1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với em...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi theKaizenWay, 14/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theKaizenWay

    theKaizenWay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói với em...

    "Anh vẫn bên bàn viết
    làm bài thơ cho em
    bài thơ mà anh biết
    chỉ còn mình anh xem"

    Vậy là anh đã mất em thật rồi. Gọi điện, em không nhấc máy. Nhắn tin, em không trả lời. Đến nhà chơi, em tiếp anh miễn cưỡng. Em không nói. Anh hỏi, và em trả lời. Anh về, em không tiễn anh nữa. Anh đã nói sẽ làm em vui, nhưng anh đã thất bại. "Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách". Ừ, đúng thế. Nhưng điều anh tự trách mình nhiều nhất, là chẳng mang lại niềm vui được cho em, cho người anh yêu dấu. Em sẽ quay lại với người cũ, hay sẽ tìm được người khác cho cuộc đời mình? Dù là thế nào, đừng đánh mất hạnh phúc của mình em nhé! Đừng tin vào số phận, số phận là do mình tạo nên. Tình yêu không dễ có, đừng đánh mất nó chỉ vì những cãi vã nhỏ nhoi. Nhưng nếu sau bao nhiêu cố gắng vẫn không thể hiểu được nhau, hãy đi tìm tình yêu mới. Và chỉ nên làm thế khi tất cả những nỗ lực của mình không thành. Cuộc đời không chỉ có niềm vui, còn có cả nỗi buồn. Vui, có lẽ ai cũng biết vui. Nhưng mấy ai biết buồn? Trong cuộc đời này, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nhưng người ta cứ buồn, mà chẳng biết buồn cho đúng cách. Buồn mà cũng phải đúng cách sao? Rách việc thế. Nhưng anh nghĩ vậy, nếu không thì chẳng đáng để buồn đâu. Không cần phải gặm nhấm nỗi buồn, cũng chẳng cần phải trốn tránh nó. Cứ để nó phát triển tự nhiên. À, mà anh lại lấy câu em vẫn nói rồi. Em bảo, cứ để mọi chuyện tự nhiên là hay nhất. Ừ, thế thì em cứ buồn đi. Để nỗi buồn thấm sâu vào máu thịt. Để nỗi buồn đi theo từng hơi thở. Để biết mình còn yêu. Sống bằng cả trái tim mình. Để không bao giờ phải hối tiếc. Và cũng chẳng bao giờ phải vương vấn về những mối tình đã qua. Anh đã từng làm được như vậy. Và anh mong em cũng sẽ làm như thế. Nếu quay lại được với người cũ, đó sẽ là điều đáng mừng. Đối với em thôi. Mà không, cả với anh nữa chứ. Vì có gì tốt hơn khi người mình yêu quý được sống hạnh phúc? Tất nhiên anh không phải là thánh. Sẽ buồn khi thấy em đi với một người. Nếu không buồn, thì tình cảm anh dành cho em chỉ là tình thương thôi, không khác. Hay là tình bạn? Hay là tình anh em? Anh không cảm thấy thế. Nhưng tại sao lại là em?
  2. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Ý nghĩa giọt nước mắt ​
    Bạn đã có bao giờ thử nếm qua ?onước mắt? mình chưa? Có bao giờ bạn nghĩ tại sao ?onước mắt? lại chua chua, mặn mặn, mà không ?ongọt? không? Có bao giờ bạn nghĩ đến chất chua và mặn đó, tượng trưng cho một ý nghĩa khác?
    Đa số, chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng đã được sinh ra vì một chuyện xấu gì đó đã xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, thất tình, đau lòng, mất đi một vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..
    Đã có bao nhiêu lần chúng ta khóc vì vui sướng?
    Rất hiếm khi nào, đúng không? Những lúc chúng ta khóc vì vui sướng, thường là vì chúng ta vui quá độ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan, khó khăn, những con đường gập ghềnh để có được những gì ta có ngày hôm nay, vì vậy nên ta khóc vì vui sướng, vì sự thành đạt mà ta có. Chúng ta khóc một lần nữa, một lần cuối cùng, để nhắc lại những lần mình đã từng khóc và những gì mình đã phải trải qua để có được những gì mình có ngày hôm nay.
    Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt.
    Nước mắt không phải là chuyện xấu nên khi nào đó bạn muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình.
    Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn...
    (theo Blog Hiểu Dinh ?" Sandystar: "Don?Tt care for me, it?Ts too sad to tell about me")
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết vào topic này nhé [topic]922598[/topic]
    http://www9.ttvnol.com/forum/cuocsong/922598.ttvn
    Tớ khoá chủ đề này lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này