1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái con này ai bảo tao quên mày hả , thế tao hỏi mày cái đứa nào mà trước hôm tao đi vẫn còn đi chơi cùng bọn mày thế . Hi` mà thôi , tao với bọn mày thân quá rồi nên chẳng biết nói gì cũng phải , mà có nói được thì cũng buồn cười lắm nhể

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  2. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hừm , để xem nào ....gặp hội mình được có 1 lần thôi hà nhưng mà cũng có 1 số để lại ấn tượng lắm .
    Người đầu tiên là ....cohaykhong ( Rut ) , cái ông này chat đầu tiên , add nick mình đúng lúc mình online thế là nói chuyện luôn . Mà cái ông này cũng hay thật mới gặp mà nhiều chuyện nói quá ( thực ra là móc máy nhau thì phải ) , nhưng mà cũng gặp lần đang tâm trạng hỏi dò mãi chẳng nói ( tò mò chút mà ) tương lai làm bác sĩ có khác . Lần đầu tiên được nhìn mặt là lần đi chơi với cả hội hôm 31/12 , hi` khác hẳn sự hình dung trước đó khi chưa gặp mặt . Trông bề ngang hơi bị ( chắc vì ăn hơi nhiều thì phải ) .....nhưng mà cũng nhờ thế mà ngồi sau xe của ấy không bị lạnh nhể . Hỏi thăm bạn bè rất tận tình , bây giờ tớ cũng hiểu vì sao ấy hỏi vậy rồi nhé . Bạn tốt mà , cố gắng chờ quà sinh nhật đến nơi nhé yên tâm là nếu mà không đến được chỗ ấy thì cũng về lại chỗ tớ thôi .
    ---------------------------------------------------------------------------------
    A` , một bạn gái có nhiều chuyện để nói hơn ai hết đó là Puppy vì cả 2 đều xa Tổ Quốc . Bạn này chưa gặp mặt lần nào chỉ gặp online thôi nhưng nói chuyện vui tính lắm , cười mọi lúc có thể ( mặc dù có khi cười không phải vì vui ) . Nhận xét về bạn này nhé , nói chuyện vậy nhưng về mặt tình cảm thì hơi yếu đuối thì phải ( nói vậy đúng thì không sao , sai thì ....bỏ qua nhé ) rất hào phóng đấy nhé , bảo là tài trợ tớ qua chỗ ấy chơi đúng không nhỉ , tớ mong đến lúc đấy quá puppy ơi . Chúc ấy chuyện học hành Ty đều được như ý nhé .
    ------------------------------------------------------------------------------------
    SCVYD , ôi giời bà này mới gặp thì đúng là ấn tượng quá rồi . Vừa mới gặp đã cho ngay 1 câu .....sau đó là mày vote cho tao nhé , rồi là có bao nhiêu nick vote hết đê ....làm mình vote đến chóng cả mặt chẳng biết là vote được bao nhiêu nữa . Nhưng mà bà này cũng tốt lắm vì cũng vote lại cho mình . Đặc biệt ấn tượng giọng ca vàng hôm đi chơi , rất có năng khiếu biểu diễn .
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Nhắc đến SC nhớ ngay đến bạn Alex , là một ca sĩ rất có triển vọng và đặc biệt còn có tài múa phụ hoạ nữa . Tin rằng trong tương lai không xa sẽ xuất hiện tên của ca sĩ Alex . Chúng ta hãy cùng chờ đón một ca sĩ mới nhé .
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Bạn Vinci thì đúng hôm gặp mặt lại là hôm phải viết thiếp chúc bạn lên đường bình an . Bạn này đã được nghe đồn là handsome nhất hội , tiếng đồn quả là không sai . Rất tốt bụng vì khi ngồi ăn thỉnh thoảng chạy ra lấy được lúc thì 1 cái quẩy lúc thì 1 cái bánh bao chia xẻ cho cả bàn ăn . Của ít lòng nhiều mà nhỉ . Chúc ấy sớm ổn định cuộc sống nơi đất khách quê người , vạn sự như ý nhé .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn WC là người mình phải cám ơn nhiều nhiều rồi vì nhờ bạn mà mình về được đến nhà . Bạn này ít nói xinh xắn dễ thương . Wish your ambitious come true soon ! .
    ---------------------------------------------------------------------------------
    A , còn chuột ú nữa chứ . Lúc đầu tưởng ai xa lạ hoá ra lại là như thế nhỉ chuột ú nhỉ . Đúng là trái đất tròn . Lần đầu gặp mặt cho mình cảm giác rất thân thiện , vui vẻ . Nhưng đọc bài thì hình như tâm trạng lúc buồn lúc vui hơi thất thường thì phải ( nói vậy đừng giận tớ nhá ) . Trong vở kịch cho tớ cái Happy ending vậy là cám ơn nhiều rồi . Cố gắng phát huy khả năng nhé chuột ú , mong ấy sẽ cho ra được nhiếu tác phẩm hay hơn nữa
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  3. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bạn Fan thì mỗi lần gặp online đều nhận được 1 bông , cám ơn bạn nhiều nhiều . Tớ với ấy gặp nhau trao đổi về vấn đề du học cũng vui phết , mà sao ấy đổi ý thế . Sang Singapore học đê ..........tớ quảng cáo vậy mà không chịu sang à ......Chơi trò TT mà đứng trước Fan thì cũng đảm bảo là yên tâm khỏi mất 500 VNĐ . Mong là năm tới ấy đã có quyết định cho bản thân và thực hiện được một cách tốt nhất và thuận lợi nhất .
    ---------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ là bạn Bách nè . Nhắc đến bạn này thấy có lỗi và áy náy quá . Hai lần hứa mà chưa có thực hiện được sorry ấy nhiều nhá . Nhất định sẽ có dịp tớ thực hiện được điều mà tớ chưa làm được . Trông ấy lúc nhìn ở webcam với ở ngoài khác quá , hôm đi chơi chẳng nhận ra . Phải hỏi tớ mới biết là ấy , nhưng mà hôm đấy tớ với ấy cũng chưa nói được với nhau câu nào nhỉ . Nhưng có một câu là : Bách là 1 người bạn tốt . Chúc ấy sang năm mới sẽ gặp được nhiều điều thú vị , vui vẻ .
    ------------------------------------------------------------------------------
    còn nữa nhưng mai viết tiếp vì đến giờ đi học rồi .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  4. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Chi nói về hội mình mà em thấy nóng ruột được gặp các bác ghê. Hen gặp mặt đầy đủ vào thứ 7 nhé !!!
    GOOD LUCK !!!
    Star is my love
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hic, ai cũng đồn là Alex múa fụ hoạ, hát hay, thế mà chưa được thưởng thức. Thấy bạn Alex "bức xúc" quá, thôi thì tớ viết cho bạn ALex là người đầu tiên trong cái gọi là "ấn tượng" của tớ về các bạn nhá. Lần đầu tiên gặp bạn ALex là ở sân Y, hoho tưởng em nào bò lạc vào 84 cơ, sau thấy bạn Alex đá cũng hay giống kiểu Jinđô (=> sướng tỉnh người nhá). Xong chả có ấn tượng zì nữa cả vì tớ có gặp tiếp nữa đâu mà cũng chả chat, ấy post ít mà post nhiều thì tớ cũng chả xem hết. Tóm lại là chả còn zì để nói. Sau đó là vụ Noel, bạn Alex làm 1 quả cát-ca-đơ fi thẳng từ bờ đê bay qua hố to đùng lao thẳng xuống dốc=> choáng nặng, nghĩ lại mà tim tớ vẫn đập thình thịch, thình thịch..... Đúng là "ấn tượng khó fai"
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  6. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúa ơi, ôi trời ơi. Sao ai lại xoá mất bài đầu tiên của tớ thế. Mất bao nhiêu công ngồi viết thế mà.................chết mất. Hic cũng tại mình ngu quá cơ. Bảo xoá hộ cái bài post lên do nhấn lung tung, lại quên mất ko bảo xoá rồi thì xoá luôn cả cái lời nhờ xoá đấy. Bắt đền ai bi giờ hả zời ơi.
    Nga Ngố
    [​IMG]
  7. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hhhhhuuuuuuuuhhh. Phải đọc cái bài đầu tiên thì mới biết vì sao tớ lại viết về mọi người ngắn chứ. Hitori à, hình dung thế nào á : trông khoẻ khoắn hơn. Ông Bách lười quá nhá, ko chịu đọc kĩ mà còn nói. Còn cái con Chi tốt gì mà tốt chứ. Xin lỗi mọi người tớ nói chuyện riêng một chút : to thuỷ quái , hoặc Chi phù : đứa nào đọc được cái này của tao thì mở lại cái work ofline xem hộ tao có cái bài đầu tiên của tao ko thì làm ơn post lại cho tao nhá, bực cả mình. Ai xoá hộ luôn cái lời nhắn " xoá cái bài bên trên của tớ " . Lộn cả ruột.
    Nga Ngố
    [​IMG]
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hic đọc mỏi con mắt bên phải đau con mắt bên trái roài có thấy chi đâu
    quên không phải tớ xoá bài của ấy đâu
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tiếp những bạn "bức xúc" nào:
    2) Hitori em bắt đầu "tán fét" với bạn Hit là hồi ở chuot84.phuthuy.com. Hồi đấy, máy nhà em ko thể xem offline được (do Win bị lỗi), em có "hỏi han" trong mục "Tin học_ Vi tính" zì đấy, đại khái thế, cũng được bạn Hit và bạn nào đó ( ko nhớ nick) hướng dẫn tận tình, mặc dù vẫn chả xem được. Em lại nhầm nghe Hitori em cứ tưởng nhầm là Hatori trong Conan. Em nghĩ bạn này chắc cũng máu me trinh thám hay nói chung là thích các truyện trinh thám, đặc biệt chắc là Conan's fan, nhưng cũng ko hiểu sao lại nhận dạy môn Tán (ấy, nhầm môn Toán) cho mọi người. Hờ vì theo em nghĩ, thích trinh thám thì ko thể thích dạy học được (cái này theo quan điểm chủ quan, chả biết đúng hay sai nữa). Túm lại em hình dung trước khi gặp mặt bạn Hit giống kiểu Hatori tức là cũng đen xì như thế. Ấn tượng lần gặp đầu tiên là bạn này nói hay ngúc ngoắc cái đầu => làm em xoay chóng cả mặt (chắc do lần đầu đi họp nên bạn í ngại, fải ko Hit?). Sau, em cũng chả nhớ như thế nào nữa mà tự dưng chat , hay gặp online buổi đêm (cùng "tư tưởng lớn" gặp nhau mà ), rồi Hit "dụ dỗ" em vào ACC, em thì "hám danh" thấy chức tước là ok liền mặc dù chả biết cái zì cả (vào ACC mới biết mọi người đam mê truyện tranh theo chiều sâu,còn em đúng là "nông cạn",coi nó là giải trí thôi, chả đam mê lắm). hơ tự dưng bi zờ nói cảm nhận thì em ko quen lắm. Nói chung, bạn Hit là người bạn tốt, rất tốt vì ...đã cho em mượn từ lâu lắm rồi mấy cái đĩa Anime &Rock mà em chưa thấy hồi âm lại, cho em dùng chung acc ban đêm (bớt cái cảnh bị gửi giấy về đòi tiền dùng acc trái fép)...Đồng chí Hit tiếp tục fát huy nhá
    To Hit: bớt "bức xúc" chưa (>15 dòng rồi nhá, viết tiếp thì viết được nhưng mà nghe "chuối mắn" kiểu zì í tớ ko quen lắm).
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  10. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Không thấy thì thôi.
    Nga Ngố
    [​IMG]

Chia sẻ trang này