1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ông anh cấm ko đc khơi gợi tinh thần của anh em thế nhé. Đau khổ đủ rồi, giờ nghĩ đến sung sướng ko biết liệu có nghĩ quẩn ko :D. À đường Mỹ lái xe thích khiếp. Hôm trước em chạy xuống Atlantic City chơi ấy mà. Đc nghe ah Bằng Kiều với cả chị Phương Thanh hát nhé. Có cả anh Tuấn Hưng và Mr Đàm nữa =)). Có cả mấy chị em xinh như chị Mắt nai Cha ^3 Hồng Ngọc nhé. còn mấy bác ca sĩ hải ngoại nữa. À quay lại cái vụ lái xe. Em giờ mấy thấy lái đêm thích, tốc độ trung bình là hơn 100km/h. Khổ cái GPS của em nó tính theo km. Em đi hết 240km trong 2h nên mới chia thế. Mấy hôm THanksgiving đi chơi vui quá. Giờ học tiếp thôi :D. ak ak
  2. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Sướng nhờ....ở "phố nhớn" có khác....chỗ tớ chả có trò gì. Thực ra cũng có thể chạy xuống Houston, nghe nói ở đó có thể kiếm được cả thịt chó....Khỉ thật...dạo này tự nhiên thèm nhậu thế....cứ nghĩ đến nồi lẩu, hay con cá chép nấu dưa thơm ngon (dù có khi là rất bẩn và mất vệ sinh) cả cút rượu nóng ngồi bù khú với bọn bạn mà thèm thế....vừa đi kiếm được ít xách bò, cả ít dưa chua nữa....lúc nào phải chế món xách bò xào dưa để nhậu mới được.....
    Mà ăn chơi thế nhờ, chưa thi bằng lái mà vẫn chạy ra Highway...làm cách nào mà đổi được cái bằng VN sang bằng Mỹ thì tốt, đỡ phải thi....
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    100km/ h là cỡ 70mph chứ bi nhiu
    bữa trước , bên Seattle, có thằng điên phóng 124 mph (cỡ 170km)
    cảnh sát dí quá trời
  4. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em là em vẫn thích hóng hớt chuyện của các đại gia NY và Texas. Các anh vui chơi ngoài nhậu nhẹt với phóng xe tốc độ, còn gì nữa không ạ. Em thì thanksgiving vẫn đến lab đều đều, vẫn hàng ngày làm vài tợp espresso. Cũng sắp hết học kỳ rồi, ngẫm lại thấy mình chẳng học được gì mấy, thấy bọn trong lab vừa đánh điện tử, vừa publish papers, em *thèm* quá.
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Trời ah, ở "phố nhớn" mới được đi chơi thôi...chứ anh vẫn phải cầy như 1 con trâu (nếu là 2 con trâu thì còn tốt ) để xử lý mấy cái term papers với cả projects khỉ gió....giờ vẫn còn vật lộn đây....chả đuợc chơi tý nào...chán....
  6. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Em là em cứ chạy ở speed limit đổ lại, chẳng chơi....lơ mơ thì cảnh sát tóm...thế còn tốt...chứ không vừa mới "qua bển" được mấy hôm lại phải "lên trển" hầu các cụ tổ tiên thi oan nghiệt lắm....
    Mà 124mph tương đương với xấp xỉ 200kph nhé bác...bác qui đổi nhầm....
  7. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ,tuần rồi nghỉ lễ sướng quá, ăn chơi vô độ, ko kế hoạch bài vở gì cả. Bây giờ xem lịch các loại due date tới gần, sắp thi nữa. Cả hai hôm nay bị môn fluid hành hạ, ăn ko ngon ngủ không yên.
    Em ngẫm rồi, kiến thức giống như là cô nàng đỏng đảnh, mình càng tấn công tợn thì nó càng phòng thủ chặt. Mình vác cưa cưa ngày cưa đêm cần mẫn như con ong chăm chỉ cũng chưa chắc đã bằng cái thằng chả làm cái gì mà vẫn dc hôn ấy.
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất mấy chú cao bồi Texas, xe của mấy chú ấy lúc nào cũng nổ ầm ầm, chẳng khác máy bay. Cứ đêm đêm các chú ấy về lại rộng ràng cả cái khu dorm.
  9. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp cái chuyện phóng xe. Cái thằng minivan em chạy thì max cũng chỉ là 100mph mà em cũng lên đến tầm hơn 90 rồi. Đường chạy ban đêm mà :D. Còn trung bình là hơn 100 kph bác à. Em chạy 240km mất có 2h5 phút. Nghĩ lại thấy khủng quá. Đến mãi hôm sau em mới hết đau chân. Xe ko có Cruise control cứ phải xí ga, mệt thế. =)). Bác nào mua xe nhớ kinh nghiệm của em nhé :D
  10. tetunnoalo

    tetunnoalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Box này nên chuyển tên thành Cảm xúc/Tâm sự của du học sinh hơn là nơi xả Stress. Công nhận là đời sống du học vất vả nhiều áp lực dễ gây stress thật đấy nhưng mà bên cạnh những cái khó khăn thường nhật thì chúng mình cũng có nhiều niềm vui muốn được chia sẻ lắm chứ!!!!
    Admin thấy ý kiến này thế nào ạ?

Chia sẻ trang này