1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với TÔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoangtroibinhyen, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi đâu hết rùi vậy? Chán quá, vào YM nhưng invi, chẳng muốn caho với ai, có lẽ mọi người cũng invi như mình seo? Hic!!!
    U hay đa nghi quá, và tui cũng giống U, hic, U nói rằng ngta đùa giỡn và ko thật với U (cảm giác thía), hic, chúng ta có đa nghi quá ko nhỉ? Hic, hình như là có!!! Như vậy có tốt ko? Chắc là ko rùi!!! Bít là như vậy muh seo vẫn cứ thía???
    Mình lại sắp phải đi ct rùi, hic, vui ko?
    Kết quả vừa rùi "quá tốt" (sếp nói thía), thía nên lại tiếp tục. Hic!!! Hơn lúc nào hết mình chẳng muốn làm việc, chẳng có hứng thú, nên chẳng làm được gì cho ra hồn, seo vậy? Chẳng có chuyện gì cả? Thời tiết ah? Hic!!! Nhiều lần muốn viết vào đây, khi vào rùi thì lại chẳng bít viết gì... Đúng hơn là chẳng muốn viết nữa....
    Giờ này ngta chắc đang đi ngoài đường, chưa về đến nhà, hay về nhà rùi nhưng chưa send mes??? Ko bít nữa!
    Về nhà rùi nghỉ ngơi 1 lát rùi ob, hôm nay chắc cũng mệt rùi, hơn nữa muộn rùi thì cũng chẳng nên ol nữa. Mấy ngày rùi mới ol, ah ko, ko fải
    Một hôm bước chân về gác nhỏ, chợt thấy vui như trẻ thơ....
    Mình DH về nhà rui ob nhé, ngủ ngon và sweet dreams!!! (mơ ngoan nữa đấy nhé!!! Hi hi hi ha` ha` ha`
    LU
  2. movenoixalam1205

    movenoixalam1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Tại sao tôi lại có cảm giác này? Tại sao chứ? Tôi chẳng nên như thế, không được như thế . Không nên chút nào cả!!! Vậy mà tại sao cái cảm giác đó cứ luẩn quẩn theo tôi suốt cả chiều nay, tôi chẳng làm được việc gì cả, chẳng tập trung được, làm việc như 1 robot, tôi đã cất hf vào ngăn kéo bàn làm việc, nhưng từ lúc cất nó đi đến giờ tôi đã mở ngăn kéo 2 lần . Tại sao tôi lại như thế chứ?
    Tôi phải làm gì? Tôi cần làm gì và tôi nên làm gì???
    Chiều nay tôi sẽ đi đâu? Có lẽ tôi ngồi lại cơ quan chăng? Uh, có lẽ thế....
  3. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lay hf ra nhan tin cho nguoi do''
    Lost in love
  4. movenoixalam1205

    movenoixalam1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật tồi tệ. Chuyện chẳng có gì, nhưng thực ra do nhiều chuyện dồn nén lại, mình là người thế nào? Có khó tính ko? Hic! Mình thấy chán, trống rỗng, vô vị và nhạt nhẽo!!! Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu???? Mình tự hỏi, điều gì đã dẫn đến chuyện như thế??? Mình đã làm gì để cải thiện tình hình? Mình đã thực sự cố gắng chưa? Ko biết!!! Nhưng tự mình nhận thấy, mình đã cố gắng nhiều lắm, rất nhiều... N ko hiểu, vì N chưa từng trải qua, N ko thể hiểu... Mình cảm thấy chán, chán vô cùng, thất vọng nữa, càng ngày càng thất vọng, phải chăng những khó khăn của cuộc sống khiến con người ta biến hình? Hay đó là do bản chất dần bộc lộ ra? Điều gì vậy?
    Không viết nữa, không nghĩ, nothing and nothing.... Đau đầu quá! Hic
  5. khoangtroibinhyen

    khoangtroibinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình DH,
    Đang làm gì rùi? Hi hi, sleep rùi seo?
    Ngta buồn ngủ rùi, nhưng vẫn muốn ol, hic, chẳng hiểu nổi chính mình nữa, vì nhớ mình nên ol, nhưng ol cũng chẳng gặp mình
    Tối mai ngta đi rùi, hic, kể ra cũng tốt, để thay đổi không khí, để thấy mình free 1 chút....
    Gần 11h rùi, ngta out vậy, mình ngủ ngon nhé, sweet dreams!

Chia sẻ trang này