1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Ặc ặc, anh em ai lại trêu em Sếu thế này. Thực tình là tớ vô (số) tội trong chuyện này.
    Mà ccbtm cả ltl ai đời lại lôi anh ra làm "đạo cụ" để trêu em Sếu thế....
    @Em Sếu: Kệ các anh í, trêu đùa tý cho vui í mà...
    @Kill: Được về sướng nhờ....anh em ở đây chẳng mơ tết nhất giề....vẫn phải cầy cuốc đều đều thôi....
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đời mình đi học, đây là lần đầu tiên thấy vừa xấu hổ vừa chết nhục. Ở nhà cũng có cảm giác từa tựa thế này nhưng đến hôm nay thì định nghĩa đúng rồi. Ước gì chỉ sau một đêm mọi thứ thay đổi. Ko ước gì sau một đêm mình thay đổi. Ko ước gì sau một đêm mọi người thay đổi.
    Đã bỏ một bài tập ko nộp chỉ để ngồi gặm nhấm nó, chả biết mô tả nó là cái gì. Thằng bạn bảo "don''''t give up easily"m đôi khi thấy để "give up" cái gì đó easily cũng không dễ tí nào, cũng cần nội công cực cực lớn để give up một cái gì đó.
    Nhiều khi cũng chỉ vì cái sự tinh tướng tinh vi quá lớn để chịu nhìn thẳng vào vấn đề của bản thân.
    Bỏ bài tập, đầu óc mất tập trung, tóm gọn lại chả giải quyết cái gì, lại mất xxx một điểm rồi. Giờ thì vừa phải ngồi làm bài mà vừa ko dc điểm.
    Giờ thì chả hiểu mình đang muốn gì, đang làm gì, đang làm thế nào.
    Viết bài náy đánh dấu cái, để kì sau nhìn lại xem tiến đến đâu.
    Gotta leave it all behind.
    Được 400usd sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 04/12/2007
  3. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không biết em cũng ở NY hả? Môi tội không phải là đại gia
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng đẹp trai và có vợ =))
    Đùa tý chứ tuần này với tuần sau căng thẳng thế. Bao nhiêu thứ đổ lên đầu. Loạn mất thôi. Presentation ngày mai chưa làm xong. HW tuần tới nhiều vât. Toàn due trong final exam mới ******** chứ. Lại vừa nhận 1 bài co 61%. mk. Cú vật....
  5. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    @haichit: thì anh với em cũng giống nhau, mang danh cũng ở NY state nhưng là vùng đồng không mông quanh, em hàng ngày đi săn kiếm thức ăn, anh chiều chiều đi thả diều giảm stress. Ai được như chú LTL, sáng đi xe ra siêu thị mua đồ ăn sáng cho vợ, tối đáp tàu về nhà nấu cơm,rửa bát cho vợ, Đại gia nhưng nó cũng có nhiều kiểu khác nhau em ạ.
  6. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Anh ccbtm thì có vợ hay ko chưa biết, nhưng đã có baby gọi là bố roài. Đại gia kiểu này em sợ lém ;)). Hôm nào lên chỗ em, em dẫn đi ăn từ sáng đến tối mịt luôn. Nhiều hàng quán ngon lắm ;)). Mà thật ra thì mang tiếng NYC, những chỗ như Queens với Brooklyn cũng khác hẳng Manhattan đấy à. Nói ra chứ nhiều chỗ Queens cũng rừng rú lắm
  7. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lại thâu đêm rồi. :(. Còn 2.5 tuần nữa. Cố lên nào. Cố xong rồi chết cũng chưa muộn
  8. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thâu đêm cũng có cái hay của nó em ạ.
    bây giờ có cảm giác mình già rồi, hồi xưa mình thức 2-3 đêm không ngủ cũng chẳng có vị gì mấy.
  9. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Anh ccbtm chưa có vợ mà kêu gì. Em mới 1 hôm đã thấy rõ vị rồi đấy.
    Phù, đã xong cái presentation quan trọng. Giờ tiếp tục 4 final exam và 2 remaining presentation and some more homework and of coursem, some more projects....
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ có anh bạn, xấu trai nhưng tốt bụng, sang đây mới được một học kỳ mà đã có cái này:
    "
    I''ve just received the **** ITE Student Chapter outstanding member award for Fall 2007....my name was engraved on a plaque....congrats to me...:-) "
    Tớ copy từ blog của lão ấy xuống. Khiếp vật.

Chia sẻ trang này