1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Tớ cũng mới xong final hôm nay, cố làm nốt cái term paper cuối cùng của kỳ này, thứ 6 nộp nữa là rảnh nợ....sắp được ăn chơi xả láng rồi....
  2. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em thì còn 2 cái project và 3,4 cái exam nữa. Hết tuần sau mới xong. Thành ra có 70-200 mà chưa đi đâu đc. Ngồi nhà chụp vợ :)). À mà tình hình là EX 580 chắc phải thích hơn 430 anh TJ nhỉ ;)). Flash thích cực :P
  3. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế là cái noel này cũng chả được ăn ngon ngủ yên rồi.
    Kitte nói như thần, giờ thì đúng là regularly work hard.
  4. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tớ không sánh được với "đại gia" NewYork với "đại gia" Texas, dành dụm mãi mới sắm được con PowerShot SX100 ghẻ mà mãi không có lúc nào rảnh đi thử hàng xem sao.
    Mà kể ra thì sống ở đây mà không bận rộn thì buồn lắm.
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 13/12/2007
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Con 580EX đấy là con Flash ngon nhất của Canon hiện nay, và cũng là con đắt nhất. Ngoài mạnh hơn, nó còn có nhiều tính năng hơn, trong đó nổi bật nhất là khả năng làm Master Flash để làm mồi đánh cả chùm đèn bằng kết nối không dây. Con 430EX của tớ thì không có tính năng này, nó chỉ có thể làm Slave oánh nhại theo 1 con Master khác thôi....Mua đi, dùng sướng lắm.....đốt tiền tiếp đi....khà khà....dính vào cái món này còn khổ dài dài...lúc nào bị vợ "than phiền" vì tội "đốt tiền" thì báo cho anh biết để anh còn "chúc mừng"....
    Mà anh cũng mới nhận dược Gradual ND filter và accessories của nó rồi....chụp landscape mà không có cái này thì vứt...àh mà có Polarizing Filter chưa đấy? Mua đi mua đi....phải chơi loại BW ấy nhá.....loại đó mới ngon....àh, mà ở NYC, thích chụp nhà cửa các kiểu, thì nên mua lấy cái lens Tilt-Shift....con đó chụp mới ngon...
    Kitte: Cái hồ ở Madison nhiều người chụp đẹp lắm, rình rình ra đấy chụp về cho anh em xem với....nhất là hoàng hôn và bình minh...nhớ kiếm con tripod mới chụp được mấy cảnh đó...
  6. overkilldn

    overkilldn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    US đúng là thiên đường về đồ điện tử vừa rẻ vừa đa dạng (tuy không có mấy hãng là của US), bên chổ em mang tiếng là có vài tập đoàn sản xuất đồ điện tử thuộc loại dẫn đầu W, mà thứ gì cũng mắc từ new item đến 2 hand .
    Noen này em nhất định lên Seoul săn vài tấm , lâu quá rồi chưa chưa bắn fá, body, lens mốc hết các bác ạ .
    @bác TJ: quả ảnh mặt trăng trong album của bác ngoài những thông số cài đặt về khẩu độ tốc độ, bác còn bí quyết gì không? (như độ cao so với mực nước biển lúc bác đang chụp, trời mây thế nào,...). Bác bật mí cho em vài chiêu, em đang ở trên núi nên tính hôm nào chụp xem có được không? Thanks bác trước.
  7. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    1 là ông anh lại trêu em rồi. 580 là của ông 7cent chứ ko phải của em, em chỉ mua hộ rồi đc chụp up to 50 shots thôi :D. Bắn flash nhiều là hại lắm "quote lời ông ý".
    2 là em vừa xem qua cái tilt-shift xong, khủng khiếp thật. Quá ngon, nghe bài article của ông Vincent Laforet mới thấy photography đương đại nó thế nào.
    3 là em ngó nghiêng qua thấy cái lens tilt shift giá của nó cũng phải tầm trên 1000$. Chắc thôi vậy à :D. mà trông nó lắp thêm 1 cái cơ quan vào lens để gradient focus hay nhỉ
  8. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Viết một tí cho tâm hồn thanh thản nào.
    Giáo sư hướng dẫn của tớ không hài lòng lắm về tớ vì chắc tại tớ ko đc giỏi, nói thẳng ra là dốt. Ông hỏi tớ tại sao điểm tớ lại kém hơn so với các bạn. Tại sao các bạn TQ hay các nước kô nói tiếng Anh khác làm đc học đc mà tớ thì ko? Do ngôn ngữ chưa quen, hay vì cái gì khác. Tớ quả thật chẳng biết trả lời thế nào cả. Suốt hai học kì qua tớ cũng tự hỏi bản thân, sao bọn TQ nó cũng như mình mà chúng nó học giỏi, còn mình thì không, có rất nhiều môn mình điểm kém hơn hẳn. Do mình ham chơi à, lười à? Cũng có một phần nhưng mình cũng đã nỗ lực, chăm chỉ, thậm chí còn học hành hơi thiếu khoa học vì quá lo lắng cho những kì thi. CŨng đôi lần tự nhủ, phải kiên nhẫn, ko có cái gì dễ dàng cả, cái gì cũng cần thời gian thích nghi.
    h thế thì sao, bon lớp mình xem ra tính thích nghi quá cao quá nhanh thì phải, chúng chả gặp rắc rối gì về ngôn ngữ đã đành lại còn chăm dã man. THế vấn đề của mình là gì, IQ thấp, lười, thiếu tập trung, hay tại mình học nhầm cái lớp toàn thiên tài.
    Tớ chẳng thể nào thoải mái nổi sau khi nói chuyện với giáo sư của tớ, cảm giác áp lực điểm học phải cực cao, mà kì thi vừa rồi tớ thừa biết nó thế nào, nếu tớ đc 80 thì bọn trong lớp sẽ được 100 hết cả. Tớ tự tạo áp lực cho bản thân đã đành, hôm nay giáo sư còn góp thêm phần, chắc ông ấy cho là tớ chưa đủ áp lực, cần có thêm tí động lực để tiến lên.
    CÚng đúng thôi ông ấy là người nhận tớ mà, chắc giờ đang hối hận. Cái gì mà điểm đại học của em thế nào, cũng cao đấy chứ rồi thì trường em là trường top cơ mà ( rất tiếc là em ko phải sinh viên thuộc hạng top trong trường). Tớ cảm thấy cực kì khó chịu, ko phải bởi giáo sư của tớ mà chỉ bởi bản thân tớ, chắc tại tớ tự đánh giá bản thân quá cao ,tự tin mình sẽ làm được, rồi thì bây giờ thế này, sao giống một kẻ thua cuộc, loser thế nhỉ.
    Kì này điểm ko cao thì sao đây? Tớ chả biết nói gì với giáo sư của tớ cả. Tớ cũng chả biết phải tự nhủ với bản thân thế nào để đi hết con đường học tập này.
    Thực ra tớ đã rất bực khi nói chuyện với giáo sư của tớ, tớ chỉ muốn bảo ông ấy rằng, ông không thể yêu cầu trong lớp của ông 100% sinh viên là thiên tài, cũng phải có đứa kém hơn thì những đứa giỏi mới nổi lên được chứ, đứa nào cũng như nhau thì biết đâu mà lần. Nhưng thế thì AQ quá, nghĩ trong đầu cho đỡ bực thôi. Mà tớ làm gì có quyền bực nhỉ, người ta có nói sai cái gì cho tớ đâu, toàn nói đúng cả.
    Tớ chả biết tớ sai chỗ nào, chắc là tớ nên ở nhà mà đi làm chứ ham hố gì mấy cái học bổng này nọ, mà học bổng dành cho đứa giỏi chứ cho đứa dốt thế này chắc chuyện phải trả giá cũng là điều đương nhiên. ĐÚng là ở đời phải biết mình là ai chứ.
    Cái nhìn tiêu cực quá nhỉ? Nhưng làm thế nào khác được khi tâm trạng tớ tồi tệ thế này. Tớ tin là kì thi này điểm tớ cũng chả cải thiện được là bao. Tiếng Anh của tớ thì còi.
    Nói chung là tại sao chúng nó học được mà tớ lại ko làm được như thế? Thoi vay, dua ra mot teo roi chac phai xoa di ko thi hoa ra minh la dua yeu duoi nhu nhuoc qua.
  9. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Xoá làm gì để đấy về sau anh em ngồi đọc lại. Còn biết đường mà liệu tính tiếp. Nói thế chắc ở chỗ cậu GS nó vây. Ở chỗ tớ thì GS nó chỉ yêu cầu làm đc việc thôi. Đi học cũng là thử sức, cũng chỉ là tìm ra mình là ai thôi mà. Ko học đc thì về đi làm. Chán làm gì. Mỗi người 1 cách sống 1 mục đích mà.
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    @LTL: có thể tuần sau anh xuống NY, đi biểu tình cho vụ Hoàng Sa Trường Sa. Mọi người đang rục rịch, em có rảnh thì hẹn luôn Haichit đi luôn.

Chia sẻ trang này