1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc với tâm sự thì cũng là stress mà ra cả, Đúng là giới tính khác giới tình của mình có khác. Đề nghị nghe yếu mềm quá. Đề nghị admin tôn trọng ý kiến của anh em lập ra thread này nhé.
    Đùa chứ:. Em thấy em chả làm đc cái xxx gì cả. Bao nhiêu dự định mà chỉ làm đc có 2 việc: học và chơi (cả 2 cái trên đều thêm chữ "với vợ" vào) :D. Mấy hôm nay dã man quá. Mk, sắp final rồi. Lại bao nhiêu project mới đầu tuần đã thiếu ngủ trầm trọng rồi :((
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có rơi vào tình huống này chưa?.
    Chúng em nghỉ Thanksgiving nên đi Seattle từ Portland. Đang đi trên High-way thì đâm phải con nai..
    Đúng là phải dạy lũ nai này phải cho đi học luật.
    Chỗ nhà em còn có cái biển báo ưu tiên "Vịt trời qua đường".
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Chỗ tớ còn có biển báo "vịt giời nằm (đợi) ở trên giường".....
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là bác chưa biết ở Uni of North Carolina Chapel Hill đã có nhiều gia thoại về đâm nai, hươu, thỏ rùa rôi. Để tránh cảnh sát bắt thì có 2 bác lái 2 cái ô tô. Bác đi trc giả vờ đâm rồi bỏ chạy. Bác khác 1 lúc sau đến vứt vào thùng xe thôi. Làm con nai hơn 1 tạ cũng liên hoan đc cả tuần. Đỡ tốn tiền food. Rùa với thỏ thì chạy ra cổng trường. Nhặt về rồi làm. Để hôm nào em cop mấy bài về cách làm thịt rùa cho thơm nhé :D.
    THằng bạn em ở Canberra còn đâm cả Kangaroo về làm thịt, Hươu nai là chuyện thường. Anh TJ thì khỏi nói. Ở VN còn đâm chó, đâm vịt băng qua đường huống chi sang đất Texas đất rộng nhiều animal:)).
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Thôi, tớ chen ngang chuyển chủ đề tý.....bàn hươu vượn mãi cũng chán.
    Tớ có một thắc mắc là: Tại sao đùi của mấy em tây, cả Mỹ trắng lẫn Hispanic phấn lớn đều rất thon, chắc, đẹp và khỏe khoắn? Chẳng giống người Á, số có chân đẹp như thế rất là ít, đa số và bắp chân to, khuềnh, hoặc đầu gối củ lạc....tớ nói điều này không phải có ý chê các chị em nhà mình, vì nhiều chị em cũng có chân (và một vài bộ phận khác) rất đẹp... ....hoặc nếu chưa đẹp lắm thì...(tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh...)....nhưng qua quan sát của tớ thì thấy lạ, và thắc mắc lắm....mọi người cho ý kiến cái nhể....
  6. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bang ở miền nam nóng nêu mỡ bụng nó tan ra. Chắc vì thế mà danh sách gái đẹp ở các bang miền nam thường ở mức A+, A, A-.. Đẹp nhất hình hình như là ở Arizona thì phải. Nghe nói con gái ở AZ đẹp vãi ..
    Chứ ở miền tây bắc (Northwest) nhà em, đứa nào cũng tỷ lệ thừa mỡ cực cao. Vì thế mà nhìn thấy gái xinh cũng chỉ lác đa lác đác như lá cây phong mùa đông thôi..
  7. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi vấn đề này là động chạm đến chị em rồi đấy,thể nào cũng bị nhắc nhở cho mà xem. Tuy nhiên vì bác đã hỏi mà em thì cũng thích trả lời nên vào làm vài dòng ( sau này lĩnh hậu quả ăn chửi sau cũng đành chịu vậy).
    Theo quan sát của em trong những ngày học tập vất vả đến độ tưởng như chẳng còn thiết tha đc cái gì trên cõi đời này nữa thì:
    1. Hình như chỉ có chị em o nhà mình là có đôi chân chưa được đẹp lắm, chứ các nước Châu Á khác vẫn ok đấy chứ. Ví dụ ở trường em học, các chị em cả tây lẫn ta cao hay thấp chân đều thẳng, bắp chân nhỏ, da mịn màng, tuyệt nhiên ko có biểu hiện của cong và củ lạc. Thế mà hồi xưa ở nhà em cứ nghĩ do con gái Châu Á thấp nên bị củ lạc, té ra ko phải.
    2. Bác ko thấy là với cường độ đi bộ cao như thế thì chân các chị em đều săn chắc và đẹp à? Nội chuyện đi bộ từ nhà đến lớp mỗi ngày là 40 chục phút ( theo hệ quy chiếu nhà em), ko kể lang thang trong trường hoặc đi đây đi đó, hoặc di chuyển lớp học, hoặc rất nhiều lí do, thế nên trung bình là cứ mỗi ngày 1 tiếng đi bộ, cứ gọi là bắp chân săn chắc.
    3. Các chị em nước ngoài có điều kiện và chịu khó tập thể dục thể thao hơn ở nhà mình.
    4. Hồi bé các bạn ấy ko bị bế ngang hông như ở nhà mình, bế kiểu này chân vòng kiềng là cái chắc.
    5. Các bạn gái nhà mình hiếu động, bác thử ngẫm mà xem chấn đứa trẻ con nào cũng vài ba vết sẹo đầu gối do nô đùa chạy nhanh rồi vấp ngã, thế thì bảo sao đầu gối ko thâm.
    Đấy em mới chỉ nghĩ ra ngần đấy, bác nào có ý kiến thì bổ sung nhưng mà văn phong tế nhị chút kẻo lại rắc rối to rồi lại bị quy chụp cái tội thiếu đứng đắn thiếu tôn trọng chị em.
  8. thanhegc

    thanhegc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, các đồng chí đừng nói đến gái, làm tớ lại thấy thèm. Các đồng chí ở bên Mỹ còn thấy gái đẹp chứ tớ sang Nhật đi mãi mà chưa thấy gái đẹp, chán thế. .
    Mà các bác bên Mỹ giàu nhỉ, mới sang mà Camry cứ chạy ầm ầm, nổ vang cả phố, bọn tớ đi bộ nhìn lại thấy thèm. Có lẽ phải đi chuyến taxi cho nó có cảm giác mình đang ngồi trên động cơ, chứ đi bộ mãi thế này chân xấu, đồng chí TJ gặp lại bảo "Mình tưởng mỗi chân con gái xấu, ..."
  9. overkilldn

    overkilldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chết em rồi các bác ơi, não em hình như rớt ra khỏi đầu rồi, trưa nay đi rút tiền ATM, chỉ lấy thẻ và biên lai lại, không lấy tiền mới đau chứ , mất toi mấy chục USD, mà từ 1h trưa đến 6 h chiều mới nhớ ra là chưa có lấy tiền.
    Từ ngày cái project của em bị bế tắc thì em cứ ngẩn ngơ như thất tình, lại thêm mấy thằng SV ngoại quốc cứ bắt đầu viết paper để submit ầm ầm nên em lo đến sốt vó. Hôm trước còn quên cả giờ đi học.
    Hay là em bị thoái hoá não nhỉ , chứ tiền bạc mà sao quên vô lý như thế.
  10. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Đầu tiên tớ phải đưa ra ví dụ phát, để cho thấy là "nói có sách, mách có chứng". Xem em này nhé, người mẫu hẳn hoi, được mang danh là "xinh" ấy thế mà cái chân thì vứt đi, so với mấy em "thường" ở bên này thì có mà xách dép cho chúng nó hết. Tớ không post ảnh lên đây, vì ảnh này bản quyền không thuộc về tớ.
    Link đây: http://www11.dantri.com.vn/nhipsongtre/Ngoc-xinh--co-hoc-sinh-chan-dai/2007/11/207525.vip
    Tớ không có ý động chạm gì đâu, tớ tin chắc chị em cũng phải công nhân với tớ đó là sự thật. Mấy em ở chỗ tớ cũng đồng ý với tớ ở điểm này mà.
    Cách giải thích về việc bế ngang hông tớ thấy có cơ sở phết. Mấy điều như việc tập thể dục và đi bộ nhiều hơn thì tớ nghĩ phần lớn đều thấy được. Nhưng lý giải về bế ngang hông tớ thấy rất thú vị và có lý. Tớ cũng có 1 cách lý giải cho việc tại sao gái tây mông thương cong và tròn, đẹp hơn gái ta và gái á....mọi người biết tại sao không? Đó là do tây phần lớn có truyền thống nằm đệm rất dầy từ nhiều đời....nên cái bàn toạ nó phát triển tự nhiên được, còn ở nhà mình, việc nằm giường cứng vẫn còn khá phổ biến ở nhiều nơi. Còn trước đây 1 thế hệ thì có mà toàn giường cứng hoặc chõng tre hay phản....suốt đêm bị đè nén cái phần đó thì nó nhô ra làm sao được chứ.....mọi người thấy có lý không?
    Chết chết, tớ nghĩ Nhật nhiều gái xinh chớ...hay là ở đại học Tokyo, đứa nào mà vào được cũng toàn đứa xấu, hay vào được rồi thì xinh cũng thành xấu luôn?
    Mà chuyện xe cộ, chẳng phải giàu có khỉ gì. Nghèo rớt mồng tơi....nhưng ở chỗ Mỹ chúng nó thừa đất, cái khỉ gì cũng to và xa...từ building nọ sang building kia đôi khi vài miles, đi bộ cũng đuợc thôi nhưng mất thời gian. Như tớ, office của tớ cách chỗ tớ lên lớp học khoảng 3 miles (5 cây số) thì có đi bộ vào mắt.....từ nhà đến REC cũng 2 miles (hơn ba cây) mà ngày nào cũng đi bộ thì oải lắm....còn wal-mart hay các chỗ mua sắm ư....nếu không có xe thì quên luôn đi........mà chẳng giống ở nhật, hệ thống GT công công phát triển bậc nhất thế giới, mọi thứ hoàn hảo và thuận tiện....thì sao phải mua xe làm gì? Mà nhật đất chật người đông, có cũng khó có chỗ đỗ....
    Mà nói thật, con xe như của tớ...ở nhà ai mà đi xe máy tay ga xịn, nghe đến giá kiểu như con xe của tớ á....cuời khẩy ngay..."xe gì mà bèo thế"....
    Chết chết...làm gì thì làm không được để mất tiền thế chứ...ngắm gái xinh mà để mất tiền vì ngẩn ngơ còn có lý...ai lại vì mấy chuyện học hành mà cũng để mất tiền thì hỏng........
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 28/11/2007

Chia sẻ trang này