1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em là cũng ghét mấy ông cũng tinh vi nhưng lai giả vờ thanh minh lắm nhé. Có gì cứ nói vậy. Sao đâu chứ, tennis ngoài có lợi cho sức khỏe còn có tác dụng khoe đùi to cho các em xem. Xong leo lên car là hơi bị thích:(. À chiều nay đang nói chuyện dở với ông anh máy em hết pin :)). Lại đang trên bus nên chịu thua.
    anh ccbtm thế này là ko biết rồi. Nguyên lý tảng băng chìm ý. 80% chỉ là cái nền thôi ý. 20% còn lại mới là cái đáng nói ý ;)). Mà ông anh co baby rồi nhìn vợ em còn thấy xinh với dễ thương thì chết anh em à. May vợ em cũng bảo là: "người gì mà to như gấu, lại trông geek, nhìn là biết mới đi Ấn về, đen thế". Mà thật ra thì em cũng có nịnh vợ gì đâu. chỉ khoe anh vợ em nấu phở với cháo sườn với bún măng thôi. Còn cơm hàng ngày thì em cũng ko phải nấu ý:D. Thương nhất mấy ông anh toàn phải ăn quán Tàu, hay phải tự nấu. Khó ăn lắm :>.
  2. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    thôi, trêu anh TJ thế thôi, sợ bác ấy khóc, khó dỗ lắm.
    Bây giờ chắc là anh em đang rục rịch gửi hồ sơ đây. KHông biết có nhiều anh em apply CS không nữa. Hi vọng anh em VEF08 gặt hái nhiều admission năm nay.
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ông anh ko phải trêu bọn em thế nhé. Ông anh đc VEF xong ko thèm nó mà tự vào MIT với Cornell, mà có 2 ông anh vừa già vừa béo thì ko VEF rồi bắt nạt 1 thằng em nhé.
    oài tuần sau là final day rồi :D. Xong nghỉ nhà ôn thi 1 tuần liền. Ak ak:((. Chết tiếp roài :D
  4. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Phù...thế là xong 1 phát final nữa....tuần sau bằng giờ này là đang chạy xe lòng vòng chơi và chụp ảnh rồi....nghĩ đến mà sướng...khà khà....
    Thôi, thi xong thêm 1 môn, tự thưởng cho mình....giờ không đi oánh Tennis nữa, bị trêu ác quá.....đi vào bể Spa sục nước nóng của trường để ngâm mình thư giãn với các "em" thôi...khà khà...đứa nào có vợ rồi thì ở nhà mà nấu cơm nhá....
  5. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    M nó, cái bọn chủ nghĩa Tư Bản đúng là chúa giỏi bóc lột sức lao động.
    Sắp thi final đến nơi rồi, project thì ùn ra cả đống mà chúng nó bắt em phải grading một đống assignment của tụi sinh viên.
    17 bài, mỗi bài trung bình mất gần 1h, ngồi đọc code của lũ sinh viên toét cả mắt, nhất là mấy đứa chương trình ko compiled được. Ngồi chấm bài mà em lúc nào em cũng ước tụi nó ko làm, cái handin directory của tụi nó empty.
    Mà tuần sau nữa thứ 2 em phải thi final cho 2 môn thì Chủ Nhật buổi sáng tụi nó bắt đi coi thi từ 7h30, buổi chiều chúng nó lại bắt meeting chám bài.
    Đả đảo chủ nghĩa Đế Quốc sài lang
  6. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đã xong một môn, hôm trước thức khuya quá, sáng dậy tí nữa thì muộn cả thi. Đề dài, bản chất môn ko khó nhưng làm bài như điên, của đáng tội còn ngồi cạnh một đứa vừa được sờ vào cái đề, đề bài mình còn chưa đọc xong thì nó đã cầm bút viết điên cuồng, viết kín mít cả hai cái quyển vở, xong ngồi gấp lại quay sang nhìn mình cười mới dã man chứ. Chả bù cho đứa mình, ngồi thở dài cứ gọi là, tóc tai bị vò cho cứ gọi là... hói như chơi.
    Hô hô thế mà ra khỏi phòng thi, mình chưa có thái độ gì thì cái con bé cạnh mình đấy đã mang bộ mặt theo kiểu bài làm của tao tệ ko thể tưởng tượng đâu chúng mày ạ, bố của điêu. Bó chân.
    Xem ra cái cụm từ KO DC NGU khó thực hiện quá, thi về cái lăn luôn ra ngủ mê mệt.
    Mà ko hiểu cái bọn học cùng mình nó bị làm sao ấy, nếu mà mức điểm trung bình cứ khoảng 80/100 thế này thì đến đời nào mình mới ngẩng đc mặt lên.
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là LTL mà là do một em "vừa x...ấ...u vừa đanh đá" viết, đọc cái biết ngay.
    @kitte: quẳng nửa cái hw đây anh grade cho. Anh lấy rẻ thôi, 10$/bài.
  8. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    XXX, nhiều lúc nghĩ muốn tự tử chết mie đi cho nó xong. XXX làm đc cái XXX gì cả. Kể cả cái đơn giản nhất. MK, có thằng nó rơi từ tầng 47 xuống ko chết. MÌnh làm 1 phát từ tần 18 chết ngay, khỏi nghĩ. Ra đường buổi đêm đầy truck, thiêú xxx gì cách. Chả làm đc cái xxx gì. Đék cái xxx gì làm nên hồn. Mk, tự sỉ vả càng thấy nhục. Càng thấy xxx đáng sống.

    (tớ sửa ở mấy chỗ "xxx" vì ngôn từ không phù hợp lắm, biết là đang bức xúc nhưng cũng cố bình tĩnh chứ)
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 09/12/2007
  9. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Ấy ấy, bình tĩnh, sắp hết học kỳ rồi....biết là bức xúc nhưng mà đừng có nghĩ quẩn thế....cứ như anh đây này...kệ miẹ.....nhiều lúc nghĩ cũng oải, nhưng giờ cùn rồi, cứ cố hết sức còn đền đâu thì biết đến đấy....chứ "cố quá" thành "quá cố" thì hỏng....sắp được đi Paris rồi, kệ thây nó, đừng căng thẳng làm ghì cho mệt....nghĩ đến kinh đô ánh sáng đê....
  10. overkilldn

    overkilldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em đang vật lộn với thằng matlab để làm mấy cái bài tập FDM (finite diference method) chuối pà cố, sao nó cứ lằng nhằng chả ra cái gì, tích phân, đạo hàm, vi fân... linh tinh cả lên.
    Đến thứ 6 tuần sau em nộp cái take home exam này thay cho cái final là xong kỳ này.
    Bằng giờ này tuần sau là em có thể lanh quanh làm vài shot photo cho nó relax. Nhưng mà nghĩ đến tương lai của paper sao mà nó u ám thế, bó tay bó chân bó cả toàn thân.
    Chúc các bác thi cử thành công nhé, ai cũng được vinh danh trên bảng vàng như bác TJ gì đấy .

Chia sẻ trang này