1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã xong học kỳ đầu tiên xa nhà. Có quá nhiều điểm khác biệt mà trong 1 sớm 1 chiều ko thế nói ra hết đc. Kỳ đầu tiên này chắc sẽ cos nhiều ấn tượng hơn các kỳ sau. Culture shock. Shock vì sao nhỉ. Tiếng Anh à, ko. Cách làm việc à, ko. Lười à, ko... Shock vì cái hiệu quả, shock vì nhận thức ra nhiều điều. Hiệu quả người dân bình thường làm việc ở đây sao nhỉ, chưa tính đến bọn sinh viên. người ta đi làm đủ 8h, ngồi làm việc chắc tập trung hơn người một số nước khác. mà 8h hình như còn hơi ít thì phải. Vì công việc chả phải cứ làm 8h là hết. Người ta có đam mê thì phải, do đó hiệu quả công việc rất cao. Sao nhiều người ko làm đc thế nhỉ. Làm thế thì mệt à. Hay làm theo đam mê thì ko đủ sống. Lại nghĩ tiếp là mình cũng chả lười hơn bọn sinh viên là mấy, cứ cho mình đọc textbook chậm hơn nó đi, thì ít ra cũng phải có cái gì bù đắp đc. Đây thấy cái gì mình cũng ngu hơn, thế mới khổ.
    Cái điều tiếp theo để shock là phong cách làm việc và môi trường làm việc của người ta. Uh thì họ hơn mình, lương cao hơn, đời sống sướng hơn, nhưng cái thái độ làm việc thì họ hơn hẳn. Lương cao hơn đơn giản vì làm việc nhiều hơn, hiệu quả hơn. Chả biết có ai ngoặc mồm ra kêu lương thấp, phải đi làm ngoài này nọ kia, khổ thế. Có làm đc như người khác đâu, có cho điều kiện thế cũng ko làm đc. Mình thì ở đâu cũng là ngu, ở chỗ trước kia thì thấy ít ngu hơn ở đây. Ở đây ngu nhiều thế.
    Đơn giản có 1 cái so sánh, bác sĩ bên này nó sao nhỉ, y tá nó sao nhỉ. Uh thì mỗi năm phải đóng tiền bảo hiểm cho nó, cũng nhiều đấy nhỉ, nhưng so với mức sống thì chắc cũng chỉ hơn trước kia 1 tý. Nhưng có bệnh 1 phát à. Biết nhau ngay. Thuốc tốt nhất nhé. Tư vấn đủ các loại bác sĩ nhé. Tâm lý à. Ok luôn, Thấy bác sĩ này chưa ổn à, chuyển bác sĩ khác nhé. Ok luôn. Chứ thông thường hồi trước em đi khám thì im mồm. Bác sĩ nói là chúa nói. 1 bác sĩ có thể chữa bách bệnh... Thôi cái đó khỏi nói tiếp.
    Thế còn người dân thì sao... Uh thì họ cũng có mạng internet, nhưng chắc ko phải dùng để chat chit Vàng Anh, để hỏi thăm về những chuyện sống thử (nàng đã từng sống thử, tôi có nên lấy nàng ko, có tha thứ ko). Họ đc educated theo đúng cái nghĩa của education. Cần làm gì à. Lên internet để bù đắp thông tin nhé. Ko tìm đc à. Vào public Library nhé (tiện thể đây nói luôn cái văn hoá đọc cảu bọn họ chắc phải tiên tiến gấp nghìn lần văn hoá đọc ngu si của em, ở trên subway, bus, ai ai cũng có quyển sách cầm để đọc, có thể chỉ là truyện thôi, nhưng cũng là sách - còn 1 trò chơi rất phổ biển là Crossword, chơi để tăng từ vựng ấy mà, chắc cũng thông minh lên đấy nhỉ). Cái dẫn chững cụ thể là em đc mắt thấy tai nghe bệnh nhân cùng người nhà, nói chuyện với bác sĩ như trong 1 science conference. Kiến thức họ nắm về bệnh của họ có khi còn hơn bác sĩ ở 1 số nơi. Bác sĩ ngồi tiếp kiến bệnh nhân từ sáng đến chiều (bác sĩ có 1 ngày chuyên để gặp các bệnh nhân để gỉai đáp thắc mắc cho bệnh nhân ấy mà, ko phải cái kiểu chạy qua xem huyết áp với nhịp tim và hỏi "Khoẻ chứ" rồi thôi đâu à" Bệnh nhân ở đây nó chất vấn bác sĩ, bác sĩ thì tươi cười trả lời, mệt à. Trả lời tiếp. Bệnh nhân cáu kìa, cười tiếp, trả lời câu hỏi, họ chưa hiểu kìa, giải thích lại. Ôi nghĩ lại thấy buồn. Y tá thì sao, là những người mềm mỏng và dễ chịu nhất, bệnh nhân có cáu gắt vì đau đớn bệnh tật à, Có y tá chăm. Chắc hơn người nhà bệnh nhân ở 1 số nơi khác.
    Thôi nói đi nói lại có quá nhiều cái để nói. Tổng hợp trong 1 bài messy thế này chả đúng tí nào :D. Thôi anh em nào có phản biện gì em xin nhận hết. Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của em.
  2. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Khà khà, Ku LTL hôm nay được xả hơi có khác....vào tâm sự nghe nhẹ nhàng thế, không rủa nữa.....
    Nhưng mà đúng thật, nếu đi sâu vào so sánh thì đất nước chúng ta còn kém họ nhiều lắm...nhiều người ở VN cóc biết gì cứ chửi Mỹ cho sướng mồm, rồi nào là nói những mặt trái của XH Mỹ...nhưng nói thật...mình là 1 thằng SV quèn đến từ 1 đất nước quèn (phải nói thẳng ra như thế, ở nhà các phương tiện thông tin tung hô mình quá, nên nhiều người cứ tưởng VN mình ghê lắm, nhưng trong mắt phần lớn TG, VN chỉ được biết đến qua cuộc chiến thôi)...nhưng đến nhưng nơi như Bệnh viện, cơ quan công quyền hay các điểm dịch vụ, mình đều được đối xử 1 cách tử tế và hết sức lịch sự....nghĩ lại mà thấy xót xa khi nghĩ đến cảnh đi BV ở nhà mình, hay ra phải ra phường xin con dấu, hay đến công an để làm đăng ký xe...cảm thấy khổ sở và đôi lúc nhục nhã nữa...vì "đầy tớ của dân" hành hạ "dân" ghê quá...nhưng thôi, nói nhiều cũng chẳng để làm gì...chỉ mong rằng đất nước chúng ta sẽ mau tiến bộ, để cuộc sống của mọi người tốt hơn....và cũng là cơ hội để mọi người đối xử với nhau tử tế hơn...đặc biệt là không để thằng anh em đểu phía bắc nó thôn tính nữa....
    Chúc cả nhà 1 kỳ giáng sinh an lành...và 1 năm mới nhiều thành công.
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ông anh lại trêu em rồi. Vừa mói thoải mais đc 1 hôm chắc mấy hôm tới là buồn bã tiếp. Tưởng thi xong là xong mà chưa xong. Lại còn phải chờ điểm nữa chứ. Trong 4 số này "I just posted your Final Exam Grades. The Exam was out of 200 points. The high was 187, the mean was 146, the median was 151 and the standard deviation was 28." Điểm của em là 1 trong số đó. Tiếc là ko phải 187. Buồn thế.
    Mà thạt ra thì tâm trạng cũng thay đổi ông anh à:D.Cứ lên xuống, lúc đầu còn thấy bức xúc, sau thì chả bức xúc đc nữa. Buồn thôi. Biết là chả bao giờ đc thế cả. Ko biết đời sống của từng người đi du học đc tăng lên, thì đời sống của đất nước có tăng lên ko nhỉ. Chờ xem thế nào....
  4. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải du học sinh nhưng mỗi ngày đều vào đọc bài của các bạn du học sinh. Thích lắm, rất thật như bài của ltl4 hôm nay chẳng hạn. Mong các bạn tiếp tục viết nhiều trong dịp nghỉ giữa khoá để mình và nhiều bạn khác đọc hiểu biết thêm.
  5. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    @LTL: trước khi đi tuần trăng mật thứ 100 ở Pa rịt nhớ review cho anh cái SOP nhé.
  6. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em làm xong rồi anh a;p. Tình hình em nhận thêm điểm 2 môn nữa rồi à. Buồn quá đi. Thôi kỳ sau phấn đấu nào. 2 môn đều chỉ ngấp nghé 80%. Còn môn fulid mechanic thì chưa biết thế nào đây.:-s. Chán thế. Em vừa đi xem phim về, Beowulf đúng là ko chê đc tý kỹ xảo nào. Mỗi tội nội dung hơi chuối. Đc mỗi quả em Jolie naked :D
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào em cũng làm phd, nên điểm chác chắc không quan trọng lắm đâu. 2 vợ chồng đi chơi vui vẻ nhé. Anh đang đặt mục tiêu phấn đấu: một ngày không uống quá một chai, dạo này toàn "độc ẩm" .
  8. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh em NY làm 1 bữa nhậu ko say ko về. KQ là em đc vợ dìu về. Hậu quả là hơn chục chai rượu lăn lóc khắp sàn nhà, gần chục két bia dc vứt ra sọt rác. KHổ thân gia chủ :D. Từ hôm sang đến giờ chưa uống trận nào sướng như trận này. Mỗi tội là ko có rượu như ở nhà. Thiếu cuốc lủi với vodka Hà Nội mất cả tinh tế >:)
  9. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hầu hết anh em đã đi chơi về rồi. Buôn dưa lê xem có chuyện gì vui không.
    Vợ chồng LTL đi tuần trăng mật thứ 7 như thế nào, chia sẻ không khí ở Paris cái, rồi hội nghị VEF nữa.
    Ku Kitte du hí 3-4 states của Mẽo thế nào, đua xe tốc độ bị phạt ra sao, cũng hú lên cho anh em học hỏi kinh nghiệm.
    Lão TJ lang thang với con Camry và các phi vụ "trả thù dân tộc" cũng nên lên đây chia sẻ cho máy thằng như em cả winter break cắm mặt vào cái computer.
  10. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Dạo này chẳng có xì trét tý nào, toàn đi chơi....Khổ thân ccbtm thật, thiên hạ đi chơi cả mà vẫn phải ngồi cầy cuốc...tớ thì gọi là đi chơi nhưng mà so với mấy anh em khác chẳng đáng là gì, xa nhất cũng mới đến được New Orleans, cách chỗ tớ có gần 8 tiếng lái xe...và loanh quanh vài TP ở Texas....Như vợ chồng nhà ltl mới sướng....đi chơi xuyên đại châu....hay như kitte và nhiều anh chị em khác còn được đến chốn đô hội Hô li út hô li iếc....
    Anh em đi nhiều, chắc chụp nhiều ảnh, nhớ post lên cho anh em xem với....
    Ccbtm cố mà cầy đi, sang năm đi chơi bù....hehe....

Chia sẻ trang này