1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    "Anh ơi anh cho em hỏi,nếu làm chương trình này thì bọn em được hưởng bao nhiêu phần trăm hả anh??" mới nghe cứ tưởng lời của 1 nhà kinh doanh thưc thụ nhưng hoá ra là lời của bạn tuxedo đấy.,ấn tượng ghê,chắc hẳn Tux cũng ko quên câu phait biểu của mình hôm đi họp với QT mạng chứ.Rồi cái hôm đi chơi Đại Lải có 19 người đi cuối cùng chỉ có mỗi mình Tux đi 1 mình,hichic nhưng Tũ con trai mà yếu xìu,lạnh quá đến nỗi phải để cho 2 chú vấn đề 3 là Vinci và Hit thay nhau đèo,yếu hơn cả mình....
    vui lên nào!!!!!!!!
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Chậc!! Chán nhỉ??? Không ai viết về mình dài dài một chút cho mình đọc cho sướng mũi nào... đang đọc của pup hay thì hết mất... hi hi!!
    hôm nay lại online đêm một mình rồi... cái hội dùng account nhà mình giải tán rồi thì phải... vinci thì bay rồi, thuyvu không thấy lên (chắc tại nhà chưa lắp điện thoại xong hay là gì??), WC thì máy hỏng... cả tuần nay toàn Alone on the net... chán nhỉ??? hồi trước có mấy đứa, nói chuyện cũng đỡ buồn. Lại nhớ cả cái hôm mình không biết là limit 3 đứa nên vào sau, không vào được thế là kêu nhặng cả lên... về sau vinci out ra mình vào, sau đó mình out ra nhưng mãi chả thấy vinci đâu cả... chậc!! buổi đêm về sau thì còn có thêm pup... nhưng mà lại bớt vinci. Mấy hôm nay chả ai nói chuyện. Vào chat room chơi như hâm...
    mà có ai thích chat TA không nhỉ?? chán quá... dụ mãi chả được đứa nào. Lại nhớ hồi hè mình online overnight chat với mấy anh chị nước ngoài trong room VN Yahoo!! bây giờ thì chả thấy họ online nữa... chắc lại dùng nick khác...
    Nhớ quá nhỉ??? hội online đêm ơi!!

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lại dụ dỗ gì nữa đây ông bạn :D tôi bi giờ fải học hành nghiêm chỉnh rồi không chơi được nữa nên cũng chẳng online đêm được. mới cả nhiêud hôm có lên đêm mà chẳng gặp ai thì lần sau lại ngại. :P nhưng nói chung nếu thích thì cái hội đó sẽ được mở trở lại với sự góp mặt của tôi và ông..:D..cộng thêm ai nữa thì chưa biết. thôi chúc các bạn 84 của mình vui vẻ nhé. hôm nào có hứng lại lên viết về những người bạn thân iu nha
  4. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hu hu nghe chị Puppy kể mà em tủi quá, bao giờ mình mới thành "con một nhà" nhỉ, oe oe
    Be friend for good
  5. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    không ai có ấn tượng gì về mình cả! ảo cũng ko mà thực cũng ko!

    Nobody's perfect!
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thì tớ nói rùi mà những bạn tớ chưa gặp thì làm sao tớ kể được. để hè này tớ về gặp hết mọi người rùi tớ sẽ viết tiếp nhé. chứ tớ đâu có í định ai hơn ai kém đâu.....chuot_u...tuy mi là người mới nhưng cũng có thể có ấn tượng tốt lắm chứ. chỉ có điều ta với mi chơi thân wá rùi ta chẳng biết viết gì thui.......chúc các ấy vui vẻ nha. hẹn ngày về sẽ gặp lại...
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi,nói mãi mà tẹo nữa thì quên mất tiền bối của mình,đại ca MLE,đắc tội,đắc tội.Mỗi lần nghe đại ca nói iem lại nghe loáng thoáng đâu đó tiếng cười khúc khích,iem quay sang nhìn mặt đại ca.......ko thấy có 1 đáu hịêu khả nghi nào cả,sao chúng nó lại cười nhỉ,thế mới lạ chứ...đại ca tiếp tục nói,chúng nó lại cười,lúc này iem mới chú ý lắng nghe rồi tự nhiên cái dây thần kinh cười của iem lúc đáy nó cũng hoạt đọng mạnh thía ko biết,ấn tượng đến nỗi bây giờ mỗi khi có ai đó nói 1` câu khiến dây thần kinh cười của iem nó hoạt đọng iem đều thốt lên 1 câu "đúng là Mle".Mới gặp đại ca không được bao lâu,1 lần đi tham quan,1 lần đi chơi công viên,1 lần bê tha rượu chè cùng với hội mà đã đành bấm bụng chia tay đại ca lên đường theo tiếng gọi của mấy cô gái xinh đep người sec rùi.Hôm nào đại ca lại chat webcam với iem rùi lại cho iem nhìn mấy anh chàng đẹp trai người sec dại ca nhé.Nhất địn ở VN iem sẽ nối bước đại ca để làm 1 mle' đem lại nhiều niềm vui cho 84hn,nhát dịnh là thế đại ca ạ.....
    Bây giờ tôi phải quay lại nông nghiệp 1 để tham cô bạn chocopie mới đươc.Qua cổng trường,đi thẳng qua 1,2,3,4...đúng 4 cái vạch nhấp nhô(cái chỗ giảm tốc ấy muh)rẽ trái,đi 1 đoạn rẽ phải,rồi lại rẽ trái...đây rồi,cái nhà có cái cổng sắt màu xanh,trong sân có 1 con chó to đùng hichic sợ chết đi được,con đó mà đớp mình 1 phát thì đảm bảo toi,phải đến lần thứ 3 tui mới tự mò đưọc đến nhà nó,hichic khổ thân con bé lúc nào cũng phải ở nhà,cứ như là công chúa cấm cung ấy....chẳng được đi đâu cả,hichic cuối cùng thì cũng mới chỉ gặp nó cái hôm xuống nhà nó ăn cơm cùng cả hội,rồi cái lần đi quan sơn nữa,ko bít nó còn nhớ hôm đó tôi,nó,BCD,rut ngồi cùng thuyền,rồi lại còn được ăn đài sen nữa nè,hichic lại còn bắt đưọc 1 con cào cào to vĩ đại,hichic nghĩ đén mà lại tiếc con cào cào qué,huhuhuhrồi cái hôm xuống đón nó đi họp hội,hẹn mẹ nó 5h về thía mà 2 con mải đi.......cuối cùng 6h mới về đến nhà,chỉ lo mẹ nó mắng thui,hichic hôm nào nó có được đi với hội nữa thì tui cũng tình nguyện xuống làm xe ôm cho nó ngay......
    chẹp nhớ tới choc,nhớ tới hôm đi quan sơn lại nhớ tới iem IH hichic khổ thân iem ý,hôm đi tham quan về trời thì mưa đườn thì trơn thí mà vẫn phải kẹp 3 đưa tôi và choc về nhà an toàn,hichic ôi iem tốt bụng qué,rồi chị iem mình rủ nhau đi đá bóng với 84 còn nhớ cái hôm đó chúng mình còn quay sang đón CCTN chị còn nhớ mãi câu iem nói với chị"chị ơi iem chưa bao giờ kẹp 3 với con gái cả,mà lại ban ngày nữa chứ iem ngại lắm"và hôm đó iem đã đèo chị và CCTN hichic nhìn iem lúc đó buồn cười ghê chẳng dám nói câu nào cả,chắc là ngại,hi` hi` nhưng mà ko sao iem nhỉ,rồi thì cũng quen thui muh,lau ơi là lâu ko thấy iem đi đá bóng,buồn chết đi được mãi cho tới hôm 31/1 đi chia tay với De chị iem mình mới lại có cơ hội buôn chuyện,hi` hi` nếu ko vì bọn nó ghen ăn tức ở chị iem mình trong cái vụ chơi trò chơi truyền thống thì có lẽ chị iem mìn cũng chẳng mất đồng nào đâu iem nhỉ???hôm đó đi chơi iem uống rượu hichic lần nào cũng vậy,có tí men vào là chị thấy iem đờ đẫn ngay(thía là tốt đáy,điều đó chứng tỏ iem của chị ko biết uống rượu)thía là chị lại lãnh trách nhiệm dèo iem trai của chị,iem thì cứ lo là chúng nó cười vì iem ngồi sau con gái nhưng mà có sao đau nhỉ,chị em mình thì sợ giềchúng nó cười chứ.À còn cái chuyện iem đến nhà chị và gặp ba chị ấy muh,hi` hi` thấy iem khen ba chị vui tính chị cũng vui lém ha` ha` chị có đúa iem gái xinh ra phết bao nhiu đứa bạn chị dm mà chưa được chị quyết định để dành cho iem nhé,ok chờ nó lớn lớn tí nữa chị cho mày đến tìm hiểu iem gái chị,biết đâu sau ày lại được làm con dê quí của bố chị và lại làm iem rể ieu của chị thì sao hehhehhe!!!!!
    ]ôi cái lão omaixup,sao trên đời đã có SC lại còn xuất hiện thêm lão khot cơ cchứ,lão hành hạ tôi,tra tấn cái lỗ tai tôi hichic,cha mẹ tôi sinh ra tôi mà chưa 1 lần đánh vào mặt tôi vậy mà lão đã cả gan tát tôi 2 phát mới đau chứ,lão nhớ cái mặt lão nhé,lão nhờ tôi cầm vở cho lão rùi lúc về lại quên ko lấy,hành hạ tôi phải mang đến tận nhà,cứ làm như tôi lấy vở của lão ko bằng ấy,tệ thật.Thề ko đội trời chung với Khôttabit
    tôi ấn tượng với chuột_u kẻ bị cả hội tẩy chay trong trò chơi truyền thống và cuối cùng cũng bị phạt 5k thì phải hehhehe cảm ơn mày đã giúp tao làm cái xuyên trái tim thật đẹp,tao hứa rồi sẽ trao tận tay cho khổ chủ nhé hi` hi`...1 li rượu.2 cốc bia đó là thành tích xuất sắc của chuôt_u hôm chia tay Gur đấy,ko say,vẫn còn tỉnh lắm 1+1 vẫn bằng 3 như thường,vẫn chiến bi-a vô tư,nể phục nể phục.hề hề còn cái vụ cinema của mày thì tao thề dìm mày xuống bùn đen iem ạ!!gru gru
    tôi nhớ lão chuột nhớ nhà,hôm lão về vn chơi,hichic tôi nhớ lão vẫn nợ tôi món quà lão hứa đem từ trung quốc về cho tôi mà chưa thực hiện,rồi tôi sẽ gặp hắn tính sổ.Tiện đây nói luôn về con bé nhật giang nhé,hichic nó to hơn tui nhưng muh vẫn phải gọi con bé vì tui thấy đứa nào nó cung gọi là con bé hichic.Con bé này mới vào 84 mà sao tui có nhìu kỉ niệm với nó thía cơ chứ.1 con bé xinh xinh,giọng nói nhẹ nhàng ko thể tưởng được,da trắng(chẳng bù cho mình)Rồi chẳng bít từ lúc nào mà tui và nó cứ quấn quít,nó ở đâu tui có ở đó,chắc nó sẽ sẽ chẳng bao giờ quên được những hôm offline ko mang tính chất họp hội của chúng tôi,những trận bi-a hay tuyệt,rồi còn cái vụ chân gà nướng ăn mừng cho những sự kiện đàu tiên nữa chứ,vui ghê
    Nhắc đến nhậu nhẹt tôi lại nhwó đến lão MSH,hắn suất hiện lần đàu tiên là hôm đi chia tay Mle,hắn uống,hắn nói,rồi hắn lại uống những hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho tới lúc tôi phải làm xe ôm đưa hắn tới quán chợt nhớ cùng với cả hội,huhuhuh có lẽ chính vì thế mà lần nào gặp tôi hắn cũng rủ tui đi uống rượu,hichic mà hôm nào phải rủ hắn đi đánh bi-a ăn xiền mwói được,gru gru hôm trước hắn đánh bi-a thia bách và scop vậy mà cuối cùng tui lại là người phải trả tiền bàn mwói cú chứ....
    có 1 bạn hầu như tuần nào cũng có mặt ở sân bóng mà hẳng bao giờ thấy bạn ấy online cả,bạn ấy là dũngvtr chắc ai chỉ online ttvn thui thì cũng chẳng thể nào bít bạn ấy.Thời gian đàu khi đi xem đá bóng tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện với bạn ấy cả,mãi cho tới hôm đi chia tay gur tui mwói có dịp tiếp xúc với bạn ấy,hoá ra ko phải là 1 người khó gần như tôi tưởng,dũng đễ gần và vui tính ghê,có gi` lần sau đi nhậu nhẹt tui lại phải chọn chỗ ngồi gần bạn ấy mới đượcdã thế SCVYD và dungvtr lại còn là 1 cặp cơ thủ phối hợp ăn ý nữa chứ,đã cùng nhau đánh bại tam quái nhatgiang-ductrung-chuot_u nữa chứ,khoái thât......
    Gầy gầy,cao cao,mặc áo số 15 lúc nào cũng xùm xụp cái mũ lưỡi trai,đó là đặc điểm nhận dạng của ductrungvn đấyvừa mới từ Phương Mai đi ra bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của 1 giọng con trai oe oé"Sắp chết"ngơ ngác nhìn quanh mãi mới nhận ra 1 thằng con trai đang vẫy tay chào mình,chỉ mới kịp vẫy tay chào lại 1 cái đã thấy hắn chạy mất hút bên kia đường rùi,chỉ biết hắn đá bóng cho 84FC mà mãi vẫn ko nhwó ra nick của hắn.Suốt cả buổi tối ngồi lục lại trí nhớ mới chắc chắn hắn là ductrungvn.Hì hì cũng từ hôm đó mới nói chuyện với hắn,thấy hắn cũng vui tính dễ gần đặc biệt là rất hay cười(chẹp chắc biết mình cười duyên nên khoe răng khểnh đay muh)Chẳng bao giờ đi chơi với hội cả ,cứ đá bóng xong là chạy tót về nhà,cái này giống hệt dungvtr nên thảo nào tui toàn nhầm nick của 2 người này.Mãi cho tới hôm vừa rùi chia tay Gur cả 2 lão trời đánh ductrungvn và dungvtr mới chịu đi ofline với hội ,mình nhớ hôm đó mình tốt bụng lắm muh,hết quấn nem cho dũng lại quay sang gắp thịt cho ductrung hi` hi` cuối cùng thì mình nhin đóiGần tan bữa tiệc chẳng hiểu máu me thía nào tự dưng lại cạm 100% với lão bách 1 cốc bia chứ,huhuh đúng là đòn đau nhớ lâu,từ nay iem cạch đến già,uống xong tỉnh như sáo,thía mà tới khi chuột_u hoàn toàn bình phục thì mình lại lăn quay ra mwói chết chứ,đầu quay quay,tay chân lạnh ngắt gru grumay mà cả hội đã hạ cánh an toàn ở Cẩm Hội.hichic vừa hát vừa buồn ngủ,đúng là tai hại.Cuối cùng đành mượn vai,muọwn lưng hai ban dũng trung đẻ làm gối vậy,hichic vừa mới mơ mơ được 1 tẹo thì lão bách dánh cho 1 phát đau điếng tỉnh cả ngủ,nhất định sẽ trả thù....Rồi lúc chơi bi-a nữa chứ,vui ơi là vui,những phút xuất quỉ nhập thần của đức trung,những quả ăn điểm của cặp bài trùng SC-dungvtr tương lai có khi mình lại là cơ thủ suất sắc thế giới cũng nên,khoảng thời gian đó mới vui vẻ làm sao hi` hi` những kỉ niệm đó làm sao mà có thể quên được phải ko Trung.HỪ hừ quên mất còn cái vụ hắn dám lừa mình nữa chứ,hỏi mình có yêu đội tuyển việt nam ko??hichic là người việt nam thì dù đội tuyển có đá như dở hơi thì cũng phải yêu chứ.Hắn chỉ cho phép tui trả lwòi có hoặc ko,thía là tui trả lời "có" ngay,hichic lúc này thấy bộ mặt nhăn nhở của hắn tui mới chột dạ,thì y như rằng hắn đã suy luận 1 cách củ chuối như sau:"đội tuyển VN>>>đtVN>>>>ductrungvn>>>>SC yêu ductrungvn"hu hu thía có phải là chuối ko cơ chứ.Ma` thui chuyện đó tính sau còn bi giờ thì chúng ta bỏ qua mọi vấn đề nhé,hi` hi` có giề kiếm thêm được cái nick nào thì vote cho SC nhé hờ hờ(gây thù chuốc oán với hắn bi giờ là dại lém hihihihi)
    làm sao tui có thể quên 1 alex với những pha trình diễn đúng kiểu alex chuối chứ.sao mà tôi quên được cái vụ nó dùng xe tôi để làm vụ cascado ohi thân và xe qua hố chứ,uh` thì chị iêu cái xe của chị bao nhiêu thì chị lại thù mày bấy nhiêu alex ạ,nhưng là thôi quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa phải là luộn nên chị sẽ để 10 năm nữa chị trả thù mày,còn bây giờ vắng mày thì chị cũng buồn lắm đấy...
    ôi hùng ỉn ơi là hùng ỉn,iem hứa với chị bao nhiêu lần rồi iem có biết ko???vậy mà bay giwò vẫn ko thấy cái mẹt iem đau cả,chị tức lém rùi đấy,chị ứ thèm nói về iem nữa đâu
    và bây giờ iem nghiêng mình ngả mũ kính chào tan hội trưởng vô cùng kín mếu của chúng ta,ôi HT có nhớ những ngày iem và HT rong ruổi tên đường hoàng hoa thám,đội cấn,hàng mã rồi để cuối cùng dừng chân ở đóc ngữ ko???còn iem thì sao muh quên được chứ,sáng sớm tinh mơ HT gọi điện cho iem thì đuwọc vậy muh 8h30 iem gọi điện cho HT rủ đi làm công vụ thì HT nói"giời ơi,mới sáng sớm đã lôi người ta dậy"hichic như thía thì iem ko bít bao giờ mới là sáng muộn của HT đay hả giờithế có khổ than iem ko chứ,xồi ôi nà xồi,HT là sướng nhất đấy,đi đau rùi cũng tụ tập ở nhà HT và như thía lúc nào HT cũng có xe đưa xe đón còn giề,lẽ ra HT phải cám ơn iem mới phải chứ nhể,hình như iem và HT đang ganh đua với lão bách và mụ nhatgiang xem ai ofline ko mang tính chất họp hội nhiều hơn hay sao ấy nhỉ,chẹp nhưng mà HT bi giờ đang bạn ôn thi rùi hichic,thía là thua chúng nó rùi HT ui
    Hai tuần nay ko thấy lão MA chuói đâu cả,ko biét bận bịu cái gì mà chẳng thấy online cũng chẳng thấy offline giề cả,thía mà hôm trước xoen xoét hứa với mình hôm đi chia tay Gur sẽ đi buổi chiều vì buổi sáng đi thi bằng lái xe,vậy mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả,đã thía hôm chủ nhật vừa rồi lại còn ko đi đá bóng nữa chứ,chẳng nhẽ lại đến nhà đánh cho 1 trận nên thân,hichic hỏi ra thì mới vỡ lẽ bố này tối hôm thứ 7 đi nhậu nhẹt với luc bạn đến nỗi quên đường về nhà,sáng hôm sau mwói mò về thía là bị cấm cửa ko cho đi dá bóng hehe chuối chưa từng thấy.Hic hic mà từ cái hôm đi chơi đại lải về tui bị đau họng nói ko nên nhời cũng chỉ tại lão ta đèo tui mà phóng toàn tốc đọ 90>>100km/h khiến tui ngồi sau hít đầy bụi,thía muh hắn đã chẳng thèm xin lỗi thì thui lại còn nói giọng tôi nghe chuói nữa chứ,chim cú ko chịu đượcđã thía lại còn mắc cái tội giả giọng phụ huynh lừa tui nữa chứ,nhớ cái mặt đấy,tôi sẽ lừa lại cho muh xem(hehhe hôm trước luôn mồm khen giọng tui hay rùi nhé,chẹp đã bảo rùi muh ốm thì giọng tui mới thía thui chứ bình thường áhehhe)muh bi giờ đã hứa với tui là sẽ đi đá bóng dầy đủ rùi nhé,đến lúc cứ lí do này lí do kia ko đi thì dừng có trách tui là ác
    Được sap_chet_van_yeu_doi sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 17/01/2003
  8. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo sap_chet nhá Tớ đi với hội 2 lần rùi, hôm 31/12 chơi trò chơi truyền thống của hội tớ cũng đi mừ, còn lừa cho Scorp 1 vố ko nhớ à Nhưng từ bi giờ, nếu ko mắc phải thi cử hay gì gì đó thì xin thề là sẽ ko bỏ lỡ 1 lần nào đâu. Trước kia là do ko bít thui, cứ tưởng toàn vớ vớ vẩn vẩn nhưng bi giờ thì khác==> nguyện gắn bó mãi mãi với hội 84

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chẹp đợi mỏi con mắt chưa đến mình hic tủi thân quá
    thấy cái topic này sang trang 2 nên câu lên để anh em viết tiếp nè
    hhuhuh

    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  10. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hoo, mong các bạn thông cảm nhé, tớ nhấn lung tung nên nó bị thế, mod nào vào xoá hộ tớ cái bài trên bài này.
    Xin được bổ sung chữ bị thiếu chỗ bạn Alex là : "không thể không nhớ tới" nhá.
    Típ theo:
    --
    Công chúa tinh nghịch : bà này chu đáo ghê, gặp nhau có hai lần vẫn nhớ gửi thiếp ===> xúc động quá.Tiếc là hôm đi KX mới thấy phần CC, còn TN thì ko thấy đâu.Chưa chat lần nào, mới hiểu sơ sơ qua các bài post.
    ----
    Boy đầu tiên trong box mà mình nói chuyện là ScorpionKing.Rất có cảm tình vì tính tình " thẳng thắn" : đòi quà sinh nhật trước hơn một tuần từ một người mới quen biết. Đã được nghe quảng cáo về giọng hát mà chưa tận tai thưởng thức lần nào.
    ------
    Ông anh nuôi Khôttabit có cái nick YM hay hay omaixup,cực tốt bụng nhá. Ai thiếu thốn tình cảm cũng như xiền bạc cứ tìm đến anh tớ Alone boy mà( mới bị bò đá xong). Hih. Anh ơi anh cứ tin tưởng ở em.Hih
    -----
    MA " một tay vơ cả chục người". Hồi đầu đi xem đá bóng, được giới thiệu nhưng mà toàn nhầm lung tung, nhiều cầu thủ quá mà. Nạn nhân bị thương tích trầm trọng nhất khi chơi trò chơi " độc ác, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, thiếu lương tâm" " dập cả môi, chảy cả máu"
    ------
    Khi chơi trò chơi TT ngoài MA ra, các bạn cứ đứng trước Boy_chan_doi ( vui vẻ lắm mà ) đảm bảo ko "chết" -----> nhiều kinh nghiệm lắm đấy. Cầu thủ nổi bật nhất trên sân với cái áo màu vàng....choé
    Thui nhá, có ziệc bận roài, để đến tối cày nốt, hic dài quá xá.
    Nga Ngố
    [​IMG]

Chia sẻ trang này