1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với .............................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    2 đưá lại giành ăn của nhau òy. Lady first. Kite làm đàn ông con giai nhường cho fụ nữ đi lào.
    Em rai iu thích tát to à. Thế thì đưa má đây. BỐPPPPPPP. Vưà lòng chưa? Vui lên nhé!
  2. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mệt mỏi lắm rồi, tâm trạng không đựơc tốt chút nào, đầu óc lại cứ ong ong, hình như em ốm thì phải, nhưng mà em không nằm yên được, em cứ phải onl.. Và em vào đây...
    Đây, nói thật với các anh nhé, ai thấy mình giống người nào thì tuỳ....
    Anh 1 : Thực sự là em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn gặp anh nữa, muốn mọi thứ được xoá hết đi, như em chưa từng quen anh, nhưng em không làm được, và hôm qua thì đúng là em lại mắc sai lầm rồi.... Anh đừng có tỏ ra quan tâm em làm gì, nó càng làm em mềm lòng và day dứt.... Anh tệ lắm...
    Anh 2 : Em thừa biết anh là kẻ không thật lòng, thế nhưng em đã tin vào những gì anh nói. Mà anh nói cũng đúng, anh sợ những gì đến nhanh thì sẽ qua nhanh. Em và anh cũng thế nhỉ.... Nhanh như một cơn gió.... Mà cơn gió em còn cảm nhận đựơc nó thoảng qua em như thế nào, chứ anh thì.... em chưa kịp hiểu, chưa kịp biết... Nhưng anh này, không vì thế mà em mất hết Niềm tin đâu, cho dù em vẫn nghêu ngao là em không tin ai cả, không tin vào điều gì hết... Em nói dối, hình như em vẫn mong một ngày tìm lại được Niềm Tin.... Em không ghét anh, chẳng trách anh, chẳng giận anh, nhưng em lo là anh cũng đang không thật lòng.... Sống thật lòng anh nhé !
    Anh 3 : Em không muốn làm anh đau lòng, nhưng thực sự là em không thể .... cho dù em đã chứng kiến sự chân thành và tình yêu của anh dành cho em suốt quãng thời gian dài đến 1/4 cs anh đang sống... Em xin lỗi...
    Anh 4 : Nói 1 lời thôi, nhưng có lẽ anh sẽ hiểu nhiều hơn thế : " Em không muốn iu nữa "
    Anh 5 : Có những thứ mất đi mới biết là mình đã từng có nó... Đừng nuối tiếc làm gì....
  3. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    2 đưá lại giành ăn của nhau òy. Lady first. Kite làm đàn ông con giai nhường cho fụ nữ đi lào.
    Em rai iu thích tát to à. Thế thì đưa má đây. BỐPPPPPPP. Vưà lòng chưa? Vui lên nhé!
    [/quote] nhường xong em mút cái we à
    này này, ko đc chỉnh sửa , suy diễn câu chữ của em nhá
    má em để ..... thơm chứ có phải để ăn tát đâu dã man
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Giờ k thích tát lại thích thơm. Khó chiều fết. Nào chìa má ra đây. Chị thơm cho lủng má lun
  5. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    nhẹ ........... nhẹ thôi
    cứ như chưa đc ........ thơm ai bao giờ ý
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá là ghê 1 đòn chết 5 - 5 chú xác bay lả tả
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, sao lại chán thía? Sắp hết tuần rùi mừ.
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Uh, sắp cuối tuần rồi . Cuối tuần này tớ dạt xuống HP Quà ngon ko cậu?
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    .... xin cám ơn những điều đã qua
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ui, cảm ơn cậu về lọ sấu nhé! Nhìn thấy là... "chảy tùm lum"!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này