1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả giận dữ và bực tức trong cuộc sống. Cái sọt rác của 80...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Avril85, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bác suýt bây bi men làm em nhìn cái avantar tưởng quỷ..:) sao bác ko để nguyên mặt hồi bé ở trên , hồi lớn ở dưới , nửa trái nửa phải mà có một nửa trông phản cảm....
    mà sao cái box85 giờ chán quá
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    10 điều hoặc hơn 10 điều mà mình ghét chính bản thân mình cũng nên... Khóc lóc, ca cẩm, nói nhiều, không tập trung, lười biếng, lề mề, làm việc thiếu hiệu quả, không thích học, hay thích nghĩ linh tinh, cả tin một cách thái quá, không che giấu được suy nghĩ và cảm xúc thật,không chịu được nổi những áp lực lớn.... chà mộtti con người tầm thường và đang bị lãng quên...
    Mình không biết đang cần gì, muốn gì, cứ đến đợt thi là i như rằng điên điên khó nói, muốn điểm cao nhưng trong năm mải chơi, ôn vài ngày thì cầm sách là ngủ, và thế là đi thi làm bài không tốt, và thế là tự sỉ vả bảo là mình ngu si..
    Tất nhiên thì mình cũng yêu đời lắm nhưng mà yêu đời theo kiểu mình có vẻ hơi mệt thì phải. Chẹp, đang chán, lên mạng thấy chí chóe, thấy người ta cũng than vãn như mình hình như cũng lại chán theo,. khi nào mà bận rộn đến mức chẳng còn thời gian mà tán gẫu, mà lên mạng đọc suy nghĩ và cảm xúc của người khác, chắc lúc đó sẽ ổn.. Thôi cứ thế đã nhỉ.
    Giờ thì phải cố gắng thật tập trung...
  3. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    ****!
  4. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chán cuộc đời, đến rồi đi đi rồi đến chẳng biết đâu mà nần cả
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    híc , cứ như thế này thì chắc chít mất . Có lẽ phải trốn lên chùa ở thôi Đằng nào thì cũng có duyên số với của phật rồi !
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0

    lang thang trên ttvn bắt quả tang chú xì trum ăn mảnh
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Từ khi mình vào đọc bài ở box này, tầm 01 năm rồi, toàn thấy những.
    1. vĩ nhân: trí tuệ siêu phàm, học đâu biết đấy, nói gì hiểu nấy, làm nghề nào giỏi nghề nấy.
    2. nhà giàu
    3. trẻ con
    4. trưởng thành.
    chả có ai hợp với mình cả
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hoá ra bạn đang định nghĩa diễn đàn. Tốt!
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Có ai không tốt nghiệp đại học, không kiếm được việc vì chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của công việc chứ không phải không thích hay là không phù hợp với một số nghệ sỹ trong này?
    Có ai đang làm một công việc không liên quan tới Kiến Trúc, Tin Học, Nghiên cứu khoa học, mà chỉ làm những công việc bình thường như nhân viên kinh doanh trong một ctnhhh?
    Có ai đọc những TOPIC hoành tráng mang tính tâm sự nhưng tràn ngập những lời đánh giá khiêm tốn về bản thân và thấy mình không thể chia sẻ được một cái gì Gọi Là Thực Chất?
    Chả có ai

Chia sẻ trang này