1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với .............................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    @mày:bạn bè thía đó..đi mà không chào bạn lấy 1 câu...
    tao ghen tị với chúng mày đó...ở gần nhau qua thăm nhau dễ ẹc...bít bao jờ 3 đứa mình mới đc hội ngộ nhỉ
    dạo trc tao mà cố quyết thì jờ cũng ở gần bọn mày rồi nhỉ....
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    @ Myself: Lại xa. Số mình đúng là hẩm hiu. K biết lần này sẽ ra sao nữa
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu rồi, sn m vào mùa thu, và .... mấy năm nữa nhỉ? Có gặp lại vào 1ngày thu như hôm đó?
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nói với U: U là những ng bạn tuyệt vời
    Nói với A LAnh tanh bành: Thank củi a nhìu nớ P/s: E thấy bé tối ni "ủn" đấy...A Tiến tới "nun" đêeeeeeeeee
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    @ em: không biết em có khi nào ghé qua chốn này không nữa, nhưng ... chị thực sự muốn nói với em rằng, 3 = 0 em ạ. Và vì thế ...
    Có lẽ, kẻ sai là chị, vì cớ sao lại tung tăng chạy nhảy vào topic của em, của cu cậu, và để rồi, chị cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn, thoát ra rồi lại bị cuốn vào ...
    Những khoảnh khắc giữa ranh giới của sống - chết, cảm như chết lặng đi bởi tụt huyết áp đột ngột, ngừời như muốn PHIÊU ( PHIÊU không vì một bản nhạc hay mà vì chông chênh vô định ), những giây phút mà cái nóng lạnh pha trộn luồn lách trong cơ thể, cả đời chưa khi nào chị trải qua ...
    Con người có thể lường mọi việc, trừ 1 điều ...
    Nhưng điều ước của cu cậu, chị đã nói SN chị, chị ban cho cu cậu 1 điều ước, điều ước đó là như thế, là dù có bất kỳ điều gì xảy ra, sẽ còn lại tình bạn... Chị đã làm được!!! Không dễ dàng!! Nhưng đúng là cần mở lòng và nhìn cuộc sống ...
    Nói rằng sẽ mở lòng với ai đó được ... sẽ chỉ là nói dối. Chị hiểu chị hơn bất kì ai, để biết mình có thể mở lòng được không? Nhưng mở lòng với cuộc sống thì chị làm được, em ạ!
    Em là gió ... cơn gió luôn muốn vùng vẫy giữa bầu trời bao la ... kiếm tìm tự do ... và rồi em sẽ tìm đựợc hạnh phúc đích thực.
    Gió có thể PHIÊU BỒNG, cu cậu thì lại là 1 kẻ lãng du, kẻ và Gió cùng ra đi .. đi để kiếm tìm ...
    Em - kiếm tìm hạnh phúc, cu cậu - kiếm tìm những mảnh ghép cuộc đời. Còn chị - viên pha lê màu hồng, lăn tròn giữa bờ cát, cùng con sóng hát ca, hoặc lang thang chốn bãi cỏ xanh rì, hát bài NGU NGƠ MỘT ĐỜI ...
    Rồi Gió sẽ rì rào qua tiếng sóng, lao xao qua những bụi cỏ non, Gió về kể cho Viên pha lê nghe những chuyến phiêu lưu thú vị vòng quanh thế giới ... Cũng như người lữ hành - Gió và Viên pha lê đều là 2 miếng ghép trong vô tận miếng ghép mà người lữ hành kiếm tìm ... Sẽ không khi nào là đủ ...
    Một ngày nào đó chùn chân, người lữ hành biết đâu lại dựa vào viên pha lê như kiếm tìm 1 điểm tựa yên bình, hiu hiu vào giấc ngủ nhờ làn gió mát lành ...
    Cuộc sống là bức tranh muôn màu ... và cu cậu là người đi kiếm tìm những mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh đó, em ạ!
    Chúng ta hãy tiến lên!!! Tiến lên!! ^^

  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ủn là ủn thế nào ấy nhở? Tiếng việt a ko rành lắm. Trước cố lắm mới được 5.0 đủ điều kiện học sinh tiên tiến cô em ạ. Khà khà
    @ Em gái Aki: Nói với ku em nào mà nói dài thế. Chắc gì nghe hết được. ke ke
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    @ Em iu: Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chuyến phiêu lưu nào rồi cũng dừng lại, phiêu diêu mãi cũng đến lúc hạ cánh đến một bến đỗ yên bình, một bờ vai đủ rộng cho mái đầu bé nhỏ của em tựa vào, thanh thản. Viên pha lê lăn mãi rồi cũng sẽ có một con sóng nhỏ vỗ về, hay một thảo nguyên xanh thẳm cho em thả mình vào đó, hát lên những khúc ca mà em yêu thích, không day dứt, không âu lo. Bởi quan trọng, em luôn mở lòng với Cuộc sống muôn màu này. Viết cho em nhưng cũng chính để tự viết cho bản thân mình. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cho cuộc phiêu lưu chưa đến hồi kết giữa cuộc sống này em nhỉ. "C''est la Vie"
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Huynh à, chẳng thể nào diễn tả được, chỉ biết là, cảm ơn huynh nhiều lắm
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em luôn thấy khó chịu khi anh nhìn em như thế em kô phải tội đồ , em cũng kô làm gì sai với anh cả thế sao anh kô thể bỏ cách nhìn ấy với em nhỉ em với anh chẳng là gì cả , tình cảm kô.giao tiếp kô, đùa giỡn cũng kô chúng ta liên quan với nhau 01 điểm duy nhất anh là tổ trưởng của em nhưng mọi hành động của em đều lọt vào ánh mắt của anh ngay cả khi em đùa giỡn với ai đi nữa hoặc em làm gì đi đâu chăng nữa tại sao??tại sao anh kô để em yên ??anh thích em , chính xác anh thích nhìn dáng em dậy thì sao anh đã có gia đình , và đã 01 lần sai lầm chẳng lẽ anh lại muốn mắc thêm sai lầm nữa .đúng , em có thích anh , khát khao có anh nhiều lúc em muốn bên anh như những cặp tình nhân đnag yêu nhưng em kô thể vượt rào như thế vì anh đã có vợ mặc dù em biết nếu em chủ động đến với anh hay chỉ 01 câu của em thôi em biết anh cũng kô thể từ chối vì chính anh cũng đnag khao khát nhwu em chỉ có điều do hoàn cảnh chúng ta kô thể đến với nhau mà thôi vì em vẫn mãi cũng chỉ là gnừi đến sau..... đúng kô anh???
  10. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    @ A Lanh tanh bành: Ủn nà ủn í..tiếng kiu hay nhứt của bé heo khi đòi ăn í a ợ... (chẹp, níu e là gv của a e chỉ cho a 4.99 thoai..thế là hết thiên thiến bập bập tiên tiến )
    @Nhóc: Nhóc đểu...có hai đứa bạn vần L thì cả 2 đứa đểu như nhau...Ôi khổ thân tui wé
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 15/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này