1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhà nhà người người bảo là du học sinh Việt Nam chăm chỉ thông minh học giỏi đi học xa làm rạng danh tổ quốc.
    Mình cũng chăm, chăm đến cái độ sắp được chuyển vào trại tâm thần rồi. Ờ thì cũng không ngu lắm, học cũng nhanh. Thế quái mà kết quả thi cử nó lại cứ thế này nhỉ??? Các cậu khác cứ kêu thảm thiết, thế cơ mà điểm một số môn cũng cao ngất ngây, cũng có lúc tự sướng. Sao mình chả có cái lúc nào tự sướng thế nhỉ.
    Thỉnh thoảng lại có cảm giác đang làm nhục quốc thể.
  2. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Haha, anh hôm qua vừa nói chuyện với ku LTL xong, buồn cười chết được. Có đòng chí nào đấy nhờ ku Linh tư vấn để apply nhưng "cái gì cũng biết". Thế thảo nào chú Linh chú tức.
    Nói vui vậy thôi, nói chung là các bạn đi hỏi cũng nên rút kinh nghiệm, "biết ý " một chút, kẻo làm mất hết nhiệt tình của người giúp mình.
    Ah, nhân tiện vào đây kẻ chuyện vui.
    Hôm qua noi chuyện với ku Linh xong, một lúc thấy vợ nó nhảy vào hỏi mình: ''anh nói gì mà chồng em vừa nói chuyện với anh xong lại nằm trên giường khóc tấm tức".
    Mình đã không muốn trả lời rồi, nhưng vợ ku Linh cứ gặng hỏi mãi. Mình buộc phải tiết lộ: Anh chỉ hỏi nhỏ ku Linh là " sao em đẹp trai hoành tráng thế mà lấy vợ vừa xấu vừa đanh đá, khổ cả đời trai".
    Sau đấy không thấy vợ ku Linh reply gì cả.
    Anh đoán là ngay sau đó 2 vợ chồng nhà ấy , mỗi đứa nằm góc giường, tấm tức khóc.
    Cho anh xin lỗi nhé. Anh hơi xấu tính nhưng được cái chân thật. keke.
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em mới xong midterm, chi có 1 thằng can''t be worst thôi, còn 3 thằng đều ổn cả. hy vọng gỡ gạc lại điểm HW earlier this semester của em:D. Bay nhảy 1 hôm rồi lại học tiếp. MK, lúc nào cũng assignment với HW.
    mà vào đây xả stress đc thật. Ông anh ccbtm ko nói thế nhé;)). Đổi trắng thay đen thế là ko đc nhé :D. Tại ông anh ý cũng đang gặp vấn đề so đo đẳng cấp với vợ chưa cưới (em đoán thế, còn ko biết có đúng ko) nên quay sang xả stress sang vợ chồng nhà em, ai ngờ vợ chồng em phòng thủ quá vững chắc, lại làm ông anh ý ngồi tủi thân (tao ko có vợ mày có vợ) nên tấm tức khóc 1 mình :D. Đùa chứ em chả biết có điều gì tuyệt vời hơn vợ em ko nữa ;)). Thôi ko bàn tán vợ em nhé. Người ta có tên có tuổi đàng hoàng, cứ vợ ltl14 là thế nào :D. Mấy bạn nữ thấy thế nào :D
  4. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Khởi động chiến dịch "trả lại tên cho vợ" đê.....
    Mà tại LTL cả, trước toàn gọi là "cô bé xinh xinh"...giờ lại lúc nào cũng "vợ em"....nên mọi người gọi là vợ LTL là đúng roài...còn thắc mắc giề nữa...
  5. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Chỉ thấy buồn và nhớ nhà thui ^_^
  6. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi học mãi không vô là sao??? Mai lấy gì mà vẽ vào bài bây giờ???
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, mình bị cảm lạnh mất rồi. Đau đầu quá. Đúng thời kỳ căng thẳng mà lăn ra ốm thì teo. Cố lên , cố lên.
  8. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Trông béo thế mà yếu vật. Trời chưa xuống đến 10 độ mà đã thế rồi ạ. :D Thế mà cũng kêu là dân NY:)). À thôi em biết vì sao rồi. Buổi tối em nằm ko thể bị cảm lạnh đc. Còn ông anh chắc nằm quắp research paper nên cảm là đúng rồi. May là chưa bị trúng gió với ảo giác đấy nhé :P. Em đang tiếp tục chiến đấu thằng Fluid Mechanic ******** :D. Giết giết nó đê. Còn 3 kỳ, cố lên =))
  9. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bác bị cảm àh, hy vọng bác nhanh khỏi chứ dây dưa cả tuần như em hồi trước thì khổ lắm, mà bây giờ đang là giai đoạn nước rút thế này.
    Có gì bác cứ call cho em, em cũng có được chút ít kinh nghiệm thế nào là ốm đau ở Mẽo.
    Ôi trời, mà chẵng biết research là cái đêk gì nữa, sao mình phải theo đuổi nó, sao mình phải đễn cái xứ này làm gì. Mà chẳng biết mình sống để làm gì nữa.
    Híc, hy vọng sớm qua cái giai đoạn này.
  10. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mà sao ngành của chú TL thế nào mà lại phải học cả cái Fluid Mechanic thế, cứ như tụi Cơ Khí ở BK ấy.

Chia sẻ trang này