1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với nhau.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nice,đêm và rạng sáng ngày 29/01/2003
    chả ngủ được chắc tại mấy cái cốc nước cam mình uống tối nay,khổ thế không biết con nhỏ André đã nhắc nhở mình roài thế mà tương hai cốc rõ đầy......hic tham thì thâm đây
    đã lâu lắm rồi không có post bài,chả hiểu tại sao lại như vậy nữa,chắc tại mình,nhưng thây kệ mấy chuyện lí do vớ vỉn nào đó hôm nay post bài bù====> có dài quá cưng ráng đọc hết hộ tớ nhá, nó đánh dấu sự trở lại của tớ,CCTN mà.......hehheh đọc xong roài làm ơn vote hộ cái nhá,đấy đấy nhìn sang cái chỗ bên tay trái màn hình ấy,chỗ có mấy cái dòng nhỏ nhỏ dưới cái usẻ CCTN ấy,nó có màu xanh ấy,trông rõ nổi há
    e hèm bây giờ vào chuyện chính từ nãy giờ nói dông dài quá...hồ nhân ngày đâu xuân chúc toàn thể nhân hội chuột ăn mau chóng nhớn này,được nhiều tiền lì xì này ===> gửi cho tớ một ít này và luôn bênh nhau này hêhh cái này chắc khỏi chúc nhẩycó sẵn roài mà....
    chít chít mãi nói lung tung lạc đề mất roài,bây giờ cho tớ vào nội dung chính nhá,e hèm hôm nay là ngày.......chả nhớ nữa tớ nhân dịp ko ngủ được nên viết tạm vài dòng tâm sự về mấy bạn tớ quen trong hội chuột,cùng đọc nhá
    đầu tiên phải kể đến RCE,đây là nhân vật tớ có ấn tượng nhất box84 hà nội,đơn giả tại ngay hôm đầu tiên gặp mặt bạn ấy đã tặng tớ một câu nói đến bây giờ chả quên được,mà câu giề ấy nhẩy Rcenói thế náo nhỉ,với tớ Rce là một người khá thẳng thắn đến đáng ghét luôn,vui tính và khá tốt bụng (phần nào thôi nhá) Tuâns ơi tớ không quên được hôm ,cuối cùng chat với cậu khi còn ở VN đâu,cả cái quán cafe trên đường Lê Văn Hưu nữa chứ,chỗ mà cậu bảo là ngon-bổ-rẻ và chưa uống chưa phải người HN ấy,rồi cả buổi ngồi sau xe nghe cậu say sưa kể về HN nữa chứ ,toàn nhưng thứ vô cùng thân quen lại vô cùng lạ lẫm đối với tớ,cám ơn nhiều nha.tớ cũng ko quên được dự định của cậu về box84 đâu nhưng mà Tuấn ơi,phải chẳng box 84 bây giờ cũng phần nào có dáng dấp của box84 hai nãm về trước của cậu vậy......QUAY LẠI ĐI TUẤN ƠI.à phải roài tớ còn nợ cậu mấy cuộn băng học tiếng anh..hẹn về VN trả nhá,chắc nó lại hết hàng như hôm đi mua nhây
    người thứ hai tớ muốn nhắc tới là puppyltt,nó là đứa đấu tiên tớ quên ở box84 và nhờ nó mà tớ được biết đến nhiều nhữ bây giờ,về con người của nó tớ chả nhác đến tại ai cũng hiểu và biêt về nó roài nhắc lại tốn công lắm,lại có đứa coi là thưa nữa,chuyện về nó tớ xin giữ riêng cho bản thân mình vậy.tớ chỉ muốn nói là:Pup ơi,mày là đứa bạn tốt nhất của tao đấy
    người thứ ba phải nhắc tới là Dany,người mà ai cũng biết với cái nick dài ngoằng all......chả nhớ nữa,tớ dân mù anh ngữ mà,người này với tớ là chị em kết nghĩa và trong lòng tớ là một người chị cực kì tuyệt vời,dany ơi em ko quên những gì chị dặn đâu và sẽ ko bao giờ phạm phải nó cả,yên tâm đi nha,bây giờ chị bận lắm phải ko??? bận gì thì bận cũng phải giữ sức khoẻ nhá,em yêu chị thật nhiều
    chocopie là cô em kết nghĩa của tớ......hic hết giờ ngồi net roài,chiều post tiếp.....;chờ nháđi thi đây
    Rire,c'est risque de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risque de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risque de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risque de mourir
    Espérer,c'est risque de désespérer

  2. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp cái rõ chán đang viết dỏ thì cái cửa hàng net nó đóng của ăn trưa................cái lũ chê tiền nhá,bà lần sau bà chả thèm vào nhá
    hehhe tớ đang viêt đến đâu roài nhẩy,à phải đến cái ncik cực nổi của cô em gái chocopie của tớviết tiếp nhá.choc với tớ phải còn hơn là một cô em gái thân thiêtf mà còn là một người bạn cực kì tuyệt vời,với choc tớ có thể kể tất cả,điều này cực hếm nhá.choc à,chị cảm ơn bởi những gì mà em dành cho chị,những lúc chị cần an ủi nhất đều có em bên cạnh,cảm ơn nhiều lẵm choc ạ,dù chỉ là những lời an ủi qua mạng thôi nhưng nó cũng giúp cho chị nhiều lắm.những tấm thiệp của em chị luôn mang bên mình,giữ cứ như mèo giấu....ấyhehheh nó là bảo bối của chị mà nhóc...à phải roài cho chị gửi lời hỏi thăm và xin lỗi đên bà mẹ em nhá,nhất là ba của em đó,hic tội nghiệp bác mấy lần mình gọi về rõ muộn thế mà bác còn thương tình cho mà buôn,chắc tại thương mình ở xa đây mà...lần sau cháu sẽ ko thế nũa đâu bác ui........
    xem nào cobe_buonvn là một trong những đứa tớ có thể dốc bầu tâm sự được ngoài choc và puppyltt ra,bâyu giờ nso dùng nick nào vào box84 nhẩy,tớ cũng chả biết,bạn nào biết bảo tớ zới....xem nào tớ với nó có cự nhiều kỉ niệm chung nha,mà toàn mấy chuyện cực kì đáng nhớ nè đáng cho vào kỉ lục guiness mày nhẩy...mà lâu roài ko buôn với mày chuyện đó đến đâu roài???hêhhhe mải buôn lung tung không nói lên những nhận xét về nó của tớ,hêhhhe với tớ nó cực kì dễ xương,nhưng lại luôn mang trong đầu mấy cái ý nghĩ cựa kì vớ vỉn mà bây giờ hết chưa hả máy???nó còn là một đứa bạ khá nhiệt tình,tốt bụng và luôn nghe lời khuyên của tớ....hêhh tự hào vật vã
    gurluvẻ với tớ cũng ko có nhiều kỉ niệm cho lắm,đáng nói là chả có giề cả,đơn giản cựa kì ít tiếp xuc,tớ chỉ biết bạn ấy là một hội trưởng tài năng,luôn nhiệt tình,năng nổ tiếp đó là một người bạn khá wan tâm đến bạn bècho thế tớ sẽ luôn luôn gọi bạn ấy lả hội trưởng,mặc kệ ấy có thích hay không gur à
    WC ...hehhe bà chằn lửa này tớ chả dại đụng vô,đụng vô có đứa bay qua pháp oánh chết,chả dại bạn gì nhẩy...............nói chung WC là một người bạn rất tốt,nhìn ngoài cực ít nói nhưng thực ra thì............chả ít nói tẹo nào cả.....WC nhẩy.............
    Tinysorciere,với con mụ này thì tớ có hai kỉ niệm cực kì đáng nhớ,một là vụ làm ăn chung trong vụ bán hoa hôm đại hội trí tuệ VN nhá,lần đấy còn có sự góp mặt của bạn Vodoo5 với mấy cái bảnh của bạn ấy dành cho tớ ăn trưa nữa chứ,hix ăn cả ngày chả hết....kỉ niệm thứ hai về tiny trong tớ là vụ trở thành quân sư quạt máy cho chuyện tình cảm day rợ lòng thòng của bạ ấy nhá hêhh chuyện đó sẽ ra sao nếu không có mình nhẩy???Tiny là một cô bạn nhỏ nhắn nhưng cái đầu chả nhỏ tẹo nào cả,luôn có những ý tưởng cực hay luôn như vụ bán hoa ấy...lại là một đứa rất biết thông cảm với người khác,cực hiền nhá (vd trong vụ đi Làng Canh Tiny nhẩy )
    Boychandoi trong tớ là....một đứa bạ còn thân hơn bạn,như là....chả phải người yêu nhưng cực thân,thế có đưa mới hiểu nhầm Quang nhẩy,hehheh kệ chúng nó há..........mình chả có sợ quái giề Người ui vừa ngã trẹo chân nằm nhà nè,gửi tiền thăm hỏi đê............
    Nhuhoang,nhắc đến bạn xe ôm bắt đăc dĩ của tớ mới bực mình,hic ai đời mình ngồi sau xe nó mà toàn nghe nó nhắc ngocnhi này nọ....quân dã man....hehhe nhưng mà bạn ấy tốt vật ạ,tớ nhớ hôm đi quan sơn tớ hẹn bạn ấy 5h đến đón thế mà mới 4h sáng bạn ấy đã làm náo loạn cái ngõ nhỏ yên bình của nhà tớ bằng tiếng xe có một không hai cra bạn ấy...../báo hại mẹ tớ phải dậy làm đồ ăn sáng cho cả hai đứa đi chơi....thương mẹ quá mẹ ơi,quân ác độc thế đó.....hic nhưng mừ lên xe bạn ấy cho tớ dựa thoải mái....sướng vật ạ...............hồ nhuhoang ui đền ơn bà mai chứ nhẩy
    Giờ phải nhắc đến Vodoo5,hehhe chả biết nói giề cả bạn ấy khá nhiệt tình và cũng giông nhuhoang tớ toàn được nghe chuyện tình củm của bạn ấy....Vodoo ui tớ chả quên cái lời hưa dẫn đi ăn phở gần nhà cậu để chứng minh chỗ nào ngon hơn đâu nha,chuẩn bị xiền đê tớ về đòi nợ....
    bạn vodoo5 còn là một ca sĩ nghiệp dư nữa nhá,hat hay vật vã luôn,ngang với quyền hội trưởng hội chuột bi giờ nhá....nếu bạn ấy mà chưa có ai á,tớ xin chết liền,nhưng mừ....có roài nên chả dại.............không được cho hắn vào hội độc thân nhá,dân giả nai chính hiệu con nai vàng đấy
    nhắc đến mấy người đi cải tạo lao động xa nhà mà không nhắc đên Mettalica là không có được,bạn ấy là chân hậu vệ cực chắc của đội bóng luôn,hehhe cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhá....tớ còn biết bạn ấy có tài bói toán nữa,thầy bói mù thôi,còn nữa Mettalica là một con người ít nói nhưng mừ khá hiểu tâm lí người khác,hehhe như tớ chẳng hạn,bạn ấy nhìn mẹt là biết tớ thía nào liền à,siêu vật a............;;hêhh nhắc đến mới nhớ còn giữ con chó bông tớ tặng hôm SN không hả,cấm vứt thùng rác nhá...........oánh đấy à............hehhe tớ chưa quên cái vụ ấy dựng tớ dậy đúng vào lúc tớ đang ngủ ngon nhất lúc ở nhà ấy đâu nha,hic bắt mình dậy đi đón mấy đứa bên GL chứ,hêhhhe thù lắm đấy nhá
    người nữ muốn nhắc là Rinoavn,e hèm một con người mặt hiện rõ hai chữ lừa đảo,chú thích bạn ấy có cái tên hay cực nhá,Rin nhẩy.........hêhh nói giề thì nói rin là một người bạ đáng là bạn,tớ chả quên mấy lời khuyên của cậu đâu Rin ngốc à...hehhêh hạn gặp lại nhá..............bạn Yên......
    hic,còn nhiều người muốn nhắc đến nữa nhưng mừ tớ chỉ có 20 phút nghĩ giải lao giữa hai giờ thi thôi,để lúc khác pót tiếp nhá.............bi bi bo bo..................
    Rire,c'est risque de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risque de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risque de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risque de mourir
    Espérer,c'est risque de désespérer

  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    1. Bản thân: Hì, mọi người viết nhiều quá... đến giờ thì tớ mới thấy đúng là nhận xét của tớ ko hề sai - tớ ko chơi thân với mấy người trong hội . Cũng đúng thôi, bởi vì tớ có bao giờ chat với mọi người đâu. Còn khi đi với hội, thì tớ cũng chỉ hay nói chuyện với 1 vài người . Tớ cảm thấy rất vui vì ai viết về tớ cũng khen tớ là 1 hội trưởng hoạt bát, năng động, hết lòng vì hội v..v.., nhưng cảm thấy như xa vời với mọi người quá! Chỉ có 1 quãng thời gian trước khi tớ đi, là tớ hay đi chơi với mọi người trong hội thôi, và quãng thời gian đó, có những lúc tớ đã cảm thấy gần gũi với mọi người hơn. Là người thành lập và đi cùng hội suốt quãng thời gian 1 năm rưỡi, ko thật sự thân đc với mấy ng`, kể cũng buồn
    2. Rce: Là 1 người thẳng tính, có những lúc nói những điều hơi khó chịu, và đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực và hơi quá tuổi. Đã có quãng thời gian chơi với Rce khá thân , bây giờ thì chắc là ko còn cơ hội để 2 thằng cũng đi trên đường rồi bình luận về người trong hội đâu nhỉ
    3. Can: 1 người vui tính, hoạt bát và khá dễ thương, chỉ tiếc là thời gian chơi với Can ít quá, vì về sau ít khi có dịp nói chuyện với nhau .
    4. De: Hì, ấn tượng nhất với cách ăn mặc (người con gái đồng lứa VN đầu tiên tớ nhìn thấy ăn mặc kiểu đấy). Kể cũng hay thật, chẳng hiểu sao hồi đầu mới vào hội 2 đứa thế nào mà cùng lúc bảo là thích nhau , lừa đc ối gà ối vịt trong hội... hehe, cả lũ ếch trố mắt ra tin . Hì, mấy hôm chat với DE thì mới thấy DE khác ở ngoài đời quá, hồi mới tham gia vào hội sao mà đanh đá thế, về sau đi mấy lần có người lạ thấy DE nhu mì hẳn, nhìn chỉ muốn fì ra cười .
    5. The8wonder & 7love: Hì, có thể nói 2 thằng này là cặp bài trùng lúc chúng nó còn tham gia vào hội, mọi thứ đều có 2 đứa cùng tham gia. 2 đứa nó vui thật, chỉ tiếc là bây giờ cả 2 thằng đều lặn mất tăm.... Chán thật!
    6. Puppytin: Tớ có ấn tượng rất tốt với bạn này, đặc biệt bạn này có quả đuôi dế rất dài, trông thích thật, chỉ muốn giựt đứt .
    7. Total Annihilation: Ông này chỉ ấn tượng mỗi cái giọng nói đặc biệt của ông í, với cả là bạn cùng lớp với Puppytin nữa chứ .
    8. Ostrich: Bạn này là người khá đặc biệt, to nhất hội 84 thì ko nói (so với cả con gái lẫn con trai.. hic!), nhưng mà là to dễ mến . Không chơi nhiều nhưng cũng biết đc 1 số điều về gia đình bạn ý qua mấy bài tâm sự bạn ý viết trong box tam-su. Ko tìm hiểu nhiều về con đường học tập của bạn này, nhưng dù sao tớ cũng rất nể bạn này trong chuyện học
    9. MA: Hồi đầu ko biết thằng này đá bóng hay, tiếc thật, làm đợt tháng 3 nó ko đi với hội, mình cũng ko biết đường mà rủ nó đi đá bóng. Ấn tượng bạn đầu thì cũng ko nhiều, nhưng về sau thì có điệu cười be be be với cả trình độ đá bóng thì có thể nói là toàn vẹn nhất box 84 mình
    10. Zut(Rut (trước khi ông Rut xuất hiện) Dut, Giut, Jut, joot, joozy): hay còn gọi là gật-lắc-cười trong khoảng... 3 hay 4 tháng đầu tham gia vào hội ý nhề . Nói chung là cũng khá dễ thương, nhưng hơi lạnh thì fải , đặc biệt là bạn này gầy gần nhứt hội (chức gầy nhất dành cho người khác ). Có 1 thời gian cứ chàng chàng nàng nàng với bạn này, hồi đấy buồn cười vật. Cuối tháng 10, khi xem lại offmess nàng gửi cho tớ, tớ cười mất cả buổi tối, báo hại hôm sau ko làm đc lí thuyết Lý . Bạn này là người rất hay nói về việc tớ thay đổi Chẹp, thật là đáng tiếc, nhưng mà tớ có thay đổi gì đâu cơ chứ, chỉ vì box nhiều người mới nên fải nghiêm khác hơn, còn khi đi chơi thì có khác gì đâu, mà khổ cái bạn này về sau lại ít đi, nên cứ trách mình ... , thôi chả giải thích nữa . Bạn này hồi đầu thì nhát lắm, nhưng về sau thì viết mấy cái bài tình củm, đọc buồn cười ko chịu đc, nghe chẳng giống Zút gì cả . Hì, nhưng khổ cái là hồi trước viết thơ(thư ế, viết là thơ cho nó lãng mạn) ... hì, tư nhiên nhớ lại việc bạn í nói mình nói ngọng, bây giờ viết lại thử xem nhé .... Gửi Zút: Hùi chướt bạn ế zít thơ từn tro NeDomeo, trắt nà bạn ía ghiét thàn nài nhám hai xao mờ zít thư từn tro loá. Jồi bạn ế kòn ziết kả tro mừn lứa... ko bít koá fẩy bạn ế kũng zít zìa ghét mừn koá khôn? Hì, mất nghề rồi, hồi trước viết mấy cái này chỉ mất khoảng vài giây thì bây giờ ngồi fải vừa viết vừa nghĩ, mệt vật, mà lại còn ko thấy tự nhiên tí nào cả... thôi chả viết nữa ... hic, sao mình viết cho Zut nhiều thế này gấp mấy lần bạn ý viết cho mình
    11. Whitechocolate: Ngay hồi đầu đã thấy ấn tượng vì có thể viết thành WC, chỉ cái ko dám nói ra, vì hồi đấy thấy bạn này có vẻ nhát quá, sợ viết ra rồi thì lại bỏ hội... ai ngờ thằng the8wonder lại viết . Khè, những điều cần nói về bạn này thì nhiều lắm, nhưng hình như ai cũng viết nhiều về bạn này rồi thì fải, nên thôi, tớ ko viết nữa (có đứa nào dò đoạn này tìm thì cũng đừng có tức nhá )
    12. Mle: Ông này thì quen từ hồi hội 84 năm 99, nhưng hội mới thì mãi đến hôm đường ngập mới đi họp . Nói về ông này chắc nói cả ngày ko hết, nên là thôi viết qua mấy cái chính thôi [:|]. Ông này rất vui tính, có thể làm cho hội cười lúc nào cũng đc, khi có ông này đi cùng thì tớ thấy hứng thú hơn hẳn trong việc làm cho mọi người cười , có đôi khi ai thấy tớ trầm tư, ít nói quá khi đi với hội thì cũng thông cảm nhé, xem lại 1 và 12 là biết .
    12x: Hoc_sinh_ca_biet: chỉ xuất hiện vài lần, băt gôn khá tốt nhưng chưa từng bắt cho box nhà mình, người đầu tiên trong 84 hút thuốc.
    13. H&V: Có 2 người trong nick này... chỉ tiếc rằng đây lại là 1 kỉ niệm buồn . Mình đi tìm A thì hoá ra mình lại chỉ tìm thấy mọi (kí hiệu toán học)
    Đến đây là kết thúc thời kì mà mỗi lần đi chơi lại làm đủ cách để níu kéo các bạn nữ ở lại đi tiếp với hội
    14. Classic_lover: Ko có nhiều để nói về ông này, chỉ biết ông này gảy ghi ta hay nhất trong số những người đã từng thể hiện ở box 84 , ngoài ra thì ông này còn thầm kín với 1 bạn trong 84 mà mình ko hề biết... hic, kém thật :(, ko biết bây giờ thế nào rồi
    15. Puppylttt: Lúc đầu cứ tưởng bạn này là bác pupptin nhà ta, vì bạn này cũng bác bác cháu cháu, rồi khi biết ko fải thì lại tưởng là bạn ... của nhau, vì có mấy cái giống nhau quá . Bạn này là người mở cuộc cho phòng trào box 84 mới, nghĩa là hầu hết mọi thành viên đều rất tích cực đấy . Rất hoạt bát, năng nổ, tích cực đóng góp cho hội, và còn tích cực bỏ học đi với hội nữa chứ
    16. Hungln: Ông này xuất hiện trong box 84 đã từ khá lâu nhưng ko có mấy thông tin vì ông này rất to mồm nhưng chẳng xuất hiện bao h x(.
    17. CCTN: Lần đầu tiên bạn này xuất hiện là ở buổi đá bóng sáng của hội. Bạn này lúc đầu mình cứ tưởng là em của puppy, hoá ra là 1 thành viên của hội. Khi bạn này bảo nick dài nhất, cứ nghĩ là: All_for_a_bright_future, hoá ra là congchua_tinhnghich(chỉ dài nhì thôi), mà về sau còn xuất hiện 1 ông nick: dua_xe_may_ban_sung_pang_pang thì fải ... hic, nick dài nhất hành tinh x(.
    18. Fantomas: Ông này xuất hiện cùng lúc với CCTNvà BCD thì fải, ở buổi họp mà tớ đến đúng giờ mà mấy người này đã đến trước. Thân hình béo khoẻ, ấn tượng với quả kính đen và đội mũ lưỡi trai ngược, là thủ môn chính thức của box 84 tuy nhiên fong độ ko ổn định lắm
    19. BCD: Nhân vật đầu tiên ở bên Gia Lâm xuất hiện, hì hồi đầu rất khâm fục ông này vì đi từ bên Gia lâm sang, lúc đầu tớ cứ tưởng xa lắm cơ, hoá ra... cũng có mấy km [:|]. Ông này lúc đầu là thủ môn, song lại nhường lại vị trí cho Fantomas và chuyển ra đá hậu vệ cánh trái . Ông này đóng vai trò khá quan trọng vì đã tuyể mộ đc thêm 5 bạn gái vào hội, làm giảm bớt sự chênh lệch trong box .
    Hic, tạm thế đã... type trâu quá rồi [:|]. Hi vọng có người đọc hết đc đến đây. Viết xong rồi đọc lại thấy như kể liệt kê, chẳng thấy thú vị gì cả
    A place where there're only you & me ...
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thông tin cơ bản:
    Tên đăng kí: 1984 Hà Nội
    Ngày sinh: 16/6/2001
    Giới tính: 50/50 nếp tẻ chẵn lẻ xăng fa nhớt mono đủ cả
    Thêm 1 chút về ?otôi?:
    Sở thích: online + offline
    Thông tin mới nhất: chuẩn bị đi đú
    Câu nói ưa thích nhất: Thanh niên fải máu thanh niên fải đú
    Từ ưa thích nhất: NGHỈ
    Các liên kết:
    Trang chủ: http://www.ttvnol.com/forum/f_344
    Cool links: http://www.chuot84.phuthuy.com
    Tiểu sử:
    1984 club hình thành từ những buổi sơ khai từ những topic mải miết kêu gọi thành viên của GurLuver bên Rút Ngắn Khoảng Cách (ngày ấy TiVi quảng cáo ầm ầm cho box ) Ngày 16/6 quyết định họp mặt lần đầu tiên với sự có mặt của 4 thành viên có thể gọi là founder (mặc dù về sau vì nhìu lí do riêng tư ko thể online cùng hội) đó là GurLuver, Rce, Cannibal, Death_eater. Trong 4 người này thì có 3 người giữ chức vụ rất to: 1 HT và 2 HP tên còn lại cũng ko chịu kém miếng với chức vụ thầy dùi thư kí HT. Nếu như quay trở lại thời điểm những ngày hè năm 2001 trong RNKC, các bạn sẽ đc sống trong 1 bầu ko khí cực kì ấm cúng và thân thiện của hầu hết các thành viên 84. Xin giới thiệu qua về RNKC - đây là box làm quen của Trí Tuệ ngày ấy, hầu như ai tham gia cũng làm vài bài tại đây. Nhưng những ngày hè 2001 khi vào RNKC bạn sẽ như lạc vào box 84 bởi số lượng bài viết khổng lồ và những ngòi viết cực kì độc đáo, vui nhộn và có tính cách. Đó là những bài ngọng líu ngọng lô như dân Mán Mường Tè của GurLuver hay những bài triết lí cực hay của Rce người ta đọc fải bật cười rưng rức, hay những chiến bút của bè đảng Death_eater & Cannibal chống đối thế lực thù địch Bom. Phải nói 84 ban đầu là một câu lạc bộ cực kì có fong cách, tốc độ post bài cực kì đáng nể. 84 là câu lạc bộ lứa tuổi thứ 2 hoạt động online có box chính thức sau mỗi hội gà 81. Hoạt động offline cực kì tốt, trung bình 2-3 lần/ tháng, mỗi lần đi chơi về lại một kỉ niệm ko thể quên với mỗi thành viên. Cái làm nên sự thành công của Trí Tuệ ngày ấy chính là ko khí gần gũi thân mật trên forum, đó ko còn là một thế giới ảo với những cái nick vô nghĩa, tất cả mọi người dù với nhiều lứa tuổi khác nhau, dù lối suy nghĩ riêng và độc lập vẫn gặp nhau và đem lại cho nhau những niềm vui khó quên, ngày ấy mình đâu có biết là đến ngày fải ngồi và tiếc nuối những kỉ niệm này chứ . 2001 đó là năm mà hầu hết tất cả các thành viên 84 đều gấp rút cho kì thi Đại Học cam go nhưng ko biết do tài lãnh đạo (lôi kéo thì đúng hơn) của HT GurLuver hay do thú ham chơi ăn vào bản chất mà hoạt động offline diễn ra cho tới tận tháng 3. Tháng 6, chỉ sau khi biết điểm tốt nghiệp mấy ngày 84 gặp nhau lần cuối cùng SN lần thứ nhất vẫn với sự có mặt của 4 founder thêm tớ và rinoavn nữa, ôn lại kỉ niệm của 84 với nghệ thuật câu bài nổi tiếng, chỉ là những câu chat nho nhỏ vài ba dòng hay thậm chí vài ba từ , đó cũng chỉ là những câu bâng quơ của một thành viên dần dà với óc hài hước bất cứ chủ điểm nào cũng biến thành cái hồ để dân fisher chuyên nghiệp hoạt động. Cái đáng nói ở đây ko đơn thuần là câu, đó là cả một nghệ thuật. Bất kì người nào đọc vẫn biết là những câu chat nói chuyện tiếm tầm fào nhưng người ta vẫn fải bật cười thoả mãn, đó chính là cái mà h đây 84 khó có thể lấy lại. Lại nhớ những trò sao xanh sao vàng, ngày ấy đc làm mod là oai lắm, oai hơn cóc cụ, cũng chỉ bởi cái màu xanh lơ huyền ảo công nhận là đẹp đứt đuôi màu vàng đồng của bọn dân đen, thế là dần dà... các chức vụ cũng đc 84 thâu tóm... đến h tớ chỉ nhớ là tớ đc làm mod những 3 box (nhỡ may bị đuổi bên POP club thì vẫn vênh mặt với 84 và lính mới của RNKC) Bây h thì tiệt những Top 25 người post bài nhiều nhất Trí Tuệ rồi cũng chả có chế độ hiển thị số bài của mỗi người ở ngoài dưới hình ảnh đại diện và thậm chí trong trang cá nhân cũng biến mất ko giấu vết ai biết nhà nấy mà an fận thủ thường. À nhắc lại cái top 25 với ngót chục tên tuổi của 84 nhé GurLuver, Rce một trong 2 ông này lên được top 4 hihi sau mấy bô lão 81 và cụ Trườngđú (truongdu) tiếp đến fải kể đến Zút - tay câu siêu nghệ thuật, WC có cái topic mỗi bài một dòng một í tưởng rõ là câu nhưng vẫn đảm bảo "luật", _The8thwonder chuyên gia post ko dấu má, Death_eater mụ này toàn hí hí hố hố là nhiều, Cannibal là người fản đối fong trào "gặt" xong vẫn thấy tên chị trong top 25 . Cả bé mid béo mẫm nữa chứ. Có thời do bức xúc tò mò của anh ZZ mà có hẳn topic dạy nghệ thuật câu, em Deptrainhathoi, em gái Gorzilla góp fần thi vị. Dân Anti đông như kiến lửa Lokia béo (Nokia8809), bố 3tixeko mỏ nhọn (Batigol), anh Nude100%HalfmoonNUCE, bé Bơm Bợm Bỡm Bờm (Bom) cùng bác Nai thích hoạt động về đêm (Night) ................................. ôi ............... những người mun năm cũ ......... hồn ợ đâu bi giừ............... . Hic, chít cảm xúc hơi dạt dào, chủ điểm chính là hội 84 cơ mờ nhểy. Một cái ấn tượng cực kì khó quên nữa ấy là cái thanh danh của 84 ngày ấy, hic hic fần lớn toàn dân Ams, Chu, Tổng Hợp... dạo mới vào mình cứ xanh mắt mèo với chúng nó... nói thật thì cũng thấy hơi khoảng cách và nể lắm, gì thì toàn những giải Quốc Gia (Ostrich9i, Rce, sevenlove... ) với Olympic (Raiden, rinoavd) dùi chuyên này chuyên nọ, học trâu vật luôn. Có lẽ đây cũng là lí do làm cho một số thành viên một đi ko trở lại như 7luv, hay chỉ vật vờ thỉnh thoảng ghé qua như OS, Wonder, puppytin, Can.... những công việc riêng tư, những bận bịu lo toan và hướng đi riêng... cho dù hội hoạt động mạnh thế nào cũng ko thể kéo họ lại . Tớ ngày trước và Gun có lẽ là 2 đứa luôn làm nhiệm vụ kéo họ lại với hội, ko biết mọi người thế nào, riêng tớ thấy tiếc nuối một cái vô hình mà cho đến h nó vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp. Tớ, Rce, Gun hồi ấy còn chưa thân thiết gì, tớ cực ít nói còn 2 đứa kia đi đâu nó cũng dính với nhau như B52 (chít, 502 chứ) thế mà một hôm tớ lại đi cùng chúng nó để làm cái xứ mệnh đặc biệt và gian nan ấy, cũng là lần đầu tiên tớ biết đi xe máy và được thực hành trên con Wave của Rce... hihi tớ quen đi xe đạp nên cứ fanh tay thoả sức nghĩ lại thấy khiếp vật, hihi mà dạo ấy mình cũng ghê, cấm đứa nào đèo đc mình . Nói một cách chính xác và khách quan nhé, 84 ngày trước online vui hơn offline đúng ko mọi người? Những lần đi chơi vui của 84 ko fải là ko thiếu nhưng online vẫn vui hơn. Có thể nói lần họp thứ 2 là lần vui nhất, chỉ ngồi nói chuyện ở Quán Sứ thôi nhưng thật là gần gũi (theo mọi người kể í, chứ hồi đấy tớ với Zút còn mải "nhát" ko dám vào ngồi, vừa lôi lại đọc cái bài xin lỗi rối rít của mình mà fát fì cười, hic... sao dạo ấy nhát thế ) À thêm một vài cảm tưởng của riêng tớ về 84 nữa, 84 thực sự là forum đầu tiên tớ tham gia, là box tớ họp offline đầu tiên. Trước vẫn nghe người ta nói nhiều về mấy cái vụ dân trên mạng chat chít gặp nhau đú đởn rồi toàn bọn ăn chơi sành điệu chỉ biết nít, @, Nokia, New niếc này kia... hihi... lần đầu tiên GurLuver còn "bắt" đi họp ở Emtion 65 Quán Sứ, quán này vào cái thời điểm năm 2001 thì cực kì là ghê gớm với toàn dân sành điệu... đấy, tức là dạo đấy tớ nghĩ những DE, Can, Rce, Gun là như thế đấy . Có lẽ tớ sẽ khép fần 1 của tiểu sử 84 bằng những hình ảnh sinh động với những gương mặt thân quen một thời.....
    7x mở rộng
    Trung thu
    hmmm gd
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 01/02/2003
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái giai đoạn gian nan ấy cũng đến, thi Đại Học xong 84 gặp nhau như mở hội nhưng điều đáng tiếc là những thành viên cũ mãi lùi vào dĩ vãng. Một loạt các gương mặt mới vào ngày đoàn tụ 12/7 de_vinci, Classic_lover, Dany, Iron_heart, puppyltt, ScorpionKing, congchuatinhnghich, tiny soccerer, FantomaS, kocamxuc (vừa giở lại ảnh đấy ) Đây có thể coi là thời kì quá độ của 84 ngày 1/8 sang Đầm Sen là buổi cuối cùng gồm khá nhiều thành viên cũ rích cùng đi chơi với nhau, rất vui. BỘP......... BỘP.......... BỘP....... -> dấu hiệu sự đổ bộ của tập đoàn người thuộc Lâm Gia Thôn một lực lượng cực kì hùng mạnh và tươi vui đi đầu là boy_chan_ doi có công to lớn rồi bộ ba MinhMinh, Sắp Chết, Bé Tập Yêu, sau này Quyên Tiểu Muội, Girl_vui_vẻ và đặc biệt một bạn Sài Đồng thôn là Chocopie cực kì dễ mến và hiếu khách. Những buổi offline cứ thế tiếp nối ko ngừng nghỉ, một lần lại là một trò vui nhớ đời. Cũng từ đây 84 cũng thoải mái hơn cực kì nhiều (chắc cũng tại lớn rồi ) trước kia làm gì có chuyện cả hội đồng tâm nhất trí đi đến fút chót chét chứ, bây h thì fải có việc đại sự hệ trọng lắm mới cuốn gói cun cút đi về trong lòng ko khỏi tiếc nuối về cái quyết định đầy can đảm của mình. Riêng tớ thì hơi bị nể thuyvu với hôm Đại Lải đón bạn từ 7h sáng đến tận hậu Đại Lải tức là trọn gói 9h tối, hihi... thế mà mấy lần sau vẫn ngựa đi đường cũ, fục lắm (j/k) Thế mới biết sức hút của 84 mới thế nào, một sức trẻ ngùn ngụt dẻo dai và bất tận (ặc, nghe như kiểu nhâm sâm Triều Tiên ) Cái tớ yêu quý 84 chúng mình bây h nhất đó là biết chơi hết mình và cực kì vô tư. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, xong công bằng mà nói thì 84 bây h offline vui đứt đuôi ngày trước nhưng online thì còn fải học tập. Tớ tự hào vì những gì đã có với hội 84, sẽ ko bao h tớ quên đc hội chúng mình đâu. Cái tiếc nhất là trong năm nay các thành viên đi du học quá đông 10 người Ostrich9i, Death_eater, congchuatinhnghich, Classic_lover, puppyltt, mle, joot, GurLuver, rinoavn, de_vinci. Hi hi nhưng ko sao, có đi khắc có về, tớ đang chờ tới ngày cả hội đi chơi với nhau vào một ngày hè hay dịp Tết gần nhất. Cái làm nên thành công của các buổi offline đó là một người quản trò vô hình thôi nhưng nếu thiếu thì chẳng thể nào hội vui đc đến thế đâu. Tớ muốn nhắc đến mle và gần đây là nguyenvietbach và ALEX, hihi đây là những người quan trọng đã vực dậy fong trào đi chơi của hội. Nếu nói về những trò vui của hội thì chắc tớ gõ từ h đến sáng mai ko đủ, chỉ tạm ghi lại vài nét tiểu sử của hội 84 để những các thành viên mới và cũ hiểu thêm về nhau mà thôi. Cho tớ khất fần cảm xúc tới từng thành viên lại nhé, mà có thể bao h thật có hứng mới viết hay đc. Tớ yêu hội mình nhiều lắm .
    hmmm gd
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ẢNH TẬP THỂ ĐƠI
    Sân bóng
    Đại Hội TTVNOL
    Quan Sơn
    Khoang Xanh
    Mọi người sung sướng "lộ thiên"
    Công viên LêNin đi chơi cuối năm, 25 tháng Chạp
    hmmm gd
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 11/02/2003
  7. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    hehe, hồi trước trông mình buồn cười nhể
    WC trình bày chán quá, kín đặc chữ thế kia nhìn chả muốn đọc
    jt
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    joot là con bé nào thế nhỉ?? hồi xưa nhìn mặt sao đứa nào cũng đen như con trâu thế...
    Viết cho thuyvu nào!
    Chào ấy!! Không chào thì muốn thế nào?? hì hì!!
    Ừm ừm!! Những gì muốn viết về ấy thì tớ có khá nhiều đấy... hừ hừ!! nhưng mà ấy viết cho tớ có vài dòng thế kia nên tớ cũng chỉ viết vắn tắt thôi.
    Những gì đã diễn ra có lẽ gắn nhiều với 84 và cả ACC nữa nhỉ?? Mấy hôm nay tớ đang có nhiều tâm trạng, về các bạn ở 84 và cả các bạn ở ACC nữa. Với ấy, người vào ACC sau thì chắc không gắn bó như tớ với ACC nhưng mà... mà thôi, bây giờ không phải lúc kể về ACC.
    Cũng chả nhớ lắm là tớ với ấy bắt đầu là bạn từ lúc nào. Hồi trước tớ cũng hay vào chuot84.phuthuy.com nhưng mà lúc đầu thì cũng quyết tâm post bài lắm nhưng càng về sau càng chán, vì tớ không có máu câu bài lắm, viết bài nào cũng muốn viết cho tử tế mà. :) Tớ nhớ lắm cái bài ấy hỏi. Đấy là bài về xem offline của IE đúng không. Hôm đấy, tớ cũng trả lời một bài rõ dài và cẩn thận... Tiếc nhỉ, làm như thế mà không được (tại máy dỏm chứ không phải cách của tớ sai nghe chưa he he!!). Mà nhắc cho ấy luôn là cái thằng còn lại trả lời giúp ấy là binhnx, và một chú nữa là chú azhoangdt (cái nick chuối thật).
    Kể từ khi nói chuyện thì cứ lần nào gặp là tớ với ấy lại cứ hay thích cái kiểu nói khía khía nhau thì phải. Đọc lại bên trên xem. Có một câu rồi đấy. He he! Người ta bảo thương nhau lắm cắn nhau đau mà. Mới hôm trước vừa chả cãi nhau một trận ra trò còn gì. Hờ! Mà cái bài pretty boy có làm flash vào đẹp phết đấy. Mà hình như bài đấy là tâm trạng bạn thuyvu thì phải, tại vì tớ cứ thấy giống giống thế nào ấy... i lied awake at night... rồi... let me inside, make me stay, right beside u (hò hò! đoán mò thôi). Híc híc! mà sao thằng KHỐT bạc thế, bắt ấy ở ngoài không cho vào à???
    Xem nào... à! có nhớ cái hôm tớ với ấy phải đi gửi tiền vào miền Nam để mua domain cho ACC không?? buồn cười nhể? hôm đấy, hẹn nhau ở NXB Kim Đồng để cùng đi. Đường Bà Triệu rõ là một chiều nên mình cứ nhìn mãi cái chiều đi được... hoá ra là ấy đi ngược chiều (hờ! hư quá... đúng là hư từ bé có khác). Hai đứa trẻ con có khác. Vào gửi tiền mà trông y như hai con gà ấy. Mà cũng tội nghiệp ấy. Ai bảo làm cái chức vụ dở hơi của ACC cơ. Hôm đấy điền cái phiếu mà điền 3 lần không đúng. Đã thế đến khi gửi tiền lại mất thêm tiền phí gửi tiền nữa chứ. Chuối không chịu được!! Lúc về cũng dở hơi không biết bơi. Tại vì lúc đấy sớm quá, chưa vào tiết 3, tớ chưa đi học được... thế mà cả hai đứa dở hơi, đi mãi đi mãi, từ tận đấy xuống Dilmah Ngọc Khánh để uống 2 cốc Dilmah Dâu (thấy đúng là hai đứa hâm chưa??). Nói chuyện cũng khá nhiều... Nhưng mà chả nhớ là chuyện gì cả. Hình như toàn chuyện trường lớp thì phải.
    Mà ấy nhắc mới nhớ. Hừ hừ! Cho mượn hai cái đĩa Kenshin... không biết đã đọc chưa?? Chắc là chưa thèm dở ra nhỉ?? Vì đĩa đấy là đĩa manga mà... thế mà hôm trước bảo là anime (láo!! ). Nếu ngại đọc manga quá. Hôm nào tớ đưa cho mượn 4 cái đĩa Video Girl Ai mà xem. Cảm động và buồn cười lắm. Còn mấy cái đĩa Rock nữa chứ. Hình như tớ thành nguồn cung cấp đĩa cho ấy thì phải. Nghe hết chưa. 2 đĩa MP3 thì không phải là ít đâu đấy. Nghe nhiều cẩn thận tưng tưng như tớ, 2h sáng bật Rock phá làng phá xóm đấy. He he!
    Nào!! Đang nghĩ xem có nên viết tiếp không??? Thôi để lần sau... Từ nãy đến giờ trên 15 dòng là chắc rồi. Cái này người ta gọi là câu dòng... he he!! lần sau sẽ viết về phong cách thuyvu... mọi người đón đọc...

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Năm mới tự dưng DE lại đưa cho cái link nhắc toàn chuyện cũ. Chắc vì cũ và lâu lắm rồi nên tôi cũng chẳng còn nhớ gì nhiều lắm. Đọc tự dưng thấy buồn buồn.... Thời gian kể cũng nhanh thật. Mới hồi nào, tôi luôn mong mình lớn thật nhanh, thật nhanh để được tự do khỏi vòng tay bố mẹ. Suy nghĩ đó bây giờ mới thấy trẻ con thật đó. Bây giờ lớn hơn rồi thì lại mong bé lại chút. Cứ mãi ở cái tuổi 16, 17 cũng hay chứ. Cái tuổi mà tôi còn rong ruổi cùng 84. Đã lâu lắm chẳng vào đây, mà vào cũng chẳng biết post cái gì. Nhắc lại chuyện cũ mãi cũng chán.
    Cứ nhắc lại chuyện cũ thì lại nhớ đến những lúc cãi nhau với nhiều thành viên 84. Nhưng có vẻ đúng như nhiều người nói, thời gian sẽ bào mòn mọi vết xước của quá khứ. Bây giờ nghĩ lại chuyện cãi nhau tôi cũng chẳng còn nhớ cái gì nữa (chắc vì nếu không muốn nhớ thì tự dưng nó sẽ đi ra khỏi đầu bạn nếu bạn không muốn). Tôi cũng đang tự hỏi tại sao mình lại cãi nhau với 84, đặc biệt là với WC nữa chứ, rồi với Os.... Kể ra cũng trẻ con thật. Rồi có lúc, chẳng biết tức tối cái gì, tôi xoá sạch cả list ID của 1984-club trên YM, không phải tất cả nhưng cả đến DE cũng xoá đi làm lúc cô bạn biết chửi om lên. Kể cũng vui thật!!
    Híc.... Lúc nãy đang có hứng viết tự dưng ngồi xem cô bạn DE bói hết cả cảm hứng. Để hôm nào rồi ngỗi viết về mọi người sau vậy!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đòi nợ luôn. Trả tớ mấy cuộn băng tiếng Anh.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này