1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    uh vì tôi đâu có viết cho ông đâu nên không cần ông phát biểu làm gì cả. được chưa? đừng làm cho tôi chán bởi cái cách nói của ông nữa. tôi viết gì đâu liên quan đến ông đâu. sẽ không dừng lại vì những câu nói như vậy đâu cho nên lần sau đọc thì đọc còn không thì thui. mà đọc rùi thì cũng cứ tự nhiên chê. ông chả bao giờ nói tốt được đâu mà tôi bít roài. nghe cái giọng ghét nhất trên đời. không làm cái việc ông nhờ nữa đâu nhé.
    Trong đáy sâu của mùa đông, cuối cùng tôi cũng học được là trong tôi vẫn còn mùa hạ bất bại.
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    to: 3 đứa chúng mày......
    cả cái box 84 này, chẳng có ai hiểu tao, và chơi thân với tao bằng chúng mày. bọn mình đi chơi riêng lần nào chưa nhỉ? đi ăn lần nào chưa? đi lượn đường lần nào chưa? đã cùng ngồi với nhau cười đùa___chỉ 4 đứa thôi ____ câu trả lời là chưa lần nào cả. thậm chí tao còn gặp chúng mày rất ít nữa là khác. gọi điện cũng ít luôn. tao lười chẳng bao giờ cầm điện thoại lên gọi cho chúng mày để nói một lời hỏi thăm cả. tao ốm con Ninh cuống cuồng lên___chúng mày ốm có khi tao cũng chẳng thế__một đứa bạn tồi lắm phải không. chúng ta không có nhiều kỉ niệm nhưng tình cảm tao dành cho chúng mày và ngược lại thì chẳng cần nói ai cũng hiểu được.
    Ninh ah`. mọi thứ không còn cứu vãn được nữa đâu. hôm trước nghe mày mắng tao xong tao khóc nhiều lắm. tao buồn nhiều lắm. tao nghĩ tao nên coi lại bản thân tao. nhưng đêm qua thì không như thế phải không. mày đã phải thay đổi cách nghĩ của mày. tao không muốn làm cho mày phải buồn thế đâu nhưng vì đó là sự thật mà tao đã từng nói với mày nhưng mày không để í đấy thôi. tao thực sự cảm ơn mày vì đã mắng tao như thế. nếu tất cả những điều mày mắng tao và chỉ ra cho tao đều là sự thật thì có phải tốt bao nhiêu mày nhi`___ nhưng sự thật nó không như thế____
    Tâm ơi! mày phải sống cứng rắn lên em ah. đừng quá yếu mềm thế. mày sẽ khổ sở nhiều lắm đấy. mày là con gái___mày cũng là người và có quyền tự tin về bản thân mình như tất cả những người khác. họ làm được gì mày cũng có thể làm được như thế. thời gian mày còn là cả tuổi trẻ của mày ở phía trước. tất cả đều là có thể. đừng nghĩ mày thua kém ai bởi điều đó là hoàn toàn sai. may phải tin vào mày, tin vào những gì tốt đẹp nhất cho mày. yêu mày, yêu chính mình trước thì mới yêu được người. nên đừng rằn vặt mình bởi những í nghĩ đó nữa. mày sẽ vượt qua được thôi. tao tin thế. hay ngửng đầu lên và hãy sống sao cho xứng đáng với những gì bố ****** đã làm để nuôi mày lớn được như thế này____
    Choc yêu quý! tôi đã sai lầm thật rồi bà ah. bà là người bạn điềm đạm nhất của tôi. tôi biết bà nhìn đời với con mắt lạc quan hơn tôi rất nhiều. biết bao giờ bà mới đọc được những dòng tôi viết đây___tất cả đối với bà nhẹ nhàng hơn đối với tôi. bà thực sự quá tốt. tôi mong cuộc sống của bà sẽ mãi mãi êm đềm để không bao giờ bà phải cảm thấy mình đang đau khổ. dành cho bà tất cả những điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm. bà hãy sống cho vui vẻ nhá, đừng bao giờ fải nghĩ ngợi quá nhiều về một chuyện gì cả. tôi đã khuyên bà___nhưng tôi lại không làm được như cái đó.
    for all, once again___tôi yêu tất cả các bà. hãy luôn là bạn tôi trên mọi nẻo đường. tôi sẽ luôn hạnh fúc được làm một bóng cây xanh mát nhỏ nhoi cho những lúc mệt nhọc , là một điệu nhạc vui ngắn ngủi trong những giây phút buồn bã của các bà. dù chúng ta chỉ có thể gặp nhau qua net nhưng đừng đổi thay. đừng làm cho mình khác đi quá nhiều để không còn nhận ra nhau khi tất cả có ngày gặp lại___sẽ luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng___hãy hứa với tôi điều đó.
    Trong đáy sâu của mùa đông, cuối cùng tôi cũng học được là trong tôi vẫn còn mùa hạ bất bại.
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    trời mình chỉ nói cái chữ " bố và mẹ" của nó thôi mà bị thành *** thế kia ah`....oan quá đi thui.... hỏng cả danh tiếng của mình. đã bao giờ nói bậy đâu cơ chứ.
    sang ngày mới rồi. lần cuối cùng___tạm biệt và hẹn gặp lại. hãy để hôm nay là một ngày quan trọng___và ngày trở về cũng sẽ là một ngày quan trọng
    Trong đáy sâu của mùa đông, cuối cùng tôi cũng học được là trong tôi vẫn còn mùa hạ bất bại.
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 02/03/2003
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hic đêm qua viết bài này đến 5h sáng mới ngủ. ấy thế mà con chó con Công Chúa Tinh Nghịch nó chẳng chịu lên mà đọc gì cả. mất công mình quá đi thui. bi giờ buồn ngủ díp cả mắt nhưng sáng wé không ngủ được nữa roài. đêm nay chắc chẳng thức đêm cùng các bác nữa đâu em mệt lắm roài. thỉnh thoảng vào đây viết để cái này không bị trôi____
    Luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng.
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mò mẫm vào đây mấy lần nhưng muh chẳng lần nào tử tế cả. Bi giờ thì...đọc xong roài, fù...dài quá, hoa mắt chóng mặt quá...nhưng vẫn cứ dán mắt vào, muốn post một cái gì đấy, cho mọi người...
    Mình vào 84 ko biết là do đâu nhỉ? Hình như là do anh Việt Thắng bên BG. Một lần chat với anh í m` kêu buồn gì đấy, anh í bảo vào 84 cho vui, thế là vào...công nhận là cũng vui hơn roài, thank anh VT nhá ==> thank cả 84 nữa nhỉ
    Muốn viết về tất cả mọi người lắm, nhưng chắc là chưa đc rồi
    2Puppyltt
    Bà ui, tui nhớ đến bà đầu tiên đấy, lạ thật nhỉ. Tui chỉ gặp bà có 2 lần, đêm giao thừa và cái hôm bà đi bà có tạt qua dimas ams một tẹo ấy, chẳng nói chuyện bao giờ...
    Lần đầu tiên chít với nhau, bà fê bình tui (nhớ ko) nhưng muh dù sao vẫn an ủi đc một câu là ...ko đến nỗi quá đáng nhỉ. Hì..!
    Rồi tui với bà chat với nhau nhìu hơn, có đợt còn gặp liên tục nữa cơ, bà nó nhỉ? Có chuyện giè tui lại kể cho bà nghe rùi lại suỵt suỵt...bùn cười nhỉ?
    Bà có biết tại sao tui lại nhớ đến bà đầu tiên ko? Vì bà làm tôi nhớ "con người iu" của tui kinh khủng, thật muh, cái đứa mà tui đã sướng rơn lên khi chat đc với nó í mà, bà nhớ ko hả? Tui với nó cũng gọi nhau "bà", "tui", mà tui ko hiểu sao tui chat với bà tui thấy gẫn gũi như với nó vậy lạ quá cơ...Nhất bà rùi đấy nhá. Hì !
    Dù sao tui cũng muốn nói là tui rất quý bà, bà nó ạ.

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 06/03/2003
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    pắp pi lờ tê tê
    nghe giống giống con tê tê nhỉ???
    phù phù!! viết về cái bà này thì chả chuẩn bị gì cả... he he!! mấy bài trước mình phải nghĩ trước một buổi... tự nhiên hôm nay lại thích nhảy vào viết luôn...
    với bà này thì... đúng là bạn thuần ảo... hèm!! "ảo" tức là "không thật" chứ không phải giả vờ đâu nhé. Bởi vì tớ với bạn ấy chưa hề có một lần đi offline chung với hội cả... lúc tớ bắt đầu lon ton đi off với hội thì bạn ấy đang ở tận bầu trời nước Thái xa xôi. Còn lần mồng 6 vừa rồi thì bạn ấy đến và đi... lúc nào tớ chả biết... chả hỏi han được câu nào... dù gì cũng mừng tuổi mình 20 bạt... sướng hơn đứa khác roài... hê hê!!
    Nào... kể về những ngày đầu quen nhau nhỉ?? (Ặc! Nghe chuối vật vã... "đứa nào" đọc đừng có hiểu nhầm... từ quen đây dùng hết sức trong sáng nhá)
    Hồi đấy hình như là... tháng 7... thi xong đại học... bài làm chán như con gián... lại suốt ngày bị bố mẹ kêu ca... nên cả ngày lang thang trên net... đọc manga và chat chit khoảng 16/24 (8 tiếng cho ăn và ngủ) Hồi đấy định cư chat room ACC... và có một lần lionesse invite một bạn lạ hoắc nick là puppyltt vào room... hình như nói được mấy câu... nhưng chủ yếu là bà ấy dụ dỗ mình vào 84 (kinh chưa??) nào là hỏi mình thế này thế nọ rồi... kêu gọi đi họp off chứ... hồi đấy TTVN đang trong thời kì ngắc ngoải... và có một lần chán đời (tại bị bố mẹ mắng... vì cái tội cả năm lười học - mà hình như mình lười học thật) mình mới lang thang các box TTVN ngắc ngoải và vào 84 và thấy cái nick quen quen trong danh sách online... thế là gọi... và nói chuyện. Cũng chả có giề ấn tượng mấy... xã giao là chính... làm quen là chủ yếu. Sáng hôm sau, vừa dậy ăn xong lên net lại thấy bà này online ạ... Khiếp! Cái hồi đấy đúng là cả một lũ online như điên... bà ấy bắt mình nghe cái bài gì đó về thời học trò (tiếc là đúng cái loại nhạc mình không nghe nổi... hình như của chú Đàm Vĩnh Hưng thì phải... may mà mình còn lịch sự chứ nếu không tắt béng cái loa rồi)
    ...........
    (cái dấu chấm này là thời gian thấm thoát thoi đưa)
    thời gian biết điểm đại học đến gần... cũng là thời gian mình chat chit càng nhiều hơn... Đúng lúc này thì cái forum chuot84.phuthuy.com ra đời... mình cũng bị lôi vào đấy bởi cái bà này... nhưng hồi đấy chưa đăng kí nick và chưa post bài vì chờ một thời điểm quan trọng hơn. Đến khi biết điểm rồi thì lao vào ngay... và câu bài có hạng phết.
    nào... nói tiếp về bạn pắp pi... mấy lần có duyên... nhìn thấy mặt nhưng chả có duyên... được lói chuyện (nhầm!! nói chuyện... dạo này mình cứ hay nói ngọng giống thuyvu)... cái lần mình đi họp off đầu tiên thì thấy đến và đi như gió cuốn... lần sau thì mình không đi được... lần sau nữa mình đi được thì hắn đã bay roài. Hôm vừa rồi cũng chả nói câu nào cả... Không biết bạn pắp pi ngoài đời thế nào nhỉ... có giống bạn pắp pi online không nữa???
    Đang lúc cảm xúc dạt dào... thì cái chuông điểm 1h đã kêu... mai viết tiếp...
    6/3/2003
    hì!! hôm trước hẹn là "ngày mai" viết nhưng mà quên mất... hì!! căn bản là chưa có hứng thú lắm... bây giờ vừa mới refresh lại bản thân lại có hứng thú viết tiếp...
    hèm!! cái mụ puppy này bây giờ đang bận ôn thi HK nên mình cứ tha hồ nói xấu thoải mái... chả sợ ai làm gì!! he he!!
    lần trước đã tán phét về cái gì đó rồi... hôm nay sẽ nói về tính cách của bạn lờ tê tê
    nhận xét chung là tốt tính... híc!! hơi bị tốt bụng (ăn gì cũng không sợ bị đau bụng) quá... nhiều lúc hơi bị hâm.
    Nói thật nhá!! Tốt bụng kiểu của ấy củ chuối không chịu được. Gì mà chưa gì mới nghe chuyện của người này người kia rồi thì đã lo lắng loạn cả lên rồi suốt ngày . Những lúc như thế rất bực mình nhá. Chả bù với mình... lúc nào cũng bình tĩnh tự tin. Nhỉ??? Đùa thôi! Tốt bụng như thế cũng tốt... miễn là đừng có để tình cảm át lí trí là được.
    Ấy cũng hay kể nhiều chuyện cho tớ nhỉ??? Cũng chả có gì... tớ thì nói thật là mang tiếng làm quân sư cho bao nhiêu người nhưng mà cũng chỉ biết lắng nghe là giỏi chứ có bao giờ giám đưa ra cho ai lời khuyên gì đâu (mà có đưa ra thì toàn lời khuyên củ chuối ạ). May được cái thế nên tớ thì cứ nghe... ấy thì cứ nói. Ấy mà nói á?? Không cho ai chen vào... cứ mình định xen vào kể mấy câu của mình là bị hắn kick cho bay vèo sang châu phi. Hì!! Đùa thôi (lại đùa)... đấy là tớ nói cho nó có ấy mà. Dù gì cũng cám ơn vì đã chịu khó chăm chỉ kể chuyện cho tớ nghe... cho tớ biết là vẫn còn có người tin tưởng tớ để mà kể chuyện cho tớ.
    Cũng khổ thân ấy... thỉnh thoảng lại phải nghe tớ tâm sự kiểu củ chuối khoai môn... nói không ra nói... suốt ngày than thở này nọ rồi kể cho ấy nghe mấy cái chuyện cực củ chuối. He he! Tớ mà... cũng chả mấy khi kể chuyện gì cho ai nghe đâu. Với cả... chuyện của tớ toàn chuyện chuối cả rừng nên tốt nhất là không nên để ai bận tâm. À!! Ấy hình như là người duy nhất biết chuyện của tớ và bạn VH... hì hì!! tớ cũng chả bao giờ kể cho ai mà... chuyện trẻ con nhưng mà cũng hay phết... sau này tớ sẽ lấy nó ra để viết tiểu thuyết (oé!! chuối!!)
    Ấy thuộc típ người rồ man tíc... chắc thế... thỉnh thoảng lại thấy post mấy bài cũng lãng mạn lắm... tớ thì không được thế vì đã quá quen với việc phớt lờ cuộc sống rồi... gặp một cảnh đẹp, vần thơ hay, câu hát xúc động cũng chả mấy khi ngồi tỉ mỉ bình luận... còn ấy thì... khá chăm chỉ... hôm nọ thấy mấy bài về HN tuy là copy (hi vọng nhớ không nhầm) rất hay... ấy thích một loài hoa tên là hoa xưa... ớ!! hồi trước tớ không biết hoa xưa là cái hoa gì... lại tưởng là ấy viết sai chính tả... lúc nãy đọc được cái bài về cái loài hoa đấy rồi... hay phết đấy nhỉ... hoá ra là một loài hoa lãng mạn. Ha ha!
    Còn gì nữa nhỉ?? Nghĩ........................
    Đã lãng mạn lại dễ xúc động... híc!! không biết bao nhiêu lần tớ phải bảo ấy là muốn làm gì thì cứ làm đi... không được băn khoăn suy nghĩ quá nhiều như thế... tất nhiên là phải có suy nghĩ nhưng mà nếu mà không dứt khoát thì chán lắm... cứ định làm thế này rồi lại lo là có cái này xảy ra... mà toàn lo những chuyện không đâu xảy ra. Phải cố gắng và quyết tâm lên chứ.
    Hèm!! Thôi!! Chả viết nữa... căn bản là... có một số thứ phải giữ bí mật hộ bà ấy nên viết hơi bí... hì hì!! nhưng từng đấy là đủ rồi nhỉ??
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  7. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    To Rut :
    Ấy có lẽ là người bạn tớ quen đầu tiên trong box mình ( trừ 3 đứa kia ra ) . Khi tớ mới đăng ký làm thành viên , hôm sau đã có ấy add nick rồi . Ban đầu chỉ giỏi nói cạnh khoé nhau , mà như thế cũng vui thật . Hình như hồi đó còn có cả bubu nữa thành ra ấy phải 1 mình chống lại mafia . Hôm nào lên mạng cũng gặp ấy . Lâu dần thành ra nói chuyện tử tế . Có 1 lần ấy làm tớ ngạc nhiên . Lần đó ấy gặp chuyện buồn nên không muốn nói chuyện , mà tớ thì lại không biết nên cứ gọi , chắc ấy tức lắm vì tớ làm phiền . Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ ấy mới coi tớ là bạn thân chứ nhờ . Đó là lần đầu tiên mà tớ gặp ấy buồn . Bây giờ tớ thấy ấy có phần khác trước thì phải , có lẽ vì những gì ấy nói với tớ . Cần phải thay đổi a` , tớ không nghĩ vậy đâu vì tớ thấy 1 bạn Rut như trước vui vẻ hơn nhiều . Tớ cũng hiểu vì sao ấy cần thay đổi và tớ cũng đã nói về những gì tớ nghĩ với ấy rồi .
    Rồi đến cái chuyện kia nữa chứ nhỉ , cứ mỗi lần gặp là lại nói về cái đó , cứ sao rồi với lại như thế nào rồi .... buồn cười nhỉ , ấy hỏi tớ nên làm thế nào , rồi tớ bảo ấy nên làm thế này , thế này ... ( nghe như là kế hoạch gì to tát ý nhờ ) . Chắc nhiều lần ấy bị tớ doạ cho cũng sợ đúng không , tớ chỉ đùa thôi mà , không có dám làm thật đâu , làm thật rồi ấy " thù " tớ thì chít à . Bây giờ thì tớ chỉ nói với ấy là , cái này qua đi cái khác sẽ đến . Cố lên nhé , chúc ấy cai Net thành công , sớm trở lại với box mình .
    Friendship is forever .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Rut ui .....Hừm, mấy hôm nay ấy cứ thế nào ấy, làm tớ cứ áy náy như kiểu tại m` vậy huhuhu.Ấy dã man lắm nhá
    Tớ còn nhớ cái hồi tớ đi offline lần đầu ở CV Lenin, trong khi chờ đợi, chúng nó ngồi đánh bài còn tớ với ấy nói chuyện linh tinh, rồi ấy đưa tớ đi đặt hàng cho bố tớ, lúc về làm bọn nó xôn xao xì xào, ko chấp....
    Rồi cái đợt Tết hay online, hay gặp ấy, hay chat, cũng thân hơn hì hì
    Rồi tớ bị bắt xe hix hix, thế là mấy lần ấy fải làm xe ôm cho tớ, làm cái bọn chết tiệt kia lại xì xào, ghét thật đấy huhu. Dưng muh ko sao, tớ với ấy trong sáng sợ giè, nhể?
    Mấy hôm nay ấy cứ thế làm tớ suy nghĩ, chắc là ấy đang bùn hả. Thôi đừng thế nữa ấy nhá.
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  9. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết dài iem cũng phải nhảy vào làm 1 bài cho nó có khí thế. Ttvnol thì iem đã tham gia từ lâu với cái title là MUFC member, rồi đến MUFC&ThăngLong A big family member, còn 84 thì chưa biết tí gì. Thế rồi 1 đêm online, khoảng 2,3h sáng gì đấy, chẳng còn đứa bạn nào online, đang chán vào ttvnol mở danh sách những người đang online thấy ngay cái nick thuyvu84 đầu tiên, tưởng ku nào liền làm quen nói chuyện 1 lúc cho đỡ buồn, thế quái nào nói chuyện 1 lúc mới biết ko phải là ku mà hoá ra là.......mà từ từ, bây giờ là mono thì phải. Hic, nói chuyện 1 lúc với thuyvu, bà ý bảo vô 84 mà chơi đỡ buồn, lúc đó cũng buồn thật lên quyết định đưa 1 chân vào thử 84 xem thế nào, đưa 1 chân vào 84 rồi lại thấy để chân kia ở ngoài, có vẻ kiểu một mất 1 còn nên quyết tâm đưa nốt những cái chân nào còn ở ngoài vào. Và thế là ngày 8/3 là buổi offline đầu tiên, phải nói là đi chơi với 84 rất vui, mọi người đều đều cùng tuổi nên vô tư thoải mái, chơi hết mình và đặc biệt cái trò chơi truyền thống, iem bắt đầu kết nó rồi đấy các bác ạ

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    các bạn vô vàn yêu quý của tôi, trong những ngày cuối cùng ở Thái Lan này tôi nhớ đến các bạn nhiều hơn bao giờ hết.
    có lẽ là người nghĩ quá nhiều hoặc qua đa cảm...nhưng các bạn đã trở thành một fần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. một ngày không được nói chuyện với mọi người tôi thấy lòng mình trống trải và buồn nhiều lắm. tôi nhớ các bạn....tôi nghĩ về các bạn không fải chỉ đơn thuần là mạng, là chat chit lăng nhăng...tất cả mọi người đã trỏ thành một cái gì đó không thể thiếu đối với tôi. không biết nói sao cho mọi người hiểu được nhưng bây giờ...ngay lúc này đây, tôi nhớ mọi người nhiều lắm....
    2 hôm nay mạng trường không thể vào được...tôi không được nói chuyện với mọi người...có thể với nhiều người chat chit là vô bổ , nhưng với tôi nó là cách tôi được ở gần những người tôi thương yêu hơn bao giờ hết. có chẳng tôi đã lạm dụng nó hơi nhiều mà thôi......
    vài ngày nữa thôi sẽ lại được trở về với mọi người rồi...sẽ làm thật nhiều để khi nhớ về nhau là những kỉ niệm đệp...
    ( tớ đang ở hàng , fông chữ của nó bị lỗi nên tớ có viết gì sai các ấy thông cảm nha)

    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?

Chia sẻ trang này