1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AdventuraBoy

    AdventuraBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn xem người ta viết về Hit thế nào lắm .
    Người chuyên flood diễn đàn .
    Don't love me for fun girl
    Let me be the one girl
    Love me for a reason
    Let the reason be love !
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    để phù hợp với mục đích của người tạo topic, tớ sửa lại tên topic nhé
    A place where there're only you & me ...
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    híc!! Gurl ơi!! sao lại sửa thế?? :( cái Nói với nhau... nghe tình cảm hơn mà... :P cái suy nghĩ của mỗi người về mỗi người nghe nó nặng quá... hi hi!! đổi lại như cũ nhé...
    còn nói về mấy người một lúc chả được... nhưng cái chính là có nghĩ về nhau là được... nói một người một lúc thì chất hơn thôi...
    hèm!! :P mọi người chắc không biết nhiều về hit... hôm nào hit viết một bài tự giới thiệu nhé!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết viết gì về hit cả! Chú hit tự viết về mình đi rồi tôi làm người bình luận cho!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú Loveme
    Chú Loveme thân mến. Cho anh gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến chú. Anh cũng chả định bịp chú đâu. Nhưng thứ nhất là tại cái nick của anh mà n người tưởng anh là kon zai. thuyvu theo đúng nghĩa anh đặt là Thủy Vũ, nhưng m chú tưởng anh là t_huy_vu ~Trần Huy Vũ hay Trịnh Huy Vũ. Vì thế, chú ngộ nhận anh là kon zai. Anh cũng ậm ừ chưa kịp nói thì chú đã tưởng thật rồi. Ừ thì anh là kon zai xem sao. Chính thức thì anh chat với chú 3 lần. Nhưng 2 lần sau, lần thì anh bận, lần thì chú bận (chắc mải tán em nàohay lúc đấy chú hình như cũng biết anh là kon zì rồi). Chắc "cả đời chat", anh cũng ko quên được buổi chat với chú mất. Đấy là lần đầu tiên anh chat theo kiểu 1 thằng kon zai chat với 1 thằng kon zai .Còn những lần lừa bịp khác (anh cũng chỉ tình cờ lừa thôi, chứ cũng chả có chủ ý, chả qua thằng nào nó chưa disc khỏi cái miRc nên anh chat thử cho vui), anh chỉ toàn bịp mấy em lữ, nhưng mấy em lữ thì dễ tin, mà có thách kẹo, các em cũng chả biết là bị lừa. Còn chú, anh cũng chả dám bịp lâu. Định nói thật thì thấy chú nói chuyện hay quá làm anh cũng ko muốn thú nhận sự thật. Anh chắc rằng, nếu chú và anh nói chuyện như kiểu 1 đứa kon zai và 1 đứa kon gái thì có lẽ fải lâu lắm mới được thoải mái như thế, chú nhể. Ngay đầu năm mới, chú đã chúc anh năm Dê "làm ăn" fát đạt, chết ko hehe. Sau thì anh em mình bàn luận Game. Công nhận anh cũng giỏi lấp liếm. Chắc lúc đấy, chú cũng ko thể ngờ nổi, 1 đứa chưa chơi điện tử như anh mà cũng biết kể ra mấy trò CS, War3 hay Star, lại còn biết cheat code nữa. Sau thấy chú có "xu hướng" chuyên sâu quá, thế này anh lộ mất, fải nói ngay là ổ cứng nhà anh đang có "vấn đề" (mà công nhận là có "vấn đề" thật, thằng em anh cũng ko chơi được War_ The Furry Within). Rồi anh fải lái sang chuyện sau Tết thì anh cũng chả chơi nữa, fải học hành cẩn thận hơn. Thế là chú cũng chuyển sang nói chuyện học hành. Hehe đang nói dở chú than em nào out, anh em mình lại chuyển sang nói chuyện về kon gái. Hehe, chú đợi kiếp sau, anh làm kon zai, đi tán theo cách chú "chinh fục" em chú nhá. Tự dưng chú nhắc đến " bác lên TTVN chả thấy bọn con gái cẩn thận lắm sao?Chúng nó cũng biết tính, bác cứ làm như bọn nó gà hết ấy". Hehe, quả câu này mà anh thú nhận thì chú ko biết "đau" như thế nào nhỉ.
    Hic, quả hôm đấy, anh với chú chat say mê quá, đến tận 4am, chẳng qua sáng hôm sau là mùng 2 Tết nên anh fải đèo mẹ đi, chứ nếu ko anh chú làm quả "Chat xuyên màn đêm" rồi nhể. Ko hiểu liệu hè này chú về có còn đi nhậu nhẹt với anh nếu anh thất tình ko nhể
    Hô hô, cái lời xin lỗi ban đầu của anh dường như chẳng ăn khớp với cái đoạn anh tường thuật sơ bộ cuộc chat của anh và chú nhể.
    Thực sự, anh cũng biết là anh làm thế là sai, rất xin lỗi chú. Chú rất hay, chat với chú rất vui. Chúc chú và "nhà chú" mãi gắn bó. (chú là rất chung thủy đấy, rất tốt, sau này có love ai thì cũng cố mà tìm được ngưòi chung thuỷ như chú). Chúc chú học tập tốt với cái ngành củ chuối mà chú chọn. Hi vọng gặp lại chú vào hè năm nay.
    Thân ái.
    Anh.
    P/S: dù sao thì anh vẫn thích gọi kiểu như này với chú hơn, mà thực sự là chưa bao giờ anh gọi kiểu khác với chú (trừ lúc ban đầu làm quen). Cám ơn chú đã cho anh những khoảng thời gian rất thoải mái, rất vui, làm Tết có ý nghĩa hơn.
    Thuyvu84 đây, tuy treo nick nhưng tiếp tục chiến đấu= nick kháctrong 1 thời gian
  6. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, dã man vật vã ạ
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu

    Khottabit
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic, Thuyvu ơi, phục...phục ấy.
    MarioPuzo
  8. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Khot và meo_khongrau ko bày tỏ ý kiến ở đây nhá ( còn thích xin chữ ký tớ thì liên hệ). Hic, đìu hiu quá, sao ko ai post zì nữa hả? Tự thuật của Hit đâu
    Thuyvu84 đây, tuy treo nick nhưng tiếp tục chiến đấu= nick kháctrong 1 thời gian
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Phù!! (hèm!! hôm nay phù hơi nhiều!! forum nào cũng thấy phù!!!)
    hì!! đang định đi ngủ đây!! mệt quá!! sáng mai phải đi học thể dục trên tận sân vận động trường Học Viện Mật Mã nhưng mà... chắc là nghỉ... mưa gió thể này thì có mà thể dục thể thao cái đấm ấy. Bây giờ ngồi giải quyết nốt cái topic này không thì mấy bữa nữa lại bận ACC quá không viết được. He he!!
    Tiếp tục viết về thuyvu... đang viết nửa chừng lần trước.... Những ai chưa hiểu rõ bản chất của thuyvu thì nên đọc kĩ... thuyvu không được cãi!!
    Trước hết phải nói rằng... thuyvu có một phong cách viết hết sức đặc biệt. Không bài viết nào là không cười. right?? và có khoảng một xx% số bài có chỉ số hài hước khá cao... Đặc biệt hơn nữa là phong cách thuyvu hết sức... nam tính. Không hiểu là những lúc chat với người khác thì thế nào chứ chat với tớ á?? có câu gì con trai nói được thì thuyvu nói được hết. (hèm!! hình như mình nói hơi quá!! thuyvu chuẩn bị trích dẫn một bài đáp lễ đây... im đã nhé! đọc xong đã!! ) Tội nghiệp nhất là anh chàng Loveme... vừa chân ướt chân ráo vào hội đã bị bà ấy lừa cho... xấu cả mặt. Ẹ!! Hôm trước ngồi vêu cả mõm, nhức hết cả mắt, mất khoảng gần 1 tiếng mới đọc xong cái bài hai đứa chat với nhau. Công nhận là hơi kinh dị. Nhưng mà... cũng hiểu đôi chút về thuyvu.
    Ẹ!! Đọc lại đoạn trên lại thấy giống giống cái hôm ngồi nhà Quyên tiểu muội tán anh (chị) Bách mô nô... Mọi người đừng tin là thật nhá. (Ơ!! Mà tin thì cứ tự nhiên )
    Hì!! Nói thế thôi... chứ thuyvu nhỉ?? chúng ta là bạn tốt nhỉ?? thỉnh thoảng tớ cũng ưu tiên ấy một tí nên chả đưa thông tin ấy muốn chia sẻ cho bàn dân thiên hạ ra công khai hộ còn gì?? Đã không cám ơn lại còn thế này nữa chứ... Thế là không tốt nhá.
    Hèm!! Có những lúc thì thuyvu cũng cực kì.... nữ tính (phù!! may mà hiếm thôi... không thì thiên hạ lụt nước mắt ). Nhớ có một đêm... hèm!! đang online phè phỡn đến 2h hơn gần 3h có mỗi vinci với mình; tự nhiên có đứa buzz mình rồi xí xa xí xồ một tràng TA (hi hi!! lại đùa rồi!! thực ra là mình nói TA trước thế là tự nhiên nó nói theo). Cũng hay nhể?? Hôm đấy cũng nói được lâu phết. Nói về chuyện gì thì chỉ có tớ với thuyvu biết thôi (ẹ!! chả có gì bí mật đâu nhưng chắc thuyvu không thích kể nên tớ không kể... bạn ấy thì chết) Phù phù!! Hồi đấy lâu rồi không dùng TA... nên chả nhớ từ mấy... y như hai đứa chả biết gì nói với nhau. Nhưng mà tóm lại là cũng vui. Điều rút ra là thuyvu nhà ta cũng nữ tính lắm... Cho nên là các bạn nam cứ yên tâm không sợ cái danh hiệu "cô gái tốc độ" của thuyvu đâu. Hèm!! Sau khi liên tưởng đến cái mặt thuyvu lúc đọc đến đoạn này thì tớ phải thêm phần giải thích... thực ra thì hôm đấy thuyvu có một bad news thế thôi...
    Được rồi nhé!! Khen cho một đoạn sướng rồi nhé. Bây giờ lại tiếp tục nói lên sự thật.
    thuyvu là một con người đầy bản lĩnh... có tính tự chủ rất cao... thích tự quyết định cuộc sống của mình. (Ẹ!! 3 cụm từ ý nghĩa tương đương nhưng cũng cố bịa ra cho nó đủ 3 cái) Bạn ấy "thích" ROCK (hèm!! 2 cái đĩa mp3 ROCK của mình chứ ít đâu!! thuyvu!! xiền!!!) Hay hát ROCK... (đoạn này bịa đấy) và mỗi lần hát là con "cún" nhà bạn ấy lại sủa inh ỏi (cái này chính tay thuyvu type ra cho tớ đọc nhé)...... (trong dấu ... này điền được nhiều thứ lắm.) Thỉnh thoảng thấy bạn ấy gào lên (phù!! may mà mình không phải nghe!! mà chỉ đọc cái status thôi) nghe có vẻ rất lesb... nhưng mà... đã nhanh chóng sửa... ai đời cứ ông x 2 ~ lên "girl,..." "girl....". Làm tớ cứ tưởng...
    phù! nhắc đến thuyvu là nhắc đến cái hội online buổi đêm khoẻ như trâu (trong đó có mình!!) là những kẻ ngủ ngày cày đêm: mình nè, thuyvu nè, WC nè, rồi magic of love bây giờ mới có thêm mấy người là bluetears rồi cả KHỐT cũng lục đục lên net buổi đêm... à!! cả chú kindaichi vừa lon ton gọi mình tán phét nữa chứ. phù!! đông quá nhể?? chả bù cái hồi mình post bài "Có ai online đêm không" thì hồi đấy vẫn alone on the net in the dark... thế đấy!! bây giờ khác rồi!!
    hèm hèm!! còn nhiều điều hay ho về thuyvu nhưng tớ không dám post... sợ lắm!!
    híc!! thuyvu nhá!! từ khi xuất giá lên xe hoa lấy thèng KHỐT là quên luôn bạn bè!! chả thèm chat với tớ... nhớ đấy!!
    hèm!! 2h10 rồi!! bây giờ quyết tâm đi ngủ đây!! no more posting and chatting!!

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thảo lào.Cái hôm gặp mặt các bạn Hải Phẹt ấy,với "Tiếng hát át tiếng bom" của Thuyvu,bài hát "Trái tim bên lề" được Thuyvu thể hiện bằng 1 chất "Rock xuyên màn đêm".
    _ALEX_

Chia sẻ trang này