1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    hình như cái chữ í của tui là dành cho ông hay sao í
    [​IMG]Cầu chúa ban phước lành cho các cậu Amen [​IMG]
    Được rep sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 05/05/2003
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tuy là tui hông mấy khi viết(chính xác là chưa nói về ai trong này ),nhưng tui nghĩ đã viết bài thì fải chất lượng chứ. NÓI VỚI NHAU là 1 trong những topic hay.Các bạn nên suy nghĩ kĩ & viết bài về nhau xứng đáng với những ng` đi tr' chứ(ah tức là những bạn đã viết nh~ bài tr' kia đó mà ^_^ ) Dạo này lời lẽ chỉ toàn đưa đi đẩy lại...ko đc đặc sắc cho lắm. [-X
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ lần đầu tiên vào topic này viết dài lắm,viết về GĐQQ,gửi cho mọi người cảm nhận của mình,đó là cảm nhận đầu tiên,chắc bi giờ cũng khác rùi,hi`...mọi người thân nhau hơn...Buổi chiều hôm đấy nó lên đọc bài,nó nói mình,trách mình sao chẳng động chữ nào đến nó,chỉ nói có mỗi những người trong gia đình,hình như nó cũng hơi giận mình thì fải.Mình biện minh,tại vì chẳng nhẽ đang nói trong gia đình lại thêm nó...lạc lõng...hẹn nó lần khác viết.Rồi nó chỉ chửi mình vài câu,xong nó lại cười(từ trước đến nay nó vẫn thế,hình như nó chẳng giận ai bao giờ).
    Tính ra mình chơi với nó trước khi có cái GĐQQ,mình cũng thành lập một hội,nhưng không hiểu sao sau này nó không thích đi nữa,mình thấy mặt nó dạo đó khác lắm,lúc nào cũng lầm lì,mình chẳng nói gì cả.
    Lần đầu tiên mình và nó gặp nhau,mình thấy sao mà ghét nó thế,vừa mới gặp đã mày tao loạn cả lên,nhăn nhở,mình không thích thế...rồi lên mang gặp nó chat,nó nói nick của nó,mình chẳng hiểu gì cả,hồi đó add cả đống nick,rồi mùng 6 tết đi có một lúc có nhớ ai đâu...Mỗi lần lên là nó chửi mình,chẳng chào hỏi gì cả ,câu cửa miệng của nó là "con chó".Mình tức lắm,tức fát điên,tự nhiên chẳng quen gì mà cứ chửi mình,mình vẫn lịch sự nói chuyện với nó,rồi có lần rủ nhau đi chơi,nó đánh bi-a,nó chơi cùng mình và Amec,thấy cũng hợp nhau,tối hôm đấy là có hội đú rồi...Mình nói nó sang nhà mình chơi,hôm sau đang gội đầu thì thấy tiếng điện thoại reng,nhấc máy lên chẳng biết đứa nào,bên kia thỏ thẻ lắm,khác với con người nó.Mình chẳng nhận ra ai,cứ ừ bừa,nó hẹn mình ra đón nó....Rồi sang nhà mình chơi,nó tự nhiên như là 2 đứa quen nhau lâu lắm rồi.Mình thấy cũng ngồ ngộ,buồn cười,nhưng chẳng nói>>>2 đứa hay đi chơi với nhau.
    Bây giờ 2 đứa ít đi với nhau hơn,nó hình như chăm đi học lại,tính của nó cũng khác trước,nó hay cáu bẳn lắm,mình đôi lúc khó chịu,mình không thích.Rồi dần xa,mỗi lần cãi nhau nó cứ thích nó là người thắng,mình nhịn nó vì một lí do đơn giản-nó là bạn của mình,mình chẳng bao giờ giận nó,mình biết nó cũng vậy,chỉ cãi nhau thôi,rồi lại cười...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mỗi lần mình có tâm trạng thì điều đầu tiên là muốn vào nơi này,ko hiểu,chắc đây là nơi duy nhất có thể nói,nói trong nhật kí ư???ko hiểu sao mình chẳng thích,chỉ muốn dừng nơi này.
    Nhưng mỗi lần nghĩ hàng trăm ý nhưng chui vào đây rồi thì lại chẳng còn biết mình sẽ nói gì,hình như hơi sợ mọi người hiểu mình,chẳng hiểu sao.Mình luôn nói không hiểu,cũng chẳng biết mình không hiểu hay là cố tình không hiểu,cố tình không muốn nói ra...
    Thật ra thì lại muốn nói rất nhiều với mọi người,hic...không biết mở mồm thế nào nữa,nói thẳng thì chẳng dám nói,hic...nói ra lại sợ người khác hiẻu nhầm....ui ui sao mà fức tạp quá....
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy giận chính bản thân mình. Tức quá, tức đến chẳng muốn làm gì nữa. Thời gian thì cứ trôi vù vù mà mình lại cứ để thời gian nó trôi. Mà cái đáng trách hơn là mình chẳng kiểm soát được bản thân, chẳng có lập trường rõ ràng. Tại sao lại thế nhỉ? Tại vì sao hả mọi người, có ai trả lời được hộ tớ không. Híc.....
    Ngày hôm qua, mình đã bắt đầu dùng lại cái sổ ghi chép.... Nhưng rồi thì mình vẫn tự phá bỏ cái nguyên tắc đã đặt ra. Cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa. Chắc bởi vì đã là con người thì ai cũng chỉ thích làm theo điều mình muốn. Dù có muốn hay không, cái nguyên tắc cũng dễ lung lay, nếu nó không phải là điều mình thích làm. Híc.... Chẳng rõ phải làm thế nào nữa.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. believe_in_angel

    believe_in_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái khó của con người là kiểm soát được bản thân mình... hãy nghiêm khắc với chính mình, hãy bắt mình làm theo ý chí mặc dù đôi khi cái đó trái với ý thích nhất thời..giai đoạn đầu là giai đoạn khó, sau đó mọi việc sẽ dễ dàng hơn... cố gắng lên RCE, là đấng nam nhi cơ mà
    I believe in angels, something good in everything I see...
    Được believe_in_angel sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 14/05/2003
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá..... Hôm nay đang vui vẻ thì hai đứa bạn thân của mình có chuyện. Đâm ra làm mình chán lây. Híc.... híc.....
    Tại sao vậy? Lúc nãy chỉ nghe thấy tiếc bạn khóc qua điện thoại rồi thôi. Máy của mình thì hết tiền, đâm ra chẳng nhắn tin được lại cũng chẳng gọi được. Chạy lên mạng dùng ICQ thì chẳng thèm trả lời. Là bạn mà chẳng nói gì cho nhau nghe sao?
    Còn u nữa, híc.... Nếu u không đi được thì tiếc cho u lắm. Híc.... Sao số u đen thế.
    Cố lên 2 người bạn thân thiết của tớ. Híc.... Híc..... Chốc nữa đi ngủ tớ sẽ ngồi cầu nguyện cho hai người gặp một tin tốt lành khi sáng mai ngủ dậy. Hope so,
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người tôi muốn nói về một người.Đã từ lâu lắm rồi từ khi cái topic này mới được thành lập đã nhiều lần post rồi lại Del,Del rồi lại post rồi lại Del tôi thực sự chẳng hiểu mình muốn gì nữa.
    Cho tớ xin dành đất để sau này khi đã lấy hết can đảm sẽ post vào đây

    Tạm biệt các bạn.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy có lỗi với ấy quá. Bình thường tớ có rắc rối gì là cứ ùm lên, rồi hỏi ấy..... Mà lần nào tớ cũng đều có một câu trả lời tốt nhất. Vậy mà khi ấy gặp khó khăn, tớ chẳng làm được cái gì, chỉ lắng nghe mà chẳng biết phải làm sao nữa. Hè này mà ấy không đi được thì chán quá. Chính hôm 26/3 vừa rồi ấy nói với tớ, càng để muộn càng khó đi. Nhưng tớ mong là dù có gì xảy ra thì cái đó cũng phải là khó khăn đối với ấy.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc..... Cố gắng giúp ấy nhiều lắm rồi, nhưng cái trường đó phần bằng tiếng Anh ít quá, tiếng Đức thì tớ dở ẹt..... Đọc mù cả mắt, chẳng tìm ra. Làm sao bây giờ..... Nghe cái giọng thiểu não đó chẳng phải là ấy.
    Mà hôm nay..... Đến cuối ngày rồi còn có chuyện. Híc...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này