1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chả ai chịu viết cả nên mình lại phải viết.
    to mama yêu quý
    con với mama nói chuyện thật ngoài đời chả được một lần nhỉ. ngày con đi cũng là lần đầu tiên con nói chuyện với mama. nhưng khi đó mama cũng đã biết con là ai đâu. chỉ con biết mama thui. suýt nữa thì mama lấy mất tờ 100baht cuối cùng của con......con nhớ rõ lắm. may hôm đó sang đây con vẫn đủ tiền về nhà.
    con add nick mama cũng chẳng nghĩ có thể nói chuyện thân tình đến thế chỉ đơn giản vì một vài lí do. con chưa bao giờ nói chuyện với mama...không biết mama là người thế nào...nên hơi tò mò......lần đầu tiên " ấy " ..." tớ"..nghe tình cảm fết. cái kiểu đó con quên lâu roài.
    lần thứ ahi thì nghe mama khóc...con thấy mình làm được cái gì đấy khi đã không out khỏi mạng vào cái lúc đó. mama làm con tin con thực sự giúp được bạn bè con nhiều điều dù con đang ở rất xa họ. bản thân con chẳng phải không tự tin vào mình khoản đó nhưng đôi lúc nó cũng bị lung lay.
    càng ngày nói chuyện với mama càng vui. bi giờ gọi là mama roài..không bỏ được. chắc bảo gọi sang bạn cũng chẳng đổi được or fải mất một thời gian...mama là người tốt, mama cũng đã giúp con rất nhiều chứ có phải không đâu. nói chuyện với mama roài con vui lên nhiều lắm và tự tin hơn nữa. nếu không có những người như mama bên cạnh con thì đã chẳng thể nào được như thế này roài. mama đừng áy náy gì cả...có mama làm bạn...con là người may mắn rồi.....chúc cho mama luôn được vui vẻ. con hiểu mama và mama cũng hiểu con nhiều lắm mà. thế mới là mama&con chứ nhi`

    " thanks GOD i foud U...."
    màu mè wé
    1.U're like a dream come true
    2.just wanna be with U
    3.G it's plain to see, U're the only 1 for me
    4.repeat steps 1 to 3
    5.make U fall in love with me
    If ever i believe our work is done...Then i'll star back at 1!
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    From : choc
    To : My sister
    Chị à .....hôm nay em sẽ viết tặng cho chị ....Có lẽ cũng o viết dài được ...nhưng mà nếu như o viết ra ngay bây giờ em chắc có lẽ o chịu đựng được mất ...Chị của em ạ .......
    Bắt đầu từ đâu nhỉ ??? Ah....từ ngày wm vào TTVN , lúc đó em thường xuyên nhìn thấy cái nick của chị .....Hồi đó chị rất hay viết bài và được mọi người iu quý ..Còn em , một đứa mới vào , chẳng quen biết ai ....Lúc đó với em chị là một trogn những niềm mơ ước ..Đến bao giờ em mới được yêu quý như chị ????Thật là buồn cười nhỉ ??? Nhưng chị có bít o , em đã có lúc ghét cái nick của chị lắm ..hihi....Chắc chị o bít nhỉ ???? Vì có một lần cái tên Phu khuân vác của chị ấy ..cái thằng IceRomeo ấy ..nó vote cho em một * ..hix......Tức ui là tức ..mà em có làm gì đâu ..AH ..có ..hình như có viết một câu o hay lắm về cái vụ bình chọn người được iu quý hay xinh nhất 84 gì đấy ....Thế là em lièn ghét sang chị .....hihi...........
    Thế rùi cái vụ mà chị mời sinh nhật ế ???Trước một tháng lận ...hix......Kinh rị ....và bi giờ thì đến công lao của bạn BCD ..hehe...Em nói thật chứ o có nó chắc chị em mình o bít đến bao giờ mới co thể thân nhau ..Chắc là do số trời roài ..chị nhể ??? Hôm 31/8 - sinh nhật chị ..em định sẽ đi offline lần đầu tiên với hôi .....Hôm đó định là đi thật cơ đấy ....hihi....nhờ được thằng BCD đi đón ..Định là mua chugn quà với nó .....chẹp nhưng mà ....Cuối cùng thì em lại tự làm quà ( lí do vì sao chị bít roài nhể ???kể ra ngại chết ..hihi ......) Chị o bít cái quá trình làm tấm thiếp cho chị như thế nào đâu ..hihi...Thiếu thốn đến cực độ luôn ..Nhưng mờ cũng nhờ em chị sáng tạo ..hihi....giống chị mờ ..nên là sản phẩm làm ra lại đẹp ngoài sức tưởng tượng của em ..hihi......Có lẽ đấy là cái thiếp ưng ý nhất em từng làm đấy ..Mà lại tặng chi chị ..Một người em chưa từng gặp mặt ..chưa từng chat ....Hơi điên điên nhể ????hehe....Nhưng cũng vì điên điên như vậy mà em khiến chị cảm động đúng không ????hehhe......Cũng vì món quà đó ..cuãng vì em o đi sinhnhật chị đươc ...cũng vì hai chị em mình có duyên với nhau ..Nên sau vụ đó em và chị đã thân nhau ..Chị nhỉ ????
    Chà ..xuống dòng cái ..........
    Chị còn nhớ hồi đó o ???? Cia hồi mà chị còn thích ....hihi.....Nghĩ lại cũng nhanh ha ???? Rùi cả những bí mật cảu em nữa ??? Rùi cả cái lân fchị làm mất xe đạp ...chị buồn ơi là buồn ...Rồi cái lần chị sang nhà em với hội ...CHị em mình đi Quan Sơn với nhau ....HAi đứa đã nhất quyết ở lại trên bờ , o thèm bơi với cái luc khát nước....Thía mà cái bọn 84 nhà mình ...chúng nó o tha ..hixx............Cả cái lần chị sang sinh nhật em mà bị bỏ đói .....Bao nhiêu kỉ niệm ..BAo nhiêu chuyện đã xảy ra .....CÓ cả nước mắt ....cả nụ cười ....Tất cả như mới xảy ra ....Chị nhỉ ????Chị còn nhớ o ???đối với em , đó là những kỉ niệm o thể nào quên .....Cái cảm giác khi nhận được thư chị ....Cái cảm giác khi nghe giọng của chị " Choc ah ? Chị đây ...." qua điện thoại .....Em sẽ o bao giwò quên đâu chị ạ .........
    Chị đã trở thành bạn em ..chị của em, ..người mà em luôn nghĩ tới khi buông cũng như vui .....Chi o bít chị có ý nghĩa thế nào với em đâu ....Cho đến bay giờ chắc chị vẫn o thể hiểu đuwọc cái phần quan trọng cảu chị trogn cuộc sống của em ......Em o biết phải nói thế nào ....Thật khó mà biểu lộ thành lời ....Nhwung chị hãy tin tưởn rằng ..hãy luôn nhớ rằng ....Trong bất cứ hoàn cảnh nào ..bất cứ lúc nào ......em ....luôn yêu chị ..yêu chị nhiều lắm .....và luôn tin tưởng chị ...Chị có hiểu o ????Bây giờ chị đang phải trải qua quá nhiều khó khăn , quá nhiều trở ngại ...VÀ em thì ..chăngt hể làm gì .......Chẳng thể giúp gì .......Em chỉ biết ủng hộ chị từ xa thôi .....Em đã tặng chị cái bùa hộ mênh đó ....Chẳng bít nó có linh nghiệm với chị o ????Nhưng em tin nó sẽ mang đến may mắn và hạnh phcú cho chị ,,,,,,Hạy tin tưởn vào bản thân , tin tưởn vào em , vào pup, vào Tâm , chị nhé ...Hãy cố gẳng vì enm chị nhé .....Chị em mình đã hứa với nhau rùi mà ........Cị o bao giờ được thay đổi ..Không bao giwò được đánh mất con người cảu chính mình đâu đấy ...Em o bao giwò chấp nhận đâu ..cho dù là lí do gì đi nữa ..Khi em gặp lại chị ,,,chắc chắn chị vẫn sẽ như xưa ...Vẫn luôn quan tâm đến em , luôn vui vẻ , cởi mở với mọi gnười .....Đừng để cho người khác thay đổi bản thân mình chị ạ ...Cái ta có ..cái mà ta phải giữ gìn chính là bản thân mình khác tất cả mọi gnười ..........Hãy tin tưởng rằng chị đang đi trên một con đường đúng đắn ..chắc chắn là thế ..đừng hồ nghi hay vội vàng từ bỏ nó ...Con dươngd đó rất dài ..rất khó khăn ....nhưng mà chắc chắn sẽ đến đích .....chị ah ..............Những khó khăn trong hiện tại không thể che khuất tương lai tươi sáng đang ở phái cuối con đường ..Ý chí và lòng quyết tâm...hãy cố gắng chị nhé .............
    Em uwóc gì có thể bên chị lúc này ....Nhưng đâu thể ????Chị phải tự mình vượt qua tất cả thôi ...Còn em ..em sẽ luôn hướng về chị và bất cứ lúc nào cũng sẽ tiếp sức mạnh cho chị bằng hi vọng và niềm tin của em .............
    I LOVE YOU >>>>DO YOU KNOW ?????
    I CAN"T DO ANYTHING FOR YOU BUT>>>I ALWAYS BELONG TO YOU !!!!!!!!!!
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mama yêu quý ui!!!!
    viết vài dòng cho mama nè. bi giờ mama đang đi học tiếng Trung roài chưa có về để đọc được. lần đầu tiên gặp mama....được đấy chứ mama nhi`. có được coi là hợp không hử mama?
    một câu thui: thanksssss mama nhiều cái. cái gì thì mama & ai đều hiểu muh. mà không hiểu cũng chả sao. chỉ biết là mama đã giúp con nhiều cái thui.
    nhà mama hơi bị xa nên có muốn nói chuyện cũng là một vấn đề. mới wen thui nhưng hi vọng sẽ gìn giữ được lâu dài. chúc cho mama luôn được vui vẻ, làm được những điều mà mình mong muốn. có gì khó khăn con dâu ngoan sẽ giúp mama . con dâu không hứa gì với mama cả. chỉ biết sống hết mình và sao cho mình được hạnh phúc thôi. vậy được chứ mama??? iu mama nhiều
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    TO : Con dâu iu quý

    Hôm nay hẹn con dâu lên mạng chat chit tí mà chẳng thấy gì cả .Những gì muốn nói bi giờ gửi qua bài hát này thui ,
    đúng một tuần trước mama và con đã nhắc đến nó . Ma ma hiểu được gần hết rùi , bi giờ thì làm theo những gì con khuyên mama - Làm một cây xương rồng chứ chẳng là người khổng lồ bằng giấy đơn thuần nữa , cả hai luôn !
    You think that I can't live without your love
    You'll see,
    You think I can't go on another day.
    You think I have nothing
    Without you by my side,
    You'll see
    Somehow, some way
    You think that I can never laugh again
    You'll see,
    You think that you destroyed my faith in love.
    You think after all you've done
    I'll never find my way back home,
    You'll see
    Somehow, someday
    All by myself
    I don't need anyone at all
    I know I'll survive
    I know I'll stay alive,
    All on my own
    I don't need anyone this time
    It will be mine
    No one can take it from me
    You'll see
    You think that you are strong, but you are weak
    You'll see,
    It takes more strength to cry, admit defeat.
    I have truth on my side,
    You only have deceit
    You'll see, somehow, someday
    All by myself
    I don't need anyone at all
    I know I'll survive
    I know I'll stay alive,
    I'll stand on my own
    I won't need anyone this time
    It will be mine
    No one can take it from me
    You'll see
    You'll see, you'll see
    You'll see, mmmm, mmmm

    Rồi con dâu iu sẽ thấy , mama thừa sức làm được , chẳng có gì khó khăn cả ! Okie?

    Đời đôi khi rất dở nhưng chúng ta vẫn cứ phải nhăn nhở hơ hơ hơ .....
  5. chuyen_gia_that_bai

    chuyen_gia_that_bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!!
    Nhanh thật,cái topic này đã lên đến trang 15 rồi đấy nhỉ?Đã bao lần tớ định post bài trong topic này,tớ định sẽ viết về bạn,bạn thân mến của tớ,nhưng rồi lại không thể diễn tả hết được cảm xúc, tình cảm mà tớ dành cho bạn.Không biết có khi nào bạn thắc mắc tại sao tớ lại không nhắc tới bạn không,bạn thân mến?Không phải vì tớ không nhớ tới bạn đâu mà bởi vì tớ nhớ đến bạn quá nhiều,nhiều đến nỗi không thể dùng lời lẽ để nói hết những tình cảm tớ dành cho bạn đó,bạn thân mến!!
    Chỉ mới quen và làm bạn của bạn có mấy tháng mà sao tớ có cảm giác như đã là bạn của bạn từ lâu lắm rồi,bạn có cảm giá như tớ không,bạn thân mến!!Tớ cồn nhớ như in cái hôm đầu tiên bạn xuất hiện trong hội chuột,hôm đó bạn cũng đến xem đá bóng,mới nhìn thấy bạn tớ lại nhầm với 1 người khác đấy,giống quá cơ,nhưng mà nhìn kĩ thì bạn cao hơn 1 chút và cũng bảnh hơn 1 chút đó,hihi đọc những dòng này chắc bạn đang cười đấy nhỉ?Nhung mà đùng có mà dùng cái điệu cười như mọi khi đấy nhé,ngượng lém đó,bạn thân mến!!
    Rồi không biết từ khi nào tớ và bạn nói chuyện có vẻ hợp "cạ" thía không biết,bạn có thấy thế không???Bạn có nhớ cái lần tớ ra ga Hà Nội tiễn bạn cùng 2 bạn nữa về HP không?hichic bạn có biết lần đó tớ buồn lắm,cứ tiếc,giá mà tớ được đi cùng các bạn thì vui biết mấy,mà lần đó bạn còn quên lời hứa mang quà về cho tớ đấy nhá,cứ đi chơi là quên hết bạn bè đấy , mà!!
    Bạn còn nhớ không,những lần bạn tâm sự với tớ,biết bao nhiêu chuyện,mà bạn yên tâm,tớ vẫn giữ bí mật cho bạn đấy,đừng có lúc nào cũng phải lo tớ nói cho người khác nhá,mà tớ cũng không thấy đau đầu vì phải giứ bí mật cho bạn đâu,ban thân mến!!![r32)
    Tôi nhớ lắm những lần offline không mang tính chất họp hội của mấy đứa.Bạn và voi còi,còn tớ và Sơn ngố(hi hi lão Scop mà đọc được cái dòng tớ gọi lão là Ngố chắc lão tức lém)Lần đó còn suốt ngày ganh đua xem đứa nào đi offline nhiều hơn nữa chứ,vậy mà quên mất bây giờ không biết ai đang giữ phần thắng nhỉ??Sao mà nhớ quá những lần hẹn hò ở nhà Sơn Ngố,đi ăn rồi đi chơi bi_a,vui quá đi thôi bạn nhỉ??lại còn cái lần 4 đứa rủ nhau đi ăn chân gà nướng,uống bia mừng cho nhưng cái đầu tiên nữa chứ,chỉ khổ thân bạn và 2 đứa kia phải đưa tớ về tận nhà,rồi lại phải kẹp 3 về,Sơn ngố thì phải ngủ lại bên nhà chị,còn bạn thì phải đèo voi còi về tận trường,về nhà muộn chắc cũng bị mắng nhỉ??
    Tớ cũng nhớ lắm,mấy lần bạn nổi khùng lên với tớ,bạn làm tớ tức điên lên được,tức muốn trào nước mắt ra đấy,thế mà bạn còn bảo là đùa thôi à,hichic định bụng sẽ chẳng thèm nói chuyện với bạn nữa cơ,nhưng mà chỉ nghĩ thế được có 1 lúc thôi tớ lại thấy không nói chuyện với bạn thì buồn chết đi được...!!
    Lại nhớ những lần đi xem đá bóng nữa chứ,tớ biết có lúc bạn cũng tức tớ lắm,vì toàn ở lại xem BG đá bóng rồi lại bắt bạn đứng chờ,nhìn là biết bạn tức rồi,nhưng mà tớ không thèm để ý đâu nhé!!Ừa mà mấy người lại còn tưởng bạn là bạn trai của tớ nữa chứ,không,làm sao bạn lại là bạn trai của tớ được nhỉ??vì tình cảm tớ dành cho bạn còn hơn thế nữa cơ và bởi vì tớ quí trọng bạn,mà tớ thì không chịu đánh đổi tình cảm tớ dành cho bạn để lấy 1 người bạn trai đâu,bạn thân mến ơi!!!
    Tớ luôn cầu mong mọi thành công sẽ đến với bạn và bạn cũng đừng bao giờ dùng cái nick chuyen_gia_that_bai@ này nữa nhé,vì bây giờ nó là của tớ rồi mà!!Bạn sẽ là 1 SV Bách Khoa,chắc chắn sẽ là như vậy,tớ sẽ buồn lắ nếu bạn lại đi du học,tớ ghét nhất là cảnh chia tay đấy,lúc đó tớ sẽ khóc mất,mà chắc bạn cũng chẳng muốn nhìn thấy ai khóc phải không,bạn thân mến!!!
    Không biết nếu thỉnh thoảng không được nói chuyện với bạn thì tớ sẽ thế nào nhỉ,chắc là tớ sẽ buồn lắm,rồi thế nào tớ cũng nhớ cái điệu cười quái dị của bạn,rồi cả cái giọng nói chuyện điện thoại của bạn nữa chứ,eo ui,càng nghĩ sẽ lại càng nhớ mất thôi.Ừ mà chắc tớ cũng chẳng bao giờ phải nhớ như thế đâu nhỉ vì bạn vẫn ở đây mà,ừ mà chiều nay tớ sẽ lại đến đón bạn rồi còn gì,hẹn bạn ròi mà,hôm nay lại là ngày đi đú định kì rồi bạn nhỉ???
    Viết cho bạn thân mến của tôi!!!

    Được chuyen_gia_that_bai sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 05/04/2003
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái topic này lâu rồi nhưng mừ chẳng bao giờ xem cả,thấy hình như hơi ảm đạm quá,vì khi nói với nhau hình như mọi người toàn nói thật với lòng mình,mà thật lòng thì hình như là quá ít sự vui vẻ...ai cũng có một góc khuất trong con người của mình mà....Hôm nay SC gửi cho tui cái bài này để nghe cái bài bả nói cho người bạn mà bả yêu quí.Nhìn lên thấy mọi người cũng cứ nói với nhau,nói thật nhiều và cũng quá thật lòng làm mình hình như hơi xấu hổ với bản thân của mình,chơi với hội lâu rồi nhưng hình như mình cứ cố làm cho mình là con người khác,ít nói về bản thân hơn người khác,ai hỏi đến cũng chỉ nói cái câu "không có gì"...cười....nhưng thật lòng thì buồn lắm....khóc một mình nhưng chẳng muốn cho ai nhìn thấy nước mắt của mình,sợ người ta trêu....cái này cái nọ...tốt nhất trong mắt mọi người hãy cứ coi là chỉ có 1 cobehanoi hay cười,sống chẳng có gì đáng lo,sống không vì cái gì....luôn cười nói,dù người khác khóc mình vẫn cố cười...trong lòng không muốn thế,nhưng chẳng biết làm thế nào....
    Rồi cũng có cái gia đình,gia đình ảo thôi nhưng nó cho mình cái cảm giác yên bình và vui vẻ,lại có cái gia đình quyền quý....ai nói gì cũng được nhưng thật sự cám ơn mọi người,cám ơn về mọi việc,quen nhau mọi người mang lại cho tôi quá nhiều,có thể mọi người không biết nhưng tôi biết....khoảng thời gian chơi với mọi người trong box cho tôi thấy rằng mình đã được thanh thản,trong đầu tôi cảm thấy yên tĩnh,suy nghĩ mọi việc....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới đọc cái topic này . ai chẳng có nỗi buồn . bây giờ mình cũng buồn lắm ! dù không thể nói với mọi người nhưng mình vẫn cảm thấy vui vì là 1984 member . mỗi khi buồn mình lại vào đây đọc những bài viết vui vẻ của các bạn ...
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này, cũng đã biết bài này của ai, nhưng mà quả thật là do mình mới vào 84, cũng chưa biết được nhiều về các bạn vì thế nên đọc bài này xong cũng không hiểu gì lắm, mong rằng trong thời gian tới sẽ được gặp gỡ, nói chuyên với các bạn nhiều hơn để có thể hiểu thêm về 84, làm member 84 theo đúng nghĩa. Mong các bạn giúp đỡ

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi chẳng vào được TTVN,chẳng viết được gì,hum nay cho em nói vài dòng về cái hội chuột của chúng ta nhỉ???văn em dốt,nhưng được cái hay viết nên cũng tí tớn một bài trong này.Đầu tiên cho em nói về gia đình của em với những thành viên cái nhỉ>>>tại em yêu quí cái gia đình mình lắm mà(chắc các bác ai cũng hiểu ,không cần nói thêm nhiều làm gì).
    2Papa:đầu tiên đi ăn ấn tượng không tốt lắm với papa chút nào cả,cái lần đi ăn mà papa....tặng quà sinh nhật cho mama đấy,nhớ không???cái lần đấy thấy papa cứ "muộn giờ rồi tớ fải về đây " thía mà vẫn "anh ơi cho em thêm cánh nhanh lên","bánh mì đâu rồi anh"....chịu rồi.....cũng thấy hơi điếc tai chút(vì hôm đấy con ngồi ngay cạnh papa mà nhớ không?)....Sau này chẳng hiểu sao người ta lại gọi papa là đảng trưởng,lúc đầu cứ ngơ ngơ....mãi mới biết cái nguồn gốc của cái biệt danh,cũng từ đấy papa có thêm người fát ngôn nữa là Alex đúng không??thế là cũng biết thêm được chú này nữa.Đến cái hôm đi uống bia say bí tỉ mới biết chú đấy là ai....trùi...Nhớ cái ngày đấy là ngày đầu tiên hội đú ra đời,nhưng mà papa chẳng được làm người chứng kiến sự kiện lịch sử nhỉ???
    2Mama:Biết mama từ hồi đi 14/2...một người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với con(nhưng mama may hơn vì bố mama nhớ ngày sinh của mama còn con thì bị khai nhầm,thành ra con lại sinh vào cái ngày 12/2 ,mà thực chất ngày này là ngày mẹ con vào viện).Lúc đầu trông mama hiền lành thế,tóc dài ngang lưng,dịu dàng...ho*...bi giờ để kiểu tóc khác roài...trông hơi đanh đá chút nhưng mừ chẳng seo,vẫn xinh như thường.hi`...Đầu tiên cũng thấy mama nói nhiều lắm,con cũng đú nói theo,hi`....nhưng mừ bây giờ lại vượt qua cả mama roài....Cảm thấy mama hình như hơi yếu đuối sau cái vẻ người voi còi của mama,mama cũng hay buồn,và con thì sợ nhất lúc mama buồn đấy,vì chẳng biết nói gì lúc đó với mama cả,cố tình gây cho mama cười nhưng mừ chẳng thèm nhấc môi,lúc đấy con cảm thấy hình như mình hơi vô duyên,pha chút lố bịch...nhưng thật tình con chẳng thích mama buồn gì cả.Lúc đấy cái mặt xấu lắm.
    2 Scorpt Tên này thì hồi đầu mình ghét cay đắng,tại trước giờ ít nói chuyện,đến bây giờ mình cũng có nói chuyện với hắn nhiều lắm đâu,chắc cái tại cái vẻ ngoài đáng ghét quá...mặt lạnh như tiền....hồi trước chẳng bao giờ nói chuyện nên cứ nghĩ hắn là kẻ xấu xa....bây giờ đỡ hơn roài....nhưng vẫn thấy không thích cái vẻ mặt tinh tướng.không....nói là lanh lùng mới đúng...kết lại là thèng điên(bất hiếu mà).Vì ít quan hệ nên chẳng biết nói cái giề.
    2 puppyltt Bà này hồi còn ở bên Thái thì mình cũng có nói vài lần nhưng mỗi lần nói chưa được 2 câu thì "tớ đi nấu cơm đây"....tịt....rồi có 1 lần cho xem webcam,trùi....xấu lắm(hình như hồi đấy để tóc dài hay buộc tóc gì đấy).Rồi cái lần bà ý sắp về VN thì có lần đó là nói với bà ý nhiều nhất...vì cobebuon nói cho mình về bà này.Mí lại cũng biết mặt từ hồi đi mùng 6 tết...hum đấy xin mãi không được cái đồng 20 bạt....không ấm ức lắm ....Nhưng mừ cái lần nói chuyện lâu lâu thì thấy bà ý cứ buồn thía nào ấy,chẳng biết....đang buồn.....cũng hơi hiểu nhưng vì chưa thân lắm nên chẳng dám nói nhiều....cái gì cũng tuỳ theo bà ý nghĩ....HUm bà ý về VN,lần đầu tiên đi đú cùng hội,trông chẳng khác gì cái nấm lùn ,áo thì thùng thình....nhưng mừ đi chơi mà mặt cứ như là đắp thêm cái cục gạch vào ....nặng trịch,mình chẳng dám lên tiếng....đành thôi.Lần thứ 2 đi vẫn cái bộ mặt thiểu não.....trùi....như ăn tươi nuốt sống người ta.....nhưng mình cũng chỉ nhìn thế,không nói gì....đi ăn toàn nhường cho mình nữa chứ......Bây giờ thì vui vẻ đỡ hơn rồi.
    2 cafe_chieu_thu_bayBà này thì thấy yếu ớt quá....người cũng yếu và lòng cũng yếu.....trầm cảm(nói thế này hơi nặng)...nhưng mấy bài bà post nghe tâm trạng.cũng ít nói chuyện với bà này nên không rõ lắm,tại bà ấy sống thu lại quá mừ....
    2 bubuCon em út này gặp hôm chơi bi-a,giật cái cây cơ của mình không cho mình chơi,láo....chắc chẳng nhớ.Nói chung ban đầu chẳng có thiện cảm lắm.Không hiểu thân với nó từ bao giờ....á...hình như từ hôm cãi nhau trước cổng VDC vì con ông nọ bà kia thì fải....nhưng mừ bây giờ là người cùng một nhà rồi,vui....cũng sống tình cảm....chắc tại hoc cùng trường....Thì có chuyện gì hay nói với nhau rồi nên chẳng có gì viết,hic...Tính nó cũng hay hay,nói chung là không để bụng nhiều lắm,chẳng giận mình mỗi khi mình tức nó(vì cũng hiểu là mình đang đùa mà).Tại tính mình hay nóng giống tính bà nó,hehe....nó quen nên nó cứ trơ ra.
    2 linhcathay MỚi vào gia đình và mới đi cùng hội có 1 lần thôi nên chẳng biết nói gì,nhưng hình như ít nói hay là không quen nên chưa nói thì không biết(hồi đầu mình cũng ít nói thía mà),đến bi giờ thì....Vậy thì hẹn bài này khi nào đi chơi cùng hội nhiều,biết nhiều hơn thì nói nhé!
    Nói chung mọi người trong gia đình mình là thía.....thân thiết nhỉ???thấy vui ....nay mai không biết lớn lên nó như thía nào????....Tui chẳng thấy tức ai ở cái gia đình này,mọi người lúc nào thấy tui mặt mày hầm hầm thì cũng kệ nhá,đùa thôi mà....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày không vào được ttvn thấy ấm ức quá,mặc dù mọi khi có vào được như thường có khi mình còn không thèm vào,vậy mà đến lúc ko ko vào được thì lại thấy ấm ức quá,hichic trưa nay đang định online vào post cả loạt bài trong 84 cho nó đỡ ấm ức,thía mà chưa kịp "động thủ" thì BÙM,hichic màn hình lại đơ cứng,huhuhuhu trời ơi,hichic lại là bác Hitori_vodanh@ huhuhuhu đau lòng quá,sao bác cứ nhằm đúng cái lúc em cao hứng nhất để bác giết iem thía cơ chứ,
    Hi hi tức bác thì tức thật đấy,nhưng mà iem lại chẳng có gan để trả thù bác mới đau chứ,,huhuhu bác ơi,em van bác mà,bác là người iem kính nể nhất 84 đấy,hờ hờ lúc trước iem cũng chẳng chát chít gì với bác cả vì iem thấy bác lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc quá làm iem sợnhưng mà bi giờ thì iem hết sợ bác roài,hehhe lại thấy bác cũng "ghê gớm" chẳng kém gì ai cả mừHì hì nhớ cái lần đi chơi chùa thầy,bác đèo em,trời thì lạnh thía mà iem ngồi đằng sau phải hứng hết giớ cho bác,đấy bác thấy đấy,ấm thía còn gì,ặc ặc nhưng mà ứ chịu để bác ví iem như cái lò sưởi đâu nhéeo ui ai lại bảo iem là cái lò sưởi bao giờ cơ chứ
    Bác à,iem viết cái này cũng chỉ riêng cho bác đọc thui nhá,hihihi mà em xin bác cho iem 1 ân huệ là bác đừng bom em nữa,ko là iem chết thật mất,hichic đang tự dưng thì lại giật mình vì bom của bác đấy,mà chẳng hỉu sao từ hôm bác bôm iem đến giờ tự dưng em lại mắc phải cái bệnh hay giật mình mới chết chứ,eo ui,khổ không chịu đượchihihi bác đọc được những dòng của iem thì xin bác hay ban cho iem cái ân huệ cuối cùng bác nhá,hihihihi hun 1 nhát vào má bác nhá

    cái này iem viết riêng cho bác Hitori đấy!!
    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 08/04/2003

Chia sẻ trang này