1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với những người yêu văn học Nga

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nói với những người yêu văn học Nga

    Egoist thấy buồn cho những người đọc sách quá!

    Tôi thích văn học Nga.(cũng như mọi người được đọc con chữ của thánh của hiền).Phải nói rằng bất kỳ ai đoc sách thì không ít thì nhiều cũng lãnh giáo đươc một trong những bậc đại thụ của văn học nga.Bởi vậy nên trang này mới đông vui thế chứ!
    Nhưng tui thấy các bác trong này nói về đam mê của mình thật là không ổn.Các bác gặp nhau trong box này là để bày tỏ cảm xúc của mình về những tác phẩm các bác đã đọc,cùng mổ xẻ tìm hiểu ...Nhưng tui đọc 13 trang(số sui xẻo) thì thấy các ý kiến thật là...Lung tung quá,không quán triệt gì cả. Người này thì nói ông A hay, người kia thì bốc lão B tuyệt.... thiên hình vạn trạng (lại còn mở "cây gậy" nữa chứ!).Thật là vạn nan!
    Nhớ lại lần đầu đọc Macxim Gorky là Kiếm sống(thời thơ ấu tui chỉ đọc một đoạn ở SGK). tui thấy văn chương thứ này mới là văn chương.Nói thế này để các ban biết.Tui vốn khoái hiện thưc ! thưc sự cuôc sống thời trẻ của tui cũng sinh động lắm, cũng những trò quấy phá,ăn trộm vặt...(nhà tui khi xưa một bên là biển )Nên tui hiểu đươc những sự thông cảm với "các bác mugich" trong văn chương của MG. Không là một thứ thông cảm rẻ tiền tiểu tư sản như nhưng trí thức khác"những thi sĩ trên trời" viết về người cùng khổ. có lẽ các bác sinh ra đươc ăn sung mặc sướng chứ chưa trải qua những cảnh như thế đâu.(những hoàn cảnh văn MG).
    Đối với tui viêc thích thú một tác phẩm nào đó là có nhưng căn nguyên cụ thể.tui thích nói về cảm giác của mình và lắng nghe cảm xúc người khác.Các bác nào sẽ hưởng ứng tui đây!
    vậy ra tui mong các bác hãy viết thật hơn nữa (tâm huyết và mạch lạc) chứ đừng để một ai đó nói rằng các bác lên đây khoe kiến thức văn chương nhé!
    sách mở ra cho tôi những chân trời mới!
    MG


    Egoist
  2. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chào Egoist!
    Hồi bé tôi cũng đã rất thích "Sách " của MG, tôi còn cắt cả trích đoạn đó dán lên tường nữa kia...
    Bác Egoist ạ! Bác nói rất hay , rất đúng nhưng mà rất tiếc lại rất chủ quan. Bác mang nặng trong minh tư tưởng nghệ thuật vị nhân sinh, con mắt bác đã quen nhìn những cay đắng, nhọc nhằn của hiện thực cuộc sống. Để rồi khi bác đưa cái đôi mắt nặng nhọc ấy nhìn vào cảm xúc lãng mạn bay bổng của người khác bác thấy thật là khó chịu. Bác tự cho mình cái quyền được phê phán cảm xúc của người khác, điều đó thật không nên một chút nào. Cuộc chiến tranh giữa 2 trường phái vị nghệ thuật và vị nhân sinh đã mệt mỏi từ quá lâu rồi, chúng ta không nên quay lại vấn đề đó. MG rất hiện thực , rất "cay đắng" thế nhưng " Mối tình đầu " của MG chẳng lâm li bi đát , bay bổng lãng mạn đó sao.
    Bác Egoist ơi cuộc sống rất sinh động , rất đa dạng. Và cũng chính vì sự đa dạng đó mà con người ai cũng mang trong mình nhiều bộ mặt khác nhau để mà thích nghi với nó. Hiện thực hay lãng mạn chẳng qua chỉ là bộ mặt chủ đạo mà thôi. Và ai cũng có quyền mang khuôn mặt biểu hiện suy nghĩ của bản thân mình.
    Những lời phê bình của bác rất đáng trân trọng , rất đáng để chúng ta cùng bàn bạc. Bác hãy lăng xê nó sang các diễn đàn văn học Nga bên kia đi để tất cả mọi người cùng xem xét , đánh giá.
    Rất cảm ơn bác đã đọc những lời đánh giá của tôi. Mong bác bỏ qua cho rất nhiều chữ "rất" trong bài viết.
    phamith
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Văn học của MG thuộc về trường phái hiện thực lãng mạn. Truyện ngắn "Người độc giả" của MG khẳng định tuyên ngôn của ông và chê trách những người theo trường phái hiện thực phê phán là làm con người mất đi niềm tin vào chính mình, chỉ nhìn thấy những mặt xấu xa mà không nhìn thấy những mặt tốt, chữ "người" trong hai chữ "con người".
    Truyện ngắn "Mối tình đầu" của MG thực ra thể hiện tài năng quan sát và xây dựng nhân vật (một phẩm chất của một nhà văn hiện thực tài năng) nhiều hơn là sự lâm ly, bi đát theo kiểu chủ nghĩa lãng mạn. Lãng mạn phải là các truyện như Bà lão Idecghin...với những hình ảnh thực sự bay bổng, đầy khát vọng và tình yêu cuộc sống

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Egoist thân mến!
    Em rất đồng ý với bác là trên này mọi người có xu hướng khoe kiến thức. Theo em, sự tồn tại của diễn đàn này chỉ có một ý nghĩa duy nhất: để những người yêu văn học đến làm bạn với nhau. Sự hơn thua kiến thức chẳng quan trọng gì cả. Bác nào tự cho mình giỏi giang, tốt nhất là viết một tác phẩm gì đó cho anh em đọc.
    Tuy nhiên, em cũng xin phản bác đôi chút về vấn đề bác đặt ra. Bác phê phán chuyện người thì ca ngợi ông A, người thì ca ngợi ông B... (mà theo em thì bác cũng vừa ca ngợi ông MG vô cùng cao quý với chủ nghĩa hiện thực của ông). Nhưng văn học của nước Nga khác gì bóng đá Ý, đầy rẫy các ngôi sao. MG của bác đá theo lối hiện thực, nhưng người khác lại thích đá theo lối hào nhoáng hoa mỹ. Ai cũng có fan hâm mộ cả. Bản thân em thì em thích toàn bộ nền văn học của Nga. Cho nên thấy mục văn học Nga dài tới 13 trang em thích lắm. Còn cái chuyện nói năng mạch lạc hay không thì tuỳ ở mồm mép mỗi người. Nếu nhất thiết phải nói thật hay mới được, sợ rằng diễn đàn này sẽ trở nên heo hút lạnh giá như Bắc cực, chỉ còn vài bác cưỡi tuần lộc đến thăm nhau.
    Tốt nhất, dân nghiện sách chúng ta nên làm như dân nghiện bóng đá: kéo nhau ra quán bia ba hoa ầm ĩ, rồi vui vẻ về nhà bật TV xem bóng đá tiếp. Các bác thấy có phải không ạ!

    Tequila sunrise

  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác andray thân mến
    Nghệ thuật vị nhân sinh đó là điều chắc chắn như bác thích văn học Nga ấy.
    Nếu các bậc hiền sĩ có chán thế muốn trôi theo làn gió thoảng nơi rừng thăm vì chẳng ai hiểu mình cuối cùng cũng là vị nhân sinh.
    nếu không "vị nhân sinh" thì bác vì cái gì súc vật có đọc được sách không? và cyber thì không biết khóc đâu!
    *Egoist tự nghĩ rằng có thể thách thức tất cả vì điều này*
    các bác có viết bay bổng như Pauxtopsky thì cuối cùng cũng chỉ là những ẩn ngữ về cuộc sống thôi.
    Lenka đó là truyên tui thích nhất. Dù "mối tình đầu" cũng hay chứ(ai không muốn có một cuộc tình như thế chứ...)<---vị nhân sinh mà.
    "Đó là giọng nói của hạnh phúc"
    Pauxtopsky
    Egoist
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sửa lại câu cuối cùng bác Egoist trích dẫn sai tý:
    "Có những giọng nói giống như lời hứa hẹn của hạnh phúc" - Paustovsky
    Về tất cả những câu khác, em là em hông có ý kiến, hi hi.
    Những ngọn lúa
    như ngón tay bíu chặt
    khi từ biệt nhau

  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ chưa mất ngủ nên cũng hông có ý kiến

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  8. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hut mot die'u thuoc nhu chu' Egoist bao ro`i di ngu de do phai co y kien
    Illusionist
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    chúc mấy bác ăn tết tới bến!

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  10. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác Egoist không ngủ hết cả tết....Đấy cũng là một cái thú mà chỉ những người mất ngủ mới hiểu được.
    Illusionist

Chia sẻ trang này