1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỐI VÒNG TAY LỚN.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To Zreamer : Welcome to Sg.
    Zdreamer này, HN đã có hoa sữa chưa nhỉ? Hoa sữa và cả sấu chín nhé. Hẹn gặp tại Sg vào 5/10.
    5/10 bà con nhé.
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ới ời ơi. Quyết định là Cn, 5/10 được không ạ?Có ai muốn online chủ nhật này, 28/9 để bàn thêm tí xíu không ha. 2 giờ chiều nha.
    Vì thành công của offline lần này.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa à? Hà nội có hoa sữa rồi, từ cuối tháng trước cơ, vì thời tiết dạo này thay đổi liên tục. Có những buổi sớm và chiều tối Hà nội lạnh đến không ngờ, phải vì thế mà hoa sữa nở sớm? Nhưng nếu ồn ào quá, thì khó mà ngửi được mùi hương hoa sữa. Phải sáng sớm hay tối mịt, khi bắt đầu mắt cay vì khói của những đống lá đốt thì mùi hoa sữa mới bay tới, ngọt lịm vô cùng...Muốn mang hoa sữa vào lắm, nhưng chắc là không thể (ngắt trộm trên đường có khi lại vào đồn, hic).
    Thì này, gửi tặng mấy dòng:
    Xa - hoa sữa đầu đông
    Cơn mưa mùa bất chợt
    Gọi, gọi nhau không tên
    Có điều gì thao thức?
    Rồi có người nói nhớ
    Tim nhắc những niềm mong
    Thơ viết bằng ngọn lửa
    Của những ngóng cùng trông...
    Dăm ba lần vẫy tay
    Thế là thành xưa cũ
    Tách cà phê nhấp môi
    Tưởng lời như là gió...
    Rồi cũng phải nói nhớ
    Rồi cũng phải nói mong
    Rồi có người nóng ruột
    Bởi những ngóng cùng trông...
    Hà Nội giờ se lạnh
    Có nhắc gì nhau không???
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hic.... bài thơ này quen quá, nghe đâu đó rồi chăng, Z ơi... Mà này, thích vặt trộm hoa í, sang nhà tớ mà vặt, ko ai nói gì đâu... Trời ơi là trời, ai nói cho nghe cái cây già nua ấy đã ra hoa chưa nhỉ?
    Online Chủ nhật thì tớ không nói leo được nữa rồi. Mà này, metnhi chỉ nhắn nhe mỗi sấu, thì các bác con trai ngồi nhìn nhau à... hihi... Với lại, có sấu vào là hát không nổi nữa đâu...
    Z có chương trình gì hát tặng anh chị em không nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì.Yên tâm đi lys, cứ mang sấu vào là đã xong phần đồ nhắm rồi đấy.Z vào đây, ta làm cái nhở?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    To tigerlily: Bài này của Z viết hồi đầu đông năm ngoái, có trên HNF rồi. Mà nhà cậu chỗ nào để vào hái trụi cây đi nhỉ
    Nghĩ mãi chẳng biết mang cái gì vào cho boys nhỉ, này, ở HN, bọn bạn tớ nhắm rượu với ômai đấy, hi`hi`.
    Ai có quyển bài hát của Trịnh thì mang đi nhé, biết bài nào, hát bài nấy . Mà vào tối thứ 7 (4/10) như Sol đề xuất đi. CN sợ lại mắc việc gia đình.
    To metnhi: Z khoái nhậu kinh khủng. Vào phải với nhau mới được nhỉ?
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ừa, metnhi thì sao cũng xong hết .Vậy là tối thứ 7 tuần sau nhé
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    sướng quá, sắp được ọplai thật rồi, mẹ ui!
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, thế ra ngày mai không hẹn nhau à? Dời lại là thứ 7 tuần sau phải không?
    Z. này, đem hộ tớ một chai "nước trắng làng Vân" vào được không? Bò khô làm đồ nhắm cùng nhé....
    Nhưng gặp nhau ở đâu giờ nhỉ? Nhật Nguyệt thì cũng được đấy, chỉ tội hơi nhỏ. Còn Vô Thường thì hát nhạc tiền chiến, và cả Trịnh nữa, chỉ tội ngồi tầm từ 21h30 đến tận khi đóng cửa quán thì mới thú, còn trước đó thì ồn ào, chán lắm...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị trong Sì Goòng ơi, thế có định ọp vào tối chủ nhật, 5-10 cùng với ngoài này không ạ ??
    Nếu được thì ta làm cái cầu truyền thanh, okie ?
    Chị MuaDongHaNoi ơi, nếu làm được cầu truyền thanh thì chị lo cho em nhé, chị có cell phone mà !
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...

Chia sẻ trang này