1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoangtroibinhyen, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói với TÔI


    Như vậy là mình đã biết cách post bài lên đây!!! Hì hì... Cảm ơn anhhaham đã chỉ cách cho mình.
    Chắc hôm nay không viết nhiều được, tranh thủ giờ làm việc muh...
    Xin có đôi lời với những ai đọc trang này của tôi. Tôi vào đây với mục đích nói, tâm sự những điều chất chứa trong lòng tôi, xin ai đó đừng coi là chuyện đùa giỡn và quậy phá tôi nhé. Cảm ơn nhiều lắm lắm!
    Rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp chân tình!
  2. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cho viết vào đây với
    Buồn,cái điều không tên ấy,nó đang luẩn quẩn,cứ y như lớp bụi được chiếu lên bởi 1 làn ánh sáng tràn qua khe cửa,cứ lớp lớp tầng tầng,vấn víu,không xua tan đi được.Thà rằng cứ biết mình buồn vì điều gì thì còn có cách giải quyết,vì có nguyên nhân của nó.Còn bây giờ,ko biết mình đang buồn cái gì.
    Lạ thật,các nhà sư có biết buồn không nhỉ?Đời họ là những tháng ngày fẳng lặng,không có điều gì để mà buồn?Mà nếu có thì lại ngồi gõ mõ tụng kinh,những tràng dài dằng dặc,liệu tâm họ có tĩnh lại không?Vứt bỏ hết mọi thứ được là hết buồn ư?Thế mới gọi là Phật.
    Khi có những mối lo âu thì nên ngồi ngắm cá đang bơi .Ôi,tại sao người ta cứ phải ép buộc mình,ta phải thế này,phải thế kia,trong khi có thể buông xuôi tất cả mọi thứ.Nhưng buông ra thì tương lai mình sẽ ra sao?Ôi,không biết được,đáng sợ thật
    Ồ,cái nỗi buồn không tên của mình đấy à?Không,vẫn không phải.Mình lại quên mất đang buồn vì cái gì rồi.Không đâu,cốc cà phê đặc buổi sáng đang làm mình lơ đãng,muốn quên đi,muốn về....Về đâu bây giờ nhỉ.Có phải thế không,khi có rất nhiều câu hỏi mà chỉ có tương lai mới trả lời đuợc.Bao giờ mình mới đi đúng quỹ đạo đây?
    Còn hôm nay,hey you,đang ở đâu thế???
    là la lá lahttp://www.etc.cl/series/doraemon/musica/doraemon_japones_op.rm
  3. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thật buồn, online muh chẳng có ai... Không bít đi đâu hết rùi thía..
    Mời bà con vào đây nói chuyện nhé!!!
    Hôm nay mới biết cách gửi tiếp bài lên. Hihihi
    Trong lòng mình thấy trống trải quá.
    Nếu làm đệ tử của Phật muh không bít buồn nữa thì cũng hay đấy nhỉ. Muh liệu có đúng như thía không đã????
    Bi giờ nếu muh mình thành vô tri vô giác, vô cảm... Cuộc sống sẽ sao nhỉ? Chắc là yên bìnhlắm lắm...
    Hà Nội vào thu, tiết trời dịu nhẹ, lá vàng rơi xào xạc dưới bước chân ngườiqua lại, khung cảnh này với người inlove thì thật lãng mạn. Nhưng với người có tâm trạng thì lại buồn thêm!!!
    Muh sao minh buồn nhỉ???
    Ai trả lời tui với?
    Làm gì để hết buồn? Đừng xui dại tui nhé!!!!
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thế thì cùng bạn bè đi dạo mát,tán gẫu một chút thì đời sẽ vui hơn và làm nhưng gì mình thích.
    bazen
  5. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rùi mới vào đây. Bận quá. Minh cảm thấy kiệt sức.
    Nhớ anh, nhớ nhiều lắm... Còn anh? Có lúc nào nghĩ đến mình không nhỉ? Minh không biết nhưng mình tin là có... Liệu có bao giờ anh đọc những dòng này không? Chắc là không rồi!!!
    Cần bao lâu để quên một người?
    Mình muốn được ngồi một mình... Điều ước của mình bây giờ là được ngồi bên bờ biển vắng lặng, biển đêm... để rồi đắm chìm miên man vào tiếng sóng vỗ bờ, để rồi hoài niệm, để rồi mơ ước, để gậm nhấm nỗi buồn của mình...
    Mình biết là không nên như thế... Nhưng đã gọi là tình cảm thì làm sao mà control được nhỉ.
    Cuộc đời phải chăng là một cái vòng luẩn quẩn?
    Mùa hoa ngọc lan sắp hết rồi, hoa cũng không thơm như đang vào mùa. Mùa hoa sữa đang bắt đầu, đã thấy thoang thoảng mùi hoa sữa, thời tiết cũng thật đẹp, nhưng lại làm mình thấy buồn...
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Giống Tôi quá, ước sao mà khó thực hiện vậy, :(
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật buồn!Nhà có việc, mệt mỏi... Mà saolúc nào cũng nhớ đến anh. Mình cố quên, mà thật khó...
    Mình hiểu anh nghĩ gì, và mình cũng biết mọi chuyện đều quá muộn, với cả anh và mình. Nhưng, nếu đừng có chữ nhưng,, và giá đừng có chữ nếu...
    Hoàng lan đang mùa, nếu như được ngồi yên tĩnh bên hồ nước, dưới gốc cây hoàng lan, thưởng thức không khí mát lạnh từ hồ nước, thưởng thức hương hoa hoàng lan, và suy ngẫm, suy ngẫm chuyện của "chúng mình".
    Ước gì..... Uh, ước gì..... Nếu có điều ước trở thành sự thật, mình sẽ ước gì? Ước thì cũng chỉ là ước mà thôi, mãi mãi...
    Thôi thì khóc vậy, khóc để bao nhiêu buồn phiền theo dòng nước mắt trôi đi... Hu Hu Hu....
  8. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Mình làm sao thế nhỉ???
    [What happens it will happen!!!]
  9. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh! Đợt gió mùa đầu tiên của mùa đông này, mùa đông đầu tiên mình biết buồn, mùa đông đầu tiên mình biết nhớ... Mà tại sao lại mãi đến tận bây giờ nhỉ? Phải chăng ở tuổi này người ta mới đủ chín chắn để nhìn nhận sự việc, để xác định được tình cảm của chính bản thân mình???
    Từ trước quả thật mình thờ ơ, và thấy cuộc sống thật đơn giản. Chính anh đã làm mình thay đổi, chính anh đã khiến mình có cái nhìn khác hơn, toàn diện hơn về cuộc sống. Anh là người đã đưa mình từ lý thuyết trở về thực tại...
    Có phải những gì online đều là giả dối và không thể tin được? Mình đâu có giả dối điều gì khi online? Và chắc cũng nhiều người như mình lắm chứ.
    Sáng nay mình không nghĩ trời lại lạnh như thế, mặc không đủ ấm, bị cảm lạnh chưa khỏi... Nhưng mình lại chỉ nghĩ đến anh, nhớ hồi mới quen anh gọi điện (hôm đó cũng gió mùa) hỏi có mặc ấm không....
    Trời lạnh rồi, anh thường xuyên đi về, nhớ mặc ấm anh nhé, anh rất chủ quan với sức khỏe của mình, lại hút thuốc nhiều lắm đấy. Em sẽ không nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh đâu, dù rất muốn...
    Em phải làm việc đây...
    (Gửi lời cho gió..........)
  10. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [Gửi lời cho Gió...]
    Sắp hết một ngày nữa rồi, thời gian trôi nhanh quá. Ước gì cho thời gian trở lại...
    Vậy là tuần sau mình sẽ đi công tác, mình sẽ được ra biển, nhưng liệu có được ngồi một mình không nhỉ? Chưa biết nữa!!! Mà sẽ đi biển nào nhỉ? Lăng Cô? Nha Trang? Nha Trang thì chắc là ồn ào náo nhiệt lắm, mình không thích hợp với những chỗ đó. Có lẽ đi Lăng Cô nhỉ?!? Mình chưa đi bao giờ, nhưng mình tưởng tượng cảnh hàng phi lao rì rầm, bờ cát trải dài mênh mông tưởng như vô tận, "biển trưa lấp lánh, gió không ngừng thổi, áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi để trưa nay phố biển chỉ mình em thôi..."
    Những gì không thuộc về mình thì không nên nghĩ đến, vẫn biết là như vậy nhưng để làm được thì lại là chuyện khác..
    Vừa gọi điện cho anh, anh nghĩ gì nhỉ? Mình muốn khóc...
    Tôi cần làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì? Ai giúp tôi được bây giờ? Tôi ước gì chưa từng quen anh, giá như anh đừng add mình vào, giá như... thì mình đã không khổ sở như thế này, cả anh nữa... Mình và anh sẽ không ai phải dằn vặt... Mình sẽ vẫn vô tư, mình vẫn sẽ thấy cuộc sống này thật đơn giản... Tôi cần làm gì để quên anh đi?
    Thôi mình out! Bây giờ đi lang thang, enjoy hương hoa sữa nồng nàn, anh thích những mùi hương nồng nàn, còn mình thích mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, mình để ý đến hoa sữa cũng vì anh, còn anh thích hoa ngọc lan vì mình...
    Tri âm tri kỷ là gì? Phải chăng đó là một khái niệm xa vời? trên đời này bao nhiêu người tìm được tri âm tri kỷ cho mình? Tìm được nhưng có giữ được không?
    "Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi..."

Chia sẻ trang này