1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautie_n_cutie

    beautie_n_cutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ buồn ngủ thôi
  2. supporter

    supporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Exactly!
    It is also spoken in overseas Vietnamese communities, most notably in the United States, where it has more than one million speakers and is the seventh most-spoken language (it is 3rd in Texas, 4th in Arkansas and Louisiana, and 5th in California).[1]
    Source: [1] - http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_language
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Exactly!
    It is also spoken in overseas Vietnamese communities, most notably in the United States, where it has more than one million speakers and is the seventh most-spoken language (it is 3rd in Texas, 4th in Arkansas and Louisiana, and 5th in California).[1]
    Source: [1] - http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_language
    [/QUOTE]
    Ồ thế mà em ko biết. Hôm trươc xuống VA với và PA đã thấy nhiều người Việt lắm rồi, hoá ra vẫn chưa là gì so với mấy vùng kia. Nào học tiếp. Nhục vật. mà em hoc sớm chứ có học muộn đâu. Cuối tháng 7 đã sang rồi. Cuối tháng 8 đã đi học rồi đấy chứ :(. Buồn thế. Cái trường dở hơi :D
  4. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    kitte hôm qua vừa gọi điên khoe em chụp ảnh hoa tuyết đẹp lắm. Đề nghị các cao thủ (TJ) và thấp thủ (LTL) và lonton-thủ(haichit) vào blog của kitte bình luận nhé.
    Hôm qua vừa đi sledding về, phê như đua xe tốc độ.
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em xem rồi, bông tuyết thì đẹp, trông giống trong phim phết. Phải ở cái xứ lạnh như cắt đấy thì mới có cơ hội xem tuyết thế đc. Em cũng mong lắm nhưng đâu có thấy đc. Tuyết ở chô em nó đóng thành cục đá bóng đc luôn. Nhưng mà chụp cái hậu cảnh hơi xấu :D. Bác kitte phải giăng cái chăn hoặc để em nào đứng đằng sau, mới nôỉ cái bông tuyết lên đc.
    Mà tình hình em còn mỗi 1môn thôi. mà cũng sắp nhận thêm vài con C roài. Chán thế. Buồn, chả có hứng học nữa ==> buông
  6. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hik, tuyết tiếc gì, lạnh đến rụng cả tai cả mũi các bác ơi
    Giữa trưa mà -8, -10 độ, còn gì là máu đỏ da vàng nữa đây
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    @Vợ ku Linh: chết thật, anh áy náy quá. Ngồi một lúc định học nhưng không yên tâm, vào đây xin lỗi một câu với. Sai biết nhận lỗi và sữa chữa sai lầm là tốt , đúng không?? Vậy anh chuộc lỗi bằng 1 bữa ăn hàng vậy, 2 vợ chồng em chọn thoải mái, cứ dưới $3 là được. Chọn tẹt ga đi, thế nhé.
  8. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Rồi để hôm nào về Hn em thịt anh. Về Hn 3$ là đc vài bữa cơm phở bún nem chua, quẩy nóng rồi đấy. Em thêm 3$ nữa làm thêm ít xôi nóng giò chả, ngô luộc, mỳ vắn thắn. Vợ em thôi thì đóng nốt 3$ lên Sofitel ngồi làm cốc cafe ngắm cánh Hoàng Hôn. Đc phết đấy nhỉ =))
  9. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    nothing understands ...
    tighten hand ...
    how come ...???
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp ku LTL, hôm nay tâm sự thế này:
    ltl: mai em di nhau 1 tran
    ltl: mung semester end
    ltl14: thoi em cung ko di Paris nua
    ltl14: ra cau Brooklyn
    ltl14: nhin` xuong thay nuoc chay xiet
    ltl14: u`m 1 phat cho het cu''
    ccbtm: the nho goi anh truoc
    ccbtm: yen tam, anh den gnay, mang theo ca''i ma''y anh di chup
    ccbtm: ke ca em khong nhay, anh se khuyen khich het minh, cu`ng la(''m la` u?n xuo^''ng
    Thấy ku LTL quyết tâm vụ này lắm.Nhưng còn vợ ku LTL ( nghe quảng cáo vừa xinh, nấu ăn lại giỏi). Hay giao trách nhiệm cho haichit(học cùng lớp đại học thì phải). Haichit đâu rồi, lên tiếng đi.

Chia sẻ trang này