1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỐI VÒNG TAY LỚN.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay thấy buồn.Vào đọc topic mà sao lòng nghe nằng nặng.Không biết họp hành thế nào đây.Dẫu sao thì cũng đã quyết tâm rồi mà.19/10, Tưởng Niệm.Có lẽ là thế đã.
    Phoipha, anh Phương liên lạc với metnhi nhé.Và cả những ai định tham gia nữa.ID Y! :muathuvang102.
  2. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi tháng 9 rồi đấy, vẫn để topic offline tháng 7 sao???
              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn winterbud nhắc. Sửa liền...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    À à, xem ra nếu lâu lâu không vào xem thử cái topic này thế nào thì khó mà biết được dân tình hăm hở thế nào với chuyện họp offline lần này. Dẫu có 5, 4 hay chỉ có phoipha và metnhi hoặc chỉ mỗi metnhi thì cũng phải làm cho được cái ofline này.(Hichichic, chắc là ta ru ta ngậm ngùi thôi .
    Mà sao chẳng có bác nào tiếp hơi tiếp sức với em thế nhỉ? Ơ, nỡ để em bơ vơ thế à?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hic, to se co mat o SGon tu 4-8/10, minh co hop vao dot nay khong? Ba con box o HN co gi can gui qua vao SG thi phone cho to nhe.
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ầy tính ra sơ sơ cũng được nhiều người phết rồi đấy nhé.
    1.phoipha
    2.metnhi
    3.hothanhphuong
    4.Solitaire
    5.vouyenminh (em bé này chẳng bao giờ viết bài nhưng sẽ đi và sẽ hát cho mọi người nghe đấy)
    6.Zdreamer (chắc thành khách quí rồi... chít nhé Z ơi... sẽ bị mọi người bắt hát đến tối đây...)
    7.Songbird21 (alô... alô... songbird có nghe gì không...)
    8.Komachi (không đi thì Sol sẽ lôi cổ đi hihi...)
    9.hongngocnguyen (có không hả chị?)
    Bà con hò hẹn sơm sớm để gặp Zdreamer cái nhỉ??
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia offline với. Đăng ký : BabyO . Cám ơn.

    DN
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    hnn
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, nếu thế tối thứ bảy này kéo nhau lên Nhật Nguyệt, 50A2 Bành Văn Trân - Tân Bình đi thôi. Ở đấy nhạc cũng được, giá cả lại rẻ, và nhất là cầu trời mưa to. Vì ở đấy mưa to nhìn mới hay ...
    Cái này không gọi là offline chính thức đâu à nha. Chỉ là gặp nhau thôi, nói chuyện phiếm và hẹn nhau dịp đi chơi
    Mọi người thấy sao nhỉ?

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hic, hẹn sớm được không? Sẽ cố gắng "dùng dằng" ở SGon` đến ngày 8/10. Sau đó, Z còn đi ra Huế để thăm "những kỷ niệm cũ của bác Trịnh", ngày 12 lại phải có mặt ở HN và..ôi trời là đi làm.
    Mang sấu chín vào nhé
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa

Chia sẻ trang này