1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ông anh cứ kích em thoải mái, em đâu có ngại:D. CHỉ sợ đến lúc ông anh thèm ko đc làm osin thôi :)). Kể ra thì đi học hành về xong dọn dẹp nhà cửa cũng thích hơn là ngồi học tiếp hay xem tuyết rơi anh nhỉ :)).
    Em vừa nhận đc email. Mình ko phải là thằng ngu nhất. Min là 3/100. Max là 80/100 và điểm mean là 47 điểm ak ak :-s. Buồn thế. Nhưng mà chưa fail, mới chỉ C thôi à =)). Và C stand for Chưa thất bại :))
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bac ltl14 dung buon, em còn muốn khóc đây, em nhận điểm môn Fluid rồi còn thấp hơn của bác cơ mà điểm trung bình lớp em cũng tầm đấy. Đấy là em còn chưa gộp cái điểm của môn trước vào, điểm của em chỉ bằng 1/2 điểm trung bình của cả lớp ( môn này mới đau, can cái tội chủ quan tưởng là hiểu lắm rồi vào phòng thi mới ngã ra đằng sau).
    Đã thế bài presentation lần này làm như điên, mình nói xong cả lớp lặng người đi vì sao có đứa lại trình bày dở như thế.
    Em ko biết thất bại có giúp gì mình không nhưng nhìn quanh bạn bè mình, nó cũng học nhưng ko vất vả bằng thế mà cái gì cũng hơn, thấy nó cứ thanh thản chơi thanh thản học mà mình thèm thế.
    Biết tự nói với bản thân thế nào đây, mình không dốt ( cai nay ko chac lam phai de nguoi khac nhan xet) không lười ( dung la ko he luoi teo nao) nhưng điểm mình lúc nào cũng kém, mình làm cái gì cũng dở.
    Cuối tuần về phòng mà chả thấy thư giãn gì cả, tâm trạng nặng nề, nhìn đống sách vở mà nản lòng quá. Đã biết thân phận mình ko bằng người ta, đã cố cuối tuần ko chơi bời gì nhiểu dành thời gian ngủ bù một tẹo rồi lại cày cuốc cả buổi, thế mà lúc đi thi nhận điểm ko bằng cái thằng cư tưng tửng ăn chơi nhàn hạ. Cũng chẳng muốn so sánh này nọ nhưng sao mà thấy bất công thế, không biết đên bao giờ nỗ lực của mình mới đc thể hiện tí thành quả nhỉ.
    Hết thất bại này đến thất bại khác, lúc nào cũng nhủ là mình sẽ cố hơn nữa, mình vẫn còn sướng hơn các bạn khác, cũng đi du học nhưng làm gì đc như mình, ko hiểu bài thì có đứa giảng cho tận nơi, thế mà học vẫn kém là sao.
    Ngày nào cũng kêu ca thì đến bản thân còn thấy ngán ngẩm nữa là người khác. Nhưng tâm trạng nặng nề quá, nói ra một tẹo cũng đỡ.
    Kì nào tớ cũng thế này đấy, có nỗ lực nhưng chắc chưa đủ, chắc phải cố thêm tí nữa. Kiểu gì thì kiểu tớ cứ đi thi là điểm kém, từ ngày xa nhà đi học tớ chưa nhận được bất cứ điểm cao nào đâu, toàn điểm thấp thôi, thảm hại lắm nhưng lúc nào cũng phải nhủ cuối cùng là kiến thức mình thu được, cố lên tí nữa thôi, nhưng chả có gì thay đổ cả, mà tớ ko có nhiều thời gian để cứ tiếp diễn tình trạng điểm kém quanh năm thế này.
    Tớ biết làm gì nhỉ. Lại cố thêm tí nữa vậy, cắt bớt thời gian ngủ, bớt thời gian chơi, ( mà tớ có bao giờ ngủ đủ chơi bời gì đâu, cuối tuần làm gì có cái thú đi dạo công viên giống ltl14, cùng lắm là xem 1 bộ phim) và tớ phải cắt bớt thời gian stress nữa chứ. Tớ sẽ còn cố được đến bao giờ nhỉ.
  3. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tại thời điểm này điều quan trọng là mình learn được cái gì, trưởng thành ra sao chứ không phải cố gắng nhất thiết phải làm được cái gì đó. Vì thế quan điểm của em là:
    Don''t be too worried for what is happening, concentrate and enjoy the process of making progress.
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 10/11/2007
  4. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ý em ở đây là mình cần đánh giá cái methodlogy của mình, chứ không phải đem bản thân ra quy kết là kém cỏi hay lười biếng gì đó.
    Co'''' the^? la` hoan canh cua bac va cua em khac nhau nen nhin ve chuyen that bai khac nhau. Em chi thay nhieu khi that bai bay gio no giup cho minh nhieu bai hoc, biet minh dang o dau va can phai lam gi. Boi neu moi chuyen cu deu deu suon se thi se chang bao gio minh can phai dung lai de nhin nhan va danh gia. Quan diem ve phia ca nhan cua em thoi.
    (Sorry em ngai cai bo go Tieng Viet tren Linux, con cai bo go o ttvn thi tu dung hong)
  5. silencebk84

    silencebk84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện học trâu mà điểm vẫn kém thì ở ngay BK cũng đầy đứa thế rồi. Hồi năm thứ 1,2, em đến phát hoảng vì mấy bác ở Nghệ An, Hà Tĩnh học suốt ngày suốt đêm, trong khi mình nào thì Halflife, fifa, bóng đá suốt ngày. Nhưng kết quả thì giống như tình cảnh bác gì ở trên
    Thực ra cái chuyện học để điểm cao thì ở US hay ở VN chiến thuật của em đều giống nhau (chơi nhiều học ít) và (may mắn) kết quả cũng khá khả quan (mặc dù lúc đầu suýt bị ngã ngựa được có 87/100, nhưng các lần sau thì ổn hơn rồi).
    Nhưng theo em, cái quan trọng không phải điểm cao - bởi như loại của em (PhD) thì cuối cùng "trong CV chỉ có 1 dòng GPA và còn lại là ... papers list).
    Em xác định năm đầu cứ học kiểu ... học để lấy điểm cao và chơi bời tý. Năm sau cày paper sau - 5 năm có phải là ngắn đâu
  6. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nghĩ nó không xả chắc, mạnh nữa là đằng khác
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bác silence ơi là bác silence, sao bác làm em ganh tỵ với bác thế. Bác làm thế nào để điểm cao thế trong khi em thấy một mớ kiến thức chưa bao giờ được học ở việ nam, cái gì mình cũng phải tập trung làm quen, cái gì cũng cần phải có thời gian cho nó ngấm vào người.
    Chả biết mọi người thế nào chứ, riêng với em cái môn "Biomolecular structure and analysis" đúng là ác mộng. Có 3 cái exam, cứ học được 9 lessons lại có một cái exam. Hic, chỉ có 9 lessons thôi mà có tới 5 ông thầy dạy, mỗi ông cho một mớ bòng bong kiến thức, ai cũng muốn sinh viên của mình nhồi nhét thật nhiều. Mà thật ra thì nó cũng dễ học thôi nếu như mình có thời gian để mà ngẫm nghĩ, đằng này cái high requirement là làm sao quản lý thời gian tốt nhất, vừa phải làm TA, vừa grading, vừa làm problem set, vừa làm presentation... Đúng là một mớ hỗn độn, 3 tháng, chưa đủ độ ngấm nhỉ?
    Mà em cũng dại thật, trước hôm thi lại thức đến 2h sáng, rồi lại lồm cồm bò dậy lúc 6h sáng để ôn bài. Lúc nhìn cái đề mà phát hoảng, 6 trang mà toàn là chữ....đọc đề thì thấy cái nào mình cũng thấy quen, cái nào cũng dễ. Nhưng....sao chả nhớ cái gì cả, rõ ràng mình đã học sáng nay đấy thôi, đầu óc mụ mị, đờ đẫn, chân tay bủn rủn.
    Thi xong thì thằng bé thấy tủi thân, lủi thủi ra về làm một giấc ngủ. Ngủ dậy vẫn thấy buồn. Hic, em có nguy cơ trượt lần này, còn cái exam thứ 3 nữa, chiếm 40% điểm, cố gắng gỡ gạc vậy.
    Mà cũng tại yêu cầu cao quá cơ. Bọn nó đòi hỏi mình phải hiểu thật sâu, Mà học thuộc lòng 200 trang sách trong 2 ngày thì làm sao mà ngấm được chứ.
    Thực ra thì em vốn không quan tâm lắm đến vấn đề điểm chác nhưng mà em lại muốn điểm cao một chút. Sắp phải chọn advisor rồi, ông nào cũng nhìn vào cái GPA của mình để chọn sinh viên. Vẫn biết đó không phải là criteria duy nhất nhưng vẫn thấy lo. Mật ít, ruồi nhiều. Ông nào có đề tài hay thì lại được nhiều thằng sinh viên chú ý, càng competitive. Hôm trước nói chuyện với một thằng China, em mới bảo nó là em éo care điểm thấp hay cao, chỉ cần em éo phải học lại cái course ấy là được rồi. Thế là chú ấy cười rõ tươi bảo thế là tao không phải compete với mày rồi. Mịa, nghe xong bực cả mình...
    Phù phù, viết thế thôi, học cái đã, định nghỉ học hôm nay nhưng hôm qua đã trót nghỉ xem ... ấy rồi nên đành phải tiếp tục cày bừa vậy. Nếu các bác thấy em viết lủng củng quá thì tha lỗi, em cũng đang thấy mình lủng củng lắm rồi.
  8. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chà, mọi người giúp mình với. Dạo trời tròi khô và lạnh, mình lại hay đi loẹt quẹt cái dép lê ( dép nhựa mang từ VN qua nhé), mỗi lần mở cửa ra khỏi phòng lab, lần nào cũng bị giật đứng người. Bị giật nhiều quá, phát sợ không dám mở cửa hay động vào thành tường, thành ghế.
    Ai có "mẹo" gì hay giúp mình với. Many thanks.
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt à. Trước khi làm thì nhớ đeo "bao" vào, đảm bảo an toàn tuyệt đối
    (bác mua đôi găng tay mà dùng)... Thỉnh thoảng em cũng bị giật đơ người...
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cách này không dùng được. Anh phải gõ bàn phím suốt, không thể lúc nào cũng đeo găng. Mà càng không thể, cứ mỗi lần ra ngoài lại đeo găng, phiền toái lắm.

Chia sẻ trang này