1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nói với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ronmar, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em không thể nhớ hôm nay là ngày gì? Ngày đầu tiên anh làm quen với em qua mấy dòng ngắn ngủi là ngày 3/1. Vậy thì hôm nay có kỷ niệm gì để anh nhớ thế ạ?
    Hoá ra anh lúc nào cũng đáng yêu, trừ những lúc đáng ghét. Anh đùa kiểu gì mà ác như tê giác thế, làm em muốn đập đầu xuống gối tự tử. Em lẩm cẩm nặng rồi, không thể biết được anh đùa câu nào, anh chọc tức em câu nào!? À, thế mới biết hôm em đùa 1 câu làm anh kêu rinh cả hàng xóm lên! Sao anh không gửi thư cho em mà lại lập cầu truyền hình à truyền mồm toàn quốc thế này?
  2. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chỉ có nguời con gái yêu anh đích thực mới biết ngày hôm nay 3-1 là ngày gì thôi phải không anh? Ngày 3-1 năm trước mình đã quen nhau, phải không anh? Đúng rồi , cái ngày đó thật tuyệt vời với em. Em vui biết chừng nào khi biết được rằng anh đã tìm ra em, một con bé luôn nhìn anh từ phía sau, rồi một n gày cuối cùng thì anh cũng đã xuất hiện trước em, mang niềm vui đến cho em, ngày hôm đó em thật hạnh phúc anh ạ. Em cảm ơn đời đã cho em được tận hưởng cái ngày hôm đó, cảm ơn cuộc sống đã mang anh lại với em. Cuộc sống cứ thế đẹp đẽ trôi cho tới khi có người thứ 3 chen vào giữa hai chúng ta, anh thay lòng đổi dạ và em thì đêm đêm vật vã với những nỗi đau thấu lòng. ANh của em, hôm nay trời Hà Nội lại trở lạnh , anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, mặc nhiều áo ấm vào nha anh. Em mừng vì anh đã đọc bài của em, đã hiểu một chút về em. Em càng nhận thấy em yêu anh nhiều hơn anh ạ. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc. ( Hãy nhận lấy nụ cười em gửi cho anh, trong làn gió đông lạnh buốt , nghĩ đến nụ cười của em, có thể sẽ làm anh ấm lòng hơn anh ạ )
  3. ronmar

    ronmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ thì chẳng có gì để nói, sau một hồi càng moi móc đúng sai. Đúng ra tôi mới là người chẳng hiểu vì sao. Chẳng hiểu sao cuối cùng tôi lại cảm thấy tôi là người cần phải nói, cần phải làm một cái gì đó. Mà nói gì? làm gì? chẳng phải đã làm hết mọi cách rồi sao.
    Lúc này tôi như thằng bất mãn, hiện tại tôi cau có và khó chịu vô cùng.Vì lẽ gì tôi cũng không biết. Nếu có em ở cạnh giờ này chắc tôi xua xua đuổi đuổi lánh lánh như em đã từng? trạng thái chung của những thằng điên?
    Tôi đến đây, chả mong được gì. Chưa có châm chọc thì mọi chuyện giữa tôi và em đã không đâu vào đâu rồi, giờ đây tôi lại đang cụt hứng. Tôi chả sợ ai đó nói rằng như thế là vừa lòng người khác đang nhăm nhăm chỉ mong có thế. Tôi vốn nghĩ em tính cách trái ngược khó đoán, có nói năng khó chịu cũng chẳng sao. Ngang ngược tý thì càng hay, cái hay độc đáo thường nảy ra ở chỗ ngược đời. Vốn cứ tưởng em bày trò nghịch ngợm hoá ra không phải. Em sao với tôi cũng được hết mà !!
    Mấy ngày hôm nay tôi cố ý tìm em, nhưng không gặp, điện thoại thì gọi ko được, "chuyển hướng" hay " giới hạn" tôi cũng không biết nữa. Tôi càng thấy đời mình trôi nổi như cánh bèo, đôi lúc muốn tìm em để bám vào đó coi như ngày tháng. Những lúc cho mình đủ một lý do mạnh mẽ thì em như biến mất. Tôi càng cố cưỡng thì mọi chuyện càng xa tuột khỏi tầm tay với. Chẳng thể nào mà...
  4. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    640 5930
    (p/s: Ai yêu mãnh liệt thì ít lời chấm Suy ra em ít lời! Anh gọi điện cho em theo số trên nhé. Mong anh nhiều!)
    Được PTD_PTD sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 14/01/2005
  5. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Dạo này Em cũng hay cáu gắt lắm. Trong đầu em, hình ảnh của anh vẫn luôn mang một nụ cười dễ xương và ánh mắt trìu mến. Chẳng hiểu lúc anh cau có thì thế nào nhỉ? Em vẫn luôn mong một điều kỳ diệu hết sức giản dị là được gặp anh, được sà vào lòng anh.
  6. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi, ngày mai là ngày xinh nhật của anh, chúng mình ngồi uống chung ly cà fê nóng và nói chuyện chắc cũng truyệt!? (để đánh dấu một ngày làm kỷ niệm.) Anh nghĩ sao? Hôm nay em phải đi ra con đường vô duyên cạnh bờ sông đen đen ấy, lẽ ra rẽ phải thì như theo phản xạ em rẽ trái qua cái cầu ngăn ngắn ấy, chỉ trong 1/10 giây là em chợt nghĩ rằng, nếu cứ đi thẳng khoảng 100m nữa là sẽ đi qua di tích lịch sử!
  7. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ưm... 1 ngày... không bình thường như mọi ngày, chắc vậy... Chỉ là cảm giác hơi oải thôi bé ah. Hôm nay không được nhìn thấy em... nếu có chắc anh đã thoải mái hơn nhiều... Gọi điện.. chỉ muốn im lặng nhưng lại làm em suy nghĩ lung tung , chỉ muốn nói với em là anh nhớ em nhiều... Tối nói chuyện với anh nhé, em yêu .
  8. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã để em tự do trong ngônn từ . Em thấy anh cũng có một chút hiểu em rồi đấy. Anh cần số điện thoại của em? Nhưng chúng mình đều là người ngoại tỉnh. hơn nữa em đang ở trong KTX thì lấy đâu ra địa chỉ để liên lạc với anh đây? Hay anh cứ nhắn tin cho em qua nick chat nhé. Nick của em là choanhdenphutcuoi. Đấy anh thấy không? Chỉ vì anh mà em đã lập cái nick này để chờ đợi anh đấy! Nếu anh muốn tâm sự với em điều gì, em rất sẵn lòng đến bên anh , chia sẻ với anh tất cả những vấn đề mà anh đang gặp phải. Em chỉ nói thế thôi. Em hy vọng sẽ có sự trở về của anh. Em yêu anh ( thì thầm vào tai anh thôi nhé )
  9. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, anh iu của em giờ này đang làm gì nhỉ? Đã đói bụng chưa? Anh là hay ăn vặt! Hôm nay em thấy anh mặt trời hồng hào, một ngày mới đối với em, cho phép mình tự cảm nhận c/s mới. Sáng nay muốn gọi điện hay nhắn tin cho anh, dưng mà vẫn sợ anh ghê! Thứ nhất là sợ, RM chưa thực sự là anh (em tin đến 98%) ngộ nhỡ đâu 2 nick ảo nhận nhau trên mạng dù xác suất chỉ 2% thì vẫn có thể xảy ra lắm chứ. Thứ 2 là sợ anh cúp máy, " anh đang bận"!!! Thứ 3 là sợ gì gì nữa không biết! Anh ghi lại số máy của em chưa để em còn xoá đi kẻo bố em vào mạng đọc được thì ngại chết đi được!
  10. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ANh yêu của em. ANh biết không, thời gian gần đây em khủng hoảng ghê quá, em hôm qua em đã ghi nhầm nick chat của mình mà em cũng chẳng để ý nữa. ANh biết không tại em mới mất cái Nokia , nên chẳng còn gì để liênn lạc với anh . Em cứ thẫn thờ ra vào suốt. Bố Mẹ em chắc là buồn về em lắm đấy anh ạ. ANh không biết được thời gian này em chán thế nào đâu vì chẳng thể nào liên lạc lại với anh. Bởi thế anh hãy nhắn tin cho em vào nick của em choanhdenfutcuoi . Có nghĩa là chờ anh đến phút cuối đấy anh ạ. Không biết vào thời điểm này là 5h 30, anh đã tan giờ làm việc chưa nhỉ? Hay anh lại đang ngồi chơi game với bạn bè trong giờ trống nhỉ? Ôi, em nhớ anh...

Chia sẻ trang này