1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỐI VÒNG TAY LỚN.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sau khi họp mặt Box Nhạc Trịnh ở Sài Gòn, có ý kiến cho lần offline tháng 7 như sau:
    - Loại hình: một buổi picnic nhỏ, đơn giản
    - Thời gian: 8h ngày 19/7/200
    - Địa điểm: có 2 lựa chọn (cần trưng cầu dân ý )
    + Hội quán Hội Ngộ Bình Quới
    + Viếng mộ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Gò Dưa
    - Các hình thức ca hát, vui chơi tập thể, đố vui về nhạc TCS sẽ được đưa ra và mong sự tham dự của tất cả các thành viên .
    - Thời gian đăng ký và trưng cầu ý kiến: từ nay đến hết ngày 12/07/03
    - Chi phí: sẽ được đưa ra trong thời gian sớm nhất.

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 08/06/2003
  2. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của TieuBao là chúng ta nên đi viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Gò Dưa trước, còn Hội quán Hội Ngộ Bình Qưới thì dành cho lần offline sau.
    À mà theo TieuBao được biết thì ở Thủ Đức có nhiều khu dã ngoại lắm đấy, sau khi viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta có thể đến một trong những nơi này để vui chơi, ca hát.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    1088 cũng chọn phương án này, một lần nào đấy đến thăm nhà ns TCS được không nhỉ? mà mọi người ơi, lần sau đề nghị mỗi người chuẩn bị trước để hát một bài nhé, ai đi mà không hát đề nghị vote 1 * hehê....
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  4. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui ! Tôi yêu nhạc Trịnh chứ không có nghĩa là tôi... biết hát !? hic Lại còn đòi vote cho 1 sao nữa... oan quá oan quá !!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. christineha

    christineha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chị Sol ui là chị Sol, đi Gò Dưa nhé, còn Hội Ngộ gần, để lần sau mình đi đi.
  6. christineha

    christineha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nhớ làm sao để offline lần này đừng bị buồn như vừa rùi nhe chị... buồn là mọi người hổng có sung với lại hơi mắc cỡ á. haha.
    Christ.
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol ơi, em thấy vầy nè: nếu không có thời gian đi xa nhiều (lâu lâu mới đi một chuyến), thì mình có thể thường gặp nhau bằng những buổi loanh quanh thành phố. Không cần vô quán cho tiết kiệm, có thể "đổ bộ" ở bãi cỏ một công viên nào đó, kèm theo một cây guitar nữa. Như vậy, sẽ rất có không gian để "hát với nhau" đó.
    Hẹn hò như vậy, sẽ rất... Trịnh đó. Mọi người thấy sao?
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của NhuTran hay đấy. Những ngày rảnh rỗi như chủ nhật chúng ta có thể hẹn nhau ở công viên để ca hát. Mọi người thấy thế nào?


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ở SG vui quá nhỉ??
    Khi Home ở Thanh hoá, thì HN offline như chảy hội. Còn khi Home đang ở Hà Nội, thì SG lại......
    thôi, không nói lung tung nữa, chúc mọi người vui vẻ nhé
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đi "Hội ngộ" cho gần, theo chiến thuật càng làm càng lớn. Những cuộc đi chơi trước có đơn giản, gọn nhẹ, vui vẻ thì mới có thể thu hút thành viên cho những cuộc đi chơi xa hơn, nhiều thời gian hơn.
    Em cũng thích hát nhạc Trịnh lắm, mà em có cái xấu hay quên, không thuộc lời bái nào hít á! Mọi người ra Hội ngộ chơi xong đi hát Karaoke, hoặc ít ra thì đem lyric theo cho em mượn với nhá, hí hí. Mà cái vụ đi karaoke em thấy được đấy nhỉ, miễn là mình làm cho không khí ấm cúng một tí. Mí lại có mỗi anh gì gì ấy biết đàn guita thôi mừ, hôm đấy mà vắng mặt thì coi như bà con mình hát chay luôn hay sao.

Chia sẻ trang này