : thi thoảng ghét em tôi tìm cách khoe cái mẽ của mình trêu em cáu chơi. Chứ bản thân tôi thấm thía cái ghánh nặng ân tình tôi làm gì còn dám đa tình. Cũng giống tụi con gái của em. Đứa nào chưa xinh hay xinh vừa vừa thì thích làm dáng, thích được giai soi, chứ đứa xinh sẵn rồi thì xua không hết.
    Còn em tôi hữu xạ tự nhiên hương tại sao lo lắng tôi mà thiếu tự tin? nhiều khi không biết nhìn nhận mình cũng là một cái tội.
  9. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em tưởng bở và nhầm lẫn vô tội vạ rồi. Em biết mình cần điều chỉnh những ý nghĩ đó.
    ...
    Em nói đùa nhưng chắc tại kiểu ăn nói khiếm nhã nên anh cho là em chửi anh đa tình?! Thực ra em có nghe nhiều thông tin về anh. Trước hết là em tin vào khả năng nhìn nhận ban đầu của em. Thứ 2 là em đánh giá người đưa tin theo nhiều chiều chứ không phải là tin vào những nhận xét của họ nói về anh. Thứ ba là em cố tình phản hồi để kiểm chứng hư thực. Với em cái gì cũng phải chắc chắn thì mới tin bằng không thì vẫn là tin vịt. Trong tình cảm nếu mơ hồ em sẽ lật ngược, lật xuôi để kiểm chứng, để thử, để nhận biết. Em vậy đó! Anh khó chịu lắm hả. Bây giờ anh mà đứng trước mặt thì em cào cấu cắn xé anh cho hả lòng hả dạ!!!
  10. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Mới đi qua 1/2 mùa đông mà em đã ngót mất 2 kg. Lịch sử từ hồi lớp 12, em chưa bao giờ bị 44 kg - cho dù ăn kiêng và tập thể dục như trâu í. Không biết tại trời lạnh nên tiêu mỡ, tại bệnh tương tư hành hạ hay tại bệnh lười ăn. Chỉ biết rằng em thực sự bị sốc từ hôm nhắn tin cho anh một câu tử tế thì được anh nhắn lại một câu tử tế tệ. Em buồn đến mức suy sụp! Hôm anh nói là nhớ J.L, tối em lục tủ tìm 2 đĩa CD mới chưa bóc tem, trong đó có 3 bài của J.L - nghĩ là anh sẽ thích nghe. Định gửi qua bưu điện tặng anh (anh nghĩ iem nào tặng thì tuỳ.) Số máy của anh nhắn lại câu *** làm em choáng nặng. Cứ nghĩ đến câu đó thì em làm sao dám tin tình anh dành cho em?
    Em mong CN này được gặp anh nhưng khổ quá em lại bị bận.
    ...Chẳng biết làm sao mà em hoàn toàn mất tự tin trước anh, chắc tại vía anh át được vía em nên thấy sờ sợ anh thế nào ấy! Có thể tại anh lạnh lùng, ít nói với em nữa.
    Anh bảo cái kiểu làm lành của em chyên nghiệp - đơn giản là em không muốn mất anh! Em rất thấm thía cái đức tính tự kiêu để đánh mất tình yêu nên bây giờ chẳng dại như thế nữa!

Chia sẻ trang này