1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    ý ẹ, ấy học đại học hả? chứ nếu học cao hơn một chút thì chỉ có học khoảng hơn chục course thôi. Học nhiều thế thì chịu sao nổi?
  2. overkilldn

    overkilldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 tuần này em thi final 1 môn, môn này học theo kiểu presentation nên bác Prof. bảo xem trong cả quyển sách có cái gì liên quan đến chuyên ngành thì học, lại không cho open book, my god, cầm quyển sách tiếng Việt còn chưa thuộc nổi, bây giờ lại đọc sách english thì ko biết nhớ được mấy chữ.
    Dùng fao thì chắc ko xong rồi, class em có 7 thằng full-time, mà 2 thằng xin được việc làm nên biến rồi, còn mỗi 5 chú thi (các bác part-time thì chắc ko thi rồi), thế sao mà fao fổng được cơ chứ? Bác nào có KN thi kiểu này recommend cho em tý .
    Còn cái team project của môn numerical analysis nữa chứ, có ai siêu về matlab, mathcad... giúp phát nào .
    Chỗ em nó lạnh quá các bác ơi, xuống dưới 0 rồi, từ nhỏ đến lớn sống ở miền trung nhiệt độ trung bình toàn 25-30 độ, bây giờ lạnh chịu ko thấu. Mà em cứ gặp lạnh là thích ngủ thôi, lười chảy cả thây ra .
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    yêu đương. đi du lich..
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Anh TJ chán đời đổi nick giữ nguyên avatar chuyển sang thích yêu đương và đi du lịch à. Mk, ngôi fnghĩ mấy tiếng ko ra 1 bài trong HW. Tức xxx chịu đc. Mấy thằng classmate cũng ek làm đc. Khó thế.
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mk, Thanksgiving mà còn exam với Project, ai mà chịu đc. Chơi bời tý là chết, Học tiếp. HW thì khó nhăn. Có thêm 1 ngày mà chẳng nghĩ thêm đc. Có cái article thì ko down để mà đọc đc. Mk, Lib Columbia như củ chuổi. order thì phải 2 ngày mới có. Chuối vật. MK
  6. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Có phải tớ đâu...híc....mà tớ đổi avatar khác từ lâu rồi mà nó chẳng hiện ra....TTVNOL dạo nào lởm quá...
  7. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lúc em vừa bật lên xem thì nó vẫn là chúa ơi. Back ra ngoài thấy ngay thằng avatar giống các 4rum khác. Back lại phát nữa lại chúa ơi :D
  8. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chả bù cho anh. Homework toàn lấy từ textbook ra, lên mạng search một cái là có solution ngay. Chỉ ngại công chép thôi
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 21/11/2007
  9. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Sướng thế.....
    Tớ thì chắc chết toi với đống papers và projects.....đíu hiểu làm sao mà làm hết được đây...hôm nay vừa thi 1 phát nữa xong...có vẻ có tiến bộ...nhưng đống papers thì chắc bó tay rồi....
  10. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Hic hic hic
    Tớ thì sắp điên đầu với mớ chữ loằng ngoằng giun dế của Japanese đây.
    Ai bảo đi du học sướng nhỉ? Khổ thấy mồ, buồn lắm, lủi thủi suốt ngày 1 mình, không còn những thú vui như kiểu
    - ngồi uống cốc cafe với bọn bạn ở Hồ Gươm, ngắm cảnh HN buổi sáng đẹp thơ mộng
    - Hoặc lúc đói, ko thể phi xe chạy vèo ra Phở 24 làm 1 bát cho ấm bụng
    - Hoặc ....
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Từ lần sau, thà rằng cơm muối thôi đừng đi tây
    ( Chả vần tý nào nhỉ)

Chia sẻ trang này