1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần vào viết ,muốn nói nhiều thứ nhưng lại chẳng biết viết như thế nào cả,cảm thấy mình nhiều lúc buồn cười....cảm xúc một lúc rồi lại thôi,không hiểu cả chính mình thì chẳng thế hiểu người khác,có nhiều người nói thế....có lúc mình cũng tin thế thật nhưng lại chẳng biết nói thế nào....Làm sao lại có chuyện mình không tin mình được nhỉ ,mình làm sao mà làm cho mình tự thất vọng á....chẳng hiểu nữa....đôi lúc thật sự cũng hình như không hiểu mình .Nghĩ lại cũng lạ...
    Chẳng biết viết gì hơn nữa,chỉ thích đọc,hình như dạo này mình không có hứng viết???
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rằng, à thôi không thích gặp, à không thích làm gì nữa cả, nhìn một lần thì không sao chứ biết đâu nhiều lần lại thấy chán.... Thế mà thỉnh thoảng trong lòng vẫn muốn sẽ có ngày gặp lại.... Và lần nào cũng thế, phải có mà dập tắt nó khi nó còn ở trong lòng. Có phải ta hơi nhẫn tâm hay lạnh lùng quá không?
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người nói với tôi rằng , người đó muốn sống cho ngày hôm nay thật trọn vẹn , ko muốn nghĩ tới tương lai , có thể vì nó quá xa vời ,.cũng chảng muốn để tâm tới quá khứ .
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cái đó người ta gọi là Chủ nghĩa hiện sinh thì phải.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên mạng ko làm gì,lôi mấy chủ đề cũ ra đọc,nhất là chủ đề này,nghe mọi người nói với nhau,hay thật.Nhớ lai ngày xưa,rồi hiện tại,mình đã có thêm rất nhiều bạn,mọi người tất cả đều rất tốt,rất vui vẻ,rất hoà đồng với nhau.
    84_cái con số này quá là"nổi tiếng"(zipcode của nước Việt Nam mà lị),tớ yêu quá 84 lắm mọi người ơi.
    =========================
    [side=4]Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....[/side=4]
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    "Nói với nhau", nhưng nói làm gì, nhiều khi không nói gì lại hay nhất. Không nói gì cũng đâu có nghĩa là ta chẳng có gì cho nhau. Im lặng và lắng nghe thời gian.... Nó sẽ nói thay ta tất cả.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi!! Nếu cứ nói như chú RCE thì tất cả những thứ phù phiếm trên đời này nên bỏ hết đi... bỏ hết điểm số để phản ánh trình độ học sinh đi... bỏ hết những thứ vớ vấn như số bài post đi... và đừng ai cố gắng viết những bài hay làm gì bởi "thời gian sẽ trả lời tất cả"
    !!!!!!!!!!!!
    sai rồi!! thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng sớm hay muộn??? chính ví thế chúng ta càng cần phải NÓI VỚI NHAU nói nhiều hơn nữa để chúng ta hiểu nhau hơn để đừng bao giờ cảm thấy giật mình mà hối tiếc khi ta không hiểu ai đó...
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao nói chuyện nghiêm túc thế. Đang nói chuyện vui mà. Tự dưng lôi mấy cái phù phiếm gì ra thế. Tôi có bao giờ bảo bỏ mấy cái phù phiếm đi đâu. Tính tôi giống con lợn háo danh, hám lợi. Làm gì cao thượng và quân tử như vậy được.
    Nghe hợp lý nhỉ. Nhưng tôi không hiểu lắm.
    Híc dạo này các bạn 1984 toàn nói chuyện nghiêm túc. Có vẻ tôi không hợp lắm. --> Vì lúc nào mặt mày cũng nhăn nhở thế này mà
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nghe hợp lý nhỉ. Nhưng tôi không hiểu lắm.
    Híc dạo này các bạn 1984 toàn nói chuyện nghiêm túc. Có vẻ tôi không hợp lắm. --> Vì lúc nào mặt mày cũng nhăn nhở thế này mà
    [/QUOTE]
    Người luôn "nhăn nhở" có khi lại là người có nhiều "tâm sự" nhất không nói ra được, nhở???
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ừ.... Nhiều lắm chứ. Cứ nhìn mặt tớ này . Nhìn xong là muốn cho phát .
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!

Chia sẻ trang này