1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm duy nhất về hội 84 là hôm đầu tiên đi đá bóng cùng hội,gặp ngay lão đen đen nói bô lô ba la,sau này cũng biết là hội trưởng hội 84 đâm ra hơi ngại lão,định nhờ lão vài việc nhưng ko ngờ lão này cứng quá,nhờ mãi việc đổi tittle cũng ko xong.......

    你Y"^'o?你-?
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào hội 84 ban đầu với mục đích rất "đen tối", tớ vào hồi tháng 4 nhưng ko đăng ký là thành viên của hội ( mà đăng ký thì chưa chắc đã là thành viên vì post có 1, 2 bài). Mục đích là tổng hợp các "tủ" Văn và Sử ( hehe mà tớ còn thấy mọi người tủ cả Lý nữa chứ ). Hic mà thi tốt nghiệp hầu như đứa nào cũng trùng tủ cả hay sao í, chết thảm môn Văn ( báo hại mình cóc được cộng điểm zì hết), cũng may môn Sử thì cả làng trúng tủ. Nhưng sau vụ đó thì tớ cũng ko vào và TTVN cũng bị teo chuyển thành aseanhosting zì zì đó. 1984club chuyển sang hoạt động bên phuthuy.com. Hungln có msg cho tớ địa chỉ này, tớ cũng đăng ký vào hình như là thành viên thứ 9 ( mới fết). Nhưng ở bên này, tớ cũng chỉ post linh tinh vài bài cũng ko tham za lắm, tại đấy là thời kì hưng thịnh của forum lớp tớ. Sau khi bọn lớp tớ, những thành viên buôn dưa lê trên forum tích cực nhất bay gần hết, thế là tớ cũng chả biết buôn dưa ở đâu nữa, lúc ấy là sau khi thi đại học ngồi chờ kết quả=> "ngày dài tháng rộng" chả biết làm zì cả. Nhưng tớ vẫn chả để ý đến các forum khác .
    Chỉ đến khi, sinh nhật tớ, hình như ai đó cũng lập topic chúc mừng ( lại bạn Hungln nhắc thì tớ mới biết) => "cảm động dạt dào", lúc đấy tớ mới bắt đầu nhảy vào 84club.
    Những ấn tượng về buổi đầu gặp mặt các bạn khá buồn cười, nhưng hic mai tớ thi, mai thi xong tớ viết tiếp nhá
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ui ui!! thuyvu ơi!! thi xong chưa!! viết tiếp đê!!
    sửa một phát cho nó lên trang 1 nhỉ!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 10/01/2003
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tớ tham gia hội 84 là hôm đi đá bóng.Nói thật là hôm đầu cũng chưa biết mà nhớ được ai nhưng phải nói cực kỳ ấn tượng Scop và SC.SC thì cổ vũ nhiệt tình,nói như tiểu liên ấy.Còn Scop thì trông khệnh khạng,đeo kính đen,cầm di động,phải nói là rất bố đời.Tớ nhìn 2 người đó thấy sờ sợ thế nào ấy.
    Rồi về sau đi chơi,họp,đá bóng cùng với 84 tớ thấy hội 84 ai cũng vui vẻ hồn nhiên và rất thân mật.Có thể kể ra:Gur,bach,De,msh,boy-chan-doi,fan,MA,GVV,MM,BTY,nhatgiang...Tớ thực sự hạnh phúc khi có những người bạn như hội 84.Xin cảm ơn thượng đế đã đem box84 đến với con.Amen!!!..........
    _ALEX_
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    làm nốt bài cuối trước khi lock cái nào...lân đầu tiên đi họp hội mình gặp ngay Gur va Devin ngồi đấy. hôm đầu tiên gặp De ấn tượng vì trông hắn hay thiệt nhưng ít nói quá...con Gur thì đúng là cực kì thân thiện. gặp cả WC ...thấy quái quái...:D...bây giờ hết thấy quái roài mà là cực quái......nói chung ấn tượng đầu rất tốt đẹp vậy là sau đó đi chơi liên miên. bi giờ thì te tua roài. khỏi đi...hẹn các bác sau 63 ngày nữa...
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    post ngắn quá đi!! tưởng là sẽ được nghe chuyện hay hay!! để đấy tớ viết một bài đọc nhức mắt nhá!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Viết cho my friend de_vinci
    Bài này viết lúc 1h sáng ngày 11/1/2003 nhưng do TTVN bị down nên không gửi được...
    Mấy tiếng rồi nhỉ??? 8-9 9-10 10-11 11-12 12-1, đếm lại nào 1 2 3 4 5.. 5 tiếng rồi đấy ạ... giờ này không biết nó đã xuống máy bay chưa hay là đang vi vu trên trời cao... "cùng anh bay vào bầu trời cao; là lời sông núi bao tự hào"... hờ hờ!! Minh ơi!! vinci ơi!! tớ đang nghĩ về cậu và viết về cậu đây... hắt xì được cái nào chưa hở???
    5 tiếng... chắc là nó vẫn đang bay vi vu, đoán thế. Căn bản mình cũng chả quan tâm lắm đến mấy cái thứ lặt vặt lẻ tẻ là bay từ HN sang Pháp hết mấy tiếng. Nếu không bây giờ chắc cũng không phải băn khoăn nhiều!!
    Hôm nay là thứ 7 rồi, chiều sẽ lại phải đi học... mà chiều nay sẽ phải đi học một mình, cái lớp (cái phòng đúng hơn) bé tí mà sẽ buồn lắm đây... chả có ai để qua rủ nữa... chả có ai gửi xe cùng mình nữa... và chả có ai giả tiền gửi xe cho mình nữa he he!! vinci ơi!! hình như tớ chưa giả lần nào thì phải... lần trước hình như còn khoe xem đứa nào nhiều tiền lẻ hơn thì phải... chuối vật!!
    Lúc đầu mình định là sẽ viết theo thứ tự mình quen trong 84 để viết vào cái topic này. Nhưng mà bây giờ thì phải viết về cái thằng đặc biệt này trước.
    Xem nào, bề ngoài cao ráo, đẹp trai (híc!! ít ra là hơn mình... mẹ mình bảo thế ), chả gì nhiều cô mê thế... đã thế lại còn đá bóng khá hay (hê!! nhắc đến nỗi buồn của mình rồi, không biết đá bóng đâu.. chỉ biết đá cầu thôi) và có khá nhiều tài lẻ... đúng là một nhân vật đấy ấn tượng... Mẹ mình cũng phải khen nó dễ thương... ặc ặc!! vinci kia, sướng chưa???
    ...Kỉ niệm cũ vẫn thường để ngỏ
    Phố phường chiều nay dường như lặng gió....
    vinci!!! cái quán net siêu tốc NCT bây giờ đắt lắm rồi, lên giá những 4k/1 tiếng nên tớ cũng ít khi ra đấy nữa. Cái ngày nảo ngày nào gặp nhau ở đấy đúng là buồn cười nhể??? Ngẫu nhiên thật... hôm đấy cũng là vì bận bịu công việc của ACC, suốt ngày cắm quán net, ngồi lỳ ngoài đấy để làm hết mọi việc, mấy tiếng liền một lúc (một trong những khoảng thời gian điên rồ nhất của mình). Chả hiểu ngẫu nhiên thế nào mà tớ lại gặp cậu... Người ta có thể không tin vào số phận nhưng mà tớ thì... rất tin (cho dù tớ là người yêu chủ nghĩa duy vật biện chứng vô cùng nhưng mà có những thứ thì không thể chỉ dùng một điều gì đó để đánh giá toàn diện được). Cho dù bàn tay của số phận chưa từng độ lượng với tớ trong tình iu nhưng mà với tình bạn thì có lẽ đã quá mức độ lượng... khi mà đưa đến cho tớ rất nhiều người bạn tuyệt vời (một trong số đó là cậu). Hôm đấy, hình như cậu chưa add nick tớ nhưng tớ lại add nick cậu thì phải (mà nguyên nhân sâu xa là do bà puppyltt thì phải) kệ... tóm lại là hôm đấy tớ gọi cậu trước.. tán phét một hồi thì hoá ra hai đứa đều ở NCT cả... tớ máy B còn cậu máy 10 (nhớ rõ đến từng chi tiết nhá).. rồi "chả gì thấy quen quen" (cái này là cậu nói) và "thôi!! tớ về trước nhá!!" (cái này cũng cậu nói nốt, lúc đấy còn đặt tay lên vai tớ) <--- đúng là trí nhớ tuyệt vời!!
    Thế là mấy hôm sau nói chuyện nhiều nhiều dần và thế là....
    Đối với tớ, cách xưng hô rất quan trọng... nó phần nào thể hiện một mối quan hệ gì đó... bạn bè ăn chơi đú đởn thì cứ mày tao; bạn bè vừa vừa thì tôi ông loạn cả lên... còn thân thì tớ-ấy hoặc tớ-cậu... cái thân ở đây đối với tớ không hẳn là một cái gì đó thoải mái suồng sã... mà đối với tớ, nó là một sự tôn trọng... không biết nữa; nhưng mà xưa nay, hiếm khi tớ gọi con trai bằng tớ-cậu hoặc tớ-ấy lắm. Tớ với cậu thì cứ xưng hô loạn cả lên còn gì. Hê!! Cũng kệ!! Cái gì cũng tương đối và phiên phiến đi nhỉ???
    Cái hôm đầu tiên đi xem đá bóng mới gọi là buồn cười... hờ!! hôm đấy tớ chả biết cái sân bóng trường Y ở đâu cả nên bắt cậu phải dẫn đi!! Kể cũng điên điên!! Hôm đấy trời còn mưa nữa chứ. Trời mưa, cậu thì mặc cái áo gì nhỉ?? nhung nhung nâu nâu... tội chưa?? tớ thì có áo mưa. Lúc đầu thì cả hai thằng kiên quyết không chịu mặc. Về sau thì phải mặc rồi. Lúc này đây là lúc cái chai rượu để trong cặp vỡ (khổ chưa - ai bảo mang chai không phải nhựa - mà hôm đấy mang rượu là do chia tay lão MLE) Đến nơi thì thấy cái cặp toàn mùi rượu, và cái áo Arsenal trong đấy cũng tương tự. Hôm đấy hội mình định đá với mấy lão BGFC thì phải nhưng mà trời mưa nên họ không đến và mình đá với một bọn trẻ con. Thắng dòn dã nhưng mà... cũng không vinh quang lắm!! Chỉ khổ thân cái thằng phải mặc cái áo ướt và toàn mùi rượu.. khổ chưa???
    Lần sau mình vẫn bắt nó phải đi cùng mình, sau hai lần thì tự nhiên thấy thoải mái nên cứ gọi là đi tự nhiên!!! bẵng đi một thời gian do công việc ACC bận bịu quá, thỉnh thoảng mình mới sang 84 chơi, chủ yếu là đi xem đá bóng chứ chả đi chơi mấy, nhưng mà mình với nó vẫn nói chuyện online bình thường, lại còn share chung cái account của mình để dùng ban đêm nữa. Tiếp đến lại còn rủ nhau đi học lớp ông Nhân (hôm nào!! tớ sẽ đi học nốt cái môn TK kia nhá!! rồi về đây tớ dạy cho).
    Xét trên một bình diện nào đó, con trai với con trai rất khó thân nhau vì thực chất là bọn nó chả có gì để nói cả... có 3 chuyện thường nói (chuyện gì thì tự biết)... đứa nào mà nói được ngoài 3 cái chuyện đấy thì thân thôi. Được cái mình và nó đều thoải mái, nói chuyện đều dễ dàng. Thế là được. Cái ngẫu nhiên nào cũng đều có cái tất nhiên của nó phải không??
    Chán thật!! vừa được không hiểu là mấy tháng thì nó đã bay mất rồi... Kể cũng hơi buồn nhưng mà không sao, ngày tháng còn dài thế nào chả có lúc gặp nhau... Phải không??
    Lời cuối cùng: cám ơn cái thẻ FC nhá!! sẽ để đến Tết mới dùng... theo đúng lời cậu nói đấy!!!

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 12/01/2003
  8. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tao viết được chưa hả???? đang có hứng nên để tao viêt cho mà đọc nhé.
    2 Gur ( hội trưởng hội chuột ) kể lại từ đầu. chẳng nhớ là trước khi đi họp lần đầu tiên thì mình có chat với hắn lần nào không nữa. còn cái buổi đi họp lần đầu đấy run như cầy sấy.....chẳng quen ma nào mà dám dẫn thân đến mới gọi là oách chứ nhưng cũng tại cái lần họp trước nhìn thấy thằng bạn học cùng trường cũng ở trong box nên mới dám đi họp nào ngờ cái lần mình đi thì nó không đi. đã thế lại còn đến sớm nữa chứ. chuối không chịu được. vậy là như em đã nói với các bác...một mình đối mặt với hai ông lầm lì nhưng vẫn nói nhiều và ông nào ông nấy đều cực kì ấn tượng. Gur đen xì....đen chưa từng thấy ai đen như thế trừ thằng bạn đã biến đi của mình. thấy nó giống giống nên càng ấn tượng.....được cái nhiệt tình, đối với các thành viên mới thì vứa đấm vừa xoa...đúng vậy nhé. vì hắn đón tiếp niềm nở và sau đó sẽ nói ra một câu rất fũ fàng.....CÁI CÂU MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ CÂU GÌ Í MÀ NHỈ......nhưng lần họp sau cũng thấy hắn xứng đáng với cái chức vị hội trưởng đấy. cái gì cần nghiêm túc là nghiêm túc. cái gì đùa được là đùa....nói chung la duyệt được. bi giờ hắn biến roài...đó là một sự tổn thất lớn với hội chuột của chúng ta nhưng cũng rất may dạo này các thành viên mới đều nhiệt tình và tự giác nên cũng đỡ đi fần nào...thui chúc cho hắn ở phương trời xa lạ vẫn sẽ tiếp tục fát huy được những ưu điểm của mình và che dấu khuyết điểm hoàn hảo hơn......mặc dù tớ cũng chưa biết khuyết điểm của ấy là gì...chăm chỉ lên hội chuột vào đấy nhé
    2Scorp : ( quyền hội trưởng hội chuột
    bạn này thì nói thế nào nhỉ....ấn tượng đầu tiên....cái nick nghe khó chịu quá đi......có bác nào đồng í với em khoản này không nhỉ....hồi mới vào có thấy trong danh sách thành viên rùi nhưng không thèm add...[8Dhồi đó box mình còn ít, nên cứ có YM của ai là em add tất nhưng trừ bác này...hi` hi` hi`..mãi về sau nghe lời quảng cáo của Cobebuon thì mới add vào để cãi nhau cho vui....mà cũng không đến nỗi thiệt. tuy hắn không fải do mình rủ vào hội nhưng cũng do công sức mình kéo hắn đi họp hội buổi đầu tiên tự hào ra fết đây chứ........hi` hi` hi`..trong cái buổi đầu này có một sự hiểu nhầm nho nhỏ do...em ăn dưa bở......hôm đó mình đến sau CCTN, BCD, hắn và bạn nào nữa em không nhớ. thấy trên bàn có mấy cái bánh Pateso...tưởng hắn mua cảm ơn công sức mình kéo hắn đi họp hoá ra không fai.......cái đó của CC mua...hehehe...chuối không chịu được. nhớ đời...còn ấn tượng đầu tiên hả....con trai gì mà trắng thế không biết nữa...nhìn lại mình....kekeke....một trời một vực với hắn. mà mình lại còn là con gái nữa chứ.......nhưng ko sao điều đáng nói ở đây là con trai gì mà trắng hơn cả con gái.......những lần họp sau đó thì thế nào nhỉ...lần nữa hôm đi dh....còn những lần sau đó thì chẳng nhớ nữa .... bi giờ thì chịu roài. không bít được. mà hình như hắn đang thi cử cái giè í hả...theo quan niệm của mình.......không nên chúc làm giè. tốn cơm. bb bác Scorp nhé.......
    2 WC : ( thủ quỹ của hội chuột )....để nhớ xem nào. lần đầu tiên mình đi họp hội gặp nhau roài bà nhỉ. tôi biết bà nhiều qua lời nói cảu bà chị tui. đâm ra cũng hơi bị tò mò xem người nổi nhất 84 là người như thế nào......ấn tượng...bình thường..nói chung được...có duyên...hơn mình.......càng chơi càng thấy hay. sường nhé. người ta khen cho đấy nhé. . có nhiều cái chưa hiểu hết nhưng cũng hơi bất ngờ khi có một hôm bà nói rằng nếu tôi không đi thì bà đi làm gì. mấy người thân với bà trong cái hội này chẳng ai đi cả thì bà cũng chẳng đi nữa.......vậy là tôi cũng nằm trong số những người bà chơi thân...thấy vui vui......những lần sau đó đi cùng hội đã bao giờ tôi xúi được bà làm cái gì hay ho chưa í nhỉ??? nếu chưa để hè này về tôi còn làm.......bạn bè tốt vẫn sẽ mãi là ban bè tốt. oki chứ hả????
    2Can: ( hội fó hội chuột).....tôi biết kể gì về bà nhỉ. tôi cũng chẳng nhớ lần gặp mặt đầu tiên là lân nào nữa. có lẽ là hôm dhTTVN đúng không nhỉ.......hôm đó tôi với bà năng nổ đấy chứ. khoái nhất cái vụ thổi bóng đấy nhỉ......bà trông to con hơn tui.......nhưng tính bà dễ tính hợp với tui lém. dạo này bà đang có chuyện. tôi chúc cho nó mau chóng qua đi nhé. tết sắp đến rùi. chúc bà mọi chuyện sẽ đều được như í nha....
    2Joozy: bà được viết trước trong tất cả các thành viên vì hôm đầu tiên đi họp hội tôi cũng gặp bà roài......ấn tượng đầu tiên...gầy quá đi...mình mà bằng một fần như thế là oki roài.......mấy lần sau đó bà này lười đi họp hội lém nha. toàn chốn đi đâu í nên chẳng có cái gì để kể cà.......bi giờ bà cũng đi học xa roài. chúc cho bà...ah ma thôi không chúc nữa...không lại không hên thì teo. hẹn bà khi nào đó ở HN nhé. lúc đó có còn nhận ra nhau nữa không nhỉ hay lại đi qua như hai người xa lạ..........
    ai nữa bi giờ nhỉ...thui post bài này đã....đọc lại một lượt roài pót tiếp nhé. thành viên hội chuột bây giờ đông quá đi. làm sao tớ viết hết được cho tất cả mọi người nhỉ???? cố gắng.....đến lượt tớ bào mọi người đừng ai viết đấy nhé. để tớ viết hết đã nha...thanks nhiều....

  9. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp cái nào...fù...mỏi tay quá đi.....còn 40 fút nữa. đủ thời gian cho mình tiếp tục....
    2CCTN....: con bạn chuối nhất của tao trong TTVN...hehhehhe...đừng có mà nối quạu lên nhé......tao rủ mày vào 84 hay là rủ mày đi họp lần đầu í nhỉ??? mà chuyện đó đâu có quan trọng gì lắm đúng không. ah đúng roài lần đầu tiên mày đi với tao là đi xem đá bóng. cái hôm đó bọn mình đi rõ sớm. tao nhớ mày mặc đồ đỏ từ đầu đến chân...kekeke...bi giờ nghĩ lại vẫn thấy mày chuối quá. hồi đó tao rảnh rỗi hơn mọi người nên cái gì cũng đi đã vậy còn online nhiều nữa chứ. gặp mày nói về mấy cái chuyện buôn bán và những kế hoạch của tụi mình tao khoái lắm. bây giờ mày có còn giữ cái í định đó không hả??? tao thì vẫn giữ đấy. càng ngày càng lớn thêm lên í chứ. chẳng hiểu đến khi mày và tao học xong về có còn làm được điều đó không nhỉ....thui không noi chuyện xa xôi làm gì. mày vốn là con to mồm va lắm mồm.......tao chỉ nhớ mỗi thế thui. chơi với mày cũng hay lắm. tao với mày học cùng trường nên lại càng có nhiều cái để nói. đến lúc mày sắp đi mới gọi là chán chứ...tao chẳng biết làm cái quái gì cả mà hình như mấy ngày đấy tao lại còn ốm nữa chứ đúng không nhỉ...tao với mày đi cách nhau hình như 1 tuần thôi nhỉ....vẫn nhớ mày loan báo cho cả hội là tao ốm sắp chêt.....con chó. cũng may là chưa chết nhé nên mới đi mua được cho mày đôi găng tay đẹp như thế. bây giờ mày có dùng đến nó không hả??? nếu không dùng đưa đây để về VN tao dùng hộ cho. tao với mày vẫn chung những í tưởng kinh doanh nhảm nhí nhất mà cả hai đứa có thể nghĩ ra. đúng chứ hả.....kekekeke...cái vụ kia tao vẫn chưa hỏi được. đợi đấy đi nhé. mà năm nay chưa được thì để đến thang 10 đê. hè này về nhà tao hỏi cho. oki??? thui viết về mày thế thui để dành chỗ cho người khác với chứ. xa nhà...giống nhau cả thôi em ah. cố lên nhé. về mày mà thay đổi nhiều quá là tao bắt ở nhà để tao dạy lại đấy....
    2 Choc...: ..tôi với bà chat với nhau từ khi nào bà có nhớ không nhỉ??? tôi thì chịu roài...dạo này già rùi nên trí nhớ kém đi nhiều.......bà nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. còn tôi thì cái gì cũng bộp chộp làm chẳng nghĩ đến ai. chơi với nhau lâu thía roài....hi` hi` hi` cũng khoảng nửa năm chứ mấy nhỉ...bà thấy tôi là người thế nào hả???? tốt hay là xấu...tôi chẳng hiểu điểm chung của tôi với bà là cái gì nữa nhưng nói chuyện dễ hợp lắm chứ không bị văng ra như một số đứa khác.......hix....bao giờ bà mmới đọc được những dòng này nhỉ???? đừng buồn nnữa nhé. coi tôi nè...cố gắng lên nha. chúng mình sẽ là bạn bè tốt. hãy nói những gì tôi có thể giúp cho bà..tôi sẽ làm hết sức mình.....
    đến ai bi giờ nhỉ...mọi người đừng có ganh tị nhé. từ từ sẽ đến lượt
    2Hit.....:...ông bạn hay triết lí. tôi quen ông qua Lioness đúng chứ nhỉ. hồi đầu tui nhớ ở nhà tui cũng chẳng hay chat với ông đâu nhưng sang đay chat đêm nhiều hay sao mà lại thành thói quen chat với ông. tiêu chuẩn đánh giá của tôi thì ông cũng được...mà cũng được của tôi là tốt của người khác đấy nhé.... ông nói nhiều cái tôi thấy đúng lắm. nói chuyện với ông tôi cũng hiểu ra được nhiều điều mới mẻ hơn. đáng ra tôi có nhiều cái để viết về ông lắm nhưng sao bây giờ tôi không nghĩ ra nhỉ.......để mai tôi viết tiếp nha. hứa đấy. an tâm đê.
    thui hôm nay dừng ở đây đã nhé. các bác đừng xen vào cảm xúc của em đây nhé. để tối nay em ngồi em đanh tiếp....mai lên sửa lại cho các bác đọc cho nó hoàn hảo một tí không mât hết cả tiếng tăm của em...:P...vay nha.....

  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    2 Hit : ( viet tiep nhá ...tranh thủ lúc được nghỉ nửa tiết...:P..) từ ngày qua đây tôi nói chuyện với ông nhiều hẳn. có ông làm bạn chat tôi cũng đỡ buồn đi nhiều. thỉnh thoảng chán đời gặp ông nói chuyện thấy cũng đỡ nhiều. cái này fải cảm ơn ông nhiều lắm. đợi đấy về nhà tui sẽ hậu tạ.....nói nhiều làm gì. nói dài..nói dai...thành ra nói dại đúng không. cho nên rằng thì là mà...rút lại...tôi may mắn khi có một người bạn như ông. thanks god.... tạm ngừng ở đây nhé. nói ít thui nhưng hiểu nhiều..được chứ hả????đừng trách tôi viết ngắn nhé...:P
    2 Fan : ( người đầu tiên coi cái Cam của mình...:D..) dạo này ông học hành thế nào nhỉ. hồi đầu chơi tui nhớ là tui và ông nói chuyện khá nhiều nhưng bây giờ thì không thế nữa. chắc chăm học quá quên cả bạn bè roài...b-)..không sao. chúc cho ông năm mới tết đến sớm hoàn thành chương trình học đó nhé. mà sao ông nhớ dai thế hả??? tôi tưởng ông đã quên mất rùi chứ...:D...cái vụ ngàn sao í mà. để tui về tui rảnh thì tui làm cho nhé còn nếu không rảnh thì thui không làm đâu nha..:D..cái găng bao giờ rách hẳn thì đợi đó ông tự đi mua đôi khác nha...:D...vậy thui ah. chúc ông luôn được vui vẻ. cái bài kia tối tôi gửi cho...;)
    2 MSH : tớ với ấy có hồi chơi thân lắm nhé. chắc cũng tại vì bạn kia nên tớ với ấy mới chơi thân được thế nhỉ. ấy vui tính, dễ gần, tốt bụng..nói chung la được chỉ có điều có vài cái là chưa được thui...:D...cái gì thì để nói sau đê nhé. hồi cuối ở nhà cũng chẳng chat với ấy mấy. qua đây rùi online nhiều lại chat nhiều lên. đợi tớ về nhà sẽ rủ ấy đi ăn nhé. ăn gì chưa biêt...:P...nói gì về ấy bi giờ nhỉ???? chẳng biết nữa. hix tớ vẫn cầm cái kính của ấy thì fải...;)...có cần tớ trả lại không hả MSH???? sắp đến tết rùi. chúc ấy mọi điều tốt đẹp nha. sang năm mới sẽ có thêm nhiều cái mới mẻ và hay ho nha...:D
    2 SC, BTY, MM.....: tôi ấn tượng các bà lắm nha. lần sinh nhật tôi bọn mình đã chơi thân đâu nhưng các bà vẫn tặng quà sinh nhật cho tôi. cực kì bất ngờ luôn. đặc biệt là con mụ SC...:D...tặng mình cả hạc giấy gấp bằng tay nữa chứ. mấy con bạn thân của mình chẳng bao giờ thèm làm cái trò đó cho minh cả..ấy thế mà...:((...cảm động ghê gớm...:D..thanks các bà nhiều lắm. chúng mình hình như có thêm lần đi chơi Quan Sơn nữa thôi đúng không nhỉ...hai bà BTY và MM hôm đó nhát như cáy..:D...có SC là duyệt được khi mà sớm nhảy xuống chơi với tôi. hình như cũng fải một lúc sau bà mới xuống í nhỉ...:D..chỉ khổ thân hai con mụ kia bị té nước ướt ngang với mình bơi ở dưới...kekeke...hôm đó tôi gỡ fao ra thử bơi ngửa. nào ngờ bị đuối hơi...:D...uống cho một ngụm nước to đùng mới vớ được cái fao...hi` hi` hi`...vẫn còn may chán. dạo này cả mấy người thế nào rồi nhỉ. cả Quyên nữa. tôi hay chat với nó và SC chứ ít khi chat voi BTY và MM. mà con mụ MM còn đang treo nick kìa. mãi chẳng thấy out gì cả. tui chẳng hiểu mụ í bị làm sao mà kêu chán hoài vậy hả???? thui viết tặng mấy bà thế thui nhé...:D...tôi lười rùi mà...
    có lẽ là dừng tại đây thui. bi giờ fải đi học rồi. mới cả mình ngại viết roài......các bạn mới của 84 mà mình chưa có cơ hội được găp. cũng như các bạn cũ mình đã gặp mà chưa viết được vào đây thì thông cảm nhé. hè này về gặp lại các bạn mình mong sẽ vui vẻ thật nhiều. chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, gặp nhiều may mắn nha......see U soon....

Chia sẻ trang này