1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm, đang đói bụng, vào đọc post này thấy nhớ Phở quá. Đói quá. Huhu. Không hiểu nhà mình còn gì ăn không nhỉ, chạy về làm bát mỳ vậy.
    Yêu cầu anh em không tả cảnh, tả tình, tả món ăn nữa nhé.
  2. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Phải chịu thôi, cứ nghĩ đến mấy đứa con thơ dại cùng với vợ hiền ở nhà là mình lại thấy phải cố gắng nhiều. Nhịn một chút vậy...
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    "vợ hiện" ở nhà đang được thằng khác chăm sóc cũng cóc biết....trong khi ở bên này phải cầy cuốc như trâu.....cẩn thận kẻo sau về tha hồ mà "đổ vỏ"....
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bác làm tụt cả cảm xúc văn chương của em...
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em hứa la ko tả cảnh, tả tình, tả món ăn đâu nhé. Cũng hứa là ko tả vợ hiền con thơ dại ở Vn đâu nhé.
    Em chỉ xin thề là em tả thật, rất thật những gì đang diễn ra thôi nhé.
    Trước tiên là hôm nay em thi xong, tình hình là cũng ko quá khả quan nhưng bù lai, em đc về sớm nên đi chơi đi chợ với vợ em.( tức là vợ em ko phải ở nhà nhé) Em với vợ em đi mua sườn về nấu canh sườn khoai tây, phần còn lại nấu cháo sườn, còn mua thêm ít thịt bò về làm món bò kho. Thêm 1 ít thịt lợn làm thịt kho tàu. Mua thêm ít thịt băm làm món thịt băm viên + nem. Ngoài ra thì trước khi đi chợ bọn em có ghé qua nhà hàng VN ăn tạm món cơm sườn, còn vợ em thì ăn bánh mỳ thịt gà jăm bông. Sau thì mua thêm tí chả giò + pate. Để ăn mấy ngày cuối tuần. Thanksgiving nữa chứ. Mai thì em đi Pârade đấy. Có cái Thanksgiving Macy''s Parade tổ chức ở NYC, ko đi thì phí lắm à. Em định là đi về xong thi ăn uống luôn. À quên là em ra chợ Việt Nam còn mua thêm ít trứng cút về luộc lên ăn. Còn mua thêm ít ô mai(món này là vợ chồng em thích từ hồi ở VN cơ) Sang đây ít ô mai lắm, chỉ có mỗi ô mai mơ với trám với mấy loại nữa. Ko nhiều như hàng Đường ở HN đâu à. Còn tiếp theo thì vợ em là rất thích cái món vải khô với nhãn khô. Hơi đắt tý nhưng mà ngon khủng khiếp. Em thì cũng thích mấy cái đó nhưng thôi, nhường vợ vây. À đấy đang kẻ tiếp là đinh đi chơi Parade về sẽ ăn uống Nhưng chán 1 cái là ko đc nữa rồi. Mấy anh bạn lại rủ đi chơi Atlantic City với cả Philly. Buồn thế. Thôi đành đi chơi 2 ngày vây. Thế là lâp tức em phải muợn car của 1 anh bạn cực tốt:D. Thế là có xe rồi. Mấy anh em đi với nhau = car cũng tốt rồi. Em thì có GPS rồi, xe thì em có bằng rồi. 2 anh em thay nhau lái thì cũng chả mệt mỏi gì. Xuống Atlantic City thì em nghe đâu là có mấy chương trình ca nhạc. Thôi thì đành đi xem vậy. Thôi em ko tả thực nữa nhé. Bác nào chửi em thì chết :((
  6. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu ko spam nhe'', đây là nơi xả xì trét, bác cứ thế này là làm anh em bệnh tình thêm nặng, đặc biệt những anh em đang ngày đêm ăn ngủ tại lab, ngày đêm ôm em paper tâm sự, ngày ăn cơm vừa đắt vừa chán đêm ngủ mơ ú ớ với bài tập.
    Mà khổ thân bác wá, toàn ăn canh khoai tây thịt bò, hoa wả tươi ko có mà ăn toàn ăn đồ khô thế này, đêm hôm ko ngủ toàn ngồi xem ti vi thì lấy đâu ra sức mai mà đi chơi?
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này, biết mấy giờ rồi không. Anh đang đói meo, mày làm bụng anh reo òng ọc. Đọc được vài câu là lại ực một cái.
    Thăng này không cho ăn đòn là không chừa tính *khoe vợ*.
    Cứ đợi đáy, mấy năm nữa lại ngồi tủi thân một mình: trông các anh hoành tráng thế kia. Anh TJ thì sáng lượn phố với các em Âu, chiều khoác vai các em Mỹ. Anh kitte thì suốt ngày được các em Nhật chăm sóc. Nhưng nhìn kỹ thì thấy anh ccbtm sướng nhất, toàn đi với các em 9x từ Vietnam qua . Nhìn "mụ vợ" mình sao chán thế, suốt ngày ôm cái đống papes, vừa già vừa xấu, lại lắm điều nữa. Giá mà hồi xưa mình không gật đầu *bừa* thì bây giờ sướng biết bao.
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Có cô gái nào ở London không ? Có kế hoạch nào cho 1 Noel buồn chán không ? trời ơi ............... chết mất
  9. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm có ai để nói chuyện thế ko biết, ngồi trong cái ghế sofa, tay cầm cốc nước nhìn qua cửa sổ, rồi có ai cho mượn vai dựa nhờ rồi nói chuyện thập cẩm, thật là sung sướng.
  10. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Bức xúc rồi đây....
    Thế mới thấy ghen tỵ với LTL nhờ....

Chia sẻ trang này