1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chà,một quả sốc hơi bị nặng đấy.Có lẽ mọi người đào thải tôi sớm hơn kì hạn chăng???????Bất ngờ,ko muốn nói gì cả,tôi xin tự động xoá toàn bộ những bài đã post trước đây trong topic này,ko cần ai đó phải xoá hộ.Dù sao cũng cám ơn nhiều,vì đã giúp tôi nhận ra một điều mình đang làm cái việc vô nghĩa nhất,đấy là cố níu kéo những kỉ niệm xưa lại,cố tìm cách quay lại thời gian.....Hoá ra con người ta khó thích nghi hơn mình tưởng,kể cả ảo hay thật.
    Cứ tưởng mình đang xây dựng lại một chốn xưa cũ ấy,cho riêng mình,cho những user cũ ngày xưa,hoá ra tất cả là công cốc cả,chẳng lẽ một góc riêng nho nhỏ cho mình ở đây cũng ko được sao?
    Xin được nhắc lại lời tôi đã nói trong bài viết của mình " chúng tôi giờ nhường đường nhường bước cho những người mới đến,nhiệt tình hơn,năng động hơn,hi vọng họ sẽ tiếp tục duy trì được cái club này vui vẻ,hoà đồng và thân thiện như ngày xưa.Tớ ko có ý định phân biệt,đào thải các bạn mới,tớ đào thải chính mình thôi".
    Chấm dứt tất cả rồi
    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 25/01/2003
  2. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hic, có chuyện gì thế nhỉ, hôm qua thấy WC bảo vào xem bài DE viết. Hôm nay cố nén tính tiết kiệm, mò vào đọc thì đã bẩu là xoá béng mứt dồi...
    Sao thế mọi người, hị, tớ dạo này mù thông tin, chả biết gì kiểu này thì buồn quá đi mất thôi..
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  3. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0

    jt
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tớ không hiểu... và vẫn mãi không hiểu những gì bạn vừa viết DE ạ... bạn Bách chỉ del những bài viết của ấy và joot với nội dung là để dành đất chứ có làm gì đâu... chả có ai phân biệt người mới người cũ cả...
    rồi sẽ có lúc bọn ấy sẽ hiểu... tớ đã cố gắng làm gần hết những gì có thể nhưng mà....
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người bạn không quen....
    Tản mạn:
    2h40 ngày 26/1/2003... 24 tháng Chạp năm Nhâm Ngọ....
    mệt mỏi và chán nản... những gì vừa xảy ra làm mình có nhiều suy nghĩ về những người bạn ở đây. Nhưng dù gì mình cũng sẽ không chấp nhận mất những gì mình đã có một cách dễ dàng...

    Bắt đầu từ đây nhá:
    Bạn thân mến của tôi!!!
    Cũng chả biết xưng hô thế nào cho phải. Thường thì tôi vẫn xưng hô với những người trong hội là tớ - ấy (nhất là với con gái) nhưng mà với bạn thì tôi chả hiểu phải xưng hô thế nào, nhất là khi chúng ta chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói chuyện, chưa một lần chat, và gần như chưa một lần thảo luận trên 4rum.
    Có lẽ bạn là một người lạ lùng... nhỉ?? Những bài post của bạn thường có một đặc điểm gì rất khác người... mà tôi không thể cảm nhận được rõ ràng. Híc!! Khó viết quá....
    Chắc bạn không nghĩ rằng vẫn có một người, đón chờ từng bài viết của bạn ở box này... dù ngắn dù dài vẫn đọc hết, vui mừng khi thấy tên bạn trong danh sách online, khi thấy có một bài viết mới nhất mang tên bạn nhỉ???
    Có một lần, tôi có hỏi một người bạn là tại sao bạn lại hay viết kiểu như thế thì bạn ấy bảo là "ROCK mà"... Cũng phải, bạn yêu ROCK mà, bạn thích kiểu viết phá cách cũng đúng thôi. Nhưng hình như ở đây có gì đó hiểu lầm... ROCK không đồng nghĩa với phá cách và nổi loạn. Ở đâu đó sâu xa, tôi cảm nhận thấy bạn yêu Rock nhưng không thật yêu cuộc sống. Còn tôi, tôi chỉ thích Rock thôi (chỉ thích, không dám nhận từ yêu) nhưng đối với tôi, cuộc sống là thứ đáng yêu nhất. Những gì tôi đang có thì tôi không muốn mất nó một cách dễ dàng. Và những gì làm tôi yêu cuộc sống thì tôi yêu nó...
    Có một số lúc, có những bài viết của bạn, tôi cũng muốn vào viết, nhưng mà hình như càng cố gắng, thì càng bị cái thế giới của bạn làm "mê muội" (từ này không chính xác nhưng không biết dùng từ gì khác) và cảm giác mình bị kick ra ngoài một cách không thương tiếc. Có lẽ thế.
    Bạn ạ!! Có lẽ phải nói rằng một điều: bạn là một người bình thường, và cả tôi cũng vậy, đều là một người bình thường. Điều tôi trân trọng nhất ở mỗi con người đó là con người ta sinh ra là được quyền sống theo cách của mình, nghĩ gì làm đấy, thích gì nói đấy... Nhưng liệu người ta có cần phải cố tình bộc lộ hết ra những điều gì mình yêu thích không nhỉ??? Và tại sao những gì bình thường nhất, người ta lại không biểu lộ ra???
    Thực sự mà nói, tôi chưa hiểu gì về bạn cả. Và những gì tôi viết ở trên mặc dù tôi đã nghĩ trước cả tuần nay rồi nhưng khi tôi viết đến đây và đọc lại thì tôi cũng chả hiểu gì cả.
    Chỉ mong sao, bạn đọc được thì biết được tôi đang viết về bạn... đó là những lời thực lòng của tôi viết về một người mà tôi rất muốn làm bạn nhưng hình như (nhầm!! chắc chắn mới đúng) chưa bao giờ coi tôi là bạn.
    Chả biết nói gì làm lời kết cả... chỉ mong bạn hãy nghĩ lại... nghĩ lại một điều gì đó mà chính tôi cũng không thể cảm nhận được...
    chừng nào chúng ta không sợ đau thì chúng ta sẽ không ngã (chả hiểu là tại sao viết câu này vào đây nữa)
    Viết xong rồi muốn xỉu quá!! 3h25 rồi!! chưa bao giờ viết lâu đến thế...

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 26/01/2003
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 26/01/2003
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 26/01/2003
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chà ui ...lâu lắm rùi o post được cái bài nào trong 84 hết ....hix....xuống cấp quá .....Thui thì hôm nay cuối năm rùi ...hồi tưởng lại mọi chuyện cái nào ....
    Em bắt đầu vào TTVN là sau khi thi đại học xong ..Lúc đó cũng chán chat chít rùi ...lại rảnh rỗi thế là theo lời metal_iron mới vào thử coi ..Và cũng theo lwòi hắn thì hội 84 hay lắm ..toàn những đứa "chơi được " ......Thế nhưng khi vào TTVN thì em tìm mãi , tìm mãi mà cũng chẳng tìm thấy cái hội 84 đâu hết ...Mãi sau này mới thấy ..thì cảm thấy sung sướng ghê lắm ..chẹp ..căn bản là vì lúc đó chwũ 84 nhỏ tí xíu ..hehe.....lại ở gần cuối ..Hơi khó tìm .....chẹp
    Lần vào 84 đầu tiên , em choáng ghê lắm ....Đọc mấy bài viết thì cảm thấy sợ kinh khủng ....hihi......Và thấy hoang mang nữa ..vì hình như mọi gnười đều bít nhau hết cả ???Vào đây chẳng bít nói gì ? post gì ? mà cái bọn HN thường kiêu lắm ( đấy là ý nghĩ của em lúc đầu ! ) hihi..nhưng mà chẳng nhẽ khai khọt đủ kiểu ...để rùi thui ah ?? Ít ra cũng để lại cái giề đấy chờ ???hờ ..hờ ....Thế là em đánh liều post một bài ..Hình như là EM LÀ THÀNH VIÊN KHÔNG CHÍNH THỨC ! hay cái giề đó ..em cũng chẳng nhớ .......Post xong em cũng quên luôn ....vì gnhĩ chắc chẳng ai thèm để ý đâu ..nên em sang ICC hoạt động thui ....hehe...Ai ngờ cũng có người đọc bài của mình ..hihi...sướng wá !!! hình như là các ducbayer ( bác này o bít đi đâu roài ! ) và hội trưởng nhà mình nữa ....Nói chung là cái topíc ý cũng câu được vài trang ...hehe.....Thế là có người đã bít đến cái tên CHOCOPIE2000 ---> sướng !---> Em bắt đầu chăm chỉ post bài hẳn lên lập được vài topic : "Con gái có cần phải giỏi nội trợ o ???" ) vẫn còn dấu tích bên 84 public ....hehe..Nói chugn cái hồi đó em câu bài cũng khá nhìu bên 84 Public ...hehe......Nhưng mà những cái tên như WC , joot , puppyltt , puppytin , Gurl , RCE , de_vinci ...là những cái tên lạ hoắc với em ....Trogn mắt em đó là những xon nguwòi nổi tiếng ghê lắm ( nghĩ lại thấy mình hâm !!!!) vì mấy người đó cái rì cũng bít , nói cái rì mọi người cũng hưởng ứng ..----> em ghen tức ghê lắm ...và chẳng bít đến bao giờ mình mới thân thiết với mọi người như thế ????hehe.....Offline với hội thì em chịu roài !!!Có bao giờ được đi đâu đâu ???? mà bít đi với ai ? Vậy chỉ còn cách là chat ..hehe.....Em bắt đầu nhắn tin làm quen , add nick tùm lum .....hehe....thế là bắt đầu quen mọi người ..hehe.....Tụ nhiên thấy iu 84 kinh khủng ...Vào TTVn mà o vào 84 là thấy thiếu ...hehe....Mặc dù nhìu hoạt động của hội o tham gia được nhưng vẫn khoái lắm !!!!
    Đang sướng thì TTVn tiêu tùng ...hic..chán .......Nhưng rùi cái trang web của 84 nahf mình ra đời ..hehe....em lại có chỗ câu bài ...Thời kì đó đối với em là thời kì vui nhất ..có thật nhìu kỉ niệm ....84 nhà mình tung hoành ngang dọc ..Có bao nhiu topíc tha hồ câu mà lại đều là đất của 84 ..hehe..... sướng ui là sướng .......Cảm động nhất là hôm hội nhà mình sang chơi nhà em ....Em vui lắm và ngày hôm đó sẽ mãi mãi là một ngày đáng nhớ ..đáng trân trọng ....Qua điều này em hiểu rằng ..tình bạn là một điều đáng quý đáng trân trọng và thật tuyệt vời bít bao .....Có thể nhìu người nói tình bạn trên mạng chỉ là ảo ..nhưng em thì có thể cãi nhau với họ cả ngày rằng họ sai toét ( hehe...) Cứ xem 84 nhà mình xem ....Ai dám bảo chúng ta chỉ là những nguwòi bạn ảo nào ????......Còn hôm đi chơi Quan Sơnm ..cũng thật là vui ...Tuy nhiên hôm đó em đã có thêm nhìu kẻ thù quá ..o bít đến bao giờ trả nợ hết nhể ????hehe..nhưng còn lâu em mới quên .....Mle nè, nhuhoang ne , rut ne ,....cứ nhớ đấy !!!!
    Dạo này có lẽ em ít post bài trong 84 hơn so với trước kia ....o phải vì 84 khogn vui như trước mà là vì em cảm thấy mình o được gần gũi với mọi người như xưa nữa ...hihi.....Chẳng bít phải nói điều này thế nào ..Có lẽ vì có quá nhìu thành viên mới em o bít ..cũng có thể vì những người ngày xua ở 84 bi giờ hầu hết đã đi xa .....và cũng có thể vì có quá nhiều điều kiện khách quan chẳng nói hết được ..Nhưng chắc chắn em vẫn iu 84 như ngày nào ........Có thể giwò đấy .có ít thành viên bít đến choc nhưng mà điều đó cũng o có gì phải buồn cả !!!!hehe..Sẽ đến lúc các bác thấy choáng vì ..em câu bài nhìu quá ...hihi...Nhưng thời gian tới thì em sẽ để các bác thành viên mới tha hồ câu ..em nhường các bác đi trước ....hehe..Mong cho 84 sẽ mãi là một nơi gần gũi và mang đến những kỉ niệm đẹp cho mọi người !!!!!!
    Hết phần I
    Phần 2 em sẽ post về các thành viên đã để lại nhìu ấn tượng đối với em..hehe....bi giờ thì em out đã !!!!!!
    các bác đón đọc nhá ....hehe.....hình như hơi dài hơn mình tưởng ..o ngò trình độ câu vẫn siêu !!!!
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 27/01/2003
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hờ,hôm nọ viết trả nhời rồi thì phải nhể,nhưng cái TTVN lại củ chuối như mọi khi (cứ khi nào mình pốt bài tử tế là nó dở chứng ) cho nên mất sạch cả bài.He he,cái cảm giác vừa viết vừa phì ra cười nó cũng biến mất theo cái bài kia rồi.
    Xin lỗi nhá,đọc xong bài của ông Hit tôi ko tài nào nín được cười,hị hị.Có 2 điều muốn thanh minh thôi."Yêu rock hơn yêu cuộc sống",hé hé,khéo như thế thật thì giờ chắc tôi đã chết nghẻo theo những bài hát suicide rồi.Mà cái này ở Rock thì nhiều lắm,hờ .Đối với tôi rock ko phải là tôn giáo,càng ko phải là lí tưởng sống để tôi ... cố gắng phá cách và nổi loạn như thế cả.Nó chỉ như một thứ mode hiện thời tôi đang quan tâm,sẽ đến một lúc tôi chán ghét nó,ngán ngẩm với tất cả những cái tôi đang nghe bây giờ và chạy theo một thứ mode khác.Chỉ có điều khi nào mình còn ham mê,còn theo đuổi nó,thì phải sống cho hết mình với nó thôi.(câu này gãi con chix hề hề )
    Còn cái cách tôi pốt bài hề hề thì chả qua tính tôi từ xưa đến nay nó tưng tửng thế thôi
    Điều thứ hai muốn thanh minh về những bài viết tôi tự xoá:Lí do thứ nhất đã pốt ở bài trên,lí do thứ hai là tự thấy chưa đến lúc phải khép lại tất cả để khăn gói quả bí ra đi,phí của,tôi vưỡn còn muốn...câu ít bài ở đây .Hơn nữa,pốt bây giờ cũng chả có ai hưởng ứng,ai cũng đang lui vào ẩn dật hết cả rồi (RCE,Can,Bom...),chả dại gì tôi lại phải múa bút viết nhắng nhít một mình,cứ đợi đấy.
    Tiện thể cảnh cáo luôn đứa nào hay log in vào user của ông (người-tự-biết-mình-là-ai-đấy,mà ai đấy?),nếu thấy có tin nhắn thì vào tick cho nó thành unread hộ nhá.Hôm nay vào hộp tin nhắn mới thấy cả lô tin
    Tặng anh một nửa bài thơ
    Một nửa bài thơ
    Vì anh thành dang dở...
    ....Anh đừng giận mình,
    Em chẳng trách anh đâu
    Lỗi tại em
    hay tại anh
    Không tại ai, anh nhỉ?

    Được death_eater sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 28/01/2003
  8. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Khịt, trước tiên tớ xin kính chào các ấy ạ. Hờ, căn bản toàn người lạ nên thôi, lịch sự tí cũng chả mất gì của bọ, nhỉ .. Tớ ko fải member của box này, dưng mờ lại là ex-member của cái 84 club tiền thân của cái box 84 này (cái dạo còn trực thuộc trung ương TTVN-FPT í ạ) .. thế nên sơ sơ cũng có bít mấy bác chức sắc trong giới chóp bu. Tớ nói thế tức là tớ bít thôi, còn các bác í ngồi tít trên cao .. bít quái dzề đến hạng dân đen còi như tớ .. hị hị .. Dưng mờ trong đám thành viên của hụi, ít nhứt tớ cũng tóm được 2 đứa là bạn học hồi xưa .. thằng classic_lover với con chuot_u é .. ngoài ra còn có bạn d_e hiền lành, tốt bụng, nhân hậu, thật thà, dễ thương, dễ quý, dễ thù, dễ ghét .. hình ảnh của 1 con beast chính hiệu .. tớ cũng quen luôn .. Chết, cái tật nói dài nói dai .. túm đầu túm đuôi, túm xuôi túm ngược thì tớ cũng chỉ muốn giới thiệu cái background oai hùng để ra dáng mà vào topic oai như cóc pót cái bài này thôi á. Hề, bạn của bạn của bạn của bạn của bạn .. thì cũng là bạn mình, nhể. Vậy tớ pót vào đây chắc ko đến nỗi mặt dầy lắm đúng ko
    Thật ra thì cái dạo trước còn gáy te te trong topic rock thì tớ cũng ngày ngày qua lại thăm nuôi cái topic í. Xong rồi có bạn bạn í phũ phàng, dám thẳng thừng .. NGÁP trước mặt tớ .. híc híc .. đau lòng quá tớ với con d_e đành dỡ nhà dọn đi chỗ khác sống. Ờ, chít .. hê hê, hình như cái bạn NGÁP trước mặt tớ là chủ topic này thì fải, chít .. ko chừng bạn í chuẩn bị NGÁP phát nữa thì tớ toi
    Ờ, thôi dẹp chuyện NGÁP sang 1 bên .. nói chung từ dạo dỡ nhà đi sang nơi khác tớ cũng chả lui lại đây mấy (có chơi với ai quái đâu mờ qua lại, người ta chửi vô diên thì chít ) .. bỗng dưng hum nọ đang ung dung thư thản nhàn rỗi lướt mạng thì con d_e ho sặc sụa tới sặc trên mạng. Tớ hoảng quá, vội ra thăm nom, thấy mặt nó tái đi vì thiểu .. thở do đang bận .. cười .. ối zời ạ, xuýt thì tớ tưởng fải hô hấp nhân tạo cho nó kia, sợ chít đi được .. tớ sợ hô hấp nhân tạo cho con gái lắm .. người ngoài người ta dị nghị á .. Mãi 1 lúc sau nó mới tỉnh lại dần, nói trong tiếng ngắc ngoải .. nó bảo tớ .. vào cái topic này. Hì, đấy là lí do tớ ngồi đây góp mặt với các ấy đấy ạ. Giờ tớ gửi bài này đi phát, con d_e nó đang giục vì nó muốn đọc demo .. hẹn các ấy tiếp sau nhé .. đi nào .. kạn ni
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
  10. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ơ .. con d_e mứt dạy .. dám chặn họng tau .. đấy các bác ạ, cháu chưa nói xong mà nó đã ngáng .. cú nhể .. thù này quyết ko tha .. nhưng thế vẫn còn đỡ hơn bị NGÁP vào mẹt các bác ạ .. híc, bác nào bị NGÁP vào mặt rồi mới biết tâm trạng của kẻ bị NGÁP vào mặt kia .. nhìu tâm trạng, tâm sự nắm ạ
    Thôi, tớ nói típ nhá (ặc, hết cháu rồi lại tớ .. loạn ngôn quá .. khịt, cũng tại bức xúc chuyện bị NGÁP quá kia ) .. cái câu làm con d_e khóc dở mếu dở đó là câu "yêu zốc hơn yêu cuộc sống" á .. hê hê .. cháu cũng thấy .. bùn cười .. bác dán mác nhầm người rồi, cái con đú như nó biết cóc gì mà iu, nó chỉ iu di động, iu laptop, iu đồ xịn, đồ đú, đồ chất thôi .. chứ gạch đá thì nó ném thằng vào sọt rác í ạ .. iu quái dzề .. .. Nghe bài reply của nó về chuyện chạy theo mô đen thì các ấy cũng đủ hiểu nó là đứa đú thế nào, nhể
    Khặc, còn tau nói với con d_e kia nhá, mầy cứ liệu mà gãi ngứa tau .. hẹ hẹ .. tau chất fác thật thà, ngoan hiền xinh xắn dễ thương nhất nhà alternative chứ ko du côn đầu gấu zống mầy đâu nhá. Hặc, tau là tau sống vì alternative, tau sống vì rock (gì thì gì cũng fải sống roài mới nói típ được chứ .. hẹ, ngắc ngoải chít rồi thì bít cái cóc dzề nữa mà iu mới chả ghét) .. chứ tau ko ăn tạp, ko tả pí nù .. ko iu đú như mày
    Hẹ, đấy cứ nhắc đến zốc, nhắc đến alt. là tớ lại nổi máu lên .. chả hỉu sao nữa, chắc là ún nhầm bả gì của mụ fù thuỷ bên nhà alt. nên đi đâu thấy zốc hay alt. là cứ giãy đành đạch ra vì phê. Ặc, thôi thế đã, nói túm nại là con d_e nó đú nắm, nó ko iu zốc đâu, nó chỉ .. si zốc thôi é .. hê hê
    Mờ d_e ơi, oách nhể, có bạn viết thư cho riêng mầy hẳn hoi á .. chắc hum nay trời đẹp .. vote cho tau đê, nhìn cái đống sao của mầy mờ tau ngứa
    Thế chào các ấy đã nhé, có gì tẹo tớ quay lại sau .. ci ào
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling

Chia sẻ trang này