1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nói với ai đây nhỉ ! chả biết nữa
    -Vẫn biết sự thật là mất lòng lời nói thật rất khó nghe .Nhưng đôi khi lời nói thất chưa hẳn đã hay cái quan trọng là người nghe phản ứng lại thế nào đối với lời nói đó ! Tiêu cực hay tích cực ....Cũng chả biết nữa . Ko nghe mọi người sống theo ý mình xét trên 1 phương diện nào đó thì hay thật nhưng nhìn lại sao giống con thiêu thân quá ! Ở đâu có anh sáng thì lao vào sống với triết lý : " ko tương lai " Có khi đến bản thân ta cũng chả biết lúc này mục đích sống , tương lai của mình là gì nữa . Đôi khi ta gào lên : " Mọi người ko hiểu ta " Nhưng đâu là sự thực _ Sự thực chính ta làm cho mọi người cảm thấy buồn cảm thấy ko hiểu được ta đấy chứ phaỉ ko ?
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Bà nó nè. Hum nay mới ngồi đọc được một cái bài về những ước mơ mới bị quên lãng ý muh. Chỉ sợ về sau mình cũng thế nôt. Quên đi những ước mơ của một thời trẻ con....Mà có khi chả phải sau này đâu. Bi giờ đã quên mất rồi ý chứ. Ngày còn bé, muốn mình lớn lên trở thành một nhà tạo mẫu vì khi đó mẹ còn cắt may đẹp lắm. Mê tít ah. Giờ thì thực dụng hơn rồi. Muốn mình trở thành một Doanh Nhân, một Nhà Quản lí giỏi chỉ vì như vậy sẽ đảm bảo hơn cho mình một tương lai về vật chất. Cheep, con bạn tôi cứ trách mãi...Nó cứ nói rằng tôi đã lớn mất rồi trong khi nó vẫn còn trẻ con. Tôi cũng buồn lây ( chuyện này lâu rồi) Nhưng biết làm sao được ( <-- cái câu này cũng củ chuối.) Có điều trong thâm tâm mình thì tôi vẫn nghĩ rằng tôi đang trên đường thực hiện ước mơ. Những ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi....Điều đó làm tôi vui và không tiếc vì những thay đổi của mình. Cho dù có ra sao thì cũng là điều mà tôi đã chọn lựa cho tương lai của mình. Và tôi tin tôi sẽ làm tốt nó. ^^
    Những thứ ở trên hy vọng bà sẽ hiểu được ý tôi nhé. Con người của bà tôi càng chơi càng thấy quý. Tôi chẳng biết và không quan tâm người khác thế nào...họ chưa biết vì họ chưa chơi thân với bà mà thôi. Tôi thích cái sự nhiệt tình, cái tính nông nổi ( giống tui ^^) cái thái độ hồ hởi, tinh thần lạc quan, cách sống và cả cách nghĩ :) của bà. Có thể có điều này trong mắt kẻ khác là chưa được. Nhưng chẳng có ai là hoàn thiện cả. Sống tốt với tất cả những gì mình có sẽ mang lại hạnh phúc cho mỉnh. Mà bản thân mình được hạnh phúc thì những người xung quanh cũng mới có thể hạnh phúc được. Nhất là bố mẹ mình. Bà có nhớ chuyện: Mẹ và con gái của tôi không? Cái câu: ....để tôi trích nguyên cho bà nhé.... "Mẹ ngừng đan, kéo con gái vào lòng: "Đừng nói thế con. Con gái lớn rồi có ai muốn xa bố xa mẹ đâu. Cái chính là phải biết tự làm cho mình hạnh phúc". Con gái ngơ ngác: "Tự làm là sao hả mẹ?". Mẹ tiếp: "Là tự hài lòng với cái mình có. Con nhìn bố mẹ đấy thôi. Nhà mình không giàu có nhưng đầm ấm. Mẹ chăm sóc bố và con, thế là mẹ hạnh phúc. Mà mẹ hạnh phúc thì bà ngoại cũng yên lòng". Con gái nhổm dậy chống tay lên cắm: "Vậy nghĩa là con phải làm cho mẹ hạnh phúc bằng cách tự làm cho mình hạnh phúc?". Mẹ cười: "Chứ còn sao nữa?".... tôi không biết câu chuyện này đã làm bà ấn tượng đến thế nào...còn đối với tôi .... nó thực sự là một bài học mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Tôi kể cho bà nghe nhé
    Có một lần, bố tôi ốm. Chuyện này cũng được 1 năm rồi đó. Bà nội tôi tự nhiên ngồi nói chuyện với tôi. Bà tôi bảo: Nhà mày buồn quá. Bố ốm thế mà mẹ con cứ đi học, đi làm hết, chẳng ai chăm sóc cả. Nhà cứ vắng teo ( chị tui đi học rùi muh). GIá mà có một thằng cu nó ở nhà nghịch ngợm thì có phải đỡ trống trải hơn không. Nhà rộng mà.... KHi ấy tui đã buồn lắm. Tôi cứ nghĩ mãi...tôi là con gái chả nhẽ sai....Tôi lên hỏi ông ngoại tôi: " Ông ơi, có khi nào ông hối tiếc vì đã có 3 người con gái như mẹ cháu, bác Xuân, bác Thu mà không phải 3 người con trai nữa không ông?" Ông tôi hỏi tôi sao lại nói thế. Tôi đem câu chuyện bà nội tôi đã nói ra. Ông tôi giận lắm và đã nói rằng: " Ông chẳng bao giờ tiếc cả. Nếu không có mẹ cháu và hai bác, ông đã không sống được đến giờ này..." Câu nói của ông tôi làm tôi sướng lắm. Tối về tôi cũng nói chuyện với bố tôi, để coi bố có bao giờ buồn chuyện đó không. Bố tôi tốt lắm. Chị em tôi bố rất thương, rất tin và chiều nữa. Nghe tôi nói thế, bố lấy cái chuyện này ra và chỉ cho tôi đúng cái đoạn đó. Tôi nghe bố nói xong & khóc...tôi nằm rúc vào bố tôi....tôi thương bố mẹ tôi lắm....Kể từ đó, tôi không thể nào quên được một điều: tôi hạnh phúc thì sẽ làm cho bố mẹ tôi hạnh phúc và cả những người khác cũng thế. Đó là lí do vì sao tôi mong bà luôn được vui vẻ, mạnh khoẻ....tràn đầy tự tin....
    Tôi có thể khác bà vì bố mẹ tôi. Cái may mắn đầu tiên của tôi là có đủ cả bố lẫn mẹ. Cái may mắn thứ hai, bố mẹ luôn là người hiểu tôi nhất và là chỗ dựa vững chắc khi tôi cần đến một nơi để ẩn mình hay những lời khuyên cho cuộc sống. Cái may mắn thứ ba, bố mẹ tôi luôn ủng hộ những gì tôi làm. Những kế hoạch tương lai thì luôn nói cho tôi biết rõ những cái có thể xảy ra, cách giải quyết nếu gặp bất trắc, những thứ cần thiết để có thể thành công. Càng ngày tôi càng thấy bố mẹ quan trọng với tôi như thế nào. Tôi và bà khác nhau có lẽ ở chỗ đó. Tôi tin nó cũng là một thứ rất quan trọng.
    Bà và tôi...quá khứ, tương lai & hiện tại....cuộc sống đã đến cái lúc phải có những quyết định cho cả một thời gian dài tới đây. Bản thân mình là trên hết. Tôi ở xa cũng không thể nào nói được hay giúp được gì nhiều. Luôn luôn là như thế. Nhưng những lời chúc hay tấm lòng thì không thiếu bao giờ. Tôi sẵn sàng làm tất cả nếu tôi có khả năng. :) nghĩ kĩ moik thứ, hiểu mình sẽ fải làm những gì. Nhưng đừng bao giờ sống mà không có ước mơ và hoài bão. Kể cả những thữ viển vông nhất. Tự nhiên nhớ đến cái câu này. Hơi vênh nhưng mà cũng thấy có cái gì đó chung chung: Sống ở trên đời cần có một tấm lòng...Để làm gì em có biết không? Tôi biết câu trả lời, bà cũng biết câu trả lời và có lẽ mọi người đều biết cả. Nhưng sẽ chẳng ai nói ra được...có cái gì đó...giống như cách họ sống.....cái cách mà họ đối nhân xử thế.....
    Vậy nhé. Đau mắt chưa hả ^^. Cố gắng lên. Bà sẽ làm được tất cả thôi.
    àh còn cái này, chuyện "Mẹ và con gái" không phải do tôi viết. Đó là lí do vì sao tôi không làm như bà đã nói ;)

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    box mình bi giờ có nhiều thành viên mới nên lôi cái này lên ... cũng chẳng hiểu có để làm gì không nhưng mà thích thế hì
    =====
    thế nào là một người bạn nhỉ mọi người có ai định nghĩa được rõ ràng hơn không đôi lúc tớ thấy nó cũng khó định nghĩa như là tình yêu vậy.
    =====
    tớ có những người bạn có khi cả năm tớ chẳng hề gặp được 1 lần nhưng bọn tớ vẫn là bạn. vẫn thường xuyên nói chuyện và tâm sự, vẫn luôn ở bên cạnh nhau dù chỉ là trên mạng khi người này cần đến người kia. ví dụ điển hình là Choc, cobebuon, congchuatinhnghich và tớ
    vì nhiều điều kiện mà chúng tớ không thể lúc nào cũng tụ tập như các bạn được. một vì hai trong bốn đứa không ở việt nam và cũng quá cách xa nhau. hai là vì dù có ở hà nội thì vẫn xa nhau chán bà nó nhỉ. nhà choc xa. tớ mấy lần về cũng chỉ đến thăm được có một lần. nói chuyện cả một ngày mà vẫn chưa thấy đủ. quen nhau được hơn một năm mà gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. kể cũng lạ. vậy mà chẳng hề thấy xa cách chút nào cả tớ tin 4 đứa sẽ còn là bạn thiệt là lâu nữa, nếu như không nói là friends 4ever
    ======
    cũng như tất cả các bạn, tớ cũng có những tình bạn từ thời cấp 3. nhóm có 6 đứa, 5 gái, 1 trai thằng con trai là bạn thân của tớ. một đứa con trai chiều tớ nhất tù trưóc đến giờ thế mà bi giờ thì nó là bồ một nhỏ trong nhóm tớ rồi hết cả chiều tớ hik kể ra cũng hụt hẫng nhưng mà NOP iu chúng nó nhiều hơn. tớ không được chiều nữa cũng chả sao cả. 5 đứa con gái mỗi đưa mỗi tính, chơi thân với nhau rồi cái gì không được đều nói thẳng mặt cả. bi giờ mỗi đứa một trường chẳng gặp nhiều như xưa, mỗi lần tớ về cả lũ lại tụ tập hội họp. dù làm gì cũng hiểu là mình luôn có một đứa bạn đang chờ mình về ở nhà để đi chơi với nó, hiểu rằng trong tim không bao giờ thiếu hình bóng của nhau
    =====
    sự trái ngược nổi bật nhất là ở hình thức. nó béo còn tớ gầy. một trong NHỮNG đứa bạn thân của tớ tớ và nó chung sở thích, chung quan điểm sống. hiểu nhau vô cùng. có điều càng chơi càng thấy mình hiểu nhau quá hoá ra.........chả hiểu gì ^^ hehehe. tớ và nó có thể lang thang hàng giờ mà chẳng cần nói gì, có thể ăn đến đồng cuối cùng trong túi mà chẳng cần biết ngày mai có sinh nhật của một đứa khỉ gió nào đó, có thể làm những chuyện như phim HÀN QUỐC để đứa kia sướng trong mắt tụi bạn cùng lớp hồi cấp ba ^^ hehe. Nói to tát chứ vì nó tớ nhảy vào lửa cũng được.
    =====
    tớ cũng có những người bạn mà khi nào tớ cũng có thể tìm đễn mỗi lúc tớ buồn cũng như vui. những người luôn sẵn sàng lắng nghe tớ nói mà không hề than phiền bất cứ một câu nào. ở đó tớ tìm được sự bình yên và thông cảm không bờ bến. bất cứ khi nào, tớ cũng có họ ở bên. ấy là những người bạn 84hn
    =====
    i never found the word to say. ur the one i think about each day. no...no matter the life will bring me to ... a part of me will always be with u

    ==================
    I miss U [​IMG]
    Puheo dong' da^u' va ki' te^n.
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hic,xin lỗi bạn hiền nhiều nhiều lắm.Cũng muốn đi tiễn lắm nhưng giờ đó thì chịu rồi .....Cảm ơn,cảm ơn về tất cả nhé.....sẽ còn nhiều dịp gặp lại nhỉ?Thôi chẳng cần nói nhiều thì bạn hiền cũng hiểu nhỉ?mọi cái thành công nhé!!!

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    to CVC84 : mk , bạn bè thế đấy
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mày à,biết mày đang thần kinh,nhưng mà thôi,cái rì thì cái vớ vẩn ấy mà,mày đừng có ức nữa nhé...đừng lên cơn,đừng cắt cua,cũng đừng làm xù nhé...xấu bỏ cha.....Hôm nay là sinh nhật mày rồi....nhưng mà teo ếch thèm chúc tụng rì đâu...rỗi hơi đâu mà mai chúng mình đi ăn lẩu nhờ...cả uống rượu nữa...mai phải làm 1 trận bét nhè mới thôi nhé.....hị hị iu mày quá cơ mày ạ!!(khiếp,nói xong câu này rùng hết cả mìn)
    Mày ơi,tí về gọi điện buôn nhá...dưa lê dưa leo rì cũng phải buôn tí,tao đang bức xúc

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật bạn mà tớ chẳng biết gì cả.chẹp,chán thế.hỏi cũng chẳng ai thèm nói cho tớ biết,bùn quá cơ.chẳng hiểu bạn có định nói rì hay mời rì tớ không?sáng mai bạn có đi học không?tớ phi xe sang đón bạn cho tình củm nhé.Chốc tớ về gọi điện cho bạn vậy,chẹp.hi`...
    nhớ cái lần tớ vướng chuyện ******** nguyện sang tận bên này đi uống cùng tớ, cảm động qué cơ. Tớ vẫn nhớ mãi cái lần đấy,hì...
    Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ nhé!
     
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Không những hoà đồng mà còn rất hiền và dễ bị bắt nạt
    Chỉ được mỗi cái to mồm ở trên mạng
    Nhớ cái hồi cả box xúm vào trêu
    Mới nói được vài câu tự nhiên bạn đi xe chiến này mặt đần ra, trông tội tội
    ........nói thêm đúng vài câu nữa thì tự nhiên thấy mắt bạn ý trong
    Nhưng gây cảm tình với mọi người nhiều nhất cũng là bạn này.
    Hehe....
    Bài viết rất ấn tượng làm nhiều người muốn đọc
    Khuôn mặt thì điển trai đến giống gái (thực ra là gái).
    ....Định viết vài cái nữa mừ thôi
    Nói thêm bạn ý lại khóc ra thì phiền.
    .......Cái topic này lúc đầu thì okie thế này
    Nhưng sau hình như hơi trầm vì mọi người lắm tâm sự quá
    Nhìn vào thấy ngay thời gian hoạt động của box mà
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đọc lại cái topic này từ đầu mà làm tớ buồn cười quá, cười vì vui. Vui vì nghĩ lại rằng chúng ta đã có những ngày như thế. Từ khi những bài viết còn non nớt, có vẻ có chút sợ sệt cho đến khi bài viết già cỗi, hic...càng già thì lại càng giã hay sao ý....Nói chung là được một khoảng time rất vui, khoảng time đọc bài ý, tớ lại tiếc tại sao mà bọn ấy lại không viết tiếp, viết thật nhiều cho số trang tăng lên, để thỉnh thoảng lại có một khoảng thời gian ngồi đọc, lại rống lên cười để những người xung quanh chẳng hiểu mình là như thế nào. Họ nhìn một cái và xì: "Con này chắc điên", "hình như vừa tán được thằng nào", "cuời ít thôi em ơi",....
    Nhớ lại cái thời gian này của năm ngoái, thời gian tớ cảm thấy vui nhất. Chẳng biết ai với ai, chơi với bạn nào cũng thế, bạn nào cũng tốt, bạn nào cũng là giao lưu bằng tình hữu nghị.
    Hồi đầu nhớ không nhầm là đi offline bên nhà bạn Hit, được cái mình tinh tướng, gọi điện sang thỏ thẻ không có xe, bảo một bạn đón tớ được không (mục đích là tích kiệm tiền xe ôm). Các bạn lò dò đón 3 lần không được---> vưỡn phải đi xe ôm đến đấy. Mang tiếng là cái con kiêu không chịu nổi.
    Hồi đấy biết điều nên chui tọt vào bếp để mà rán rán cái gì ý (hình như là bánh phồng tôm, với lại nộm rì ý), akay lắm vì mình không được ăn nhưng đành chịu, ai bảo mày là thành viên mới (may là cũng thâm niên đi offline nhiều rồi). Sau đấy thì cả hội rủ nhau đi chùa thầy thì phải, cổ loa gì ý, cũng chẳng nhớ rõ lắm. Nghĩ bụng: Bố khỉ sao cái bọn chán thế này mà còn đi chơi được nhỉ? Mình mà đi chơi rồi về tốn tiền mà còn chuốc lấy cái bực vào mình, dẹp! Thế là thỏ non: thôi tớ phải về, bố mẹ tớ không cho đi,....một vài cái gì đó mà ko nhớ rõ hết được. Nói chung là lúc đấy hót như khướu.
    Lần đấy chẳng quen ai, về chỉ nhớ là có bạn cùng tên với mình, nghe đâu là vua chúa cái khỉ gì ý.Chẳng quan tâm lắm. Nhờ cái bạn gì cùng đi về ý đèo lại cái hàng net để ngồi chờ lĩnh tiền mừng tuổi. À, hình như hôm đấy có vài bạn mừng tuổi mình nhưng mình cũng chẳng thèm reply lại (tiền chứ có phải là vỏ hến đâu cơ chứ).
    Dạo sau thì hay chat với lại bạn Fan, cũng chẳng ấn tượng lắm, chỉ là 2 đứa hay chat với nhau. Bạn Fan là cái cầu móc duy nhất giữa mình với lại 84. Mình thì chán tận cổ nhưng bạn Fan bảo là lần sau đi thì phải nói nhiều vào, nói thật nhiều vào.
    Lần nói nhiều nhất của mình là cái hôm 14.2.2003, hôm đấy mình cũng thấy mình vô duyên nhưng mà........
    ..........Thôi, đi ăn đã. Mai type tiếp. Đói không nhớ được, hoa mắt rồi
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình ngồi viết được trong cái topic thế này.Cứ khi nào nghĩ mình sẽ viết lại băn khoăn nên viết đứa nào trước,đứa nào sau.Nghĩ lại box mình cũng có nhiều chuyện hay để viết,nhưng sao mình lại ko chịu viết nhỉ?Đọc bài thấy cũng hay hay,cảm xúc định viết rồi lại ko mình dở hơi thật rồi.Cứ lôi lên để mọi người viết vậy.Còn mình,hẹn lần sau sẽ viết

Chia sẻ trang này