1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Nói với nhau.....

    Lập cái topic này là nơi mọi người nói thật lòng về nhau... Hãy kể về những kỷ niệm, những ấn tượng... của bạn về một người bạn trong box 84 nhá
    ai tình nguyện viết đầu tiên nào??

    thêm nhé!! nếu mà viết về bản thân mình cũng được... đây là một dịp để mọi người hiểu nhau hơn!! có được không vậy??

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...


    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 29/12/2002 ngày 11:35

    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 10/02/2003

    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 10/02/2003
  2. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ấn tượng sâu sắc về một bạn đi Sirius. Lúc đầu khi thấy bạn ý trông giống hệt một Ninja, bịt mặt rất là ngầu. Về sau tiếp xúc mới thấy bạn ý rất dễ gần và hoà đồng và đặc biệt bạn phóng xe cực máu làm mình hơi bị sốc..........
    Còn về 84 thì tôi nói một cách thành thật: Tôi rất quý những người bạn ở đó, bọn họ rất nhiệt tình và vui vẻ, dù sau này có truyện gì sảy ra thì ấn tượng đẹp nhất của tôi về TTVN chính là Box 84
    Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em...
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    ...vào một ngày buồn , trời xám xịt , những đám mây đên kéo đến đen kịt , gió thổi rát mặt .. những người đi đường đang cố nhanh chân về nhà để tránh cơn mưa rào mùa hạ.... Có những tiếng chim kêu hoảng hốt .. báo hiệu một ngày xấu , một điềm gở ...
    Chán đời mình lang thang trên mạng , chả có ai online cả , bạn mình bảo nó đang chat với một con bé, cũng vui , thế là mình xin nick rồi làm quen .. Không khó khăn mấy ,vì mục đích của con bé đấy cũng chỉ là làm quen để có thêm người vote cho nó ..
    Nói chuyện với nó khá hay , nhưng khó làm thân quá , mình với nó vẫn chỉ đơn giản là hai chatter trên mạng .. Mà mình xưa nay chúa ghét trò này , mình cho rằng nó vớ vẩn và tốn thời gian quá , thế mà mình lại thấy thích chat với nó . .Điên mất rồi ..
    Thế rổi như người ta vẫn nói , con gái thường cơ hội và thủ đoạn mà . Bình thường chat với mình nó vẫn tỏ ra hơi kiêu kiêu ,và khoảng cách , nhưng hôm đấy nó thấy mình biết cách chat nhiều nick trên YM , thế là nó đòi học .. Sao mà khéo thế ,mình vẫn nhớ cái cách nài nỉ của nó , trẻ con , ngồ ngộ mà cũng đáng yêu thế..

    Trước đây mình đã hỏi nó rất nhiều điều về con người thật của nó , nhưng nó chả nói gì cả , đến ngay cả cái tên cũng không . Nhưng lúc đấy mình làm một nick là Fake của nó ,để đi lừa thằng bạn nó .NÓ cũng thấy trò này vui vui và giúp mình , nhờ thế mình khai thác được ở nó khá nhiều ..
    Tự nhiên mình cảm thấy con người này có cái gì đấy rất dễ gần và dễ mến ,mình quyết định sẽ làm thân với nó . (Hay là tại vì mình tiếc tiền lên nét mấy hôm để chat với nó nhỉ ?) . Đấy là một hôm khi chat với no ,mình cảm giác được nó khác với bình thường .Nó là dạng người đa cảm , nên rất dễ nhận ra . Mình hỏi chuyện nó , và mình tỏ ra rất quan tâm . Mà thực sự mình rất quan tâm đến nó , như bất cứ người bạn nào của mình cũng vậy .. Nó không nói , nhưng mình dần dà đoán được , mình kể truyện của mình cho nó nghe , và mình biết , nó hiểu rằng mình đã nhận ra tâm trạng của nó ..
    Sau hôm đấy hai đứa cũng thân hơn , mình và nó nói chuyện với nhau khá nhiều . Nó kể cho mình nghe từ những câu truyện hàng ngày ,đến những người bạn thân và cả người bạn trai của nó .Mình cũng vậy , mình kể cho nó nghe về mình ,về những đứa bạn thân và cả những cô bạn gái .. Câu truyện thường khá vui vẻ ,chỉ đôi khi nó hơi đa cảm một chút thì hai đứa lại ngồi im.. nhưng đều cảm thấy rất vui ..
    Nhưng mà mình và nó vẫn chưa gặp nhau , thế rùi đến một hôm mình cũng gặp được nó khi đi xem đá bóng của hội 84 . Nó tặng quà sinh nhật cho mình (mặc dù quá đến cả tuần thì phải ) , mình không nhớ chính xác là cái gì nữa .. (nếu có đọc dòng này thì đừng giận nhé _ấy hiểu tờ mà , tớ vẫn vô tâm như thế).
    Sau đấy thì mình và nó thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở các lần họp 84 (mà chả biết vì sao nó làm thủ quỹ mà mình chưa phải đóng tiền lần nào _ hôm nào đi họp cũng là hôm thanh toán quỹ được ăn uống toé loe nhất là hôm chỉ có RCE ,GUR ,CAN , DE , ấy và tớ ). Mà lần nào họp y như rằng tớ với ấy lại tặng quà nhau , hình như hai đứa kiếm cớ để có thể nói chuyện thì phải , tớ bây giờ có cả một bô sưu tập móc chìa khoá ấy tặng tớ (Và cả tớ chấn của ấy) , còn ấy chắc cũng đã chán chê cái món whitechocolate mà tớ gọi là kẹo sữa rồi ..
    Sau đấy mình và nó cũng có hôm đi chơi riêng với nhau , nói thế cho oai thôi ,chứ thực ra toàn là những hôm đi lo chuyện cho hội rồi hai đứa làm chung. Như hôm đi mua áo cho GUR rùi tiện thể đi ăn chè , hay hôm đại hội hai đứa ở lại nhà RCE để lo vụ tiếp đón đoàn HP , và đến tối đại hội đi ăn tối chung rồi đi lấy vòng v.. Hồi đấy cũng khá thân rồi nhưng nó vẫn kiêu lắm , chưa bao giờ nó để mình trả tiền cho nó cả , kể cả cái hôm ăn tối chung ấy nữa ,vẫn là share ..
    À có một hôm có thể tạm gọi là hai đứa đi chơi , đấy là hôm trung thu , sau khi đã đi lo trung thu cho các em khuyết tật ở trung tâm bảo dưỡng trẻ em tại làng canh . Hai đứa đi về cùng rồi vào trường nó coi văn nghệ ,lúc về thì gặp MLE bị trêu tí chết .. Mà hôm đấy chũng vui , mà thích nhất là món quà nó tặng mình (mặc dù ấy làm rơi mấy lần nhé_lúc nghe điện thoại mấy hôm trước tớ nghe loảng xoảng) mình cũng tặng nó một thhứ ,nó bảo rất thích ... nhưng lại dấu kỹ ở tủ quần áo ???(con gái khó hiểu thế).. Lúc về xe nó hết xăng , dắt bộ được một tẹo , thì thằng cha bán xăng chết tiệt ở đâu hiện ra đúng là ... không đúng lúc đúng chỗ ... Đến đoạn ngã rẽ về nhà mình , mình bảo nó có cần đưa về không , nó bảo không , nhưng biết thừa con gái vẫn thế, cứ thử không đưa về xem , lại giận ngay thôi .Thế là đưa nó về dù biết là về kiểu gì cũng bị bố mẹ chửi ..
    Cũng từ hội thân nó hơn mình mới biết là câu truyện về anh bạn trai kia đã rất lâu rồi .và ngay cả mình câu truyện về những người bạn gái ấy cũng không còn gần nữa .. Bây giờ nó chưa có bạn trai mới nhưng cũng không hẳn là đã hết tình cảm với người xưa .. Còn mình lúc đấy đang yêu một người khác ..
    Cũng có hồi mình và bạn gái mình giận nhau , mình cũng từng nghĩ và so sánh nó với người ấy . Mình cũng đã từng có thử nghĩ nếu nó là bạn gái mình thì sao nhỉ .. Không biết nó có từng nghĩ thế không ? .. Nhưng mình với nó là bạn thì hơn , không chỉ bởi mình không "thích" nó , mà mình nghĩ một tình bạn đẹp đáng quý hơn nhiều , và mình rất tiếc tình bạn giữa mình và nó ..
    Và mình với nó cũng không hợp nhau , nó lãng mạn quá và mình thì thực tế quá .Đôi lúc mình thấy cái lãng mạn của nó thật dở hơi , khi hai đứa phải ôm điện thoại để nghe một bản violon trong tiếng mưa rơi lúc đêm khuya . mình thì thấy buồn ngủ quá còn nó , thì chả hiểu được..
    Mình với nó cũng thỉnh thoảng giận nhau vặt , nhưng chưa lần nào giận thật cả ,thường là mình cố tình giả vờ giận để yêu sách nó cái gì đấy . Như tối rồi , nói mãi nó mới chịu ra ngoài đường để đi ăn chân gà nướng với mình ...
    Đến bây giờ , mình vẫn thấy mình và nó đã có một tình bạn đẹp , tình bạn thực sự và mình thấy thật sáng suốt khi mình đã không nghĩ đến chuyện coi nó như một đứa bạn gái.. Còn nó , nó vẫn bảo mình , nó coi mình là AF . Mình không hiểu nghĩa của nó là gì
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nghe vui quá!! tặng bạn rinoa 5* các bạn khác học tập nhé... chat chit vừa thôi... viết thế mới gọi là viết...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Tớ sẽ kể về những ấn tượng đầu tiên khi tớ vào 84 hà nội
    phải nói thật là mới đầu cũng không thể nào ngờ hội 84 lại dễ gần và dễ chơi đến như vậy.Khi mới vào hội 84 đọc cái qui định của gurluver mình có phần hơi hoảng và nghĩ rằng vào hội là rất khó và cũng rất khó có thể hoà nhập được với mọi người
    chẹp khi đi offlịne lần đầu tiên với hội thì mới thấy những gì mình lo nghĩ là ..thừa.Hội mình chơi thật vui thật là thoải mái và rất dễ gần.Hôm đầu tiên là đến xem đá bóng.chẹp đang lớ ngớ chả bit làm thế nào thì may quá gặp De và hêhh nói chuyện với De một lúc cũng bit nhìu nhìu.đến buổi đi xem đá bóng lần 2 thì thực sự đã quen với mấy người và cảm thấy rất tự tin và rất vui(vì đã qua chat chit)
    có lẽ người ấn tượng đối với mình nhất trong box chep phải nói là những người ấn tượng nhất là các bạn bên Gia Lâm( đặc biệt là Sap_chet_van_yeu_doi) lớ ngớ nói chuyện với SC nhìu nhất và cũng rất vui,sau đó thì biết thêm BTY,MM chẹp 2 bạn này thì rất vui vì đã đi HP chơi 2 ngày(chẹp nghĩ lại vẫn thấy vui)tiếp đó là boy_chan_doi ông này tính cũng rất vui vẻ vf đúng là hay giúp đỡ người khác thật,chà còn bạn GVV nữa chứ đúng là vui vẻ thật,hêh mà không bit mình có duyen gì với Gia Lam không nhể(hihih)
    sau đó thì ôi thôi đi offline cùng box nhiều lần và quen những thành viên khác trong hội mà bây giờ có thể nói là bạn thân,những người bạn rất vui vẻ ,Scor ,nhat_giangct,hitỏi_vodanh,Gurluver,Alex,Fantomas,Ma,...chep nhìu quá tớ không thể kể hết được
    bây giờ mỗi lần đi offline với hội mình thấy rất vui vẻ rất thoải mái
    mong rằng hội mình sẽ và vẫn mãi mãi chơi với nhau vui vẻ như thế này.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này có nhiều chuyện nhỉ
    Còn tui thì chán quá
    Chắc do tiếp xúc ít quá nên chưa có chuyện gì,thôi đành đợi cảm hứng vậy
    TÔI MUỐN VÔ TƯ CÙNG BẠN BÈ ĐI KHẮP NƠI
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    TUI CŨNG THÍA , NHƯNG TUI BÍT TUI RẤT IU WÍ HỘI 84 VÀ TUI THẦM CẢM ƠN GIỜI LÀ TUI ĐÃ VÀO HỘI , LÝ DO VÀO HỘI THÌ CỦ CHUỐI LẮM , NÓI RA NGƯỢNG CHẾT , HÉ HÉ ,
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  8. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    daicabubu toàn thế nói rồi cũng như ko nói chuối thế ko biết
    Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em...
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    các bạn đừng post những bài như kiểu thế nữa
    bạn VTDH@ DAICABUBU@,TUXEDO@ nếu các bạn không muốn nói ra thì thôi đừng post bài kiểu đó.
    hãy tôn trọng topic này
    nếu không tớ sẽ del hết bài của các bạn.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó là một ngày Ha Nội mưa to,8h là đến giờ họp box mình ơ Quán Sứ rồi mà 7h30 bố mẹ mình chưa chịu đi làm cho( sao mình chốn đi được chứ!) Rút cuộc mình cũng ra được khỏi nhà,nhưng đã muộn quá rồi nên mình đành phải bỏ tiền ra đi xe ôm vậy(không đến muộn lại phải đóng tiền phạt thì quá tội tiền xe)
    Vì hôm nay là lần đầu tiên mình đi họp nên thấy rất hồi hộp,đến nơi minh thấy có 2 ông bạn ngồi đó nhưng chẳng biết là ai nên không dám gọi.Vừa ngồi chưa ấm chỗ thi ông (sau này mơi biết là Fantomas)gọi,sau man chào hỏi cộng giới thiệu nhanh gọn,câu chuyện của 3 người đã trở nên rôm rả.Quên mất người thứ ba ở đây là chú Banlanhdao(còn chớ chứ Fan)
    Ba tên ngồi nói chuyện được một lúc thì có một người nữa suất hiện(đây mới là nhân vật chính) Người đến nhìn một vòng không thấy ai quen cả,đang định kiếm bàn ngồi thì tôi lên tiếng gọi.Vì tôi đã biết mặt người từ hôm người cùng cô puppyltt đi xem đá bóng,còn người thì chắc không nhớ tôi(vì tôi chẳng có gì đặc biệt để nhớ cả) Đến nay tôi vẫn nhớ như in cài hôm đầu tiên đó!Kể từ hôm đó tôi trở thành xe ôm không công của người.Người có còn nhớ không cài hôm mà tôi với người đi Lang Canh hụt với box Tháng Năm.Hôm đó do một hiểu lầm nho nhỏ mà tôi và người đã đến nhưng không đi cùng mà lại đi về.Chẳng biết đi đâu tôi chở người đi vong vèo khắp các phố phường Hà Nội.Biết người đang buồn nhưng tôi chẳng biết nói gì để cho người vơi đi nỗi buồn đó cả!Hai đứa cứ đi như vậy cho đến khi người không thể chịu được sự im lặng này nữa,thì hai đứa ghé vào một quán cafe cạnh hồ Trúc Bạch.Trong luc tôi và người ngồi uống nước chúng ta đã nói được biết bao nhiêu là chuyện,và cũng qua đó chung ta càng thêm hiểu nhau hơn!
    Chính vì luôn thấy người và tôi đi cùng nhau nên đã có hiều người trong hội mình hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và người.Ngay cả tôi cũng vậy,nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay là mình đã yêu người mất rồi!Nhưng không chắc chắn là không!Tình cảm của tôi dành cho người không thể là tình yêu được,nó còn hơn cả tình yêu nữa ý chứ!Đó chính là tình bạn(với tôi tình bạn quan trọng hơn tình yêu nhiều!)Rồi tình bạn của tôi và người ngày càng trở nên tốt đẹp,tôi có thể nói với người mọi điều mà dường như tôi không thể nói với ai và tôi tin người cũng thế!
    Và giờ đây người đa đi xa, rất xa rồi,nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến người và chắc người cũng vậy phải không!Và tôi tin dù chúng ta đang ở rất xa nhau nhưng tình bạn tốt đẹo của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại!
    (^_^)

Chia sẻ trang này