1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cái bài còn dang dở ngày hôm qua
    ........Đến đoạn nào rồi nhểy
    À, hôm đấy (14.2) là ngày Hội độc thân chính thức ra đời dưới sự chỉ huy của Bách-Đảng-Trưởng. Nguồn gốc của 3 từ này(đến giờ dần bị lãng quên vì Bách đã có bồ) là vì ngày xưa cả box không phân biệt được Bách là mono hay là giề (cái này hồi đấy tớ cũng không rõ lắm). Nhưng vì dan díu làm thư ký hội độc thân cho Bách thành ra tớ cũng bị liệt vào hàng Mono (cùng hạng với Thuyvu). Được cái lợi nhất là chơi trò truyền thống không lo bị đá ra(cái này hồi đấy là ai nói ý nhểy).
    Quay lại vụ hôm đi họp thì tớ nói nhiều nhất, ba luyên thuyên cái gì đấy mà bản thân tớ cũng chẳng nhớ nổi lúc về nhà. Nói chung là mình vui, cả làng vui thế là được. Lúc đấy tớ vẫn quen cái thói đi offline thì cứ vui rồi té, lần sau không đi tiếp cũng có sao đâu, căn bản hồi đấy có thằng em song sinh (Amec) nên cũng chẳng quan tâm lắm.
    Hôm đấy thì ấn tượng với mỗi cái con to mồm ngang mình, hình như hôm đấy nó còn doạ đánh tớ nữa cơ, con khốn. Song về sau thế nào lại dính nhau như rì, ngày nào nó cũng sang nhà tớ, chui vào cái phòng bé như mắt muỗi của tớ, nằm chình ra đấy và không chịu về, chửi thế nào nó cũng vẫn cứ nằm với câu giải thích: "Tao thích cái phòng của mày". hic....trong khi nó sang thì tớ mừng như bắt được vàng, chỉ thích 2 đứa đi ra ngoài chơi hóng mát vì tớ ở nhà lâu người xanh xao như con bệnh rồi.
    Sau này nó dắt díu tớ đi theo nó suốt, rồi cũng quen được vài bạn. Rồi thì tớ cũng đú vẽ vời theo nó nhưng không được, bây giờ cả đống giấy vứt ở nhà.Đã bảo là không vẽ được mà cứ cố.
    Lý Đức đi giải một tí ở đây là: Tớ nói lắm vì bạn Fan xui tớ chứ không phải là tớ tự nguyện gì mấy cái vụ nói to đâu. Bằng chứng là hôm 6.1 tớ không nói gì còn gì nữa.
    Ấn tượng nhất hôm đấy là tớ thấy bạn Bách bị mất xe. Sorry là hôm đấy tớ chẳng có cái cảm giác gì về vụ mất xe của bạn này cả, vì chẳng quen nhau cho lắm. Nhớ lại thấy hơi buồn cười:
    -Amec: Chị ơi lão Bách bị mất xe đấy chị ạ.
    -CBHN: Kệ nó chứ liên quan gì tao, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
    Híc.Bây giờ nghĩ lại thấy mình dã man tàn bạo quá
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một người đã nói với tớ rằng: "mình không thích nó không có nghĩa fải không chơi với nó, mà nó là đứa mình không thích cơ mà..." lúc đó tớ đã không hiểu, nhưng về nhà và ngẫm nghĩ, tớ đã hiểu ra, và tớ đang chọn cách xử lý theo tớ là đơn giản và okie nhất. Trước giờ tớ luôn hành động theo bản tính và ít suy kỹ càng lắm...nhưng hình như thế là không ổn, và giờ tớ nghĩ lại, một cách thôi,chắc có thể tớ làm được...nhưng nên đối xử với họ như họ đối xử với mình...tớ chắc sẽ thử một lần...có thể nó sẽ thay đổi hoặc thêm một cách cư xử cho tớ

Chia sẻ trang này