1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với .............................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    ĐI
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Anh lại đang cố gắng làm em vui để đền bù cho em trong tgian qua đã lo lắng và hết lòng vì anh phải k? Đừng làm như vậy anh à! Chẳng thà anh cứ vui vẻ và dửng dưng như trước đây, em thấy vui hơn đó. Em k cần sự đền bù hay một thái độ quan tâm nhưng không xuất phát từ trái tim của anh, anh ạ! Em biết tất cả và đang cố ý tránh gặp anh đó. Đừng để chính em phải nói ra điều mà em thật sự k muốn nói ấy, anh nhé!
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mình có đa nghi quá chăng? Và có lẽ mình đang lơ là mọi việc thì phải?
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Với A: em đang bị cảm,bị ngã khi trèo dốc...đau chết luôn,què chân rồi . ĐL buồn quá
    Với Bạn : đang đi trên những con đường bạn từng đi,đang bước trên những dốc dài bạn từng nói...cô đơn và lạnh....giá mà bạn ở đây lúc này
    Với một người :có nên hay không ????
  5. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    K biết Bạn là ng ntn nữa, mơ hồ quá
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em mà tại sao lại không đi tìm em?
  7. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nói với mod: topic sì pam thế này mà vẫn để nó tồn tại à?
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    @ C : Cám ơn vì món quà của anh, cám ơn vì những gì đã dành cho em, và xin cám ơn những điều đã qua nữa....
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên im lặng mãi như thế này k? Im lặng để lắng đọng hay bào mòn cảm xúc đây? Lân đầu tiên mình im lặng một cách đáng sợ như vậy! Mình sẽ mất bao công sức nếu như cứ im lặng, nhưng mình cũng chán không muốn là người mãi lên tiếng trước rồi. Suy nghĩ kỹ và nhanh lên nào! Để càng lâu thì càng khó và chai lỳ đó.
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    @C : Anh làm em thất vọng vì hành động đó. Anh vẫn quá trẻ con và quá tự ái. Tự ái không đâu...
    THực sự là em thất vọng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này