1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    hehe, cho tớ fát biểu cảm tưởng mới
    bài này sắp xếp theo thứ tự a bê xê lợn xề bánh đúc nhá, tìm tên cho dễ, viết về tất cả các 84 members (từ thời kì tiền sử của 84 đến h luôn nên có thể có vài cái nick nghe lạ hoắc, có khi cái nick joot này cũng lạ hoắc mọi ng` nhể, hế hế )
    ai_bo_lit tên thuở sơ khai là "chuot_coi_xuong_de_thuong" (trong chuot84.phuthuy.com) ko hiểu sao sang ttvn lại đổi nick #, có lẽ là sau khi đi nhậu nhẹt với hội 84 mấy lần xương đã hết còi, he'he'. Gặp ai_bo_lit 1 lần ở sân bóng, nhưng nói thật là ko nhớ rõ lắm :"> Hay nhầm ai_bo_lit với cả daicabubu, hic, nhưng bây h thì ko nhầm nữa rồi vì ai_bo_lit có avatar, chữ kí của Korea (mở ngoặc: ng` iu Wonbin của tớ là Korean nên tất cả những zì liên quan đến Korea đều thích tuốt đóng ngoặc)
    ALEX-DEL-PIERO he`he`, tớ biết nhiều Alex lắm, nhưng Alex này thì tớ ko biết thấy ai cũng bảo hát hay, múa giỏi, tiếc quá chưa được thưởng thức bao h về fải mục sở thị mới được, hi vọng lúc đấy tài năng của ấy chưa bị thui chột
    all_for_the_bright_future tên dài vựt vã, tớ chỉ thích tên thật của bạn í thôi, vì trùng tên với tớ mà bạn này rất chăm chỉ, hồi trước khi thi tốt nghiệp, ĐH rất hay post bài về chuyện học hành, có hẳn 2 topic dài ngoẵng về thi cử & iu đương 2 vấn đề nóng hổi & cực kì bức xúc lúc bấy h ---> thế mới có câu: Học mà iu, iu mà học Bây h đã mất tích, chỉ còn 1 thông tin duy nhất là đang học cùng lò fờ tu (FTU) với Can & WC
    boy-chan-doi ko nhớ lần đầu tiên gặp là lần nào, chỉ nhớ lần thứ 2 gặp là hôm sinh nhật congchua_tinhnghich, nhìn thấy mẹt mình là đòi tiền fạt đến muộn he'he', tớ đại lí bán cao su nổi tiếng, đòi thế nào được nói thế thôi chứ tớ rất ngưỡng mộ bạn boy-chan-doi vì bạn í tuy nhà xa nhưng bao h cũng đến họp đúng h <--- tác fong Tây Âu <--- được khen sướng nhá chả bù với mình, nhà gần xịt mà lần nào cũng đến muộn
    jt
    Được joot sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 24/01/2003
  2. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    cannibal hội fó 84, rất năng nổ, nhiệt tình, cởi mở 1 trong những founder của hội 84 buôn cho mình tin "Gur với DE bị sét đánh cùng lúc" làm mình tò mò quá nên mới dẫn xác đến họp về sau mới fát hiện ra là tin đồn nhảm, cố tình dựng lên để thu hút những đứa nai vàng ngơ ngác như mình Ngoài ra còn kiêm thêm chức hội trưởng hội anti-luv nhưng tự dưng bỏ hội ra đi ko 1 lời trăn trối ít nhất cũng fải thông báo nhường chức lại cho tớ đã chứ hic, cứ tưởng cannibal cũng sang Aus với mình, 2 đứa đã fân công kế hoạch nấu nướng rồi, cuối cùng lúc mình sắp đi mới thông báo là ko đi nữa <--- bỏ rơi bạn bè <--- xử trảm can tội làm tớ mừng hụt dạo này "theo tiếng gọi của tình iu" nên mất hút, ko thấy post bài zì cả
    chocopie2000 nghe nick này cứ tưởng fải là ng` béo tròn (tên gọi suy ra bản chất tham ăn :D) nhưng mà thực ra còn gầy hơn cả mình, hic. Được cái là bạn í ko ăn nên để cho các bạn ăn rất nhiều, gut gut chắc là thương các bạn fải lặn lội mấy chục km đến nhà bạn í, tuy mệt nhưng được ăn free cũng đã cộng với được mở mang kiến thức: "Trại thương điên ko fải ở Trâu Quì" <-- ko biết choc nói đi nói lại câu này mấy lần
    chuot_u chưa được diện kiến lần nào, nhưng rất khâm fục vở kịch mà bạn í viết Lúc đầu ko để í đến topic đấy lắm, nhưng về sau thay đổi cái subject thành "ai ko đọc là jốt" lửa tự ái bùng bùng, chả nhẽ mình lại jốt thế là click chuột vào xem kịch kiếc thế nào mà dám quảng cáo bốc thế he`, đọc xong mới thấy là ko fí công, bạn chuot_u thi vào khoa biên kịch trường SKĐA chắc được thủ khoa đấy
    classic_lover ở hội 84TTVN chỉ là dân đen thôi, nhưng bên chuot84 là chủ xị đấy, hơi bị oách Gảy guitar hơi bị điệu nghệ, chả thế mà hôm đi câu cá, hội 84 đã fải mất bao nhiêu tiền lẻ cho bạn í (ko biết ảnh minh hoạ cái mũ đựng xiền hát rong của CL còn ko nhỉ ) Bạn này với 1 bạn nữa trong hội mình he'he' nhau :D <--- tin vịt này tớ nghe từ mấy ng` cơ, mãi hôm nọ chat với classic mới biết tin vịt này đúng là tin... vịt dù sao cũng chúc ấy biến "lắc thành gật" nhé
    congchua_tinhnghich vui tính, nhí nhảnh, hơi ngộ nữa lúc gọi mình là chị, lúc gọi là em hồi trước chưa gặp mặt, mình toàn post bài bắt nạt sau khi gặp, thấy mình to con hơn nên ko bắt nạt nữa, mang tiếng ỉ lớn hiếp bé, ỉ mạnh hiếp yếu chết, khe'khe'. Quên, congchua rất hay nhờ dựa lưng, trông bé thế thôi nhưng nặng fết, chẩn đoán: hình như bị bệnh oải xương
    jt
    Được joot sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 24/01/2003
  3. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    daicabubu Ko biết nick này nghĩa là zì, tớ gọi là đại ca bu bu, WC gọi là đại ca bư bư, về sau ko biết ai xuyên tạc thành đại ca bụng bự <--- nghe hay fết như đã nói ở trên, rất hay nhầm với ai_bo_lit, hic, nhất định năm sau về họp sẽ ko nhầm nữa
    Death_eater rất đáng ghét, chuyên môn gọi mình là "con mụ Jốt" ko hiểu sao trên này ăn nói rất tàn bạo, mở mồm ra toàn sặc mùi khiêu khích, nhưng ở ngoài rất hiền lành, ít nói, hay cười lỏn lẻn trên YM toàn ấy ấy tớ tớ, thỉnh thoảng lại "bạn DE, bạn Joot" nghe rất chối :D hôm zi` rửng mỡ còn hát cho mình nghe nữa chứ chắc là sau khi đã tống cho mình 1 đống tâm sự, hic, cực kì rắc rối :( Chuyên gia mặc áo đen + 1 đống dây dợ (đeo ở cổ, chắc là vòng :P) có hình đầu lâu <--- dân Rock, nhưng cũng nghe lấn sân sang cả Pop, Alter, nhạc Trịnh, nhạc sến, nhạc vàng nữa :D Cùng chung sở thích vote, hồi trước = 1/2 mình, bây h gần gấp 3, ặc, kinh vật, căn bản suốt ngày online dụ dỗ được nhiều hơn mình (tự an ủi ) Đọc bài của DE mới nhớ ra là hồi trước DE với tớ cùng là Thư kí của Gur, mà có hồi cả Gur với Rce cùng làm hội trưởng ---> mình có cái chức vụ nghe rất lằng ngoằng: "Đồng thư kí của đồng hội trưởng" sau đấy cũng bị sa thải ko rõ lí do như DE
    De_vinci cực kì ấn tượng ngay từ lần gặp... thứ 2 tại vì lột xác nhanh quá hôm đấy, mle cũng ko nhận ra, mình còn đang cười thầm trong bụng "cái lão mle này đi họp mà cứ nghếch mắt ngắm em nào, ngồi ngay bênh cạnh mà cũng ko nhớ" Lúc sau khi Gur cover bài hát của ABBA "Money, money, money" (thu tiền quĩ) mới fát hiện ra đây là de_vinci, ặc, hôm nọ cũng ngồi cạnh mình thế mà trông lạ hoắc, tại vì bạn í mới gọt đầu ạ thế là mình trách nhầm bạn mle, sơri :P Chat toàn bi ba bi bô nên được tuyển thẳng vào lớp mẫu giáo do cô giáo joot fụ trách Bây h thì cả 2 con dê (death_eater & de_vinci) đều đang be be gặm cỏ Pháp rồi :( ah`, ấy có nhớ cái ! ko
    ductrungvn chưa bao h gặp, chưa chat bao h luôn, vấn đề là ở chỗ, bạn này add nick tớ, nhưng chỉ khi nào tớ "View My Webcam" mới thấy bạn í xuất hiện để get permission thôi, nhưng tớ "No" 1 cái là bạn í cũng biến mất luôn, chưa chào hỏi nhau được câu nào cả, hehe
    Fantomas1608 thủ môn số 1 của 84FC (cũng dễ hiểu thôi, făngteo che hết gôn rồi, bóng còn khe nào nữa đâu mà lọt vào được ) Đây là con ng` rất hào fóng, bạn gái nào cũng được tặng (trên YM thôi, của chùa mà ) Thêm 1 đặc điểm nữa là făngteo rất ít nói, có lần họp ở Dilmah Ams, ko biết đường nên nhờ mình dẫn đến, cả quãng đường dài thế mà chả nghe bạn í ho he câu nào, toàn mình với WC buôn với nhau, hehe. Học cùng trường nhưng mà trông lạ lạ, chat mới biết tại vì bạn í ít ra canteen
    jt
    Được joot sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 24/01/2003
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Girl-vui-ve nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lúc nào trông cũng rất u sầu girl-vui-ve với boy-chan-doi nên đổi tên cho nhau thành girl-chan-doi, boy-vui-ve hôm đầu tiên gặp là đến nhà chocopie, girl-vui-ve bị cảm gió, hic, tội nghiệp, trong khi cả lũ đánh chén fè fỡn thì fải về nhà choc nghỉ Trông yếu ớt thế thôi, chứ cực kì can đảm, 1 mình xắn tay gây dựng... topic "bản lĩnh fái nữ", đòi quyền lợi cho chị em fụ nữ hội 84, chống lại bè lũ con trai thiếu hiểu biết... về bản lĩnh của con gái
    Gurluver viết gần xong rồi tự nhiên thấy thiếu thiếu, fải quay lại đây bổ sung, sao tớ lại quên mất hội trưởng Gur iu quí nhể, he'he', đừng sợ, tớ ko iu quí ấy đâu nhưng mà nói thật là hồi trước rất quí, cái hồi mà ấy toàn nói ngọng í, đọc toàn fải đoán xem cái chữ đấy là cái chữ zì, tốn của ng` ta bao nhiêu chất xám cho cái việc đọc bài ngọng líu ngọng lô của ấy nhưng từ hồi bạn í trở thành "một chàng trai vui tính, ít nói ngọng" thì ghét ko chịu được, tính tình thay đổi, ko vui vẻ như trước. Có thể đối với mọi ng` thì thấy Gur vẫn là 1 hội trưởng tốt, nhưng nếu so với 1 Gur hội trưởng của hồi hè 2001 thì Gur bây h chỉ đáng cho vào dustbin đùa tí, nói hơi quá dù sao thì tớ cũng ko bao h quên được bạn Gur đáng iu của cái thời xa xưa, hehe, ko quên cái cách xưng hô "nàng & ta", "ta & chàng" <--- nghe banana nhẻy, đáng nhẽ fải là "thiếp & chàng" mới đúng, nhưng mình toàn fang "ta", chết cười, he'he' thôi, ko viết cho ấy nữa, dài quá rồi
    hitori_vodanh hehe, cái bạn này buồn cười lắm nhé, suốt ngày bắt mình vào 84 post bài, gặp là thuyết giảng đủ thứ, sợ vật Bạn hit là 1 ng` rất thảo, 1 lần bạn í nói là ko thích vote, mình mới đùa là thế thì đề trong profile là "ai muốn vote cho tôi thì vote cho bạn joot í :D" ai ngờ bạn í làm thật, híthít, xúc động quá Bù lại, mình đang nợ hit 1 cú đấm (ko biết lí do ) hẹn lúc về sẽ trả hết mọi ân oán
    Iron_Heart gặp 1 lần hôm đá bóng với anti, trông hơi ngố nói chung là hiền (tớ đánh giá tiêu chuẩn hiền dựa trên thời gian dụ vote lâu hay mau ) Thích bài hát "Hey Jude" hôm nọ mới biết lí do tốt đẹp bên trong cái sở thích đấy, hehe. ah`, còn thích chat với bạn chu chi chut hơn bạn dive_to_blueee nữa :)) Hay có trò vào chào 1 câu xong rồi bảo "tớ đi ăn cơm đây" Hết rồi, chả còn zì nữa. ặc, tự nhiên nhớ ra, hôm zì zì chat còn dụ mình suicide, hichic
    jt
  5. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    joot/joozy 1 ng` ko thích nói về bản thân
    kocamxuc ko cảm xúc nhưng lại có cảm xúc với congchua_tinhnghich, khôn thế, vừa mới vào đã rinh luôn công chúa nhà ng` ta. Ko gặp nhiều (cả ở ngoài lẫn ở trong, í tớ là trong YM ) chat toàn nói về tình iu của 2 vợ chồng nhà đấy ---> buồn ngủ ---> chỉ có "hế nhô", chứ chưa bao h fải "gut bai" kocamxuc, tại vì nói được nửa chừng là tớ biến mất, he'he'
    MA ấn tượng bởi điệu cười "be be be", mọi ng` chân thành góp í mấy chục lần mà vẫn ko chịu sửa, chắc nó ăn vào máu rồi thôi thì nhân dịp năm mới Quí Mùi chúc bạn MA "làm ăn" fát đạt nhá, be be
    Marki nhà văn, nhà thơ lỗi lạc của hội 84 Đã có hồi tranh chức hội trưởng của Gur ---> hơi khó hiểu vì mới chân ướt chân ráo vào 84 đã có í định thôn tính hội này rồi, sau đấy tự dưng tuyên bố rút lui ko tranh chấp nữa <--- khó hiểu hơn, hay là Gur dùng "nam nhân kế" nhỉ thôi, ko bàn về chuyện chính trị nữa (admin kấm bàn chuyện chính trị mờ :">) hãy nói đến khía cạnh năng khiếu văn thơ của Marki <--- làm văn or thơ đều rất hay, bắn súng 2 tay như 1 có truyện "Miền cổ tích" bên chuot84, WC giới thiệu mấy lần nhưng mình toàn quên, hị hị, đến lúc nhớ mở ra thấy chữ nhiều quá ---> hoa mắt ---> ko đọc bây h muốn đọc cũng chả được nữa vì chuot84 teo rồi
    MinhMinh chả biết nhận xét thế nào cho đúng, MinhMinh cực kì... hay hình như tớ chỉ gặp MM đúng 1 lần đến nhà choc, sau đấy cả lũ rồng rắn lên mây dẫn nhau đi công viên Lênin sau 1 hồi suy tính mới chọn được trò lâu đài (bơm khí vào í) và chính tại nơi đây, tài năng catxcađơ của MM mới có dịp toả sáng hàng trăm cú ngã đẹp mắt (mà đến catxcađơ chuyên nghiệp nhìn thấy cũng fải khóc thét) đã được trình diễn bởi MinhMinh :D tớ vẫn ấn tượng cho mãi đến tận bây h. MM ở ngoài rất vui tính, nhưng khi post bài toàn rất tâm trạng Thế mới biết online & offline là 2 việc # hẳn nhau
    mle nhận dạng: to đùng ngã ngửa, ai gây thù chuốc oán với mle fải cẩn thận, bạn í mà đạp cho 1 cái là bẹp dí như con chí Ở đâu có mle là ở đó có tiếng cười (nghe rất giống quảng cáo của Điện Quang: ở đâu có điện, ở đó có Điện Quang ) ai mà là ng` iu của mle là hơi bị sướng đấy, nhờ chấm chấm chấm nhờ "1 nụ cuời = 10 thang thuốc bổ" mờ Hiện tại bạn mle đang chu du sang Séc - xứ sở của đồ fa lê Bohemia, bia, và... con gái Séc :D thôi hết, nói nữa là mình léng féng lộ hết bí mật, hịhị
    jt
  6. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thay đổi ng` post bài, ko mọi ng` thấy đầu trang đến cuối trang chỉ toàn joot thì ngán, hẹhẹ
    meo_korau post bài ko nhiều, tại bạn í ngại, bảo bao nhiêu lần rồi nhưng ko chịu vào 84HN meo_korau add tớ trước, lúc đầu thấy ID thegodfather2207 tưởng con trai, may mà bạn í kịp thổ lộ ngay là bạn í con gái, ko suýt nữa thì mình cưa meo_korau là 1 ng` bạn đáng tin cậy mới chat 1, 2 lần nhưng đã có thể tin tưởng dốc bầu tâm sự rồi tại vì bạn í dốc trước nên tớ mới bắt chiếc dốc theo chuyện của bọn mình cũng hơi giống nhau, hâm thật nhưng mà thông báo với ấy là tớ hết hâm rồi chắc ấy cũng thế mèo nhỉ
    msh cháu của bà, hehe, ai mà đọc 1 mẩu chat chit của tớ với msh chắc là chả hiểu cái zì, 1 bên thì cứ "bà bà cháu cháu", 1 bên thì "anh anh em em", ko ai chịu nhường ai, như 2 con dê trắng với dê đen qua cầu í, he'he'. Tớ quen Msh lâu rồi, nhưng mà ít gặp ở ngoài, chủ yếu là trên YM. Mà Msh có cái software fát hiện invisible lợi hại lắm, hic, mấy lần invi chắc mẩm ko ai biết tự dưng bạn í nhảy vào chào, trố cả mắt cả mồm ra thế này này Dạo này ko gặp nữa, chắc invi với cả chán cái trò bắt quả tang kẻ # invi rồi
    Nhatgiang xinh xắn, đáng yêu <--- mọi ng` bảo thế, tớ đã gặp bao h đâu tại cái lúc trước khi đi lười đi họp hội quá biết mỗi 1 thông tin về nhatgiang: ng` iu chuot_nho_nha, chấm hết, hẹn lúc về sẽ nắm được nhiều thông tin hơn
    nguyenvietbach đây là con ng` thật thà, thẳng thắn <-- đoán thế (cũng chưa gặp :D) vì khi lên trên mạng mọi ng` toàn che giấu tên thật của mình = những cái nick mĩ miều, riêng bạn Bách công công (tớ thấy mọi ng` gọi thế :P) thì bê i nguyên cả họ cả đệm cả tên vào :D, rất đáng hoan nghênh mọi ng` ko fải cố nhớ xem nguyenvietbach tên thật là zì bởi vì nguyenvietbach chính là nguyenvietbach chứ còn zì nữa ặc, ko biết mình đang viết cái zì linh tinh thế này :">, thông cảm nhá, tại vì tớ ko biết ấy là ai cả, lại hẹn năm sau vậy (ko hiểu từ nãy mình hẹn "năm sau" với mấy chục ng` rồi
    Ostrich thư kí của Rce, hiền cực, tớ rất quí Os đơn giản vì bạn í hiền (mà hiền thì đi đôi với dễ bắt nạt nói thế thôi, chứ tớ có bắt nạt ai bao h đâu :">) Hồi 84 còn vô gia cư, hoành hành ác liệt bên box "rút ngắn khoảng cách", Os thỉnh thoảng post bài, nhưng đến khi 84 có nhà mới khang trang thì Os dần dần biến mất, lí do là ko theo kịp guồng quay thời đại nói cho dễ hiểu thì là ko bắt kịp tốc độ câu bài kinh khủng khiếp của các chuyên gia câu cá lúc bấy h, hehe Ko biết Os ở bên Mẽo có còn nhớ zì đến hội 84 ko nhỉ :(
    Years go by in a matter of days
    And though we go separate ways
    I never stop dreaming of you
  7. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    puppyltt hoà đồng, vui vẻ, lúc nào cũng thấy cười nhe hết cả răng ra như thế này tuy mới quen nhưng tớ cảm thấy puppy là ng` rất tốt, quan tâm đến bạn bè, tuy nhiên, chuyện tình củm cũng hơi yếu đuối. Trong hội 84 tớ mới đến nhà của 2 ng`, 1 là Can, 2 là puppy (WC ko tính) đúng là puppy, nhà cả đống chó mèo <-- mình nói "cả đống" nghe thô thiển quá :D sửa lại, nhà có 1 bầy cún & miu, vẹt viếc nữa hay sao í, chả để í vì lúc đấy đang tập trung cao độ vào đĩa hoa quả nhưng có ai dám ăn đâu, chỉ có mỗi Gur thừa cơ chủ nhà vắng mặt són 1 quả thôi :D Nhớ hôm chia tay puppy, tớ được fân công mua quà, mua được đúng cái mà puppy bảo hôm nọ định mua nhưng cuối cùng nó lỉnh kỉnh quá ko mang ko mang thì đưa đây ng` ta dùng cho :P
    puppytin anh em cùng cha # bố của puppyltt hội fó I anti-luv, nhưng cuối cùng cũng theo đuôi Can bỏ hội, còn mỗi mình trơ trọi theo đuổi lí tưởng anti-luv đến tận ngày hôm nay (ngày mai chưa biết thế nào ) Mặc dù vẫn lên mạng nhưng rất ít ló mặt vào hội, chỉ đến ngày SN mới vào ho 1 tiếng cho cả làng biết thôi ấn tượng ko fai là cái đuôi dế, nhưng hình như cắt mất rồi, bây h bạn í ko để đuôi dế mà đi làm đuôi cho ng` #, hehe. Dù sao cũng mong puppytin quay lại hoạt động online với hội
    Rce hờ, chả biết nói zì, hồi trước cũng quí bạn này nhất nhì hội (trong đám con trai) post bài đọc khá hay, nhưng bây h bạn í thay đổi nhiều quá, biết là con ng` ta ko thể cứ như xưa mãi được, nhưng thay đổi như ấy thì... chẹp. Mà hồi trước cũng đăng kí làm thư kí cho Rce nhưng thất bại, hic, Os nhất quyết ko cho
    rinoavn hồi trước ko hề có 1 tí ti cảm tình nào với rinoa, tại cái cách viết bài rất ghét sau khi gặp mấy lần thì bớt ghét hơn, và sau khi được bạn í nói thật là hồi trước bạn í cũng ghét mình thì mình cũng hết ghét bạn í luôn Cũng ko gặp nhiều, thỉnh thoảng gặp trên YM. Phải cảnh báo với các bạn nữ: rinoa là con ng` ko hề trong sáng, trên mẹt hiện rõ chữ "nguy hiểm, tránh xa" :PPP Rinoa có 1 bí mật của WC, tớ cũng có 1 bí mật của WC, lần nào gặp cũng gạ gẫm nhau trao đổi thông tin nhưng WC cứ yên chí nhớn đi, cho đến bây h thì cái vụ làm ăn này vẫn chưa đi đến đâu cả, vì đối tác muốn ăn chắc, toàn dụ tớ nói trước, nhưng mà tớ ngu zì :D Hôm nọ vừa có vụ cá độ, hehe, fá hoại hạnh fúc lứa đôi xem ai thắng nhá
    rut fát âm gần giống tên mình (zut) làm nhiều ng` nhầm nhưng bây h biết điều nên đã thay tên đổi họ thành cohayko :D Đây là cầu thủ xuất sắc của hội 84, nhưng tớ cũng chưa biết mặt, đáng nhẽ là cũng biết rồi đấy, nhưng cái hôm đi xem đá bóng 84 vs 84, Gur cứ chỉ loạn lên "kia là rut, kia là ductrung, kia là IH, kia là bạn cùng lớp IH..." cuối cùng là chả biết ai vào với ai cả, hic, thôi, lại hẹn năm sau
    Years go by in a matter of days
    And though we go separate ways
    I never stop dreaming of you
  8. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    sap_chet_van_yeu_doi đội trưởng đội cổ vũ bóng đá, rất nhiệt tình hồi trước được WC tung tin vịt SCVYĐ là thủ môn đội bóng đá nữ quốc gia, fục sát đất luôn, ặc, nhưng mà ko fải, WC đúng là chuyên gia tung tin đồn nhảm Lần đầu nhìn thấy nick hơi buồn cười, he`he`, nhưng về sau đọc bài viết về lí do đặt tên nick SCVYĐ mới biết đúng là Sắp chết suýt chết thật :D tớ đề nghị đổi thành Suýt_chết_vẫn_yêu_đời cho nó đúng
    ScorpionKing trước khi gặp cũng đã nhìn thấy nick này post bài, nhưng mà ko thèm quan tâm vì ko khoái cái lão Scorpion King vai u thịt bắp đấy Gặp hôm Đại hội TTVN, câu đầu tiên bạn Scor hỏi (mà ko fải hỏi mình): "Đây cũng là 84 ah`?" hic, ko 84 thì tớ đứng đấy bán hàng cho 84 làm zì dù sao cũng thay đổi suy nghĩ về bạn Scor vì bạn í # hoàn toàn so với lão Scorpion King kia, hehe. 1 điều đặc biệt nữa là bạn í SN cùng ngày với mình, hic, mất cả độc quyền
    sevenlove thành viên cũ, nổi tiếng với câu tuyên ngôn: "Thanh niên thì fải đú!" + câu nói ưa thích "Thà hun em 1 lần rồi chịu tát, còn hơn nhìn thằng # hun em". Tuy nick là 7luv nghe có vẻ rất bi đát, nhưng thực sự là rất vui tính, hài hước. Giống Os, puppytin, ko tham gia hội 84 nữa từ lâu rồi.
    thuyvu rất thích đọc bài của thuyvu, có tác dụng giảm stress đọc buồn cười lắm :) Gặp thì thấy thuyvu cũng ít nói, ko hiểu sao những đứa ít nói thì lên mạng lắm mồm thế nhỉ :D ko biết zì nhiều hơn tại vì thuyvu cũng ít post bài. Chỉ nhớ cái hồi có topic chúc mừng SN thuyvu bên chuot84, thấy cái nick này chưa xuất hiện bao h mà lại có hẳn topic chúc mừng he'he', căn bản là hồi đấy đang có fong trào "nhà nhà câu cá, ng` ng` câu cá", tuy ko biết là ai nhưng đứa nào cũng nhảy vào chúc mừng hôi 1 câu
    the8th_wonder thành viên cũ, có giọng nói rất chi là he'he' trước khi gặp, the8th với WC là 1 cặp, hehe, đến khi gặp thì 2 bạn ngồi im thin thít, lạ ghê cơ có 1 điều lạ nữa là từ sau khi biết mẹt tớ thì bạn í ko bao h vào chat nữa, khe'khe'
    whitechocolate hic, buồn ngủ quá rồi, để lúc # viết tiếp :P <--- cái này viết từ tối hôm qua, nhưng ko vào mạng được, hôm nay thì ko "buồn ngủ quá" nhưng mà no quá, ko còn chỗ cho cảm xúc nữa
    hơ, đủ mặt anh tài chưa, ko biết còn sót ai ko, mất cả buổi tối để viết cảm tưởng, hic, ai có lòng thì vote nhá (mục đích viết bài là thế đấy ) ai ko có lòng thì cũng vote nhá, coi như động viên, an ủi :D
    cuối cùng, xin cảm ơn nhà tài trợ là 2 cốc sữa tươi hiệu con Căng ga zu đã giúp tôi hoàn thành bài viết dài như cái đài này
    Years go by in a matter of days
    And though we go separate ways
    I never stop dreaming of you
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã Del hết các bài mà các bạn đã post rồi,hai bạn DE và Joot đề nghị không câu bài thía nhé topic này là một topic hoàn toàn nghiêm túc mà hihihiihihihih tớ đã xoá hộ các bạn rồi nhé vote thêm cho mỗi bạn 5* đó tiếp tục post nha okie?
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  10. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    sao boi bac mình thế này nhỉ..hic...giong minh co lam sao dau co chu..hichic...ay ko them noi chuyen voi to thi lai bao la to ko vao chat...huhu...oan qua'...Sau khi gap xong thay minh xau trai qua..WC thi bo? minh`...Joot ko them chat....biet the tha ko di con hon..
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...

Chia sẻ trang này