1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác này stress như mình thế. Mình có lần rút tiền lại quên lấy lại thẻ. Ôi stress trầm trọng thế, chả làm được sất. Có ai có bí kiếp về stress management không? Xin tặng ***:
  2. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng một lần rút tiền mà quên ko lấy lại thẻ. Tại có một anh rất good looking cứ đi lại xung quanh làm mình sao nhãng.
  3. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thế cái máy ATM ở những chỗ đó thế nào nhỉ, chỗ tớ chỉ phải quẹt một nhát là xong, không phải nhét vào đâu cả mà quên. Còn quên tiền thì bó tay rồi, mà sau khi giao dịch xong cái máy nó chẳng prompt mình là nhớ lấy hết tiền rồi mới đi còn gì.
  4. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em bị mấy thằng Tàu với Đài Loan nó hỏi tại sao mà con gái VN lấy chồng HQ với Đài loan nhiều thế. Em chẳng biết trả lời sao nghĩ 1 tý em trả lời là chắc ở đó ...... hết con trai. Thế là cả lớp em nó quay ra nhìn em bảo là thế giới chỉ thừa con trai thôi làm sao mà thiếu con trai được. Mình chẳng biết trả lời thế nào đành im đi rồi lấy chuyện khác ra để đánh trống lảng. Mẹ nhục đ.... chịu được các bác ạ.
  5. overkilldn

    overkilldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái máy chỗ em thông báo bằng tiếng Hàn bác ạ , mà em mới thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn thôi , nên nghe tai này qua tai kia mà.
    @Dr_slum: thế sao bác không vặt lại, bên Hàn xẻng tỷ lệ vợ người Việt thấp hơn người Tàu, hoặc bác nói sao dân tàu chúng mày cứ lang thang khắp thế giới thế, từ đầu đường đến ngõ hẻm, nhà ăn, KTX... chổ nào cũng tàu với hán(g) .
  6. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    MK, em vừa mới đi thi lấy driver license về xong. Chưa gì buổi sáng đã đi lạc đường. Con GPS tự nhiên dở chứng. Làm em phải trả 2 lần tiền toll liền. Ghét vật. Thế là đến muộn mất mấy phút. phải chờ hơn nửa tiếng mới đc thi. Vừa vào phát. Gặp ngay con mụ da đen. Troong nó chắc tối qua bị chồng ghét nên mới khó đăm đăm thế. Em là em đi rất đúng luật, Nó lại còn chơi em "Do you understand English" Bố nhà nó. Nó lôi luật này nọ ra nói. Nó đi lên đường phải tương tác với cái driver khác chứ. Luật là 1 chuyện còn lúc lái phải tuỳ tính huống chứ. Con mẹ này mất dạy thât. Em chưa kịp paralell parking đã bị nó đánh trượt luôn. Nhục thế. Thôi lần sau ra xa khỏi Manhattan. Thi ở trong này phiền lắm:D. Toàn bọn da đen với nhau. Em là ko có racial gì đâu nhưng mà cú lắm.
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Xong!
    Chia buồn phát! Thực ra ở Mỹ này trượt lên trượt xuống mấy vụ thi bằng lái này là bình thường. Mà thực ra mấy bà giám khảo thi lái xe này nổi tiếng là khó tình mà. Ở chỗ tớ có thằng kỷ lục thi 12 lần mới đỗ...còn cỡ ba bốn lần thì nhiều lắm...có thằng Ấn lái xe chán chê ở nước nó rồi, sang đây bằng của bọn Ấn được phép dùng tạm 1 năm, thằng đó hết 1 năm mới đi thi lấy bằng TX...thế mà cũng phải thi đi thi lại mấy lần mới đỗ.....
    Hehe...cố nhé, đừng phá kỷ lục 12 lần....
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 01/12/2007
  8. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bực mình kinh khủng.
  9. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhân một ngày trời có gió to và nắng đẹp lại nhớ cái ngày trời cũng gió to và nắng đẹp của thời xưa.
    Midterm, ngồi ăn nhởn nhơ với hai đứa bạn, mắt nhìn đồng hồ cũng sắp gần giờ thi rồi sao chúng nó nhởn nhơ thế, đã thế thì mình việc gì phải vội, cứ ăn từ từ ko đau dạ dày chết. Đang gặm dở nửa bát cơm, bọn nó bảo giờ này mày còn chưa đi ko sợ muộn thi à? Tao chờ bọn mày mà, nói xong nhìn mắt chúng nó mở to mình nhớ ra, hỡi ôi mình là đứa duy nhất ko có xe đạp, xe bus trường hôm nay ko có vì là cuối tuần, đi bộ từ nhà đến phòng thi nhanh thì 20 phút, đi xe đạp có 5 phút thôi. Và nốt miếng cơm cuối cầm ba lô chạy bộ, được một đoạn thấy chúng nó đạp xe qua vẫy tay bảo chạy nhanh lên, còn 10 phút nữa thôi, ts lũ bạn đểu. Kỉ lục quốc gia, đến lớp đúng lúc phát đề. Thở ko ra hơi, tóc tai bù xù.
    Final term, rút kinh nghiệm ko an trua chi mang theo cai banh ngot vi so muon ( sang ngu day con ban on bai ), đi trước hẳn 45 phút ra bến xe ngồi đợi xe bus đỡ cái cảnh chạy bộ đi thi muộn. Trời nắng đẹp thế, dở sách ra kiểm bài, mấy đứa cùng lớp đi ngang qua nhìn thấy mình ngồi chờ xe bus vẫy tay rồi đi tiếp. Nghĩ bụng bọn này dở hơi, đi bộ làm gì cho tốn sức, hẵng sớm chờ xe bus có hơn ko. Ngồi thêm 15 phút nữa ko thấy bóng xe đâu, nghi nghi rõ ràng mọi hôm giờ này là phải có xe rồi chứ nhỉ. Thêm 5 phút nữa định thần,hôm nay cuối tuần ko có bus. Lại chạy bộ, lần này may chán đến lớp vẫn dư dăm ba phút để chạy ra chửi lũ bạn đểu. Vào phòng thi, hăng say làm bài, đến trang thứ mười mấy đấy mắt bắt đầu mờ đi nhìn chữ chả rõ nữa, tay hơi run run vì đói, vội mở ngay cái bánh ngọt ra ăn, vừa ăn vừa lắc đầu hi vọng mắt nó sáng ra, thế mà chữ nó cứ nhoè nhoè đọc mãi mới hiểu nó hỏi gì. Hiểu xong ghi trả lời hẳn nửa trang giấy, rồi đọc lại câu hỏi cho chắc cú, đọc lần 3 có khác, hiểu vấn đề xoá ngay nửa trang giấy đi trả lời một câu. Đến lúc đầu óc có vấn đề rồi. Cố thêm chục phút nữa thì hết 3 tiếng.
    Thi xong, mắt mờ tịt, tay run vì đói. Tối về đến nhà mắt vẫn mờ tịt chả thấy gì.
    Lại sắp một cái final term nữa, chúc anh em thi tốt và rút kinh nghiệm đi thi, hehe.
    Được 400usd sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 01/12/2007
  10. nkh183

    nkh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thương nhỉ? Ko biết sau mấy năm học thì mắt mũi thành gì, nhưng mà có khi về VN làm vận động viên chạy việt dã được.

Chia sẻ trang này