1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao sắp thi mà tôi lại chán đời chán học thế này. Tinh thần cứ tụt dốc không phanh thế này......
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Há há, đang ngồi gật gù trong lớp giờ môn Fluid Mechanics, bắt đầu đên đoạn CT Bernoulli "tôi ko cần các anh chị nhớ hết các công thức toán học để dẫn đến được CT này, tôi chỉ cần anh chị nhớ những điều kiện nào thì áp dụng nó". Sao mà thầy dễ tính thế nhỉ?
    Toé ra là, hồi xưa cái thưở còn đang là sinh viên Ph.D có cái kì kiểm tra chất lượng, có câu hỏi về phần này, sau khi mang hết công lực ra trình bày các kiểu công thức toán học, làm thế nào ra được CT này, thì vị giáo sư khả ái mới hỏi thầy là hãy giải thích CT này cho grandma của em, há há, chả nhẽ lại bảo grandma của em là chuyên gia về fluid mechanics nên ko cần giải thích à?
    Giờ chắc rút kinh nghiệm cho sinh viên, mình cũng được nhờ, rõ là phải cảm ơn cả giáo sư kia lẫn grandma của thầy.
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác nói như đùa, sáng nay em cũng vừa học xong cái CT Bernoulli áp dụng cho trường hợp compressible unsteady state flow với cả inertia-dominated flow. Hình như bác học cùng trường cùng lớp em hay sao ý nhỉ. Ông GS cũng chỉ bảo là biết cách ứng dụng thôi, CM với diễn giải thì lằng nhằng. Ông ý còn kể thêm là mấy ông giáo bên Thermodynamic, hôi học ĐH trượt môn Transport Phenomena là chuyện bình thường. Ko biết bác có nghe thế ko :))
  4. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giáo sư của tớ thì không thấy kể trượt nhưng có thấy bảo là các em đừng có công mà học hết cái đống công thức toán học đấy làm gì, quan trọng là hiểu ý nghĩa vật lý. Chứ các sinh viên chuyên ngành này còn tung toé toán loạn lên.
    Thầy ko nói thế thì tôi cũng tự động cho nó qua nhanh gọn ( sau mấy hôm liền nỗ lực xem xét để cố hiểu cho rõ hơn, cơ bản là nếu ko xem kỹ mấy cái đấy thì lại ko nhớ được công thức chính, tính tôi nó rất vớ vẩn cứ phải mò mẫm hết, sót cái nào là áy náy cái đấy, thế mà khi đi thi vẫn nhớ nhớ quên quên làm bài vẫn vớ vẩn, chả bằng cái đứa chỉ học công thức chính chỉ học ý chính, chán đời thế đấy.)
    Hôm nay thi xong midterm rồi, ngồi đau khổ mất tiếng rưỡi rồi quay lại với fluid mechanics muôn năm.
    Nhân tiện thi xong, rảnh rang ngồi buôn dưa tí, đảm bảo ko ai trong box này đi thi mà nhí nhảnh đáng yêu được bằng tớ.
    Cái thời ko xa đây lắm, tớ đi học trên lớp rất chăm nhưng chả hiểu giáo sư đang giảng cái gì, chỉ biết ngày ngày đến lớp nhận một cái handout có đánh sổ thứ tự. Thú thật lúc đấy ko đi học thì thấy tội lỗi nhưng đi thì cứ như tra tấn vì thầy nói nhanh nói nhiều. Cuối kì, sau khi xem qua một lượt các handout mới phát hiện ra thiếu một cái ( vì có đánh số mà), toán loạn lên đi hỏi đứa bạn. Nghe xong trình bày nó bảo mày có nghe giảng ko đấy, thầy bảo là hôm đang soạn handout đến số thứ tự đây thì chả hiểu tay chân thế nào tự đấm vào mắt, sưng rat to thế nên thầy bỏ số đấy đi. Thầy cũng bảo rằng thể nào cuối kì cũng có vài đứa sinh vien ko di hoc se đi đòi thầy cho mà xem, và chính là cái thằng mình đây ( ko phải là ko nghe mà là nghe ko hiểu gì).
    Chưa hết, hôm thi thầy giáo có vào phòng nói cái gì đấy nghe ko hiểu ( bình thường còn chả hiểu huống gì là lúc nước sôi lửa bỏng, nên bỏ qua chỉ nghe loáng thoáng omit cái gì đấy nhưng chả nhớ omit là cái gì, thôi kệ). Ra khỏi phòng đi hỏi bài, :mày làm bài số 2 chưa?", "bài số 2 nào cơ? Thầy bảo nó hơi khó hiểu nên omit nó đi". Hô hô khổ thân em chưa, mất bao nhiêu thời gian làm cái bài chuối củ đấy , giờ thì biết sao đây?
    Môn khác, giáo sư hắc ám ,đề dài tàn bạo, thời gian thì ít, chỉ có điên mới làm hết được cái đống đấy trong ngần ấy thời gian. Ung dung vào phòng, dở đề ra làm, gật gù bảo năm nay thầy dể tính cho đề ngắn thế,mình làm mãi ko hêt giờ, dư thời gian ngồi sửa chữa. Ra khỏi phòng thi, bạn hỏi "câu 3 ,4 mày làm thế nào?"; "câu đấy như thế nào"; "đây này". Xong, em nhỡ mất hai câu, thảo nào mà đề chả ngắn, 49% số điểm đi theo mây khoi.
    Chuyen con dai lam nhung chac cac bac doc nhieu cung met roi, nghi ngoi cai da, ke them moi nguoi lai thac mac sao co cai dua nhu no ma cung bon chen di hoc thi chet.
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Ôi cái trò nghe không hiểu dẫn đến chuyện dặn 1 đường lầm 1 nẻo thì nhiều lắm bác ạ. Em cũng bị mấy phát cuống cuồng lên rồi. Đến ngày xưa ở nhà thày dặn 1 đường làm 1 nẻo cũng là chuyện cơm bữa nữa là bây h ông ý toàn nói bằng tiếng anh
  6. chichick

    chichick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của các bác mà em buồn cười muốn chết, nhất là bác gì 400 ấy. Các bác viết để xả, em đọc bài các bác cũng thấy xả được xì trét phết. Cảm ơn các bác nhé. Công nhận cái lúc nghe giảng xong ko hiểu, về cày sách ko hiểu, lên mạng tra cứu về thứ đó vẫn ko hiểu được nó làm mình điên muốn phát rồ, đâm nghi đầu óc mình có vấn đề, đêm nằm nhắm mắt mà cứ nghĩ làm thế nào để hiểu ra vấn đề, kết quả là mãi mới ngủ được, hôm sau đầu óc còn tệ hại hơn. Chỗ em có đứa viết lên bảng là life = số pi+chy, thầy nhìn thấy đọc life is peachy, còn nó bảo life is bitchy.
    To Mapgis: bác học ngành gì vậy, có về map và gis không? Em đang học mấy cái thứ đó. Em gần qua giai đoạn buồn và nhớ nhà rồi, tất nhiên lúc nào học mệt quá thì lại thấy nhớ, lại ước là mình đã về nhà
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Mới thi mid term phát nữa xong, chẳng biết thế nào nhưng có vẻ khả quan hơn mấy lần trước....đang phải cố để kéo lên vì trước toàn dưới mức đỗ dành cho SV grad. Ít nhất còn ngủ ngon được 1 đêm nay, mai lại chiến đấu với project để thứ 2 presentation...thật kinh khủng....triền miên...chúc mọi người cuối tuần vui vẻ....
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ việc học đã vào guồng rồi, hết tư tưởng mải chơi rồi. Chiến đấu thôi, bây giờ điểm cao hơn rồi.
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao bác khổ thế, chứ em thấy nghe dễ lắm mà. Mấy ông thầy chỗ em giảng to và rõ lắm, bài tập về nhà đều post hết lên web, sửa cái gì, kô làm cái gì là nó cũng post hết lên, bài giảng cũng post luôn, thằng nào nghỉ học thì cũng không sợ. Hehe, điển hình là em vì có mấy buổi trốn học để ngủ.
  10. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Uh dốt tiếng Anh là nó khốn nạn thế đấy, thầy tớ thì có người nói nhanh người nói chậm nhưng túm lại một câu, nghe ko hiểu gì. Chẳng hiểu do tớ có vấn đề về phần nghe hay sao mà cứ lên lớp ngồi tập trung đc 5 phút là não bộ tự động chuyển từ khu học tập sang khu nghĩ vớ vẩn, bài giảng nó cứ đi chỗ nào ấy.
    Nhưng có một điều khuyến cáo là nghe giảng rất quan trọng, nó giúp cậu khi về nhà đọc sách sẽ nhanh hơn, và có những thứ thầy chỉ nói trên lớp mà ko có trong handout và nhiều chỗ nghe giảng rồi đọc lại sách thì thấm ra rất nhanh, thế nên tớ khuyên cậu nhất là cậu nào nghe tốt thì chịu khó đi nghe thầy giảng, tiết kiệm thời gian ôn bài sau này dành thời gian đấy để xả stress.. (a quen ai nghe ko tot lai cang phai di ma cai thien tinh hinh nghe ngong).
    Công nhận là lúc đi học tớ chẳng còn thời gian mà nhớ nhà hay nhớ được cái gì nữa, chỉ có mấy lần nhớ nhà kinh khủng hoặc muốn về nhà là do học bài khủng hoảng quá, chán đến độ ko thiết tha cái gì chỉ muốn vứt hết đấy về nhà ăn với mẹ bữa cơm cho đầu óc nó thanh thản thôi. Chứ đêm nào cũng ngồi thao thức với bài tập, presentation, báo cáo ( mà ko biết làm thế nào mới khốn chứ), tớ thấy mình nhục dần đi.

Chia sẻ trang này