1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nói với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ronmar, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, anh tìm em ở đâu? Số điện thoại thì thay đổi cả cố định lẫn di động. Số nhà riêng chắc anh xoá rồi.
    Nhà em có 3 ngõ đi vào được. Cái ngõ chính - quanh co mà anh thấy thì em ít đi nhất. Thỉnh thoảng buổi tối em đi bộ ra đó, thả những dòng suy tư và nhớ anh đến thẫn thờ - mong có phép thần tiên nào khiến anh xuất hiện ở ngõ đó.
    Chiều nay em gửi mail đến 3 địa chỉ ( em sợ nhầm lắm!) Thậm chí là sợ anh "nhầm lẫn" em với nhím. Anh check mail chưa? Hẹn hò anh khó quá, cái khó không phải ở khoảng cách địa lý. Anh cách em bao xa? Phương tiện liên lạc thì đầy. Vậy thì tại sao chúng mình không liên lạc được với nhau? Phải chăng cả em và anh mắc bệnh Sợ
    Cuối chiều nay, em cứ đến quán cà fê đó ngồi một mình. Bình thường em không có cái thú ngồi cà fê một mình bao giờ. Hôm nay em quyết định băng băng đến, mặc dù giờ tan tầm. Biết chắc là anh không đến đây, nhưng mỗi khi có người đẩy cánh cửa kính bước vào, em vẫn ước giá như anh cũng bất chợt bước vào... Em ngồi quan sát mọi người, và ngồi chờ cho tối muộn để đường đỡ tắc...
    Anh đâu ...

  2. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    [virus] I love U [/virus]
  3. ronmar

    ronmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    To hakuchuu_mu:

    Tôi lạc vào rừng mía hay sao nhỉ? đang loay hoay nhìn ra tứ phía thì thấy hình như có cái gì lạnh lạnh gí sát cổ.Thôi anh lạy em, em tha cho anh đi. Anh biết mấy vụ zì zì em, bị em không ưng cái bụng rồi. Để lâu nặng bụng hay là bây giờ em định cho ra bằng hết?
    Được ronmar sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 16/01/2005
  4. ronmar

    ronmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    To PTD:
    Càng nói nhiều tôi càng chẳng biết nói gì. Xem ra nói ở đây hay đứng trước mặt em chẳng khác nhau là mấy nếu giả có đúng là em(??). Mà tôi đồ rằng không phải? Em tôi chẳng bao giờ thế cả. /
    hay là..
    Mấy ông kia lại trêu tôi hả? mang tiếng bạn hiền ..
    Thôi, tôi xéo trước!
    Được ronmar sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 16/01/2005
  5. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ANh vừa mới out xong, thế mà em gọi mãi anh chẳng thèm trả lời em. Chao ôi, em buồn biết chừng nào. Anh độc ác với em thế anh, hay anh đã định cắt đứt luôn từ đây? em biết làm thế nào để anh tin em bây giờ, anh khắc nghiệt với em quá, em phải làm sao đây. Mà thôi, em sẽ có cách riêng của mình, em khôg quá ngốc để lúc nào cũng chỉ biết hỏi người khác rằng làm thế nào? làm thế nào....Rồi thời gian sẽ làm cho anh tin và yêu em hơn. Em chắc chắn điều đó, anh hãy mỉm cười với bản thân vì em sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu. Bởi tình yêu em dành cho anh là tình yêu đích thực, xuất phát từ trái tim em, từ tâm hồn đồng điệu em dành cho anh. ANh còn nhớ không? Em tin là anh nhớ những khoảg thời gian mình bên nhau, anh đã rất vui vẻ, chúng mìh đã bàn luận về rất nhiều vấn đề, nói rất nhiều và cũng cười rất nhiều. Đấy anh ạ, khi người ta yêu nhau thì bất kể chuyện gì nói ra thì đều tìm được tiếng nói chung, phải không anh? Em tin rằng anh không quá ngốc để hiểu được một đứa con gái yêu thương anh như em. Câu chuyện của chúng mình đã lên tới trag 6 rồi mà vẫn chưa giải quyết được chuyện gì, anh nói với em mà cứ như trái tim anh được chia thành nhiều mảng để dành cho những lời tâm sự, thổn thức khác vậy. Em thất vọng lắm anh biết khôg?
    Anh, em bỏ qua những lời lẽ thô thiển anh dành cho em, bởi em vẫn còn yêu anh lắm, mà đã yêu anh rồi, bất cứ điều gì khôg phải anh nói em đều phải nhắm mắt cho qua, và băn khoăn rằng tương lai sau này, biết đâu được làm vợ anh rồi liệu anh có đối xử với em như thế khôg! Em cũng lo lắm, nhưng em đang yêu, nguời ta bảo yêu là như một kẻ mù loà đi giữa bao nhiêu những điều lẽ ra phải mở mắt ra mà nhìn thì lại nhắm mắt đi qua. Có phải thế không anh? Em tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ khôg chỉ dừg lại ở đó đâu anh à!
    THôi anh ạ, hôm nay thứ 7, em lại vắg anh , nhưng em sẽ qua ngày thứ 7 tốt đẹp , anh yên tâm , trời nắg lên rồi n hưng vẫn còn rét đó, anh chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé anh, đừng ăn mặc phong thanh mà ốm vào người anh nhé.
    ANh à, em nhớ anh
  6. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thôi coi như ronmar không phải là anh - người tôi yêu! Coi như tôi khóc mồ tình yêu không khóc lạiđi khóc nấm mối! Để cuối cùng hiểu tại sao - thì cũng đã hiểu rồi! VB
  7. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mới biết ăn chơi có tổ chức thôi, giờ lại biết thêm tán tỉnh có tổ chức nữa
  8. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em là đứa con gái dễ vỡ, dễ khóc, dễ bị tổn thương lắm anh biết không? ANh không yêu em thì thôi anh đừng có nói những lời đau đớn đó cho em thêm đau lòng. ANh biết mấy vụ gì của em? Anh có chắc rằng khi em nói những lời đó trên diễn đàn là con người ở ngoài emcũng thế? ANh quả thực có một suy nghĩ cực lkỳ bảo thủ, phi lý và ngốc nghếch! Thôi được, vì đây là topic của anh, em sẵn sàng ra đi để anh được vui vẻ, để anh đỡ có cảm giác em cứ đeo bám anh, truy đuổi theo những bài viết của anh để phá anh. Chào và chúc anh hạnh phúc!
  9. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Anh... anh! Anh làm sao mà Em không muốn quên anh. Vẫn mơ thấy anh - thế mới khổ! Em ghen trong cả mơ.
    Thậm chí, giao tiếp với 1 em trai ---> ngay lập tức em phát hiện ra khuôn mặt có nét hao hao giống anh, giọng nói không giống nhưng nghe âm thanh của miền quê đó - em hình dung anh cũng nói như thế! Tại anh mà 2 tuần này em không thể hoàn tất phần việc của mình. Nước đến chân mà em không thể vắt chân lên cổ chạy!

    Em sợ anh biến khỏi HN, gọi điện đến CQ thấy anh Alo, em yên lòng hơn! (xin lỗi anh vì em bấm đến anh!)

Chia sẻ trang này