1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    EM câng chỏÊ biỏt mơnh 'c rănn luyỏằ?n thi cỏằư kiỏằfu gơ, ỏằY nhà thơ cỏằâ 1 tuỏĐn trc khi thi mỏằ>i hỏằc. sang 'Ây ngày nào câng hỏằc nhặ thi. Homework + project mỏằ?t nghỏằ?. Đỏằc sĂch 'au 'ỏĐu mà chỏt, fn ko ngon, ngỏằĐ ko yên, May có vỏằÊ ôm nên câng 'ỏằĂ 'i phỏĐn nào (chia buỏằ"n anh ccbtm vỏằ>i kittie nhâ). Thôi thơ cỏằ' gỏng vỏưy. Ko có time nỏƠu nặỏằ>ng thơ Pizza + Dunkin Donut lo gơ.:))
  2. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nước Mỹ với em bây giờ đang là địa ngục.
  3. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Posted - 09/08/2007 : 15:07:26 Mưa Chiều
    Sáng Tác: Anh Bằng
    Ca Sĩ: Lâm Thúy Vân
    Lang thang trên phố dưới cơn mưa chiều
    Bước chân dầm mưa trống vắng cô liêu
    Từng vòng tay đầy ôm ấm tình yêu
    Em vẫn như chim nhỏ ban chiều
    Kêu ngất theo như về cuối đèo
    Ai đem mưa đến cho em âu sầu
    Tiếng mưa buồn tênh thiếu bước chân nhau
    Trời còn mưa hoài trên phố hàng cây
    Không có ai che lạnh vai gầy
    Mình thở dài với trời mưa bay
    Mưa vẫn rơi trên hàng mi ..... ướt
    Và mưa mưa vẫn rơi trên làn môi .... buồn
    Làm sao anh quên được phút giây này
    Làm sao anh xa được mối tình say .... cuối đời
    Sao em đi mãi giữa cơn mưa buồn
    Nổi đau nào hơn đến bước cô đơn
    Lòng mình bây giờ hoang vắng lẻ loi
    Trăm dối gian xin trả cho người
    Giờ chỉ còn tiếng buồn mưa rơi ...
    ... stress rồi thì xả sao được...
  4. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Em thì ghét nhất cái trò TA.
    Mình vừa sang, nói năng thì bập bẹ mà nó bắt mình làm recitation, giảng bài cho bọn student. Cái gì ông Prof. ko dạy kỹ thì ổng bắt mình dạy
    Lại đúng cái môn học lâu rồi nên tớ phải vừa học vừa dạy cái đó. Thời gian dành cho TA còn nhiều hơn cả thời gian học
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em trốn đc cái trò TA là hạnh phúc nhất. Hôm orientation thì đều bạn bè cùng Grad student với nhau cả mà cuối cùng giờ nó lại là TA của mình, để mình hỏi vặn cho nó há mồm:D. Đùa thôi chứ mấy đứa cùng Grad với nhau thì em chơi hợp lắm. Chỉ ghét mỗi bọn under, mk, vẫn cứ nhìn mình như sinh vật lạ.
    Lại stress tiếp vú ăn uống. Cứ mỗi bữa trưa là mất béng nó 7 đồng. Xót thế. Đau hết cả người. Ăn uống để mình còn sống chứ. Thế mà cũng chém 100k. Ai mà chịu đc. Ở HN bố ăn 100k thì mấy bát phở + bún + cafe rồi. xxx phải ăn cái thể loại cơm trộn rau sống thế này đâu nhé. Em hơi bực tý. Mấy hôm ko dạy buối sáng nên ko mang bánh mỳ với cơm đi đc, nên phải ăn ở trường. Đùa chứ mẹ em với vợ em mà nấu cơm bán cho bọn nó thì 10$/bát cơm bọn nó cũng ăn, cái bọn canteen phá sản mà chết. EM tiếp tục xả
  6. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    @Khải: Sao bi đát thế? Ốm hử? Cố gắng lến.
    Tớ cũng mệt kinh khủng....ở VN tớ cũng thuộc hàng "trâu"...to khoẻ...lăn lộn các kiểu, dầm mưa dãi nắng cũng chẳng sao....ấy thế mà sang đây cảm giác mệt mỏi tràn ngập....cóc khỉ...suốt ngày chìm ngập trong bài vở, assignment, rồi project report, rồi term paper.....và lúc nào cũng có cảm giác thèm được ngả lưng 1 tý....miẹ...mà có được đâu....mà cóc phải mình tớ, hay tại tớ ngu mà mới bị thế nhá...có mấy thằng Mỹ sắp xong MS rồi, chúng nó học ở đây từ undergrad, quen trường quen thầy....ấy thế mà chúng nó cũng nói với mình là "bọn tao sắp thoát khỏi địa ngục rồi"....thế mới hiểu tại sao SV Mỹ ít học Ph.D....Mà chắc chẳng phải trường nào cũng thế, có trường vẫn đỡ hơn thì phải.....có mấy bác làm MS ở trường khác, giờ xin qua trường tớ làm Ph.D...các bố ấy cũng kêu như vạc....bảo tao cũng thấy quá tải...lần đầu tiên từ khi đến Mỹ tao ở tình trạng thế này...pố khỉ....đời đúng là oái oăm...học thì muốn học trường tốt....mà quá tải thì lại kêu...hâm thật....thôi...chia sẻ tý để bà con biết tình hình....anh chị em chuẩn bị sang còn chuẩn bị tinh thần....chắc cố gắng rồi thì cũng qua vấn nạn này.....nhưng việc kéo dài đến 5-6 năm trong tình trạng thế này thì chưa chắc....
  7. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thiếu ngủ, ngày nào cũng thiếu ngủ, thức cũng ko đủ thời gian làm bài tập:D. Ngồi thư viên chỉ muốn đc ngủ, năm ngủ thì cũng đc, nhưng cứ mơ ác mộng là mấy thằng ngồi cạnh nó cười, nó bảo là ngủ thì đứng lên cho thằng khác nó có chỗ ngồi nó học. Thế là lại cắm đầu học tiếp. Nhục như xxx
  8. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bác TJ quảng cáo bản thân ghê quá. Hehe.
    kitte em nó đang ốm, lúc nãy mình gọi điện hỏi thăm, thấy em nó bào: em kêu thế để mấy em gái các em ý xót thôi anh ạ, chứ em vẫn chiến đấu bình thường.
    Thấy anh em mới sang Mỹ kêu nhiều quá, mấy bác năm 3 năm 4 đi dạo trong box duhoc đang cười khẩy kìa: mấy thằng chíp hôi. Ở VN ăn chơi nó quen rồi, sang đây học có một tý mà kêu như vạc.
    Eo ơi, ngượng quá. Hehe.
    Kể chuyện vui một tý còn chiến đấu tiếp nào.
    Mình học kỳ này take 2 courses + 1 môn Tiếng Anh. Trong 2 cái main courses mình take có một cái là chuyên đọc paper rồi đến lớp thảo luận. Buổi seminar đầu tiên mình chuẩn bị rất kỹ, phải mất đên 15 tiếng cho 2 cái papers ( hoặc hơn). Càng đọc càng thấy thú vị, vỗ đùi đen đét : thế chứ, thế chứ, thê mới là research chứ, thế mới là design chứ. Sư bố ( sorry, nói bậy quá) cái bọn Berkeley có khác , nó viết papers hay kinh khủng. Mình đọc thích quá, từ bàn học nhảy lên giường, rồi từ giường lăn xuôngns đất. Mình nhủ thầm: hy vọng vài năm sau mình cũng làm được cái gì nó ná ná thế thì hay biết mấy.
    Mình đến lớp sớm nhất, ngồi ngay bàn đầu, đợi giáo viên vào, 2 tai giương lên hết cỡ để xem prof khen cái paper này thế nào. Mình đã thế còn quay sang bày tỏ quan điểm với 1 thằng ngồi cạnh: those papers are excellent, the design could not be better. Thằng ôn con khinh khỉnh trả lời : let''s see.
    Mình cóc thèm để ý, nhủ thầm trong bụng : thăng dốt này cóc biết cái hay là như thế nào. Hehe.
    Believe it or not. Cả buổi seminar prof criticize cái paper này, đén cuối buổi ông ý kết luận: their claim is a lie. Đã thế ông ấy còn nói thêm, 2 thằng viết cái paper này sau đó phải chuyển nghề vì bị chỉ trích nhiều quá.
    Mình sau buổi seminar ngượng quá, cứ nem nép thu dọn sách vở, lầm lũi ra về một mình . Hichic.
    ( nói rõ thêm: cái paper này do các researchers ở Berkeley viết, được đăng ở tạp chí hàng đầu của thế giới http://portal.acm.org/citation.cfm?id=502057).
  9. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em interrupt bác tí, 3 authors của paper bác cite đâu có chuyển nghề đâu :D, 1st author Matt Welsh hiện đang làm ass. prof tại Havard http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/ , 2 ông còn lại David E. Culler ( http://www.cs.berkeley.edu/~culler/ ) và Eric Brewer ( http://www.cs.berkeley.edu/~brewer/ ) , supervisors của Matt hiện vẫn là prof tại Berkeley đều về lĩnh vực họ đã nghiên cứu. Đâu có chuyển nghề đâu
    Thực ra paper đó mấy ông kia chỉ publish ở một conference, nhiều conference papers thực chất chỉ là ý tưởng nghiên cứu (xem qua paper của mấy ông kia thì có vẻ như vậy). Mà ý tưởng nghiên cứu thì nhận được comments khác nhau là chuyện bình thường, đâu phải ai cũng đồng ý với ý kiến của mình đâu. Làm gì mà đến nỗi phải chuyển nghề. Nhưng thường ít ai chỉ trích một ý tưởng nghiên cứu vì nhiều khi đến tận nhiều năm sau mới có thể chứng minh được nó đúng hay sai. Nhiều khi nhận thấy cái sai (theo quan điểm của mình) họ cũng chỉ dám góp ý mang tính xây dựng, ít ai dám tự cho mình đứng trên bộ óc của nhân loại mà đi nói rằng mày sai lè lè ra rồi, tao mới là đúng, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu. Chắc ông Gs của bác nói quá lời thôi.
    Được aivoges sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 19/09/2007
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ui, topic này để xả stress mà. Ai lại bàn vấn đề research ở đây. Nhưng thôi cứ trả lời một chút. Mình quote cái này từ slide của prof của mình nhé:
    SEDA was developed by Matt Welsh
    -> Now at Harvard
    -> Matt ran afoul of some of the über-hackers of the systems world
    -> Huge fight ensued. Matt ultimately shifted to work on sensor networks (safer crowd)
    ----> Comments that follow came from one of these angry über-hackers.
    Còn vấn đề "2 người" mình nêu thì cho phép mình không trả lời nhé. Sau đấy là các dẫn chứng của đồng chí "hacker". 4 slides tiếp theo có cùng 1 title : Why SEDA sucks.
    (Em vừa xem lại cái slide, sửa lại mấy cái lỗi chính tả và số liệu cho chính xác, hi`hi`)
    Anyway, mình không dám lạm bàn vấn đề research vì mình mới bắt đầu, prof nói gì, mình cứ tin cái đã ( cho thêm vài cái question marks, khi đọc các vấn đề có liên quan, mình thấy không nhợp lý sẽ "bật" lai sau. Bây giờ mình là trứng, tạm thời cứ nghe lời vịt cái đã).
    Còn nếu bác muốn thảo luận thêm về vấn đề kỹ thuật thì em luôn sẵn sàng. Nhưng có gì voice chat ( hoặc nếu bác ở Mỹ hay Canada em gọi điện cho nhanh, em lười lắm), nhường lại cái topic này cho các bạn xả stress.
    Được ccbtm sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 19/09/2007

Chia sẻ trang này