1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    4 thằng Việt Nam ở cùng một nhà, học chung mộ thầy, take cùng một course, đi học cùng nhau, về nhà làm bài tập với nhau. 4 cái đầu cùng suy nghĩ cùng làm bài chứ có phải đơn thương độc mã lúc nào cũng lủi thủi một mình như các bác đâu mà bảo điểm thấp . Các bác cứ thử học cùng cả mấy chú Việt Nam nữa xem, riêng tâm lý được sống bầy đàn đã đỡ stress đi khá nhiều rồi .
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Chán học quá rồi!
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái giơi tính nữ đã thấy thương rồi. Bỏ học mấy hôm rồi qua NY chơi đi.
  4. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, dạo này mình bị nghiện xả stress, đến nỗi ko sao cả mà ngày nào cũng lượn vào đây mấy phát, ko có gì để xả cũng cứ ngứa tay muốn viết cái gì đấy.
    Mà bác haichit cứ thấy em nào giới tính nữ là háo hức thế, dụ dỗ thẳng luôn ko vòng vo gì cả nhể!
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng NY, như NY chỗ chú Hải nghe nói như ở rừng nguyên sinh, nai hoẵng sóc vịt chạy ầm ầm. Đến chỗ chú em ấy tự tử luôn thì chết.
  6. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko đến nỗi rừng nguyên sinh cầm thú gầm rú như thế đâu à. Nhưng mà đại khái là nếu ko có car mà muốn đến thì cũng phải chờ tàu. Vài tiếng mới có 1 chú đến chứ có phải như subway chỗ em vài 3 phút có 1 thằng đâu. Rồi thì xuống đấy thì có nhà có cửa, có cây có cối nhưng ko có người. Xa xa mới có bóng người lấp ló sau những toà nhà, Mà em nào xuống nhớ mang xe đạp. Từ bến tàu đi vào nhà anh haichit cũng cuốc bộ tầm 4 chục phút, rã cẳng... May cũng đc chai bia với mực khô quê haichit gọi là cứu cánh, ko thì em cũng đứt đừn:-ss. Thôi cứ giới thiệu qua thế. Em đang stress cái vụ 1 term mà tăng tiền ăn ở canteen 2 lần thế này thì chết em. 10$/ lunch mà ko no có chết em ko cơ chứ. Khố thế ko biêt
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm. Chỗ em thiếu G. Đã stress lại càng stress hơn.
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, chị em đừng có thấy thằng béo này nói thế mà tưởng thật. Chỗ tớ tuy hơi xa và khó đi một chút nhưng được cái nó đậm "tình người"...Chứ không như cái nơi xô bồ như ở chỗ cu ltl, bỏ 10$ ra ăn trưa mà không thấy "lo". Chị em đến đây hưởng không khi trong lành, nó nature hơn. Chứ học hành căng thẳng thế mà nhìn thấy xe ô tô chạy vù vù ngoài đường thì có mà stress thêm.
    Mà ltl chỉ nói đúng một phần. Hôm đấy hai vợ chồng đi bộ chỉ vì chọ đúng ngày nghỉ của trường xuống thăm em. Thế nên mới không có xe đưa đón. Chị em cứ đến thoải mái, đảm bảo không bao giờ phải đi bộ (he he, yên tâm lắp thêm cái yên xe đạp rôi, tha hồ đèo)
    @ltl: tháng nữa xuống thì có xe đưa ra tận ga... mấy ông anh tậu xe rùi...mà mày có vợ hiền con ngoan... chết, có vợ hiền thôi... thì cũng phải nói tốt cho bạn một cái chứ.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 13/11/2007
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại hiểu sai ý mọi người rồi. Không ai ganh tỵ với ngưòi điểm cao cả. Mà đúng là nổ không đúng chỗ thôi. Trong khi anh em kêu gào thảm thiết khi toàn nhận 30-60/ 100 thì bác ấy lại bảo là " ngã ngựa", "chỉ được có"... 87/100 thôi. Vấn đề nó là chỗ ấy.
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ghét bọn đại gia NewYork thành thị khinh anh em nông thôn nhé. Bọn này hít khói xe nhiều á, tối về cho mà ho khù khụ cả đêm nhé.
    Winter break, Haichit quá giang vợ chồng LTL xuống chỗ anh chơi đê.

Chia sẻ trang này