1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Các bác học Ph.D take ít course nhỉ. Chẳng bù tụi em học MBA. Tổ b* nó. Bắt học tận 6 cái courses. Đến mệt. Mình đã từng được phong hàm trâu bò có tiếng, thế mà còn kêu.
    Nói chung, mình vật nó, nó vật mình cả ngày lẫn đêm. Bây giờ chỉ cần nghe tiếng Deliverable là em đã thấy Xì -ra -mà -chết -rồi (Stress).
    *** m*. Nghe mấy thằng classmates nó nói thì như là quạ kêu bên đường. Toàn slang chẳng hiểu mẹ gì..
    Em may hơn các bác Ph.D là chỉ vật với nó có 2 năm. Âu cũng là để an ủi
  2. nkh183

    nkh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi du hí sang nước Mỹ xa xôi này, hôm nay cũng gần 1 tháng rồi mới vào box. Ko ngờ có cái thread hay thế. Buồn cười chết mất.
    Mình học hành ko bị overload nhưng con gái xa nhà thì vất vả hơn thì phải.
    Buồn cười nhất là ở nhà làm cán bộ hoành tráng là thế, sang đây ngày ngày khoác cái balô to đùng, đi bộ đến trường. Ở nhà chưa hình dung có lúc lại quay lại làm học sinh thế này.
    Ăn thì đến bữa múc tất cả những thứ có thể vào bát to, cho vào microwave. Sau nhìn lại ko hiểu hỗn hợp mình sẽ ăn thuộc thể loại gì. hihi.
    Đi học thì thứ nhất mình kém tiếng anh, thứ hai là mình chỉ có mỗi hai cái tai. Nghe dc thầy giảng thì ko thể nghe cái bọn xung quanh nói chuyện. Chúng nó cười, mình chả dc cười cùng vì ko thể nghe cùng lúc nhiều thứ.
    Từ hồi sang đây, tốn bao nhiêu tiền điện thoại cãi nhau với nhau với bọn AT&T, SSN agent rồi Bank. Động gì ko biết, ko rõ là hỏi. Hihi. Buồn cười thật. Mai kia về nhà trở thành chuyên gia cãi nhau, chuyên gia đi hỏi.
    Thôi nói vui chút, phải thức tiếp làm homework cho ngày mai.
  3. heavyrain2408

    heavyrain2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn sv undergrad ở cái course em làm TA phải làm homework với quizz liên tục ấy. Em phải grade bọn nó đến mệt luôn mà bọn nó ngoài 2 h office của em hàng tuần ra còn email hỏi bài loạn xạ
    Chú Linh có vợ rùi mà trưa vẫn phải đi mua thức ăn sao
  4. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Bác nào ốm thì tới Univerisity Health Service. Bác nào thấy xì trét wá, cần người nói chuyện, muốn luyện tiếng Anh thì xin mời tới International Student Office hoặc xì trét quá thì đặt appointment với University Counseling Service. To vừa ở Counseling Service về nè. Mấy Psycologist Dr ở đó rất nice luôn. Mà càng đi nhiều càng nói chuyện với mấy office ở trường mới thấy khác xa một trời một vực với mấy cô ở BKHN. Hic.
    Túm lại nhất là mấy bác PhD, đừng để xì trét quá mà lại giống anh gì ở Chicago thì khổ.
    Kitte cho tớ say hi với bạn roommate nhá. Hỏi bạn í hộ tớ xem có nhớ tớ là ai ko

    Các bác cũng cố gắng dành thời gian vận động tập thể dục thể thao tí. Tuition là include mấy cái đó hết rồi. Phải tận dụng chứ. Mặc dù ko phải đóng tuition nhưng mấy bác cũng phải làm như điên mới được cái tuition đó. Phải tận dụng bằng hết mọi service của trường chứ :D
    Được Junimond sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 20/09/2007
  5. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi với các bác một chút, em cũng chửi bới trong blog của em cho nó sướng cái miệng:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-YhhC7M06crJgKRIZG0LX?p=1213#comments
  6. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, bạn kitte mà còn bức xúc thế thì ko hiểu là mọi người thế nào nữa.
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, cho mình spam cái.
    Mình vừa lên chức Bố ................................... nuôi xong.
    Vui quá, vui quá. Không biết khoe với ai bây giờ, lên đây khoe với anh em. Con nuôi mình 3 cân 2 (3.2kg, hehe), mai sau lớn lên được kỳ vọng là "diễn viên, ca sỹ kiêm người mẫu" ( theo như tên bố mẹ đẻ đặt) và là "nhà toán học" ( theo mong muốn của mình).
    Cả 2 ông bố đều đang duhoc nơi xa.
    Chúc mừng anh gembro ( topic: Học Bổng Chính Phủ Bỉ - BTC).
  8. gembro

    gembro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì trong lúc này nữa rồi, vậy là 2 ông bố sẽ phải cố gắng hơn nữa để làm gương cho con.
    Cám ơn trời phật đã giúp đỡ để mọi việc được suôn sẻ, mẹ tròn con vuông và cảm ơn trời phật đã mang đến những người bạn tốt.
    Lúc này đây, mình lại mong muốn hơn lúc nào hết được trở về Việt Nam với gia đình. Mình thèm nhìn mặt thằng ku quá, không biết nó giống ai, mẹ nó hay bố nó nữa. Vậy là phải 1 năm nữa mới gặp được nó
  9. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thôi chúc ông anh hạnh phúc, sớm về với vợ con. Chứ thời buổi này mà cứ như kiểu thời chiến thế này thì sợ quá:D. Em mà vào tính huống của ông anh thì có xin nghỉ 1 tuần cũng về với vợ lúc con nó chào đời. Thế anh ccbtm có muốn làm bố nuôi tiếp ko nào;). Năm sau hoặc sau nữa làm bố nuôi cho con của em nhé. 2 vợ chồng cũng tính cho con nó có Quốc tịch Mỹ, ko đến vài năm nữa bọn nó đổi luật thì bỏ xừ (j/k)
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh gembro đang bộn rộn gọi điện về VN, để anh giải thích thay vậy.
    2 anh chị đã tính sinh con trước khi anh ấy đi du học. Nhưng thằng ku lại không chịu ra. Bác sỹ bảo: muộn nhất là 12->14 tháng 9 sẽ sinh. Ông anh mừng lắm, đặt vé 14 đi, vì 17 là bắt đầu vào học rồi.
    14 ông anh bảo mình: vẫn chưa sinh, anh quyết tâm ở nhà đưa vợ đi đẻ rồi mới sang học. Hehe, đợi thêm phải đến cả tuần, đành phải bay vì muộn học nhiều quá. Sang đến nơi vẫn thấp thỏm chuyện ở nhà, bà chị thì suôt ngày lên mạng check xem ông anh thế nào, đã sang đến nơi an toàn không, gặp vấn đề gì không, vì ông anh lần đầu xa nhà ( haha, bà chị vừa là vợ, vừa là oshin, vừa là vú nuôi của ông anh).
    Vợ sinh xong, ông anh bảo là: muốn khóc quá, thương vợ, thương con. Có mua 1 chai champaign để ăn mừng nhưng không có ai ở đây uống cùng.
    @ anh em: mình hỏi hộ cho anh gembro : gọi điện từ Bỉ về VN thì cách nào tiện và rẻ nhất. Thanks mọi người.

Chia sẻ trang này