1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với .............................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày anh có một chiêu mới, chẳng hiểu giờ anh đang nghĩ gì. Những gì cần thì đã nói cả rồi, mà sao chẳng thay đổi hả anh? Anh yêu chân thành hay nhất định không làm người thất bại? Em không yêu hay không dám yêu anh?
  2. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thằng em: Thằng anh đổi số đt dồi nhé. Đừng gọi vào số kia nữa
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đứa mua kim móc : mua thiếu xừ nó rồi , tuần sau lên lại fải chui vào chợ tìm lại...đồ vô tích sự
  4. onlyyou12476

    onlyyou12476 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hèn nhát
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Anh: Em là người cuối cùng trong số 7 người, cảm ơn anh vì còn nhớ đến em..nhưng nếu k fải là người cuối cùng của cuộc đời anh thì em sẽ quên hết những gì anh vừa nói...vứt cái nỗi nhớ của anh theo gió đi đi...sáo rỗng
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Dự định sẽ mắng cho anh một trận nên thân vì cái tội làm em và những người thân yêu ở nhà lo lắng, mất ăn mất ngủ... nhưng khi lắng lại lòng mình, em thấy vui mừng vì anh đã bình an quay trở về với cuộc sống hiện tại . Giận anh nhiều nhiều lắm và lại càng "cay đắng" nhận ra mình dành cho anh nhiều tc quá! Nếu la ó um sùm với anh mà cặp mắt em hình viên đạn, em sẽ mắng thật nhiều vào cho bớt cơn giận! Nhưng... bởi em biết rằng khi nói với anh, đôi mắt em có hình trái tim; vì vậy em đã chọn giải pháp "im lặng là vàng"! Anh ngạc nhiên khi k thấy em trách móc gì, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng nhận ra rằng: "không điều gì tồi tệ hơn sự im lặng ấy". Anh đã cố chọc tức em để em lên tiếng mắng mỏ nhưng anh đã thất bại. Anh có biết là em cũng cảm thấy khó chịu vô cùng khi bắt mình phải im lặng không ? Nhưng vì anh xứng đáng "bị" như vậy nên anh không dám yêu cầu em nói gì hết! Những gì "sót lại" em thấy cần thiết cho anh thì em cũng đã nói rồi. Phần 1/2 đoạn đường còn lại, tự anh hãy quyết định, lựa chọn và vững vàng bước đi tiếp (dù là bước đi trên con đường thuỷ tinh!). Hãy suy nghĩ thoáng hơn, "mọi việc đều có cách giải quyết riêng của nó"!
  7. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    KU: Mày trả tiền anh đi, nợ lâu quá dồi đấy
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Quỵt luôn!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bác làm iem giật mình... Có người gọi iem là Ku đấy
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hơ, anh vẫn gọi em là THU
    Vậy là trước đến giờ người trong mộng của mình vậy sao, mi đi Thái lúc mô mà tau ko biết hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này