1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả giận dữ và bực tức trong cuộc sống. Cái sọt rác của 80...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Avril85, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nơi xả giận dữ và bực tức trong cuộc sống. Cái sọt rác của 80...

    Nơi xả giận dữ và bực tức trong cuộc sống. Cái sọt rác của 80...

    Tôi thấy mọi người yêu thương nhiều quá rồi, cuộc sống bên cạnh những yêu thương cũng có những cái bực bội, vào đây để xả cho thấy thoải mái....:D
  2. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều đứa hâm thật, mình cũng hâm
    Được Avril85 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 27/11/2004
  3. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    " dao nay` 80 chan''feo` toan` nhung~ topic nha.t la)''''''''m''''
    Tôi nói chuyện với 10 người thì 9 người đều chê 80 Hn dạo này chán. Tại sao vậy?
    Các anh chị đúng là 80 thật thì thắc mắc có câu hỏi 80 đâu để toàn các em khác lấn sân. Bận rộn với cuộc sống quá chăng?
    Nhiều người đã có thể lập gia đình ở tuổi 80 này, sao không lập ra những topic để cùng chia sẻ với nhau trong cuộc sống nhỉ. Ví dụ như những kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng? Những kinh nghiệm nuôi con?
    Nhiều người đi làm rồi sao ko ai có những topix : Làm thế nào để làm tốt việc của mình. làm thế nào để làm giàu trong thời buổi này?v.v... và v.v.... Chỉ toàn thấy hội cà phê, hội rượu...Vẫn biết vì cuộc sống mệt mỏi vất vả bề bộn mọi người lên mạng để giải trí, sao không còn những mẩu chuyện hay và thú vị để giải trí? lên giải trí mà toàn thấy cãi nhau..
    Nhiều người than phiền như vậy nhưng ko thấy ai xây dựng
    Những người được coi là lão làng thì vì thấy thỉnh thoảng lại xuất hiện toàn nick lạ, người lạ, cũng thấy chán.Lâu lâu ko lên lại viết vài dòng kêu ca: Toàn người lạ quá, xa lạ quá rồi lại đi ra chẳng nói chẳng rằng gì. mà vẫn biết là có cái gì là như cũ mãi được đâu. Thường thì người ta hay tiếc cái đã qua nên thế chăng?
    Những bài viết thiếu sự xây dựng. Nhiều người đọc nhưng ko có những bài viết chất lượng
    nhiều nơi luôn diễn ra sự gây gổ
    Những bài viết lệch chủ đề nhiều
    Chẳng nhẽ 80 giờ là thế sao?
    đừng biến forum của mình thành một bãi rác hoặc một chiến trường để cãi vã( cái này tôi xin lỗi vì bản thân tôi cũng đang hình như biến nó thành nơi để khẩu chiến với một số người )
    Dù sao thì cũng một cây làm chẳng nên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
    đang chờ đợi một sự xây dựng thật sự chứ ko phải những lời ca thán và chẳng làm gì cả...


    Được Avril85 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 27/11/2004
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói nó chán, chắc cũng chán thật.
    Độ này ốm đau quặt quẹo, lại chăm học hơn 1 tẹo nên ko lên net nhiều. Mà hơn nữa cả nhà cả cửa có mỗi 1 cái máy tính, 1209 ngồi cả ngày rồi thì bon chen thế quái nào được. Ngày nào cũng ngồi đợi bao giờ chị dùng xong thì em dùng, nhưng đợi được 1 tẹo thì lăn đùng ra ngủ. Hehe, chán mình ko thể tưởng nổi.
    Xả rác 1 tẹo, hình như lên đây chỉ có than thở thôi thì phải. Dạo này đen đủi quá, đen như 1 con cún, động đâu hỏng đấy. Đã thế lại còn hay bị ăn chửi. Ức ko thể tưởng nổi. Hôm nay còn đúng 3K trong túi, đã nghèo thì chớ, lại bị chúng nó chăn nốt 2K. Huhuhuhu. Khốn khổ khốn nạn thật. Nốt 2 tháng nữa là hết năm thôi, cố lên. Sao năm nay nhiều chuyện không may thế.
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mình làm sao nữa.Để tâm đến những lời nói vớ vẩn của một người chẳng quen chẳng biết...BUồn vì 1 lời nói mới sợ chứ...Kô thấy những gì mình nói là sai.nhưng chắc là sai thật.nó đụng chạm đến một vấn đề nhạy cảm mà...Mình đã thuộc dạng chết vì suy nghĩ. Hôm nay lại càng chết....Điên người.Và chỉ muốn làm gì đó để giải toả cái mớ cảm xúc hỗn độn này...Kô bít làm thế nào nữa.Chán quá....Nhìn đi nhìn lại, có lẽ mình vô tâm quá hay sao mà những gì mình cho là thành tâm lại bị nói như thế.Chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt vào mặt cả...Muốn khóc quá...Mình điên rồi.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cưng đấy à? Loăng quăng thế nào lại về đây. Kiếm người chửi nhau một cách có văn hoá à? Khó nhỉ. Thôi, bócxờ nhà mình thế này là khá rồi. Còn có nguời vào, có người viết linh tinh là còn sống. Mà còn sống là còn hi vọng. Ở đời phải biết có hi vọng em ạ. Nhưng anh chả thích cái nick Avril85 của em tẹo nào
  7. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ông này mơ màng đến em nào, tưởng tôi là em nào của ông thế hả ông anh đẹp giai đểu giả ơi?! 85 là ngày sinh nhật tôi ông ạ, thế ông tưởng tôi sinh năm 85 àh? HÔ HÔ
    Được Avril85 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 27/11/2004
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, nhỏưn vặĂ chặa kơa, biỏt anh nói cặng nào.?
  9. Avril85

    Avril85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CÂu bài thỏng cha kia
    Chỏng phỏÊi trong bài viỏt cỏằĐa ông 'ỏằTng chỏĂm 'ỏn tên tôi sao? mà ko xem lỏĂi là tôi là Man, ko phỏÊi là cặng cỏằt gơ cỏằĐa ông 'Âu
    Hỏh hâ
    cĂi sỏằt rĂc này câng là nặĂi 'ỏằf lÊo già 'ỏằfu kia sơ pam sao? ỏằâc thỏưt 'ỏƠy nhỏằ??!
    Này cĂi thỏng cha và sâ bỏằ ngỏằa, 'i 'Âu câng thưch cÊi nhau gÂy gỏằ. kia, 'ỏằông có mà vỏằ> vỏân viỏt linh tinh vào cĂi sỏằt rĂc này nhâ, rĂc bÂy giỏằ ngặỏằi ta câng phÂn ra làm nfm bỏÊy loỏĂi rĂc 'ỏƠy.. Vỏằât rĂc thơ câng 'úng sỏằt mỏằTt tư, 'ỏằông có mà spam vỏằ> vỏân ...
  10. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lởm , sao lại nghĩ ra cái topic củ chuối thế không biết ??? Không biết là 80 đã có vài cái topic tương tự rồi a` ?
    Đúng là củ chuối !

Chia sẻ trang này