1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỐI VÒNG TAY LỚN.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời, chưa chi đã la "mệt nhỉ" là sao. lys nghĩ là cũng chưa cần làm cái gì ghê gớm cả, gặp mặt nhau (cho biết, lỡ ra đường đụng xe cung không đến nỗi đánh nhau sứt đầu mẻ trán), rồi thích làm gì nữa thì làm. Cứ tự nhiên thôi mà
    Có lẽ cũng là hát nhạc Trịnh cho nhau nghe, rồi kể chuyện, tán tào lao...
    Giá có người như anh Phương, trưởng ban tuyên huấn, sẽ đề ra được đường lối phương hướng một cách cụ thể và có chiên lược hơn. Không thì cứ ngẫu hứng, tuỳ cơ ứng biến thôi phoipha va metnhi à.
    Hồi cách đây dăm ba năm, ở HN cũng có một cuộc "gặp gỡ" như thế, hô hào cả mấy tháng trời, nhưng cũng chỉ có 4, 5 người tới, một ngày trời mưa. Cũng không ai "dám" hát, chỉ nói chuyện, mà nói chuyện say sưa về nhạc Trịnh. Rồi từ đó mọi người thân thiết với nhau cho đến bay giờ đấy. Đừng kỳ vọng nhiều, cứ "ngẫu hứng" đi rồi sẽ thấy "đời mang đến một nhành hoa giữa tâm hồn".
    Cũng đừng trách móc mọi người phoipha ơi, có lẽ người ta mắc chuyện gì đó chưa vào đây để đọc thông báo, có lẽ người ta không đi được vì lý do này khác. Chứ tình yêu nhạc Trịnh thì ở đâu, bao giờ cũng thế mà thôi. Có duyên thì sẽ gặp nhau thôi mà.
    Chúc phoipha và metnhi một cuối tuần vui vẻ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Yep.Hoàn toàn đồng ý với lys.Mọi việc không thể nóng vội ngay được.Cứ từ từ, thong thả.Bất kỳ "hội nghị" nào thì cũng phải lâm thời cái đã.Tớ tính chuyện 19/10 này gặp nhau với phoipha đấy, hi vọng sẽ có dăm ba người góp mạt cho vui.Tất nhiên phải có cái gì dạo đầu, rồi mới tính đến phương hướng được, anh Phương nhỉ.Đi với tụi em chứ?
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Yep.Hoàn toàn đồng ý với lys.Mọi việc không thể nóng vội ngay được.Cứ từ từ, thong thả.Bất kỳ "hội nghị" nào thì cũng phải lâm thời cái đã.Tớ tính chuyện 19/10 này gặp nhau với phoipha đấy, hi vọng sẽ có dăm ba người góp mạt cho vui.Tất nhiên phải có cái gì dạo đầu, rồi mới tính đến phương hướng được, anh Phương nhỉ.Đi với tụi em chứ?
    ____________________________________________
    Mình thì không có vấn đề gì cả! Nhưng dù sao cũng không nên vội vàng !Việc đầu tiên là tôi kính mời cô Sol đứng ra vận động và đề ra chủ trương cho lần Offline này, vì không thể thiếu Cô! Mong Cô không nên chối từ! Tôi sẽ có mặt cùng tất cả mọi người và làm những gì mình có thể ! Tất nhiên tôi luôn ủng hộ Cô Sol làm chủ xị !
    metnhiphoipha cố gắng chờ đợi nhé !Mình còn thời gian mà!
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    he he... mai Sol mà thò mặt lên đây chắc chết ngất vì bị réo tên nhiều quá. Lần này có bận đến cổ cũng phải nhoi ra mà đi offline với bà con thôi.
    phoipha va metnhi vui rồi nhé, có Trưởng ban Tuyên huấn ở đây là không lo chuyện "cả đám mò tới chỉ để ngăm mặt nhau" đâu.
    Chúc mọi người có một buổi offline vui vẻ và nhiều ý nghĩa.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp !!!,mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên ...
    mà tớ có trách móc ai đâu,đừng bảo oan tớ chứ lys ..
    -----------------------------------
    Ôi giấc mơ qua
    Mộng đời phiêu lãng giang hồ
    Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
    Hay là chết bên bờ sông Da - nube......
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Huhm, quyết định vậy đi.
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    TieuBao tham gia nữa nhé.
    Hôm đó có ai biết đàn thì cầm đàn theo ca hát cho vui nhỉ. TieuBao hát dở ẹt nhưng cũng muốn hát cho vui.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc, đúng là phải "khóc thét" lên như lời Tigerlily nói đây .
    Đi xa, nhưng vẫn muốn giữ liên lạc với mọi người nên đành đem theo cái "ò í e" . Khổ nỗi, cái đồ sạc pin lại "chập cheng leng keng" nên đành sử dụng từng vạch pin một cách "vô cùng" cẩn thận (ngày xài, đêm tắt). Đến khi cái "dây xích" của mình sắp "ngoẻo" thì nhận được một tin nhắn với nội dung "cực kỳ khủng bố" - có lẽ người nhắn tin đã bị "lây bệnh thích khủng bố" của mình thì phải "Cô sẽ "chủ xị" Offline Box ở Sài Gòn. Tôi sẽ loan tin trên Box". Không cho người ta có một lời giải thích, hay suy nghĩ gì cả . Vả lại, bưu điện và hàng net thì cách tận mấy "lần quăng dao" nên đành chịu chết mà thôi .
    Phải vội vàng chui vào hàng net khi về đến SGN, post một bài dài trả lời mọi "ân oán giang hồ " nhưng đến khi gởi đi thì mạng bị "die", đành gầm lên rồi đi về .
    Đùa thế thôi, nếu Metnhi, Phoipha và anh Hothanhphuong gặp nhau ở đâu thì nhắn cho Solitaire tui môt tiếng nhé, tui sẽ ghé tham dự cùng, và nếu được cùng bàn bạc xem sẽ làm được gì cho lần offline này .

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,Sol ơi......
    Nhìn mấy cái miệng thế kia là biết Sol hăm hở lắm.Gút gút.
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã được 5 vé, có 5 con ma ngồi xơi nước đàm đạo với nhau thì cũng không đến nỗi nhàm lắm ...
    -----------------------------------
    Ôi giấc mơ qua
    Mộng đời phiêu lãng giang hồ
    Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
    Hay là chết bên bờ sông Da - nube......

Chia sẻ trang này