1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với .............................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Rồi A sẽ phải hối hận vì đã làm như thế!!!
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0

    Tiền bạc mất đi có thể lấy lại được, TC đã mất đi ko bao giờ lấy lại được.
    Vậy các bạn cẩn thận với TC nhé, còn tiền có thì cho tớ
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nói với.....bát phở gà : Nhìn yêu quá, chiếc bát nhỏ nhắnbánh thì trắng trẻo, da gà thì mỡ màng, thơm mùi hương của hành và nước xương
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    @sếp: Sếp đi, em sẽ buồn lắm lắm. Ngồi chung với sép 3 năm, em quen rùi. Nhưng mừ sếp cứ còn ở chung phòng ví em thì... em càng buồn hơn nữa. Thui, sếp đi đi nhá!
    @anh: Em chọn cho mình giải pháp im lặng. Nó không còn là phút lắng đọng nữa, mà đang dần chuyển sang giai đoạn giết chết một cảm xúc. Nếu anh muốn em làm như vậy thì hãy cùng em im lặng nhé! Còn nếu không, anh phải tự mình phá vỡ sự im lặng ấy đi! Giải pháp nào cho anh?
    @VT: Nhớ mi lắm!
    @Genie: Cuối tuần này đi 27 nha cưng!
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mưa xối xả, mưa tầm tã. Có nên đi tắm k nhỉ?
  6. Anhchimcau

    Anhchimcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cún: Cho đến giờ em đã nhận ra sai lầm của mình. Giá như trước đây em chín chắn được như bây giờ mọi việc chắc đã chẳng như thế. Em đã làm anh tổn thương, đã chạm vào tự ái của một người đàn ông lớn tuổi. Cũng là vì em quá bướng bỉnh. Giờ nhận ra thì cũng đã muộn, chả níu kéo được gì. Chỉ mong anh hiểu là em đã đau khổ nhiều. Cảm ơn những gì đã dành cho em. YAN
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    @mình: Đã quyết định là không hối tiếc gì đấy!
    @sếp: Lạy sếp, sếp bớt quan tâm, để ý đến đời tư của em cho em nhờ! Chồng hay con, bồ hay bạn gì thì kệ mịa em. Nhiều chuyện thế nhờ!
    @my friends: Tao sẽ mất tích một tgian đấy. Tụi mày để tao yên nhá!
    Được vtv06 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 30/07/2007
  8. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại được uống cafe sáng. Hay phết
    @Bạn: Take easy đê. Nghe nói bẩu cái gì đi từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Nói với bạn thế thôi, còn tôi đeck tin.

  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Uh. Hay phết.
    Tao cũng đếck tin.
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ợ, tớ thì vưỡn cứ tin. Ít ra thì nó cũng quay trở về với trái tim của mình. Như vậy là OK rồi.
    Cũng giống bạn Alanh, nghĩa là @ bạn (mặc dù chả biết bạn nào ): Take it easy đi.
    Còn bây giờ @ HV: Muốn ngủ thì về đi, sức khỏe là trên hết
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 31/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này